Cảm Nhận

Tác giả Bài
utdohoa
  • Số bài : 8
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2013
  • Nơi: Vũng Tàu
Cảm Nhận - 15.11.2013 08:17:36
0
         Việt Nam Thư Quán
Việt Nam Thư Quán ấm tình người
Niềm vui lan tỏa khắp muôn nơi
Mỗi người một vẻ, cùng ý tưởng
Hội ngộ về đây giữa đất trời.
 
Việt Nam Thư Quán một sân chơi
Đồng lòng chung sức biết bao người
Cùng nhau xây dựng tâm hồn Việt
Đậm tính nhân văn mãi sáng ngời.
 
Việt Nam Thư Quán một mái trường
Kho tàng nhân loại khắp bốn phương
Đón nhiều thế hệ cùng tham khảo
Vững bước đi trên mọi nẻo đường.
 
 Hòn Phụ Tử - Hà Tiên
Giữa đại dương lớn rộng
Cha dẫn dắt cuộc đời
Nay con còn non dại
Mà Cha đã xa rồi.
 
Sóng gió gào muôn thuở
Xa xăm tít mù khơi
Như lòng con mong đợi
Mong Cha đến muôn đời.
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2013 08:31:09 bởi utdohoa >
Attached Image(s)

MinhBolsa
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2013
Re:Cảm Nhận - 16.11.2013 12:46:19
0
 

HÒN PHỤ TỬ

Bãi biển Kiên Lương có một hòn 
Bên to gọi phụ nhỏ là con 
Nắng mưa Rạch Giá cha đà khuất
Sóng gió Kiên Giang tử vẫn còn
Thắng cảnh trời Nam nhiều sách viết
Danh lam đất Việt lắm suy tôn
Thương cha thủy táng không mồ mả 
Chữ hiếu đời nay khó vẹn tròn