Khỏang lặng và nỗi nhớ
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 26 bài trong đề mục
giotinhyeu 21.10.2005 01:19:11 (permalink)
0
Nỗi niềm mùa đông

Đêm nay mình ta trên đường phố
Gió đầu đông như se lạnh vai gầy
mái tóc rối thèm tay người ve vuốt
Thổn thức buồn - đêm thành phố sầu tư

Đông đã về rồi anh biết không?
Cơn gió lạnh khẽ khàng qua ngõ
Cây Sầu Đông mùa này trụi lá
Hoa sữa gửi buồn thoang thoảng trong đêm

Đông đã về rồi anh biết không?
Heo may thổi qua đồi hoa màu tím
Những cánh hoa mỏng manh run rẩy
Chắc sẽ kịp tàn trước gió mùa đông

Mùa đông này biết em có còn anh
Mối tình đầu sao qua đi vội vã
Còn lại gì một chút hương con gái
Em giữ lại gom góp kỷ niệm xưa.
#1
    giotinhyeu 21.10.2005 01:20:44 (permalink)
    0
    Nỗi niềm mùa đông.

    Mùa đông này khi em đã mất anh
    Giữa khổ đau ngàn lần không thể nói
    Em câm lặng giữ lòng mình bất khóc
    Lời giã từ sắp sửa thốt qua môi

    Mùa đông này mình em đơn côi
    Lãng đãng bước chân chiều thứ 7
    Là khô rơi- chút ngày xưa đọng lại
    Đã qua rồi cái thuở tuổi 20

    Ừ ! thì xa chút tình đầu xa xôi
    Theo gió thoảng bay vào miền nhung nhớ
    Mối tình xưa chỉ mình em ôm bóng
    Đành vậy thôi, thương quá mùa đông ơi !
    #2
      giotinhyeu 21.10.2005 01:26:17 (permalink)
      0
      Rồi chợt chiều nay.........!

      Chợt một chiều em gặp anh trên phố
      Mắt nhìn nhau bỡ ngỡ phút yêu đầu
      Tình ấm áp giữa ngập tràn nắng đổ
      Vẫn mơ rằng hạnh phúc sẽ bền lâu.

      Em nhớ nhiều những lúc ta bên nhau
      Hình ảnh anh có trong từng ý nghĩ
      Em chỉ ước tình yêu là vĩnh cửu
      Đâu biết rằng có lúc phải chia ly...

      Thời gian để chữ yêu phai màu
      Nhạt sắc thắm, đâu còn như thuở trước
      Trên phố quen nhìn dòng người xuôi ngược
      Em không còn tìm được bóng dáng anh.

      Rồi chợt một chiều trên con phố xanh
      Em gặp lại bóng anh đang dạo bước
      Nhưng một điều mà em không ngờ được
      Cô gái nào đang sánh bước bên anh?????
      #3
        giotinhyeu 21.10.2005 01:33:16 (permalink)
        0

        Có những niềm đau

        Có những niềm đau mãi chôn sâu
        Làm sao nói được hết nỗi sầu
        Làm sao giải được đời muôn lối
        Khi khổ đau chào tiễn đưa nhau

        Có những niềm đau quá đậm mầu
        Rong rêu phủ kín nỗi xanh xao
        Tháng ngày vàng võ nghe nức nở
        Những tiếng thở dài trong đêm thâu

        Có những niềm đau cứ nghẹn ngào
        Khi nhìn hạnh phúc quá lao đao
        Trời xanh ghen tị hờn môi mắt
        Cho đời thấm xót nỗi lòng đau

        Có những niềm đau muốn mở lời
        Nhưng sao khó nói quá trời ơi!
        Thôi đành cất giữ tình riêng ấy
        Ngậm đắng một đời, một nỗi dau
        #4
          BĂNG NGUYỆT 21.10.2005 04:05:01 (permalink)
          0
          Chào weocom GTY đến với vườn thơ vntq nha...những bài hto8 của GTY rất mượt mà..sâu lắng....nhớ viết thêm cho bn và mọi người cùng đọc với nha.....
          #5
            giotinhyeu 21.10.2005 15:19:29 (permalink)
            0
            Tình em và cuộc đời
            Tôi đơn lẽ giữa vòng đời xoay chuyển
            Như con tàu giữa bão biển ngàn khơi
            Bao nhiêu năm ta gọi đó "cuộc đời"
            Sao trôi nỗi mãi hoài câu thương hận

            Tình yêu chết hay kiếp người lận đận
            Tôi lạc loài số phận kẻ vô duyên
            Ðêm hằng đêm chôn giấu nỗi muộn phiền
            Khi cay đắng ngút ngàn như sương lạnh

            Trong cõi nhớ mù mờ tôi hiu quạnh
            Giữa kiếp người... bất hạnh vẫn là tôi
            Ðã vì anh, tôi mất cả một đời
            Nay yêu để đợi ngày sầu.... vĩnh biệt

            Anh yêu hỡi sẽ bao giờ anh biết
            Phút chạnh lòng anh sẽ thấy tiếc thương
            Khi chính anh lạc lối, chẳng chung đường
            Xa nhau để giết người thương vô tội ...
            #6
              giotinhyeu 21.10.2005 15:23:48 (permalink)
              0
              Khúc tình ca của biển!

              Em yêu biển nhiều hơn yêu rừng núi
              Biển mênh mông và chung thuỷ lắm Anh
              Thuyền đi đâu biển vẫn cứ song hành
              Mãi lặng lẽ âm thầm theo bên cạnh

              Biển thầm thì xuyên qua làn gió lạnh
              Dưới biển kia là cả thế giới hồng
              Ẩn trong đó muôn ngàn loài sinh sống
              Biển hiền hoà che chở với yêu thương

              Khi đôi ta không chung một con đường
              Biển sẽ giúp cho Em vui trở lại
              Tình cách xa nhưng biển là mãi mãi
              Và chẳng bao giờ khô cạn như sông…
              #7
                giotinhyeu 21.10.2005 15:27:46 (permalink)
                0
                Chào BN,cám ơn lời chào của BN,GTY mới tập làm thơ thôi,có dở đừng cười GTY nha,mong chỉ giáo thêm.Thanks

                Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                Chào weocom GTY đến với vườn thơ vntq nha...những bài hto8 của GTY rất mượt mà..sâu lắng....nhớ viết thêm cho bn và mọi người cùng đọc với nha.....

                #8
                  giotinhyeu 21.10.2005 15:30:26 (permalink)
                  0
                  Lời nguyện cho anh

                  Anh có biết bây giờ là tháng mấy ?
                  Mà sương mù giăng kín cả lối mơ
                  Để nơi đây có con bé thẫn thờ
                  Mắt hoen ướt long lanh mong hương nắng

                  Con bé buồn một mình trong thanh vắng
                  Lật từng trang , dòng nhật ký - vần thơ
                  Gió thoảng qua , con bé quên ngày giờ
                  Nâng cung nhạc , lời ca nghe sầu lắng

                  Nơi chân Chúa , tay nâng cành hoa trắng
                  Con bé qùy lặng bên Chúa bình yên
                  Chợt nhớ anh , dâng lên Chúa lời nguyện
                  Mong hạnh phúc mỉm cười bên anh nhé

                  Lời ca vang trong thánh đường khe khẽ
                  Con bé về trong cuộc sống tạm quên
                  Bao nhiêu lời âu yếm với dịu êm
                  Giờ bình lặng cúi đầu nơi chân Chúa !

                  Bàn tay ngà trên phi'm đàn như múa
                  Ước dịu hiền như vạn đóa hoa hồng
                  Chẳng còn thương , chẳng còn đợi , ngóng trông
                  Linh thiêng lắm , lời cầu xin Thượng Đế

                  Anh yêu hỡi , con bé nhỏ là thế
                  Yêu thương ai chỉ nói với Chúa thôi
                  Để mai đây trên những bước cuộc đời
                  Còn Thượng Đế luôn hằng đi bên nó

                  Bao lời kinh con bé cầu xin đó
                  Xin góp thành những nụ nhỏ ngây thơ
                  Và dệt đan nên hoà khúc đợi chờ
                  Một mình lặng , âm thầm luôn khấn nguyện !!!
                  #9
                    Nguyên Đỗ 21.10.2005 15:33:06 (permalink)
                    0
                    Ngọn Gió Tình Yêu

                    Ngọn gió tình yêu thổi giữa thu
                    Xua đi hết cả những sa mù
                    Cho trời trong sáng thêm màu nắng
                    Trống trải cô đơn vội giã từ

                    Ngọn gió tình yêu bỡn lá vàng
                    Ru rê hoa lá gọi mùa sang
                    Trải hàng thảm lá muôn màu sắc
                    Kín cả đường đi giữa xóm làng

                    Ngọn gió tình yêu thổi mát lòng
                    Thơ tình anh viết biết gì không
                    Hẹn thề mãi mãi thương ai đấy
                    Anh viết ở trên chiếc lá hồng

                    Ngọn gió tình yêu thổi dạt dào
                    Ơ kìa thèn thẹn thấy xôn xao
                    Hay là hờn dỗi không thèm nói
                    Để gió bâng khuâng với nghẹn ngào

                    Nguyên Đỗ
                    #10
                      tinhanhdemvang 21.10.2005 15:41:17 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: giotinhyeu

                      Khúc tình ca của biển!

                      Em yêu biển nhiều hơn yêu rừng núi
                      Biển mênh mông và chung thuỷ lắm Anh
                      Thuyền đi đâu biển vẫn cứ song hành
                      Mãi lặng lẽ âm thầm theo bên cạnh

                      Biển thầm thì xuyên qua làn gió lạnh
                      Dưới biển kia là cả thế giới hồng
                      Ẩn trong đó muôn ngàn loài sinh sống
                      Biển hiền hoà che chở với yêu thương

                      Khi đôi ta không chung một con đường
                      Biển sẽ giúp cho Em vui trở lại
                      Tình cách xa nhưng biển là mãi mãi
                      Và chẳng bao giờ khô cạn như sông…


                      Anh sợ một mình trên biển vắng
                      Bởi cô đơn xé nát hồn anh
                      Bãi cát dài rộng lớn mênh mông quá
                      Chỉ mình anh lẻ bóng giữa chiều

                      Trong không gian rộng lớn đến vô cùng
                      Anh thấy lòng trống vắng lạnh lùng
                      Tuy không khóc nhưng lệ tràn đáy mắt
                      Tuy không đau nhưng tim nhỏ giọt sầu

                      Anh sợ mình trước biển đông người
                      Em chẳng còn sánh bước bên anh
                      Còn ai nữa chỉ niềm đau bất tận
                      Giữa biển bao la anh sợ mình đơn lẻ
                      #11
                        giotinhyeu 21.10.2005 15:59:09 (permalink)
                        0
                        Tình yêu Mây và Gió

                        Chuyện xưa mây gió quyện bên nhau
                        Những mong hạnh phúc mãi bền lâu
                        Đâu ngờ gió bỏ mây đi mất
                        Để mây ôm nặng một mối sầu.

                        Lặng lẽ mây khóc thành mưa rơi
                        Giọt buồn vương nỗi nhớ chơi vơi
                        Trắng xóa một vùng mây giăng kín
                        Lệ sầu nhẹ vương khắp đất trời.

                        Cây cỏ nghiêng mình theo mưa xuống
                        Vươn người hứng trọn giọt sầu tương
                        Phải chăng chúng hiểu tình mây gió
                        Thương mối tơ duyên đứt giữa đường.

                        Một mình mây vẫn đứng khóc dòng
                        Nước mắt rơi hoài chảy thành sông
                        Thân liễu hao gầy vì đau khổ
                        Tan mãi tan dần thành hư không.

                        Mưa tạnh cảnh vật như bừng sáng
                        Chân trời rực rỡ sắc cầu vồng
                        Bầu trời xanh thẳm dường quang đãng
                        Chỉ tiếc mất đi một bóng hồng.

                        #12
                          giotinhyeu 21.10.2005 16:01:39 (permalink)
                          0
                          Tình khúc Mưa

                          Trời chiều ấp đến trận mưa sa
                          Tiếng mưa thánh thót ngỡ như là
                          Khi mau, khi chậm, khi hối hả
                          Giọt đùa trên lá, giọt vờn hoa.
                          Nhà ai cô gái đứng tựa cửa
                          Mắt buồn lặng lẽ nhìn nơi xa
                          Dường như đang nhớ về một thuở
                          Cùng ai bước giữa tiếng mưa ca.
                          #13
                            giotinhyeu 21.10.2005 16:05:00 (permalink)
                            0
                            Người ta nói...


                            Người ta nói sau mưa trời lại sáng
                            Mây sẽ tan và nắng lại tuôn tràn
                            Chim ríu rít rủ nhau bay khỏi tổ
                            Cất tiếng ca vui hát khắp non ngàn.

                            Và sau mưa chân trời lại rực rỡ
                            Sắc cầu vồng cong lượn nét nên thơ
                            Khắp muôn loài như mới vừa tắm mát
                            Nước lăn dài từng nhánh cỏ non tơ.

                            Người ta nói mưa nào rồi cũng tạnh
                            Và vẽ lên một khung cảnh rạng ngời
                            Chiếc lá ướt gặp nắng đậu lấp lánh
                            Bông hoa tươi gặp gió khẽ mỉm cười.

                            Cô gái ngồi lặng lẽ nhìn mưa rơi
                            Một tách cà phê, một bản nhạc không lời
                            Có phải chăng cô gái đang chờ đợi
                            Lúc ngớt tạnh cơn mưa của cuộc đời.

                            Cơn mưa ấy có như người ta nói...???
                            #14
                              giotinhyeu 21.10.2005 16:33:02 (permalink)
                              0
                              Bên Nhau Giờ Còn Đâu


                              Một thuở bên nhau đã hết rồi
                              Thu về lặng lẽ bóng đơn côi
                              Tình vương nỗi nhớ lòng chua xót
                              Lệ đỗ muôn chiều sao chẳng vơi

                              Ngày đó bên nhau quá mặn nồng
                              Giờ đây xa vắng vẫn bâng khuâng
                              Lời yêu anh tỏ còn vang vọng
                              Và cả vòng tay thật ấm nồng

                              Biết mấy thu qua vẫn nhớ hoài
                              Bao giờ anh hỡi mới thương vơi
                              Tim em lắng đọng niềm nhung nhớ
                              Hao vắng thu gầy trong gió lơi
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2005 16:34:53 bởi giotinhyeu >
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 26 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9