Gửi theo mây gió
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 147 bài trong đề mục
maiyeuem 05.11.2005 01:51:53 (permalink)
0
TRĂNG THU

Ánh vàng lơ lửng giữa trời thu
Thả hồn theo sóng, gió nhẹ ru
Đêm nay trăng vào thu đẹp quá
Dáng đẹp như hoa ngất hồn ta

Múc mảnh trăng thu thả hồn hoa
Ta thả hồn qua uống trăng ngà
Rót vào chén ngọc hoa say lá
Sóng ở trong ta nhạc reo ca

Vẫn biết thu về thu sẽ qua
Sóng xô sóng đẩy trăng sẽ tà
Chỉ là giây phút sao khác lạ
Ta yêu bóng trăng thu với ta


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2005 10:53:23 bởi Viet duong nhan >
#61
    Như Phương 05.11.2005 15:17:10 (permalink)
    0

    Trích đoạn: nguyens

    THƠ NHƯ PHƯƠNG

    Như giọt mưa thu tí tách rơi
    Hoàng hôn lặng lẽ ở bên đồi
    Ửng hồng mây váng chiều thu tới
    Phảng phất mùi hương gió lả lơi
    Hiu hắt heo may buồn sợi nắng
    Ươm mơ rừng vắng nghe chơi vơi
    Ở đây sương muối mờ nhân ảnh
    Nơi có bóng chiều gọi nắng rơi
    (gọi chiều mang lại bóng nắng rơi)






    Cám ơn bạn Nguyens ghé thăm và để lại một bài thơ về thu thật hay mong được đón nhận thêm những vần thơ hay của bạn





    Mùa thu

    Mùa thu vương vấn thi nhân
    Sương mù giăng mắc gieo vần thơ hay
    Mưa thu mờ ảo chân mây
    Gió thu mơn nhẹ ngất ngây hồn người
    Lá thu rực rỡ đây trời
    Thay mầu đổi sắc đón mời thi nhân
    Thiên nhiên tươi đẹp muôn phần
    Nhặt lời kết chữ dệt vần tặng nhau


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2005 07:58:50 bởi Viet duong nhan >
    #62
      Như Phương 05.11.2005 17:52:00 (permalink)
      0




      Tình học trò

      Thuở ấy ta "yêu" nhau
      Tình như con buớm trắng
      Ngập ngừng bay trong nắng
      Không dám hẹn găp nhau

      Gặp anh không dám nhìn
      Vành nón lá nghiêng nghiêng
      Che dấu nụ cười duyên
      Tà áo dài quấn quýt

      Gặp em anh lặng yên
      Tựa gốc cây xa vắng
      Nhìn em áo dài trắng
      Thướt tha trước cổng trường

      Rồi ngày tháng qua mau
      Cứ thế ta "yêu" nhau
      Nhìn nhau chẳng dám nói
      Nhưng không thể thiếu nhau

      Cho đến một ngày kia
      Anh đánh bạo làm quen
      Xin một lần hò hẹn
      Truớc ngày anh nhập ngũ

      Lần hẹn đầu đã lỡ
      Biền biệt ta xa nhau
      Ôm ấp mối "tình đầu"
      Cho tới mãi kiếp sau



      #63
        Trần Mạnh Hùng 05.11.2005 21:49:38 (permalink)
        0
        Xin vui lòng ghé trang "Thơ Đường Xướng+Hoạ "

        TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

        Trân trọng kính mời xướng họa thơ.
        Ngâm nga ngẫu hứng mấy vần thơ.
        Mời người tri kỷ nâng ly rượu.
        Kính bạn văn nhân trải tứ thơ.
        Dệt ý, gieo vần câu đối khó.
        Nâng tay, phóng bút kết duyên thơ
        Bốn phương mặc khách và thi hữu.
        Ngạo nghễ chung vui xướng họa thơ.

        TMH Kính Mời
        #64
          Như Phương 06.11.2005 03:12:48 (permalink)
          0
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2005 10:53:04 bởi Như Phương >
          #65
            maiyeuem 06.11.2005 10:31:46 (permalink)
            0
            TRĂNG VÀ EM


            Trăng mùa thu lồng lộng
            Ai mắt ngọc, áo bông
            Tình thắm đỏ như hồng
            Thả hồn thơ bay bổng

            Áo dài bay phấp phới
            Lơ lững giữa lưng trời
            vầng trăng xuống ao chơi
            Làm hồn anh ngơ ngẩn

            Tóc dài ai theo gió
            Thoang thoảng hương mạ non
            Chúm chím cười môi son
            Ông trăng tròn bỗng khuyết

            Trăng xuống sân chọc ghẹo
            Con sóng ngả nghiêng theo
            Mây lơ lững triền đèo
            Hoa vui cười trăng héo

            Kìa vầng trăng sáng chói
            Ôi đôi mắt em xinh
            Anh thi sĩ đa tình
            Mơ bóng ai thỏ thẻ

            Khung trời yêu lộng gió
            Tất cả dành cho em
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2005 04:13:25 bởi Viet duong nhan >
            Attached Image(s)
            #66
              maiyeuem 06.11.2005 10:36:58 (permalink)
              0
              MYE tặng bảy VDN và NP ông trăng này nè

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2005 10:47:50 bởi Viet duong nhan >
              #67
                Viet duong nhan 06.11.2005 11:21:39 (permalink)
                0
                Ngắm Tranh

                Nhìn ngắm bức tranh thật hữu tình
                Nhưng sao lòng Nguyệt chẳng rung rinh
                Phải chăng suối cạn rồi ai hỡi !
                Hay đọng đáy hồ giữ riêng mình ?

                ..........
                Cảm ơn MYE thiệt nhiều.
                Tranh cảnh đẹp quá... mà... mà..
                vài con ếch trong hang mới nhảy ra nè MYE ơi !
                7 rezide tấm tranh nhỏ bớt.
                Chúc MYE lai láng hồn thơ thật trữ tình lãng mạn nha.
                1 cuối tuần an vui.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2005 06:55:04 bởi Viet duong nhan >
                #68
                  Như Phương 07.11.2005 14:22:32 (permalink)
                  0
                  MYE gửi tranh đẹp quá làm con cóc của 7 nhẩy ra nhưng con cóc của np trốn mất rồi
                  Cám ơn MYE nhé gửi vào nhà p tranh đẹp và thơ hay ghê
                  thân
                  #69
                    Nguyên Đỗ 07.11.2005 20:56:33 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Viet duong nhan

                    Ngắm Tranh

                    Nhìn ngắm bức tranh thật hữu tình
                    Nhưng sao lòng Nguyệt chẳng rung rinh
                    Phải chăng suối cạn rồi ai hỡi !
                    Hay đọng đáy hồ giữ riêng mình ?



                    Ai Đứng Đợi Thu

                    Ai đứng nhìn trăng có một mình
                    Để cho cô Nguyệt cứ làm thinh
                    Suối mây lơ lửng trên cao ấy
                    Sao chẳng về đây thả chút tình

                    Trăng sáng ngời kia đâu thể mưa
                    Đêm nay lời nói cũng dư thừa
                    Hồn buồn vời vợi nơi xa ấy
                    Giọt lệ sầu đau thế giọt mưa

                    Nguyên Đỗ



                    #70
                      maiyeuem 08.11.2005 00:39:44 (permalink)
                      0
                      MẢNH VỠ

                      Mây bay gió thổi sao lưa thưa

                      mảnh trăng vỡ vụn mảnh tình thừa

                      Ai thả vào thơ lời chi rứa

                      Cho gió ngẩn ngơ lệ như mưa


                      Mảnh tình vô định trăng vô hướng

                      Trăng thả hồn vương giữa đêm trường

                      Nhụy hoa thỏ thẻ thương trăng quá

                      Đón mảnh tình trăng lệ lên hoa
                      #71
                        Như Phương 09.11.2005 00:35:38 (permalink)
                        0



                        Trăng nước
                        Ánh trăng vằng vặc xuyên qua cành
                        Tỏa sáng không gian giấc mộng xanh
                        Vầng trăng cười mỉm cùng mây gió
                        Gửi người con gái ước mơ lành

                        Ngả nghiêng làn gió vờn trên tóc
                        Sóng nước lung linh bóng chị Hằng
                        Về đây em nhé trong mơ ước
                        Tình mộng xuân đầy, dẫu mong manh !!

                        r
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2005 08:07:32 bởi Viet duong nhan >
                        #72
                          Believe 09.11.2005 00:52:53 (permalink)
                          0





                          Hỏa Trăng

                          Có phải trăng tôi đấy phải không?
                          Cớ sao vội khóat áo nâu sòng?
                          Thuyền ai đến đón cô dâu mới
                          Gởi mảnh tim khờ tận đáy sông

                          Cớ gì vờn bóng hở trăng thanh?
                          Nước kia đỏ ối chiều chòng chành
                          Gieo vào lòng ai bao vương vấn
                          Chỉ muốn kéo trăng vào lòng mình

                          Vòng tay yêu thương ôm một nữa
                          Nguyệt hoa vằn vặt soi bến sông
                          Một nữa kia hình như chứa lửa
                          Xóa lạnh tim yêu ấm cõi lòng


                          8/11/2005
                          Đỗ Ngọc


                          Mà MYE ơi ! Theo Ngọc thì bức tranh này không phải là trăng đâu. Hoàng hôn ấy chứ
                          #73
                            maiyeuem 09.11.2005 01:57:58 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: Như Phương




                            Trăng nước
                            Ánh trăng vằng vặc xuyên qua cành
                            Tỏa sáng không gian giấc mộng xanh
                            Trăng như mỉm cười cùng mây gió
                            Gửi người con gái ước mơ lành

                            Ngả nghiêng làn gió vờn trên tóc
                            Dứoi nước lung linh bóng chị hằng
                            Về đây em nhé trong mơ ước
                            Tình xuân xây mộng dù mong manh



                            TRĂNG CẠN

                            Gió bay lơ lững chín tầng không

                            Vườn ai rực rỡ một nụ hồng

                            Trăng vàng theo gió đêm lồng lộng

                            Ánh vàng mông lung ngự cành hồng

                            Gió đùa gió đẩy nhẹ lay bông

                            trăng lên đầu gió hồng xanh lá

                            Hoa lá reo ca bóng trăng xa

                            Bóng trăng mắc cạn khu vườn lạ

                            Vương vấn nụ hoa vứơng nụ tình


                            #74
                              maiyeuem 09.11.2005 02:20:47 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: Believe




                              Hỏa Trăng

                              Có phải trăng tôi đấy phải không?
                              Cớ sao vội khóat áo nâu sòng?
                              Thuyền ai đến đón cô dâu mới
                              Gởi mảnh tim khờ tận đáy sông

                              Cớ gì vờn bóng hở trăng thanh?
                              Nước kia đỏ ối chiều chòng chành
                              Gieo vào lòng ai bao vương vấn
                              Chỉ muốn kéo trăng vào lòng mình

                              Vòng tay yêu thương ôm một nữa
                              Nguyệt hoa vằn vặt soi bến sông
                              Một nữa kia hình như chứa lửa
                              Xóa lạnh tim yêu ấm cõi lòng


                              8/11/2005
                              Đỗ Ngọc


                              Mà MYE ơi ! Theo Ngọc thì bức tranh này không phải là trăng đâu. Hoàng hôn ấy chứ

                              TRĂNG LÀ TA

                              Trăng ở trong lòng ta đó thôi

                              Ở trong nhịp thở trong thơ đó

                              Có gió mây xanh liệng kết thành

                              Muôn hoa đua nở trong vườn mới

                              Hồn ta ngơ ngẫn đất với trời

                              Trăng ở môi cười đó ai ơi

                              Cười lên đi nhá trăng phấp phới

                              Suối nước ngân nga hồn rong chơi


                              Trăng đầy đó Ngọc à không phải hoàn hôn đâu nha..hi..hi.hoàn hôn tím ngắt à ,cón trăng thì đỏ rực á!


                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 147 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9