Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 111 của 383 trang, bài viết từ 1651 đến 1665 trên tổng số 5742 bài trong đề mục
Cố Quận 05.12.2014 05:12:15 (permalink)

Bị Phạt Phơi Nắng!

Tại thơ một khối tình si
Mà ta chịu phạt! Tại mi mà Nàng
Bắt ta phải mặc áo vàng
Ra ngoài phơi nắng chang chang...rồi hình
Đem đăng lên cảnh nghiêm mình
Môi cười đau khổ, tướng tinh bị đì
Tại thơ! Là lỗi tại mi
Thở than chi khối tình si mà Nàng

Bắt ta phơi nắng chang chang!


Mình đừng đăng hình này lên Facebook nghe Mình, bạn bè thấy được cười tui chết Mình ạ; khà khà.


Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 05.12.2014 05:14:56 (permalink)
Viết thế này là Tiểu Thư muốn gây chiến với nhị tui đây, tại sao không thích câu thứ "11"...nói nghe coi???

Sao Em Phụ Tình Tôi!!!

Khối tình si rất nặng
Năm xưa hiến dâng nàng
Tại sao người không nhận
Dòng lệ thơ hai hàng

Tôi thương em tha thiết
Nên tình chuốt đắng cay
Em à! Em ác thiệt
Tình không nhận buồn thay

Khối tình si xưa nặng
Đeo mang đến bây giờ
Thương tà hương lụa trắng
Vần với chữ dật dờ

Sao em phụ tình tôi!!!


Học không lo học! Sáng thơ áo, chiều thơ tà...suốt đêm thơ môi mắt thì ai dám nhận tình ông; khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 05.12.2014 05:19:38 (permalink)
Định chiều đi làm về mới vào viết tiếp...nhưng thấy Chị Tư thơ, phải vào thơ đáp lễ Chị Tư ngay vậy.

Thơ Chị Tư


Chị Tư thơ, nhị đáp thơ...
Mùa nào cũng đẹp nên mơ đấy mà

Mùa xuân thì mai đào à
Hạ thì áo trắng người ta năm nào
Thu thì lá tiếng xạc xào
Đông mưa tí tách! Dạ nao nao buồn

Bún mắm ngon quá chơi luôn
Vần xe mì gõ hồi muôn năm thèm
Bún cá một thuở có em
Ly chè dưới phố, ly kem xưa tình

Chị Tư thơ...là vần mình
Phải vào họa tiếng dòng in tím màu

Bởi Bằng Hữu ghẹo mình quanh năm! Nên phải mượn vần chữ thơ ghẹo lại, chứ nhị em đâu muốn thơ thẩn bao giờ Chị Tư; khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 05.12.2014 05:22:04 (permalink)

Lá Cuối Thu (3)

Lá cuối thu trên cành khô chiếc lá
Vàng run run theo gió sớm heo may
Cánh chưa rơi! Còn luyến chốn thu này
Vương vương nắng sợi gầy hao dạt nắng

Trời vi vu xua làn sương khói trắng
Dòng quanh quanh...lẳng lặng dòng quanh quanh
Buổi sáng bình yên, bến nước trong lành
In bóng lá trên cành khô thu hết

Lá cuối thu! Rưng rưng trời nắng dệt
Nghìn sợi tơ vàng thân lá màu tơ
Dòng sông thu êm ả lặng như tờ
Heo may lộng qua bờ thân lá rụng

Lá cuối thu đã rụng rồi! Thu sắp tàn trên bến nước, buồn.

Thân,

Nhị



Cố Quận 05.12.2014 05:26:04 (permalink)
Nhìn thôi thân đã te tua! Nắm tay chắc mất mạng thật đấy Phùng Tiểu Thư.


Ra Đường!

Ra đường thấy áo đừng nhìn
Kẻo màu lụa ấy lại tình với tang
Ra đường mắt đừng dọc ngang
Em mà biết được là chàng ăn roi


Dạ! Em biết rồi Mình ơi; khà khà.

Thân,

Lão Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2014 22:08:23 bởi Cố Quận >
Cố Quận 07.12.2014 22:09:09 (permalink)
Mùa thu đi! Cành cây trụi lá, không gian trắng màu mây, đường trắng màu sương khói.

Dòng Đầu Đông

Thu tàn! Trống lá vườn sau
Không gian sương khói trắng màu khói sương

Dòng đông giọt nhỏ xuống đường
Giọt bay bay ướt xám tường đông loang
Giọt đêm qua! Sớm nay còn
Đọng nằm trên lá giọt tròn chưa rơi

Vườn sau sương khói mịt trời
Lá vàng cuối buổi thu rời rụng sân

Còn viết bao nhiêu bài nữa thu mới chịu tàn hả ông??? Khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 07.12.2014 22:32:39 (permalink)
Vâng! Lần đầu gặp lại những Người Bạn Một Thời Áo Trắng vui thật; ngày bước chân xuống tàu, nghĩ rằng một lần đi là mãi mãi chia xa...ai ngờ còn gặp lại nhau sau 24 năm biệt xứ hả Bạn Hiền!!!



Gặp Lại Nhau! À Duyên

Gặp lại đâu ai ngờ
Nhắc một thời ngây thơ
Thư sinh hồn trong trắng
Ngày xưa ấy bóng mờ

Gặp lại nhau à duyên
Đêm bước chân xuống thuyền
Rằng đi là vĩnh biệt...
Gặp lại đây à duyên

Đời là một chữ "Duyên" mà thôi Bạn Hiền hỉ???

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 07.12.2014 22:35:28 (permalink)

Tiễn Thu Đi!

Tiễn thu đi! Đêm nằm nghe tiếng lá
Làn heo may rỉ rã giọt mưa ngoài
Đếm cuộc đời đất khách ba mươi hai
Năm lặng lẽ kiếp trần ai nửa kiếp

Tiễn thu đi! Nửa đêm mòn mỏi thiếp
Xào xạc cây phong diệp gió xạc xào
Mộng tàn thu đường quê cũ hàng sao
Vừa rụng trái bên rào xưa trái rụng

Tiễn thu đi! Từng cành khô ướt sũng
Nhành nào rơi mưa cũng dứt hạt sầu
Tỉnh cơn mơ...lòng thầm hỏi thu đâu
Sân tiếng gió buổi đầu đông buốt giá

Thu đi rồi! Tiếc thật.

Thân,

Nhị



Cố Quận 07.12.2014 22:38:25 (permalink)
Người Ta đã 60 đâu mà Lão Ngoan Đồng dám phán thế???


Họ Chưa Sáu Mươi Mà!!!


Người Ta chưa sáu mươi mà
Mới năm chín, mười tháng già Lão ơi
Dám phán thế, thì nay mơi
Giữa đàng Họ gặp! Guốc thời Họ phang


Mới năm mươi chín, mười tháng tuổi thôi mà; khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 07.12.2014 22:45:34 (permalink)
Ngày đầu của tháng Noel, tháng cuối trong năm! Thời gian đi nhanh thật, những bài viết về mùa Giáng Sinh 2012 vẫn còn nằm trong ký ức mình thì một lần nữa mùa Noel đã đến bên ngưỡng cửa từng nhà.

Noel 2013

Mùa Noel đã về bên ngưỡng cửa
Vội mà chi! Lần nữa tiễn năm tàn
Kiếp trăm năm lần lượt đến, đi mang
Theo tất cả buồn vui sang cõi chết

Mùa Noel phố đèn hoa sáng kết
Lụa là đông tiệc thết rượu mừng nâng
Cười vang vang nghiêng ngả lối dương trần
Đêm không có...bởi tình thân thức trắng

Mùa Noel đã về đây lẳng lặng
Vội vàng ghi thơ vần chữ cho đời
Hai mười ba chầm chậm nhé mi ơi
Ta tay viết mùa tuyết rơi đông giá

Chậm nhé giáng sinh, cho ta viết về những ngày đông 2013 này nhé.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2014 12:24:24 bởi Cố Quận >
Cố Quận 10.12.2014 12:26:06 (permalink)
Thơ xuân buồn thế này Du Muội!
Không Anh! Mùa Xuân Buồn


Xuân chốn này buồn lắm
Ngày không bóng dáng anh
Trùng trùng xa vạn dặm
Sầu vương nhánh lá xanh

Anh đi! Mùa xuân khóc
Hạt nào rơi ướt sân
Em không hoa cài tóc
Ngồi thương nhớ, bâng khuâng

Đâu tình xanh, tuổi xanh
Giờ đã rụng trơ cành
Đêm mơ màng xuân trước
Bên đời em có anh

Không anh! Mùa xuân buồn

Viết tặng Du Muội bài này, đọc đừng khóc; đời tan hợp là chuyện bình thường, hãy sống cho các Cháu vậy.

Thân,

Nhị Ca



Cố Quận 10.12.2014 12:32:51 (permalink)
Nhớ cắt một miếng để dành cho Tui nghe Mình, công Tui đứng nướng cả giờ...

Nhớ Chừa Tui Một Miếng


Nhớ chừa Tui một miếng
Công đứng nướng cả giờ
Không thì bao nhiêu miệng
Họ xực hết bây giờ


Ừ! Tui chừa...nếu Mình hứa từ nay đừng ghẹo ông cháu trời thần của Tui nữa; khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 10.12.2014 12:43:01 (permalink)

Tiễn Thu Đi (2)

Trời chiều gió tiễn thu đi
Xạc xào âm lá thầm thì tiếng cây

Mai mùa theo bóng trăng gầy
Mai mùa trôi dưới dòng lầy mưa đông
Chiếc vàng lờ lững trên sông
Ngoài vàm cánh lá bềnh bồng thoát khơi
Mai mùa theo giọt đông rơi
Mai mùa trôi dưới dòng rời rã đi

Trời chiều giăng cánh chim di
Mây mù mịt cõi tây thì thu tan

Cảm ơn Út Chiều lộng thơ hộ nhị ca, gửi tặng Út mười câu lục bát, xem như đền công khó này vậy nhé; khà khà.

Thân,

Nhị Ca



Cố Quận 10.12.2014 12:46:06 (permalink)
Một, hai, ba...bọn mình dzo^ hết ly này nghe.


Dzo^ (2)

Một, hai, ba...bọn mình dzo^
Cho tình bạn hữu thắm tô, đậm tình
Mai qua mượn bạn vài nghìn
Mà đong rượu, để rồi rinh vịm về
Cùng trăng gió, chữ thơ hề
Dzo^ hết bạn! Rồi cà kê...rồi cười

Ối giời! Sao ghế không chịu ngồi, mà tọa xuống đất vậy ông Độ!!! Khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 10.12.2014 12:56:39 (permalink)

Noel 2013 (2)

Ta chào mi "Noel"
Tuyết trắng rơi trên đèo
Hàng thông xanh nhánh lá
Ta mừng reo "Noel"

Tay khơi hồng bếp lửa
Kê môi chén rượu nồng
Ngoài sân mưa giọt rửa
Chiếc vàng trôi theo dòng

Ta chào mi "Noel"
Gió lồng cây lưng đèo
Thông xanh vù trắng tuyết
Ta mừng reo "Noel"

Không mừng reo sao được, mùa của tiệc tùng chè chén mà; khà khà.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2014 01:20:48 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 111 của 383 trang, bài viết từ 1651 đến 1665 trên tổng số 5742 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9