TÌNH GIÀ
thachthaohuynh 17.11.2013 06:31:52 (permalink)
0
TÌNH GIÀ
Người ta không sợ tuổi già,
Chỉ sợ bạn già bỗng biến mất đi!
 
Cây mùa thu chỉ còn dăm chiếc lá,
Lưu luyến chờ ai chẵng nở rơi. 
Người đã vô tình nên chẵng nhớ,
Thu đến, thu tàn, thu chơi vơi!
 
Sầu ai, vương vấn tình thu nhớ,
Những bước chân hoàng hôn sánh đôi.
Giấc mộng bình thường sao chẵng trọn,
Ngậm ngùi, ai đếm bước đơn côi !
 
Tình bạn già ơi, sao mất tiêu,
Ai đợi chờ ai, chiều nối chiều,
Ai ôm hoài niệm lời ai hứa,
Thu tàn, đông đến với cô-liêu !
 
Mưa cuối thu sầu lất phất bay,
Lệ trời, hay lệ nhớ mong ai,
Phôi pha ngày một, tình thân ái,
Nén nỗi đau trong tiếng thở dài !
 
Thạch-Thảo Huỳnh (11/14/2013)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2013 06:35:04 bởi thachthaohuynh >
#1
    thachthaohuynh 01.12.2013 21:48:39 (permalink)
    0
    ĐÁ BIẾT BUỒN KHÔNG
    Sao đá núi bốc men sầu chất ngất,
    Đá chở buồn theo năm tháng lặng câm,
    Lạnh buốt tâm tư, cô quạnh âm thầm,
    Thăm thẳm u-hoài vấn vương vách núi.
     
    Có một góc nào trong trái tim sỏi đá,
    Vừa đủ cho mình, điểm ấm yêu thương,
    Vừa đủ cho nhau, một chút vấn vương,
    Tình đủ đẹp cho lòng xao xuyến nhớ.
     
    Dành cho ta một góc nhỏ ở tim người,
    Dẫu có bạc đầu, tình dành cho nhau, "bất hối",
    Như nước xuôi dòng tình ra biển rộng,
    Như sóng đuổi theo nhau, quấn quýt mãi không rời.
     
    Ta muốn được ngủ yên trong tình anh yêu thương,
    Một góc nhỏ thôi, chút tình độ lượng,
    Ủ ấm đời nhau ở cỏi vô thường,
    Đáp án tình mình, trọn nghĩa yêu thương.
     
    Sỏi đá ơi, dành cho nhau một chút tình như mộng,
    Làm đẹp đời nhau trên bước cuối đời,
    Trên môi trọn vẹn nét cười,
    Bình thường hạnh phúc cho người thiên thu.
    tl(11/26/2013)
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9