BÀI HÁT PHỔ NHẠC THƠ THƯƠNG GIANG
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 35 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 15.02.2016 09:31:57 (permalink)
HOÀI NIỆM HỘI LIM
Thơ: Vũ Thương Giang 
Nhạc: Nguyễn Ngọc Anh
Ca sỹ : Thái Hòa
____________________________
Chiều xa quê nghe hát ,
Câu Quan họ Bắc ninh
Nao nao lòng tiếc
 Thuở hát đối sân đình......


 
  [tube]https://www.youtube.com/watch?v=V0nd7cd0LFM[/tube]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2020 05:04:12 bởi Ct.Ly >
#16
    THƯƠNG GIANG 03.03.2016 22:55:02 (permalink)
    XIN NGƯỜI ĐỪNG HÁT 
    Thơ : Vũ Thương Giang 
    Nhạc: Ngọc Quang 
    Ca sỹ : Thanh Huệ 

    https://www.youtube.com/watch?v=8GKBQGie25g

    Câu hát nửa chừng.
    vừa ngân lên bỗng dưng tắt lịm.
    Sông Hương chiều tím.
    Loang tiếng hò trên sóng chơi vơi...
     
    Đừng hát người ơi ! 
    Em sợ nghe những lời xưa cũ.
    Hoài niệm quá khứ.
    Lại chông chênh  nhớ nao lòng...


     Xin đừng đừng bão giông 
    Cho triền đê cải ngồng nở rộ 
     ghép lại mảnh vỡ 
    Đêm  bình yên thôi trăn trở lo âu.
     
    Đừng hát cho nhau 
    điệp khúc cũ nhuốm mầu sương khói 
    Bàn chân lạc lối 
    sao tìm về bến đợi người mong?
     
     Gửi lại dòng sông 
    những kỷ niệm xưa chất chồng năm tháng 
    Tro tàn dĩ vãnng 
     Tìm đâu ra bóng dáng người xưa? 
    ---VTG--
    https://www.youtube.com/watch?v=8GKBQGie25g
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2016 22:57:03 bởi THƯƠNG GIANG >
    #17
      THƯƠNG GIANG 22.03.2016 19:22:36 (permalink)
      THUƠNG GIANG -TÊN DÒNG SÔNG
      Thơ: Vũ Thương Giang 
      Nhạc: Ngọc Anh 
      Ca sỹ: Thái Hòa  

      ...Giờ không ở gần nhà ,
      nhớ hòai con sống ấy 
      Sông Thương  kể từ ấy 
      Theo mình đi khắp nơi
      Những đêm ở xứ người 
       ngồi một mình hong tóc 
       Rưng rưng lòng muốn khóc
       Nghe khúc hát " Về quê"*..."
       -VTG-
      https://www.youtube.com/watch?v=ePOb7Ep8fZ0
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2017 20:50:04 bởi THƯƠNG GIANG >
      #18
        THƯƠNG GIANG 12.05.2016 06:54:10 (permalink)
        HƠN MỘT LẦN...
        Thơ : Vũ Thương Giang 
        Nhạc: Bùi Quang Ân 
        Ca sỹ : Diều Hiền 
        Dựng clip: Trần Văn Gừng ( Germany)


        ...." Hơn một lần mình lạc lối ngẩn ngơ 
        Em né tránh ,có đâu ngờ anh đợi....
        Giữa phố dông ,anh khiến em bối rối 
        Ánh mắt nhìn ,buồn vời vợi dõi theo .
         
        Hơn một lần một lần nỗi nhớ cứ đậu neo 
        Giữa bến Thương ánh trăng treo đơn độc .
        Hơn một lần anh khiến em bật khóc
        Giấc mơ xưa ,cỏ may tóc còn vương...."
         
        https://www.youtube.com/watch?v=oQs6QNBgDVg
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2016 05:15:38 bởi THƯƠNG GIANG >
        #19
          THƯƠNG GIANG 20.05.2016 20:06:49 (permalink)
          VỀ HÀ NỘI ĐI EM ..
          Thơ : Vũ Thương Giang 
          Phổ nhạc và trình bày : Nguyễn Hải Anh 

          Hà nội chiều nay ,  
          lất phất đầy mưa bụi  
          mỏng manh ,hư ảo như sương khói.  
          Se sắt heo may len lỏi …  
          trốn mùa sang. 


          Bất chợt gặp, những chùm hoa bưởi e ấp dịu dàng .  
          Người quê chở Hương Thầm* lang thang trên phố .  
          Anh ước ao ,giá có em cùng tản bộ  
          Dọc đường Bắc Sơn , ngắm hoa ban nở lưng trời . 


          Em sẽ thấy một Hà Nội tuyệt vời,  
          Tuyết lãng đãng rơi .Níu chân người lữ khách.  
          Những bông tuyết thơm từ cánh hoa Sưa trinh bạch.  
          Nhẹ nhàng vương trong trang sách, câu thơ … 


          Hà nội tháng Ba,  
          Đỏng đảnh bất ngờ .  
          Vừa nắng ấm ,rồi chợt mưa ,chợt rét …  
          Ẩm ương đấy ,giữa xô bồ náo nhiệt  
          Vẫn nhận ra một nét đẹp trầm tư … 


          Hà nội chiều nay ,  
          Có gã du ca lang thang trên đường Cổ Ngư  
          Để tìm nhặt lời ru vừa gãy nhịp.  
          Vớt ánh mắt đong nỗi buồn vạn kiếp .  
          Trĩu mi gầy cong gánh ,dõi xa xăm. 


          Và trong anh ,  
          nỗi nhớ khẽ cựa mầm ,  
          Từ góc khuất nhỏ nhoi ,bao năm chôn giấu .  
          Vầng trăng em thuở mười sáu . Lung linh . 
          Về Hà nội đi em!  
          .....  
          Kiev 23/3/2016  
          Vũ Thương Giang 
          https://www.youtube.com/watch?v=MmU_7IWRijk&feature=youtu.be
          #20
            THƯƠNG GIANG 17.09.2016 02:47:19 (permalink)

             XIN ĐỪNG YÊU EM 
            Thơ : Vũ Thương Giang 
            Nhạc: Tạ Đình Ngôn 
            Ca sỹ : Sao Mai 
             
            https://www.youtube.com/watch?v=Ah3hyxQBL5s

            #21
              THƯƠNG GIANG 09.10.2016 12:07:51 (permalink)
              MẮC CẠN TRONG MẮT AI 
              Thơ: Vũ Thương Giang 
              Nhạc: Ngọc Anh 
              Ca sỹ : Diệp Anh 
              https://www.youtube.com/watch?v=cojgLYQWwIA

              #22
                THƯƠNG GIANG 10.11.2016 05:19:28 (permalink)
                SINH NHẬT VẮNG ANH 
                Thơ Vũ Thương Giang 
                Nhạc NSƯT Ngọc Quang 
                Ca sỹ : Trọng Thủy 


                https://www.youtube.com/watch?v=2Dkj6UusPxQ
                 
                #23
                  THƯƠNG GIANG 29.03.2017 02:31:01 (permalink)
                  VỀ HÀ NỘI ĐI EM ..
                  Thơ: Vũ Thương Giang 
                  Nhạc: Tạ Đình Ngôn
                  Ca sỹ : Lưu Trường Hải
                  Vũ Thương Giang
                  Hà Nội chiều nay,
                  lất phất đầy mưa bụi
                  mỏng manh, hư ảo như sương khói
                  Se sắt heo may len lỏi …
                  trốn mùa sang.

                  Bất chợt gặp, những chùm hoa bưởi e ấp dịu dàng
                  Người quê chở Hương thầm* lang thang trên phố
                  Anh ước ao, giá có em cùng tản bộ
                  Dọc đường Bắc Sơn, ngắm hoa ban nở lưng trời.
                  Em sẽ thấy một Hà Nội tuyệt vời,
                  Tuyết lãng đãng rơi. Níu chân người lữ khách
                  Những bông tuyết thơm từ cánh hoa sưa trinh bạch
                  Nhẹ nhàng vương trong trang sách, câu thơ…
                   
                  Hà Nội tháng Ba,
                  Đỏng đảnh bất ngờ
                  Vừa nắng ấm, rồi chợt mưa, chợt rét…
                  Ẩm ương đấy, giữa xô bồ náo nhiệt
                  Vẫn nhận ra một nét đẹp trầm tư…
                   
                  Hà Nội chiều nay,
                  Có gã du ca lang thang trên đường Cổ Ngư
                  Để tìm nhặt lời ru vừa gãy nhịp
                  Vớt ánh mắt đong nỗi buồn vạn kiếp
                  Trĩu mi gầy cong gánh, dõi xa xăm.
                   
                  Và trong anh,
                  nỗi nhớ khẽ cựa mầm,
                  Từ góc khuất nhỏ nhoi, bao năm chôn giấu
                  Vầng trăng em thuở mười sáu. Lung linh.
                  Về Hà Nội đi em!
                  ...
                  Kiev 23/3/2016

                  [link]https://www.youtube.com/watch?v=7mGjq2V36Gw

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2017 08:58:04 bởi THƯƠNG GIANG >
                  #24
                    THƯƠNG GIANG 16.06.2017 09:05:21 (permalink)
                    ĐỢI AI 
                    Thơ: Vũ Thương Giang 
                    Nhạc: Lê Mộng Hằng ( Balan )
                    Ca sỹ: Trần Thu Nga 
                    https://www.youtube.com/watch?v=OGqD_otTxv0
                    Xuân về trên ngõ sớm nay 
                    Bâng khuâng vạt nắng rơi đầy hồn tôi.
                    Lạ không! Một ánh mắt cười.
                    Vô tình vấp phải để rồi ứơc ao ...
                    Người về dịu lắng cồn cào
                    Rong rêu mắt nhớ , tan vào hư không.
                    Vu vơ ai thả nỗi lòng
                    Khơi mùa gió chướng đầu đông lắng dần .
                    Lầu mây ai thả khúc ngân 
                    Kìa ai nâng chén tần ngần đợi ai...
                    VTG
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2017 20:48:35 bởi THƯƠNG GIANG >
                    #25
                      THƯƠNG GIANG 05.08.2017 20:47:56 (permalink)
                      ĐỨA CON NGƯỜI LÍNH ĐẢO 
                      ( Tân cổ  ) Phát sóng trên Đài truyền hình Cần Thơ 
                      Thơ: Vũ Thương Giang 
                      Tân cổ : Lý Việt Hùng
                      Ca sỹ : NSƯT Phượng Hằng 
                      https://www.youtube.com/w...I&feature=youtu.be

                      #26
                        THƯƠNG GIANG 14.08.2017 06:21:56 (permalink)
                        XIN NGƯỜI ĐỪNG HÁT 
                        Thơ: Vũ Thương Giang 
                        Nhạc: Tạ Đình Ngôn 
                        Ca sỹ : Thái Hòa 
                         
                        https://www.youtube.com/watch?v=K-MnEbwhaOM
                         
                        #27
                          THƯƠNG GIANG 07.08.2018 23:20:28 (permalink)
                          TÚY CA BUỒN
                          Thơ: Vũ Thương Giang 
                          Nhạc: Lê Bảo Khang 
                          Ca sỹ: Nguyễn Hậu 
                           
                          Thiếu người tri kỷ tay say
                          Đêm nay gục dưới trăng gầy lênh loang.
                          Hồn ta một mảnh úa vàng
                          Cô đơn tựa nấm mồ hoang trên đồng 
                           
                          Túy ca buông giữa không thinh 
                          Dìm ta chết đuối giữa dòng phù sinh
                          ...( Trích đoạn bài thơ TÚY CA BUỒN -VTG)
                           
                           
                          https://www.youtube.com/w...VPt4&feature=share
                          #28
                            THƯƠNG GIANG 07.09.2018 20:23:34 (permalink)
                            HẠNH PHÚC VÌ CÓ EM...
                            Những ai là bạn bè của VTG trên FB chắc hẳn cũng đã biết , đôi khi có tâm trạng ,VTG thường thích làm thơ... 
                            Thơ VTG phần lớn chất chứa tâm sự buồn về nỗi lòng của người tha hương .Buồn nhân tình thế thái .Buồn vì tình người giữa cuộc đời này ...
                            Ngoài những tập thơ xuất bản chung thì VTG có 3 tập thơ đã xuất bản riêng.Trong mỗi tập thơ đều có ít nhất vài bài thơ có tựa đề BUỒN...Rất hiếm hoi bắt gặp bài thơ nào của VTG mang tâm trạng vui vẻ .

                            Chính nỗi buồn thường trực trong thơ của VTG khiến các nhạc sỹ VN ở Mỹ ,ở Ba Lan ,Khánh Hòa ,Vũng Tầu ,Bắc Giang ,Hà Nội ,TPHCM, Phú Yên , Cần Thơ...,đã chọn thơ của VTG để phổ nhạc . Phần lớn những bài hát mà các nhạc sỹ đã phổ từ thơ VTG đều mang âm hưởng Ballas mượt mà hay sử dụng các chất liệu mang âm hưởng như dân ca Huế, dân ca Nam Trung Bộ ,dân ca Bắc bộ ,tân cổ ....
                            Bởi những ca khúc ấy đều mang tính tự sự nên giai điệu thường trầm lắng ,da diết và phảng phất nỗi buồn ...
                            Lần này ,có một nhạc sỹ rất trẻ cũng đã chọn thơ VTG để phổ nhạc .Nhưng ns lại thổi vào những bài thơ buồn đó một luồng gió mới .Một phong cách nhạc hoàn toàn khác lạ với dòng thơ của VTG. Vừa pha trộn một chút rock ,vừa phảng phất chất nhạc Trung Hoa đương đại và vừa mang hơi hướng của dòng nhạc cantopop .
                            Chính sự thay đổi táo bạo này đã tạo nên một sự bức phá bất ngờ và được các bạn trẻ rất yêu thích...
                            VTG xin trân trọng giới thiệu tới mọi người sáng tác mới của nhạc sỹ Lê Bảo Khang qua phần trình bày của 2 nam ca sỹ trẻ : Cao Thành Đạt và Anh Đô.
                            Chúc mọi người tháng mới nhiều may mắn ,bình an và HP!
                            Kiev 04/9/2018
                            Vũ Thương Giang
                            *****************************************
                            HẠNH PHÚC VÌ CÓ EM...
                            Thơ: Vũ Thương Giang 
                            Nhạc: Lê Bảo Khang
                            Ca sỹ : Cao Thành Đạt & Anh Đô
                             
                            Anh không mơ mình lấy những vì sao 
                            Kết vương miện trao cho em ngày cưới 
                            Nhưng em ơi!Anh sẵn sàng đánh đổi. 
                            Cuộc đời mình để đến với em yêu.

                            Anh sẽ là cơn gió nâng cánh diều 
                            Chở giấc mơ em bay vào hiện thực 
                            Thuyền hoa đón kết đèn mầu sáng rực 
                            Anh bồn chồn trong háo hức đợi mong.

                            Đám cưới mình có pháo nổ rượu hồng. 
                            Có tất cả những gì em mong ước 
                            Vị hoàng tử trong giấc mơ ngày trước 
                            Giờ cầm tay sánh bước bên cô dâu

                            Em dịu dàng khăn voan trắng đội đầu 
                            Váy trắng trong gợi một mầu tinh khiết. 
                            Em yêu ơi !Có bao giờ em biết... 
                            Hạnh phúc vô cùng anh có được em... 

                            Kiev 01/01/10
                            https://www.youtube.com/watch?v=nF_fD-PcSvM&feature=youtube

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2018 20:24:41 bởi THƯƠNG GIANG >
                            #29
                              THƯƠNG GIANG 21.10.2019 04:29:28 (permalink)
                              CĂN NHÀ VẮNG ANH
                              Thơ: Vũ Thương Giang
                              Nhạc: Nhật Thu
                              Ca sỹ : Hoài Thu


                              Căn nhà dù vắng anh 
                              Vẫn bập bùng ánh lửa .
                              Em một mình xoay xở .
                              Như ong thợ chuyên cần .
                               
                              Mảng tường bao quanh sân .
                              Vữa tróc rơi từng mảng.
                              Tay quen việc đồng áng .
                              Giờ kiêm phần thợ xây .
                               
                              Cửa nhà hỏng nắm tay ,
                              Bản lề bong lỏng lẻo .
                              Dù chẳng tài chẳng khéo .
                              Em cũng gắng tự làm .
                               
                              Nào khỏe gì cho cam?
                              Vẫn gánh gồng mọi việc .
                              Không thở than mỏi mệt .
                              Chẳng so bì với ai .
                               
                              Đôi tay thon , sần chai 
                              Nước da hồng sạm nắng .
                              Mắt nhung như nốt lặng 
                              Nhấn nhọc nhằn chìm sâu .
                               
                              Sợi tóc đã uá mầu .
                              Bạc dần theo năm tháng 
                              Đôi vai gầy cáng đáng .
                              Thay trụ cột gia đình .
                               
                              Căn nhà vẫn yên bình .
                              Nóc nhà không bị dột 
                              Cây vẫn cho trái ngọt 
                              Nhờ bàn tay chuyên cần .
                               
                              Con cái khôn lớn dần .
                              Đều chăm ngoan học giỏi .
                              Không anh ,chẳng thay đổi 
                              Cuộc sống của em đâu .
                               
                              Vũ Thương Giang
                              __________________________________
                              p/s: Là PN ai cũng mong muốn có một gđ HP ,có một bờ vai người chồng vững chắc để dựa trong cuộc sống .Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn có được điều ấy .
                              Rất nhiều bà mẹ đơn thân hay sau ly hôn đã tự mình gánh vác việc chăm sóc nuôi dạy con cái mà không có được bất cứ sự hỗ trợ nào của người chồng cũ....Nhưng họ vẫn tự vươn lên trong cuộc sống.Vừa gánh vác phần việc của cả người mẹ lẫn người cha trong việc nuôi dạy chăm sóc con cái .Cho đến những việc của đàn ông trong gia đình .
                              VTG đã viết bài thơ này khi vô tình đọc được bài thơ VẮNG ANH của tác giả Lê Nhật . Tác giả cho rằng khi vắng người đàn ông trong gia đình PN sẽ không thể làm nổi những việc nặng nhọc thuộc về đàn ông.
                              Trên thực tế,có rất nhiều Single Mom thành đạt .Họ vẫn giỏi việc nước, đảm việc nhà khi một mình nuôi dạy con cái khôn lớn trưởng thành.
                              Sắp đến ngày tôn vinh PNVN 20/10, VTG mến tặng bài thơ này cho những chị em đơn thân làm mẹ hoặc những người PN phải nuôi dạy chăm sóc con cái 1 mình sau ly hôn .
                              Chúc tất cả chị em PN chúng ta luôn trẻ đẹp ,HP và không ai phải một mình vất vả gánh vác cả phần việc của người đàn ông trong gđ như nhân vật trong bài thơ này nhé!

                              https://youtu.be/34Lvb7q9lPM


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2019 04:31:31 bởi THƯƠNG GIANG >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 35 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9