ÔNG GIÀ (thơ vui)

Tác giả Bài
thachthaohuynh
  • Số bài : 22
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2013
ÔNG GIÀ (thơ vui) - 02.12.2013 23:43:27
ÔNG GIÀ
Có một ông già mà lắm người yêu cũ,
Gặp lại nhau vui như thuở học chung trường,
E-mail nhắc lại thời niên thiếu,
Bà goá chồng thấy ấm lại tình xưa.
Bốn mươi năm lạc nẻo rẽ trong đời
Tình thất lạc, tưởng chừng hâm nóng lai.
Bây giờ goá bụa đơn côi,
Thuơng ông già quá, tình tôi tình đầu.
Ới người yêu cũ tôi đâu,
Tình da diết nhớ, tình tha thiết buồn !
Ông già chao động, tình xưa,
Tìm trong kỷ niệm, khi vừa biết yêu...
Tình đầu sống lại như mơ,
Ông ngơ ngẩn nhớ tình thơ thuở nào. 
Ông già xây dựng mai sau,
Tình xưa nối lại bên nhau mộng lành.
Minnesota ơi, ta sẽ đến thăm,
Nàng cùng chàng sẽ rong chơi vạn hồ.
Cuối đời tình đẹp như thơ,
Tình đầu ông mãi thầm mơ một đời.
 
Ông già ơi, ông già ơi,
Còn bao bà nữa, ông thời để đâu?
Giăng chi lắm mối tơ sầu,
Mà râu tóc đã pha màu tuyết sương?!
Bà Chicago vẫn còn chồng,
Xem như tình bạn, để dành trong tim.
Australian cũng thơ tìm,
Chút duyên dáng cũ, tình xưa khó mờ.
Seattle, bà goá ông đâu,
Ông cất nơi nào yêu dấu tình ai?
 
Ui trời ơi, ui đất ơi,
Một bầy nhền nhện, tiêu đời tôi thôi !
Giăng chi lắm sợi tơ tình,
Chia năm, xẻ bảy, khổ thân ông già !
Seattle bảo:"Bạn già của tôi."
Minnesota viết:"Bốn mươi năm trước của tôi, tình đầu."
Chicago, rồi Australia:" Ông già T. đó, tình tôi để dành."
Tình ơi có phải duyên lành,
Tình mới, tình cũ tan tành thân tôi !
Ông già thành thái giám thôi,
Bà níu, bà kéo  thân tôi tiêu rồi!
 
 
Kha, kha, kha...
Ta ghẹo ông già,
"Tình ta mới thiệt tình già của ông"
 
 Ông già gỏ nhịp tình ca:
"Bởi vì thuơng nhiều nên nhớ (ơ) tình yêu...
Bể sầu không nhiều nhưng cũng (ư) đủ yêu..."
                         (Phạm Duy)
Ông già gân quá là gân,
Còn nghêu ngao hát tình ca trêu người >
 
Đố người khi đọc thơ xong,
Đoán xem người viết thơ vui:"người nào"?
( Ông già hay bà già nảo trong thơ.)
 
                                tl (12/01/2013)
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2013 23:49:26 bởi thachthaohuynh >