Gửi theo mây gió
Nếu Là Trăng
Nếu là trăng xin cứ mãi là trăng
Nhắn gió mây lời yêu đến chị Hằng
Cây đa chú Cuội ngàn năm nhung nhớ
Tình nồng thắm đượm chớ bâng khuâng
9/11/2005
Đỗ Ngọc
hi MYE ! Nói thật , Ngọc vẫn thích đó là hoàng hôn hơn
Trăng kia trăng ở nơi đâu
Để người đứng đợi buồn rơi nỗi sầu
Trăng kia trăng đứng đỉnh đầu
Để người uống rượu vơi đi nỗi sầu
Trích đoạn: Believe
Hỏa Trăng
Có phải trăng tôi đấy phải không?
Cớ sao vội khóat áo nâu sòng?
Thuyền ai đến đón cô dâu mới
Gởi mảnh tim khờ tận đáy sông
Cớ gì vờn bóng hở trăng thanh?
Nước kia đỏ ối chiều chòng chành
Gieo vào lòng ai bao vương vấn
Chỉ muốn kéo trăng vào lòng mình
Vòng tay yêu thương ôm một nửa
Nguyệt hoa vằn vặt soi bến sông
Một nửa kia hình như chứa lửa
Xóa lạnh tim yêu ấm cõi lòng
8/11/2005
Đỗ Ngọc
r
Mà MYE ơi ! Theo Ngọc thì bức tranh này không phải là trăng đâu. Hoàng hôn ấy chứ
Believe ơi
p đây thật ba phải khi mye cho là trăng thì p nhìn ra trăng và B nói là hoàng hôn thì hình như là hoàng hôn thật.
Cám ơn B thả những vần thơ trăng thật hay mặc dù....
Thân chào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2005 11:41:05 bởi Viet duong nhan >
Chào Thanh Bình
Cám ơn Thanh Bình ghé thăm và để lại 4 câu thơ thật hay mong được TB ghé thăm hòai hoài
thân chào
Trích đoạn: Như Phương
MYE gửi tranh đẹp quá làm con cóc của 7 nhẩy ra nhưng con cóc của np trốn mất rồi
Cám ơn MYE nhé gửi vào nhà p tranh đẹp và thơ hay ghê
thân
Hì hì Như Phương ơi !
Vài Vần...
Vài vần sót lại gởi Người Thơ
Mong ai tìm được những ước mơ
Bạn hiền, tri kỷ, bầu năm tháng
Tuôn hết đau thương, dứt lệ mờ.
Việt Dương Nhân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2005 11:55:50 bởi Viet duong nhan >
Thỏ Con Và Trăng Nửa Mảnh
Đêm nay trăng nửa mảnh
Chú thỏ lấp ló nhìn
Một làn gió thu lạnh
Lá rơi, thỏ giật mình
Thỏ nhìn trăng lấp lánh
Mơ tới vòm trời sao
Thỏ con dáng mảnh khảnh
Ngẩng nhìn trăng trên cao
Nguyên Đỗ
Trích đoạn: Như Phương
Trích đoạn: Believe
Hỏa Trăng
Có phải trăng tôi đấy phải không?
Cớ sao vội khóat áo nâu sòng?
Thuyền ai đến đón cô dâu mới
Gởi mảnh tim khờ tận đáy sông
Cớ gì vờn bóng hở trăng thanh?
Nước kia đỏ ối chiều chòng chành
Gieo vào lòng ai bao vương vấn
Chỉ muốn kéo trăng vào lòng mình
Vòng tay yêu thương ôm một nửa
Nguyệt hoa vằn vặt soi bến sông
Một nửa kia hình như chứa lửa
Xóa lạnh tim yêu ấm cõi lòng
8/11/2005
Đỗ Ngọc
r
Mà MYE ơi ! Theo Ngọc thì bức tranh này không phải là trăng đâu. Hoàng hôn ấy chứ
Believe ơi
p đây thật ba phải khi mye cho là trăng thì p nhìn ra trăng và B nói là hoàng hôn thì hình như là hoàng hôn thật.
Cám ơn B thả những vần thơ trăng thật hay mặc dù....
Thân chào
Đa Tạ Đa tạ tri âm gởi đôi dòng
Trăng cài nguyệt thẹn ở bên song
Đối ẩm thi ca cùng mây gió
Giao hảo thâm tình tựa biển đông 9/11/2005
Đỗ Ngọc
Phương ơi , câu nói của P lấp lững khiến Ngọc suy nghĩ hòai nhưng vẫn không ra. Có thể cho Ngọc biết... Mặc dù... gì không thế?
Tulip oi!
Đừng có mở thơ theo kiểu vô tư quá! Tôi thích thơ bạn lắm đấy, nhưng bài thơ này nó thế nào ấy tulip a! Xin đừng giận nha, tui nói thiệt đó!!!....
Xin lỗi, có thẳng thắn quá ko đấy?
Nguyên.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2005 14:33:53 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Believe
Nếu Là Trăng
Nếu là trăng xin cứ mãi là trăng
Nhắn gió mây lời yêu đến chị Hằng
Cây đa chú Cuội ngàn năm nhung nhớ
Tình nồng thắm đượm chớ bâng khuâng
9/11/2005
Đỗ Ngọc
hi MYE ! Nói thật , Ngọc vẫn thích đó là hoàng hôn hơn
Còn MYE thì thích là trăng hơn...hu..hu,thui Mye chia phân nửa,DN chịu chưa
HOÀNG HÔN -TRĂNG
Trời chiều bóng ngả hoàng hôn
Gió lay thật khẽ ru hồn ta say
Thời gian như gió mây bay
Trăng lên lơ lững tháng ngày thoi đưa
Tình ai như gió như mưa
ngọt ngào như ngụm nước dừa thanh cao
vầng trăng vẫn sáng dạt dào
Đêm tàn mai lại phủ màu hoàng hôn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2005 14:22:16 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Believe
Trích đoạn: Như Phương
Trích đoạn: Believe
Hỏa Trăng
Có phải trăng tôi đấy phải không?
Cớ sao vội khóat áo nâu sòng?
Thuyền ai đến đón cô dâu mới
Gởi mảnh tim khờ tận đáy sông
Cớ gì vờn bóng hở trăng thanh?
Nước kia đỏ ối chiều chòng chành
Gieo vào lòng ai bao vương vấn
Chỉ muốn kéo trăng vào lòng mình
Vòng tay yêu thương ôm một nửa
Nguyệt hoa vằn vặt soi bến sông
Một nửa kia hình như chứa lửa
Xóa lạnh tim yêu ấm cõi lòng
8/11/2005
Đỗ Ngọc
r
Mà MYE ơi ! Theo Ngọc thì bức tranh này không phải là trăng đâu. Hoàng hôn ấy chứ
Believe ơi
p đây thật ba phải khi mye cho là trăng thì p nhìn ra trăng và B nói là hoàng hôn thì hình như là hoàng hôn thật.
Cám ơn B thả những vần thơ trăng thật hay mặc dù....
Thân chào
Đa Tạ
Đa tạ tri âm gởi đôi dòng
Trăng cài nguyệt thẹn ở bên song
Đối ẩm thi ca cùng mây gió
Giao hảo thâm tình tựa biển đông
9/11/2005
Đỗ Ngọc
Phương ơi , câu nói của P lấp lững khiến Ngọc suy nghĩ hòai nhưng vẫn không ra. Có thể cho Ngọc biết... Mặc dù... gì không thế?
Xin lỗi đã làm DN suy nghĩ nhưng câu tiếp theo chỉ là vì ban đã có những vần thơ trăng thật hay từ nguồn cảm hứng qua bức tranh mà bạn nghĩ là hoàng hôn nhờ vậy mà p bái phục đó
p đây thật ba phải khi mye cho là trăng thì p nhìn ra trăng và B nói là hoàng hôn thì hình như là hoàng hôn thật.
Cám ơn B thả những
vần thơ trăng thật hay mặc dù....bạn ngắm một bức tranh hoàng hôn. Thân chào
Trích đoạn: Viet duong nhan
Trích đoạn: Như Phương
MYE gửi tranh đẹp quá làm con cóc của 7 nhẩy ra nhưng con cóc của np trốn mất rồi
Cám ơn MYE nhé gửi vào nhà p tranh đẹp và thơ hay ghê
thân
Hì hì Như Phương ơi !
Vài Vần...
Vài vần sót lại gởi Người Thơ
Mong ai tìm được những ước mơ
Bạn hiền, tri kỷ, bầu năm tháng
Tuôn hết đau thương, dứt lệ mờ.
Việt Dương Nhân
Vài vần trao gửi tới người thơ
Cho ta cùng chia sẻ ước mơ
Bạn đó ta đây luôn sát cánh
Luôn nghĩ đến nhau chẳng hững hờ
Như Phương
Tặng trang thơ Như Phương & Tulip cảnh đẹp này nè... ![](http://img.photobucket.com/albums/v204/brit_zoya/Cali/CA12.jpg)
HOÀNG HÔN -TRĂNG
Trời chiều bóng ngả hoàng hôn
Gió lay thật khẽ ru hồn ta say
Thời gian như gió mây bay
Trăng lên lơ lững tháng ngày thoi đưa
Tình ai như gió như mưa
Ngọt ngào như ngụm nước dừa thanh cao
Vầng trăng vẫn sáng dạt dào
Đêm tàn mai lại phủ màu hoàng hôn
Tulipdenus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2005 14:43:55 bởi Viet duong nhan >
gửi tặng tulipdenus bài thơ lồng hình này
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2005 10:58:02 bởi Như Phương >
Trích đoạn: maiyeuem
Trích đoạn: Believe
Nếu Là Trăng
Nếu là trăng xin cứ mãi là trăng
Nhắn gió mây lời yêu đến chị Hằng
Cây đa chú Cuội ngàn năm nhung nhớ
Tình nồng thắm đượm chớ bâng khuâng
9/11/2005
Đỗ Ngọc
hi MYE ! Nói thật , Ngọc vẫn thích đó là hoàng hôn hơn
Còn MYE thì thích là trăng hơn...hu..hu,thui Mye chia phân nửa,DN chịu chưa
HOÀNG HÔN -TRĂNG
Trời chiều bóng ngả hoàng hôn
Gió lay thật khẽ ru hồn ta say
Thời gian như gió mây bay
Trăng lên lơ lững tháng ngày thoi đưa
Tình ai như gió như mưa
ngọt ngào như ngụm nước dừa thanh cao
vầng trăng vẫn sáng dạt dào
Đêm tàn mai lại phủ màu hoàng hôn
Một Nữa Một nữa hoàng hôn một nữa trăng
Một nữa gọi tên nữa ngại ngần
Thôi ta nhượng bộ. Ừ ! Trăng vậy
Người tặng lại ta thoáng bâng khuâng ? 11/11/05
Đỗ Ngọc
Ừm thì là... hi hi
![](http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/smiley/s1.gif)
. Thơ MYE gieo vào lòng ai chút bồi hồi bâng khuâng rồi đấy. Bắc đền đi
Hi NP giờ thì Ngọc đã biết cái đằng sau " mặc dù " là gì rồi hi hi. À há ! Nhìn hoàng hôn mà viết trăng cũng thật là...Hỗng biết có khi nào nhìn NP mà mần thơ tình tặng MYE hông ta
![](http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/smiley/s4.gif)
?
Trùi........MYE không biết đường mà nói nữa
VÌ SAO
Hỏi mình hay hỏi bóng trăng
Vì sao sóng cứ lăn tăn vỗ hoài
Tình thơ sao lại hỏi ai
Vì sao cứ hết ngày dài lại đêm
Mỉm cười cho hỏi nhỏ thêm
Vì sao sao tỏa trên thềm trời xanh
Vì sao con suối lượn quanh
Vì sao em lại tặng anh kìa trời
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: