Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 113 của 383 trang, bài viết từ 1681 đến 1695 trên tổng số 5742 bài trong đề mục
Cố Quận 13.12.2014 12:36:54 (permalink)

Thập Tứ Nữ Anh Hào

Thập tứ nữ anh hào
Chẳng thấy gươm với đao
Duy một bàn ly chén
Thập tứ nữ rượu vào


Nhìn mười bốn mạng này, lỡ mà ngồi chung bàn rượu chỉ có nước khiêng xác về Lão Thất hả??? Khà khà.

Thân,

Lão Nhị

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2014 11:46:04 bởi Cố Quận >
Cố Quận 17.12.2014 11:48:12 (permalink)

Gió Đông (2)

Những ngày gió lạnh bên này
Bên kia có tuyết rơi đầy sân đông

Em còn ra giữa dòng sông
Ngắm trời mây trắng bềnh bồng tầng trôi
Mùa xưa vai sát vai tôi
Mùa nay vắng bóng tình rồi! Bóng đơn
Em còn hay tính dỗi hờn
Quay lưng cho gió đông vờn tóc mây
Mùa xưa một mái thả dài
Tôi không cạnh nữa ai cài tuyết hoa

Tình mùa đông ấy giờ xa
Bên kia tuyết có rơi mà đặc sông!!!

Mùa đông miền Bắc Mỹ nào mà tuyết không rơi, sông nào không đặc dòng hả ông thần say!!! Khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 17.12.2014 11:54:09 (permalink)
Hôm qua đăng hình được thơ khen, hôm nay đăng tiếp hả Người Đẹp Tế Dân???

Hai Người Đẹp (2)

Hôm qua hình được thơ khen
Sáng nay đăng tiếp đây nghen thơ à

Biết rồi mà, thấy rồi mà
Hai Người Đẹp, đội chậu hoa trên đầu
Cành xanh nở đóa đỏ mầu
Người đây chẳng ngó...ngó đâu thế chàng!!!

Thơ khen hôm trước tình tang
Sáng nay hình tiếp cho dan díu vần


Trời ơi! Ông trúng mê dược rồi hả, mới bảy giờ sáng đã gò lưng viết thơ cho Người Ta??? Khà khà.


Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 17.12.2014 11:57:05 (permalink)
Dạ ngoài trời không có tuyết, nhưng trong lòng thì tuyết nó rơi trắng cả Cô Giáo ơi.


Tuyết Rơi Trong Lòng!


Nơi này không có tuyết rơi
Nhưng lòng trắng cả một trời đông sang

Nhớ O xưa! Thuở chung làng
Chung trường, chung lớp tóc Nàng Huế hương
Tôi về thơ chữ vần thương
Câu dòng với nỗi đoạn trường, đắng cay
O xưa nào đã đâu hay
Tình tôi với những tháng ngày khôn vơi

Nơi này không có tuyết rơi
Nhưng lòng tôi trắng một trời đông sang


Thôi em dông nghe Cô, chứ không Cô quất vài chục cây thước bảng...chịu sao thấu; khà khà.


Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 17.12.2014 12:04:19 (permalink)
Ví cứ ví...nhị cứ tìm khoảng trống, tông cửa ra mà chạy một mạch vậy.


Ví Đầu! Ví Đuôi

Huệ ví đầu, Thơ ví đuôi
Hai bên bỏ trống thì tui dông à
Một mạch ngựa phi đường xa
Phía sau bụi cuốn kẻ la, người gào
Huệ cầm kéo, Thơ cầm dao
Tay cắt bóng, Tay giơ cao chém hình


Huệ à Huệ! Đừng đứng đó ví nữa, ổng chạy mất dạng rồi Huệ ơi; khà khà.

Thân,

Lão Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2014 08:20:14 bởi Cố Quận >
Cố Quận 19.12.2014 08:20:48 (permalink)
Nhớ năm xưa đọc sách, có văn sĩ nào đó viết "Cô gái nói không là có, thích rồi...mà vẫn nói không biết có thích không!!!", giờ đọc câu Cô Chi viết làm em đây nhớ mấy quyển sách xưa; thôi thì coi như Cô thích thơ, chứ thích người thơ khổ lắm Cô Chi ơi.

Thích Thơ Thôi Cô Nhé


Thích thơ thì cứ thích
Người thơ! Cô Đừng nghe
Tương lai trời mù mịt
Nghèo không mái lá che

Thơ tình tang buổi sáng
Ngồi bên tách cà phê
Năm ba giờ chưa cạn
Dòng dòng tuôn tái tê

Thích thơ thôi Cô nhé
Người thơ! Chớ đụng vào
Kẻo nửa đời sau sẽ
Gặm nhấm nỗi nghẹn ngào

Bắt tại trận! Ông đang tán tỉnh Cô Giáo...cúi xuống đây cho mau; khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 19.12.2014 08:23:30 (permalink)
Nhị em cảm ơn Hiền Tỷ đã đọc thơ mà gửi lại lời chúc chân tình nghe.

Chúc Hiền Tỷ

Chúc Hiền Tỷ và Gia Đình
Noel đầy ắp thân tình ấm êm
Rót ly rượu nhắp môi mềm
Ngồi xem pháo sáng bên thềm giáng sinh


Mời Hiền Tỷ cạn với nhị em vài bát nhé, dzo^ Hiền Tỷ...khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 19.12.2014 08:28:11 (permalink)

Hạt Mưa Đông

Trời buồn nhỏ hạt mưa đông
Vi vu tiếng gió ngọn lồng giọt bay
Mịt mù trắng cả rừng cây
Thông xanh nhánh nặng cành gầy rụng rơi
Đêm tí tách! Đêm rã rời
Khói sương giăng lối, kín trời bão giông
Ngoài kia nghìn hạt mưa đông
Vù vù gió táp ngọn lồng giọt bay

Cảnh đêm mưa mùa đông! Một cõi mây trời tối đen, buồn tê tái lòng người viễn xứ.

Thân,

Nhị



Cố Quận 19.12.2014 08:31:55 (permalink)
Món gì!!! Vẹm nướng mỡ hành, ốc hấp sả chấm nước mắm ớt hả, nhị qua ngay nghe Chị Tư Lệnh.

Vẹm Nướng Mỡ Hành, Ốc Hấp Sả

Cái gì!!! Vẹm nướng mỡ hành
Ốc hấp sả, nhị ôm sành qua ngay
Chị Tư Lệnh hãy chậm tay
Chờ nhị đến, mới dĩa bày lên nghe


Tui đi nhậu bên nhà Chị Tư Lệnh đấy nghe Bà, tối kêu Thằng Út qua cõng tui về; khà khà.

Thân,

Lão Nhị





Cố Quận 19.12.2014 08:35:36 (permalink)
Đọc bài thơ này của Du Muội, đêm nay nhị ca thiên bôi thiểu rồi đây.

Lệ Đẫm Đêm Đông

Mùa đông tuyết đổ ngày
Đêm màn sương trắng vây
Năm canh dài đất khách
Sầu dâng tấc dạ này

Chờ người tay dắt mộng
Tình nhân thuở xưa đâu
Ngoài xa xa nhịp trống
Đuổi hồn đi! Mất nhau

Ngày đông buồn! Tuyết đổ
Đêm xuống hạt mưa rơi
Em ngồi bên khung sổ
Lệ đẫm giòng! Lệ rơi


Mượn ý thơ Du Muội họa mười hai câu! Đọc lại buồn quá Du Muội ơi.

Thân,

Nhị Ca
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2014 12:00:34 bởi Cố Quận >
Cố Quận 21.12.2014 12:06:26 (permalink)
Muốn ăn...một mâm thì hơi bị thiếu cho mấy chục mạng, phải làm thêm mâm nữa cho ăn một lần ngán tới già luôn nhé.


Lần Ăn Ngán Tới Già!

Nè hai mâm bánh đúc
Lần ăn ngán tới già
Nghe Bạn Ta mấy chục
Từ nay ngán tới già

Còn muốn ăn thêm nữa không, Nga đặt họ làm!!! Khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 21.12.2014 12:09:17 (permalink)
Lên đồ ăn nhậu trông còn đẹp trai chán mấy Anh hỉ???

Bạn Tôi Giờ Đâu!!!

Bọn Tôi vài chục đứa
Xưa cùng học chung trường
Giờ gặp nhau nhắc thủa
Xưa hai buổi chung đường

Bây chừ ai còn nhớ
Đời nổi trôi! Tha phương
Bóng hình phai tàn thuở
Ngày áo trắng tà hương

Nay còn năm ba đứa
Nhìn hình! Lệ giòng rơi
Đâu về đâu rồi thủa
Thời tuổi trẻ bạn ơi!!!


Đọc mấy dòng này thì "Phe Địch" có kẻ sụt sùi lau lệ à nghe mấy Anh Bạn Tui; khà khà.


Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 21.12.2014 12:12:31 (permalink)
Ngũ Quái Kiên Giang đây chăng!!!

Ngũ Quái Kiên Giang

Ngũ Quái Kiên Giang đây chăng!!!
Lâu nay nghe tiếng khiếp tăng kinh thầy
Đăng hình là biết từ rày
Thấy là trốn, thấy là quay lưng vào


Ê! Sao thấy bọn tao mà quay lưng trở vào nhà thế hả??? Khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 21.12.2014 12:20:07 (permalink)

Phố Mùa Đông

Mưa về trên phố mùa đông
Hạt rơi nặng hạt bên sông em à

Bên này ta nhớ quê nhà
Không màu trắng của tuyết hoa phủ đường
Không nhành thông nhuộm phong sương
Không phong trụi lá sầu vương thơ dòng
Mưa về trên phố mùa đông
Tuyết băng trắng đặc con sông bên này

Bên kia trời nắng, trời mây
Em còn nhớ kẻ bên đây không người!!!

Còn nhớ...nhưng tình xa quá người ơi! Buồn.

Thân,

Nhị



Cố Quận 21.12.2014 12:32:23 (permalink)
Dạo này "Phe Địch" được mùa nên đăng hình liên tục trên Facebook! Còn "Phe Ta" nín thinh, không rượu không mồi...bặt tăm bặt bóng, buồn.

Phe Địch Đang Sung

Dạo này "Phe Địch" được mùa
Hình đăng liên tục cười đùa ngả nghiêng

Phe Ta không rượu thịt chiên
Không dzo^! Cả bọn ngồi thiền...nín thinh
Nam Mô, Họ chẳng kêu mình
Lạy Chúa, Họ rót nhẹ bình nặng chung

Dạo này "Phe Địch" đang sung
Phe Ta yếu thế nên cùng nhau im


Nhìn ảnh "Phe Địch" mà tội nghiệp cho "Phe Ta"; khà khà.

Thân,

Lão Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2014 12:38:15 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 113 của 383 trang, bài viết từ 1681 đến 1695 trên tổng số 5742 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9