CÁNH HẠC TRỜI MƠ
honghac 06.11.2013 14:17:21 (permalink)
0
 
CÁNH HẠC TRỜI MƠ
 
Tung bay về chốn trời mơ
Cánh hồng hạc mộng vần thơ trải dài
Lời thương tiếng nhớ gửi ai
Nhắn tình thân thiết bước mai về tìm
 
honghac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2014 15:50:38 bởi honghac >
#1
    honghac 06.11.2013 14:19:58 (permalink)
    0
     
     
    Về đây em

    Em sẽ về tìm ta buổi cuối thu?
    Khi tất cả non ngàn vàng lên buồn bã
    Khi gió đông đang về trong vội vã
    Về đây nghe hơi ấm giấc nhân tình

    Về đây nghe trái tim ta lính quýnh
    Sau cơn mê dài tìm được ánh bình minh
    về đây khi tuổi xuân chưa ngã nắng
    Vì cuộc đời như giấc mộng ba sinh

    Ta sẽ đưa nhau qua miền cô độc
    Trút bỏ giận hờn, gầy dựng bến thương yêu
    Ngày xưa ta chào đời trong tiếng khóc
    Mong cùng vui khi bóng ngả cuối chiều

    Về đây cùng ngồi trên đồi lộng gió
    Nghe sáo diều vi vút tiễn hoàng hôn
    Nụ hôn sâu xoá tan sầu ly biệt
    Tay lại trong tay xây bến tương phùng

    Về đi em? ta mất dần kiên nhẫn
    Về chưa em? xuân cũng sẽ tàn thôi
    Về không em? đông lên trắng trên đồi
    Tim sắp lạnh môi sắp khô chờ đợi

    Trần Trụi
     
     
     
    EM SẼ VỀ ...
     
    Em về lại khi mùa Thu thay lá
    Ánh vầng hồng thắp cả trời mơ
    Em sẽ về hông ấm lại trang thơ
    Cho tình nhớ đợi chờ thôi cô quạnh
     
    Em sẽ về khi mùa đông chớm lạnh
    Khơi bếp lòng sưởi ấm cả vườn hoa
    Em vuốt ve bàn phím ngón tay ngà
    Đàn thương khúc tình xa tương hợp

    Em sẽ về trên con đừng bóng rợp
    Hàng me xanh thẳng tấp suốt ngỏ quê
    Vượt bao đèo bao suốt em sẽ về
    Cho thỏa đợi mong chờ thương nhớ ngóng
     
    Em sẽ về mùa Hạ vương gió lộng
    Áo trắng bay phơ phất giữa sân trường
    Trước cổng chờ anh dõi mắt người thương
    Tim lính quýnh dáng em dần bước tới
     
    Em sẽ về khi mùa Xuân đổi mới
    Sắc hoa hồng, lan, huệ, cúc nở tươi
    Em sẽ về tràn ngập lòng anh vui
    Ta hòa điệu vần thơ ngời sáng mãi
     
    Em sẽ về ...
    Anh chờ em về lại ...
     
    honghac
    6/11/2013
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2014 13:40:41 bởi honghac >
    #2
      honghac 11.05.2014 13:41:48 (permalink)
      0
       
       
       


       

      TIÊU SẦU GỢI NHỚ QUÊ HƯƠNG
       
      Bổng trầm ...
      tiếng sáo bên sông
      Vọng vang tiềm thức trổi lòng tơ buông

      Tiêu sầu ...
      gợi nhớ quê hương
      Nhịp khoan khoan nhặt tư tương nỗi lòng

      Bước chân ...
      viễn xứ hoài mong
      Hương quê nước nổi triều dâng sông tràn

      Dạ sầu ...
      sóng cuộn mênh mang
      Chảy theo tâm khúc vang vang tiêu buồn
       
      K.HQ
      9.5.2014
       

      TIÊU SẦU ...
       
      Ai đứng bên bờ thổi khúc tiêu
      Vút cao bay khắp mỏi cánh diều
      Tìm thương về chốn thơ xưa nhớ
      Tầm thức quê hương những mấy chiều
       
      Lảnh lót điệu sầu trầm khúc tương
      Long lanh sóng nước gợn tiềm thương
      Vòm trời cánh én mơ xanh lộng
      Dang mãi mây lồng gió rít vương
       
      Khúc tiêu lặng lẽ những đêm sầu
      Sóng trở trăn buồn gờn gợn đau
      Bóng nguyệt lững lờ tan mảnh vụn
      Hồn tiêu nức nở trắng dòng Ngâu
       
      honghac
      10/5/2014
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2014 17:18:34 bởi honghac >
      #3
        honghac 12.05.2014 00:22:27 (permalink)
        0
         
         
         
         
        CON VỀ THĂM THẦY
         
        Hôm nay, con về thăm thầy
        Đường xa xa lắm bám đầy bụi mưa
        Vườn thơ hoa tím ngày xưa
        Thầy còn chăm bón mấy mùa Hạ rơi

        Tím bằng lăng cả vòm trời
        Trường thơ lớp cũ vang lời thầy thương
        Hôm nay con vượt dặm đường
        Về thăm thầy kính quý thương thuở nào

        Tình thơ thầy mãi dạt dào
        Vần thơ thầy vẫn ngọt ngào thân thương
        ...
         
        honghac
        10.5.2014
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2014 00:23:50 bởi honghac >
        #4
          Xuân Trương BG 12.05.2014 00:40:11 (permalink)
          0
           

          TIÊU SẦU ...
           
          Ai đứng bên bờ thổi khúc tiêu
          Vút cao bay khắp mỏi cánh diều
          Tìm thương về chốn thơ xưa nhớ
          Tầm thức quê hương những mấy chiều
           
          Lảnh lót điệu sầu trầm khúc tương
          Long lanh sóng nước gợn tiềm thương
          Vòm trời cánh én mơ xanh lộng
          Dang mãi mây lồng gió rít vương
           
          Khúc tiêu lặng lẽ những đêm sầu
          Sóng trở trăn buồn gờn gợn đau
          Bóng nguyệt lững lờ tan mảnh vụn
          Hồn tiêu nức nở trắng dòng Ngâu
           
          honghac
          10/5/2014
          Xin Được giao lưu với bạn honghac một bài này nha! chúc bạn luôn vui!
                
           
                 Tiếng Sáo Đêm Khuya
           
          Đêm vắng lạnh lùng tiếng sáo ai
          Nỉ non tê tái những cung dài
          Sương khuya đọng đầy trên xác lá
          Trăng suông rọi mãi ánh u hoài
           
          Lối nhỏ một mình chậm bước nghe
          Tiếng trầm, tiếng bổng dạ thắt se
          Có phải điệu buồn người lữ khách?
          Đêm buồn lại đem sáo thổi nghe!


          #5
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9