Gửi theo mây gió
Thay đổi trang: << < 10 | Trang 10 của 10 trang, bài viết từ 136 đến 147 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Như Phương 31.03.2006 01:57:44 (permalink)
0
Tham Sân Si

Vấn vương chi một chữ tham
Tham tình tham nghĩa tham lam mọi điều
Vướng si còn khổ hơn nhiều
Si mê chẳng biết những điều thiệt hơn
Sân là ngọn lửa óan hờn
Cả rừng công đức cũng tuôn theo giòng
Lòng thường tự nhủ lấy lòng
Ráng từ bỏ sân si cùng với tham

03-30-2006

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 05:17:25 bởi Như Phương >
Như Phương 01.04.2006 03:42:06 (permalink)
0

Mai ta về

Mai ta về, từ giã cõi đời
Bước độc hành lê gót đơn côi
Hành trang là trái tim vụn vỡ
Một cuộc tình bạc trắng như vôi

Mai ta về, mang mảnh hồn chơi vơi
Lãng đãng như sóng ngòai biển khơi
Như trăng lạnh trong khu rừng vắng
Hồn bay theo tiếng gió gọi mời

Mai ta về, một cõi hư không
Nơi không có những cuộc tình nồng
Nơi không có tranh giành gian dối
Một nơi chẳng sắc sắc không không.

Mai ta về, xin người ở lại
Đi nốt quãng đường hãy còn dài
Vui với ai cho vơi đầy hạnh phúc
Ta xin từ giã cõi trần ai

03-30-2006


Như Phương 02.04.2006 20:25:48 (permalink)
0




Xuân về

Sáng mùa xuân nắng tươi vui nhẩy múa
Chan hòa trên từng ngọn cỏ xanh non
Những vạt nắng chiếu xuống con đuờng mòn
Lóng lánh trên từng nụ hoa mới nở

Gió dịu êm nghe nhẹ như hơi thở
Mơn man trên những lá cây còn xanh
Phất phơ trên từng nhánh liễu mong manh
Ôi đẹp quá như thiên đàng hạ giới

Trưa mùa xuân nắng thêm tươi rực rỡ
Hoa đào nở hồng rực cả trời xuân
Chim líu lo hót như tiêng chuông ngân
Làm ngẩn ngơ hồn ai như ngây dại

Chiều xuống dần nắng luyến lưu không tắt
Như kéo dài thêm những phút xuân sang
Níu giứ lại những tia nắng muộn màng
Mùa xuân đến mang niềm vui bất tận

04-02-2006

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2006 05:04:05 bởi Như Phương >
Như Phương 08.04.2006 12:34:20 (permalink)
0
Mùa Xuân

Xuân đã về rồi tiễn gió đông
Hoa đào nở rực nắng tô hồng
Trời xanh trong vắt mây lờ lững
Gío nhẹ vờn trên nước mênh mông

Xuân đã về rồi anh vẫn nhớ
Gửi cho em một chút tình nồng
Gửi chim mang đến niềm thương mến
Em hết u buồn hết ngóng trông
Như Phương 09.04.2006 20:32:13 (permalink)
0
Em và nỗi buồn

Em là mây là gió
Lãng đãng trong mùa thu
Trong buổi sáng sương mù
Trong cuộc đời không có

Em là chiếc lá vàng
Lơ lửng ở trên cành
Ôm mối sầu mênh mang
Mơ ước giấc mộng lành

Em là bông hoa dại
Mọc lẻ loi bên đường
Với bao nỗi chán chường
Trong cơn mưa mùa hạ

Em một chiếc thuyền nan
Trong nỗi nhớ muộn màng
Lênh đênh trên sóng nước
Mong cùng ai chung bước

11-20-2005
Như Phương 14.04.2006 06:38:56 (permalink)
0
Nỗi Nhớ

Anh nỡ lạnh lùng đến thế sao?
Tim em đã vỡ từ khi nào
Khi anh quay bước không nhìn lại
Và em lặng lẽ lệ tuôn trào

Tình ta qua đã mấy mùa xuân
Nẩy lộc đơm hoa biết bao lần
Đã yêu say đắm từ dạo ấy
Từ khi thơ em kết thành vần

Nhớ sao ngày ấy ta chung đôi
Dưới ánh trăng thanh trên núi đồi
Những lời thề hẹn chẳng cần nói
Ánh mắt trao nhau thế vạn lời

Cành hoa phượng ép vào trang thơ
Lời thơ tình tự dệt trong mơ
Ý thơ nhè nhẹ như tiếng nhạc
Trao tặng cho em dưới trăng mờ

Giờ đây anh đã quá xa xôi
Khi một vì sao đã đổi ngôi
Em than khóc thầm bên bờ suối
Nhớ ánh trăng xưa nhớ một người
Như Phương 26.08.2006 07:22:09 (permalink)
0
Ước mơ

Sáng lắm rồi sao anh chưa thức giấc
Ngủ miệt mài trong giấc ngủ trăm năm
Chờ cho em dệt xong kiếp tơ tầm
Em sẽ đến bên anh tròn giấc ngủ

Sẽ trao anh chuyện tình em ấp ủ
Dậy đi anh, dìu em nốt đường trần
Em rất mong lời nhắn nhủ ân cần
Anh kề bên cho em thôi vấp ngã

Khi anh đến mang cơn mưa mùa hạ
Mang nắng vàng trong những buổi thu sang
Cho hồn thơ em thôi bước lang thang
Và hụt hẫng những chiều đông ảm đạm

Giúp cho em xa dần niềm thương cảm
Vững lòng tin sẽ có anh trong đời
Cho tâm hồn mãi mãi đuợc thảnh thơi
Và thơ thới cho đến ngày nhắm mắt

08-2006


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2006 07:27:04 bởi Viet duong nhan >
Như Phương 26.08.2006 10:50:34 (permalink)
0
Chốn cũ

Em về thăm chốn cũ
Cây xanh xao lá gầy
Chim ngập ngừng ngơ ngác
Không buồn cất cánh bay

Đồi núi mờ suơng phủ
Rong rêu lấp lối về
Hòang hôn chiều lặng lẽ
Cho hồn em tái tê

Chíếc ghế còn nằm đó
Chờ đón khách qua đường
Chờ ngày ta trở lại
Kể lể nỗi vấn vương

Hàng liễu sầu ủ rũ
Soi bóng trên giòng sông
Nơi xưa mình chung bóng
Gói trọn niềm ước mong.

08/2006

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2006 03:41:51 bởi Viet duong nhan >
Như Phương 26.08.2006 20:02:40 (permalink)
0
Ngày đó chúng mình

Trên đỉnh ngọn đồi cao
Trong gió chiều lao xao
Cầm tay em anh nói
Muốn có em trong đời

Mắt tìm nhau trong mắt
Tim dạo khúc nhạc vui
Tiếng gió nghe thánh thót
Vọng từ chốn xa xôi

Trong vòng tay ấm áp
Anh dìu em xuống đồi
Tơ trời bay vương vấn
Trong nhạc khúc chơi vơi

Hòang hôn đang dần xuống
Ánh nắng chiều buông lơi
Con thuyền vừa cặp bến
Chờ đôi ta sóng đôi

08-2006


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2006 03:46:06 bởi Viet duong nhan >
Như Phương 29.08.2006 07:18:56 (permalink)
0
Viết cho Anh

Ở bên đó hôm nay trời có lạnh?
Anh có buồn có chạnh nhớ em không?
Có nhấp nhô những cơn sóng bềnh bồng
Có lang thang những làn mây lãng đãng

Nơi đây một buổi chiều trời chạng vạng
Mây tím buồn bao phủ vắt ngang cung
Cho em buồn mắt ngấn lệ rưng rưng
Mi mắt cay như một lần đưa tiễn

Từ buổi đó anh ra đi biền biệt
Cơn mưa buồn mãi trút xuống đời em
Đời ngả nghiêng trên con dốc không đèn
Bão tố nổi một mình em chống đỡ

Em và con vào đời bao bỡ ngỡ
Hết rồi nơi nương tựa bờ vai anh
Trên con thuyền trên sóng chòng chành
Em ước mơ ngày nào ta gặp lại


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2006 18:49:29 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 01.09.2006 06:54:01 (permalink)
0
Tiên Cảnh Bồng Lai

Gởi chị Trần Như Phương nhé!

Tiên cảnh bồng lai rất diệu thường
Ráng hoàng hôn toả khắp muôn phương
Anh: Chàng Từ Thức thời nay đấy
Nâng cả hồn bay tới địa đường
Trầm bổng nhạc vang gió thì thào
Hương thơm ngan ngát quí làm sao
Yên hà khói sóng chiều phơn phớt
Nắng cuối ngày rơi dạ dạt dào
Hoa khép, mở chào hoa những hoa
Uyên ương cất hót phút giao hoà
Phương này em nhỉ ai mà biết
Hoa nở đêm ngày hoa với hoa
Ước chi mãi mãi ở nơi này
Ong bướm mùa xuân mãi đậm say
Nắng hồng đẹp mãi, đêm sao sáng
Giữa cảnh thần tiên tay nắm tay

Nguyên Đỗ

Như Phương 09.09.2006 12:17:44 (permalink)
0
Cám ơn Nguyên Đỗ đã ghé thăm và tặng một....Tiên Cảnh Bồng Lai

Cám ơn

Nếu trời không có gió
Hoa hết buồn rụng rơi
Rừng thu không thay lá
Thu về hết lả lơi

Nếu trời không làm mưa
Nhành liễu sẽ lưa thưa
Cây sẽ buồn ủ rũ
Lá sẽ thôi đong đưa

Nếu trời không có mây
Gió hết thổi mây bay
Sẽ chẳng còn thi sĩ
Với hồn thơ ngất ngây

Xin cám ơn đất trời
Reo nguồn vui khắp nơi
Ban thiên đàng hạ giới
Thiên nhiên đẹp tuyệt vời
Thay đổi trang: << < 10 | Trang 10 của 10 trang, bài viết từ 136 đến 147 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9