Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 120 của 383 trang, bài viết từ 1786 đến 1800 trên tổng số 5742 bài trong đề mục
Cố Quận 06.02.2015 11:49:09 (permalink)

Hoa Xuân Tặng Nàng

Tôi hái hoa xuân tặng nàng
Tím màu tình ái, sắc vàng mến yêu

Chàng còn đứng đó mà trêu
Mà hỏi có thích...lắm điều thế cơ
Quên tội bắt người ta chờ
Đã là mấy khắc bơ phờ tóc mai

Đường chiều hai kẻ sánh vai
Lung linh nắng rọi bóng dài lối xuân

Đừng theo hắn mà tàn cả đời hoa cô ơi; khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 06.02.2015 11:51:28 (permalink)
Có phải Hiền Tỷ của nhị đây không!!!

Có Phải Hiền Tỷ Tui!!!

Có phải Hiền Tỷ Tui không
Trùm chi kín mít áo đông sao nhìn
Thấy cảnh...tội Hiền Tỷ Mình
Một màu trắng tuyết với thinh không sầu


Giờ nhìn kỹ nụ cười thì đúng là Hiền Tỷ của nhị rôi...còn ai vào đây nữa!!! Khà khà.


Thân

Lão Nhị



Cố Quận 06.02.2015 11:53:42 (permalink)

Cô Nhành Mai, Cô Cành Đào

Cô nhành mai, cô cành đào
Lễ chùa đã khấn ghé vào đây chơi

Trà sen hai tách tôi mời
Bánh thơm vài miếng ta lời chúc nhau
Tà vàng sắc, tà đỏ màu
Tám câu thơ tặng cạn bàu trao tay

Sao hai cô bảo tôi say
Chân đành không viếng lều này thật ư!!!


Chị em tôi đâu quen biết ông bao giờ mà vào với lại không vào; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 06.02.2015 11:59:33 (permalink)
Anh chụp đoạn sông này làm em nhớ lại những ngày còn thơ...lội qua, bơi lại không biết bao nhiêu lần!!!

Một Đoạn Sông

Đây này hình một đoạn sông
Cũng dòng đục nước, tím bông lục bình
Một thời thơ dại vạn nghìn
Bơi qua bơi lại nào kinh sợ chìm

Cảm ơn Anh đã đăng lại những hình ảnh quê nhà.

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 06.02.2015 12:03:18 (permalink)

Giỏ Hoa Ngày Tết

Cô giỏ hoa ngày tết
Nặng tay...tôi xách cho
Đường dài thân không mệt
Cô đưa tôi xách cho

Thì ra nhà cô cận
Nhà tôi lắm đấy mà
Cách rào tre, sân nắng
Ao cá với vườn cà

Cô giỏ hoa ngày tết
Nặng chăng...tôi xách cho!!!


Nặng thì có nặng thật, nhưng ông đừng mong nhào vô xách hộ ông ơi; khà khà.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2015 22:29:09 bởi Cố Quận >
Cố Quận 09.02.2015 22:30:06 (permalink)
Anh Tôi mà nướng bánh thì hết chê...nhưng hơi thiếu hoa lá cành trên mặt bánh nên mấy Cô Bạn Mình không vui Ông Anh ơi.

Bánh Ông Phú

Ông Phú nướng bánh hết chê
Ăn vào một miếng là mê tới già
Tiếc không màu sắc của hoa
Trông chẳng đẹp mắt Bọn Ta chút nào


Ăn không còn một miếng mà nỡ nào chê Phú Tôi chẳng hoa lá cành vậy mấy Cô Bạn Mình!!! Khà Khà=))=))=)).


Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 09.02.2015 22:39:59 (permalink)

Tay Đừng Bẻ Nhành Đào

Đừng bẻ nhành đào nghe cô
Tội hoa cánh rụng đất khô hoa tàn

Muốn thì nhổ gốc tặng nàng
Muốn thì tôi vác tận sang bên nhà
Gì đâu cười mắc cỡ a
Gì đâu mắt biếc nhìn xa xa nào!!!

Xin cô đừng bẻ nhành đào
Muốn tôi nhổ, vác vô rào nhà cho


Ông mà vác cả cây vào sân nhà em thì đâu còn chịu đi ra nữa bao giờ; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 09.02.2015 22:47:15 (permalink)

Một Kết Sao Say!!!


Một kết đã say rồi sao
Hoa nở dấu hỏi...ngã nhào ra sân
Làm đám bạn đọc cười rân
Ối giời! Thơ chúng thất thần lăn quay
Hôm nay một kết sao say!!!


Chắc tại Bà bắt quỳ gối mấy giờ sáng nay mà ra nỗi này; khà khà:)):)):)).

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 09.02.2015 22:53:38 (permalink)

Ông Gọi Ai!!!

Ông kêu tôi hay ấy
Gọi kẻ trước, người sau
Ông muốn gì hãy lại
Gần đây...gần đây mau

Không tôi khen lụa áo
Mượt mà nét hoa văn
Đâu đà mơ mộng hảo
Huyền gọi hỏi ai răng!!!


Người đâu mà nhát thế; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 09.02.2015 22:59:36 (permalink)
Mà chị Tư Lệnh với Hiền Tỷ Tui lên hình giống tài tử Hàn Quốc thật.

Ai Như Tài Tử Xứ Hàn!!!

Ai như tài tử xứ Hàn
Nhìn quên chén rượu trên bàn lạnh tanh
Chị Tư, Hiền Tỷ dáng thanh
Môi cười cho nhị biến thành mộc nhân

Hai Bà Chị Tui còn duyên dáng gớm, khi nào xong tập 3 "Người Đẹp Xứ Kiên" nhớ đăng hình lên cho nhị tui thơ nghe chị Tư và Hiền Tỷ; khà khà.

Thân,

Lão Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2015 07:24:53 bởi Cố Quận >
Cố Quận 12.02.2015 07:26:07 (permalink)

Mai Tết Xưa Giờ Còn Đâu

Này em! Cành mai đã nở
Vàng hoa trên nhánh xuân hồng
Nắng mùa nghìn tia rực rỡ
Đài hương thơm ngát xuân hồng

Hôm nay gió mùa nhẹ gió
Con oanh ríu rít sân nhà
Én về lượn bay dưới ngõ
Ngoài song sương khói la đà

Tết này em còn áo lụa
Hoa mai một thuở xuân nào
Tết này em còn lễ Chúa
Tà tha thướt cổng ra vào

Tết này ta ngồi đếm tuổi
Đếm thời gian! Xa cách nhau
Băm lăm năm...từ cái buổi
Nghẹn ngào giòng lệ khăn lau

Này em! Cành mai vàng tết
Nở rồi trên nhánh xuân hồng
Em còn vần âm tình dệt
Bên song cửa nắng xuân hồng

Tết này! Ta bên đây nhớ
Người em năm ấy vô cùng
Nhớ tình xa xưa của thuở
Lòng rưng rưng...áng thơ chùng

Giờ đâu màu hoa mai tết!!!

Giời ạ! Mùa nào ông cũng nhớ người ta mà thơ, đọc rầu thúi ruột; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 12.02.2015 07:31:31 (permalink)
Hai Cô đứng chụp hình bên gốc mai xong nhớ trả ít tiền cho nhị em rượu tết nghe hai Cô.

Thương Cả Hai

Thấy hình một Thơ một Mai
Bên hoa vàng tết chọn ai bây chừ
Chọn một...còn một tương tư
Thôi thì thương cả hai ư cho rồi


Ông thần say! Có gan thì đừng chạy...khà khà=))=))=)).


Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 12.02.2015 07:36:09 (permalink)


Xuân Hoa Cành Nở Trong Vườn

Xuân hoa cành nở nụ hoa
Hương mùa lơ lững nắng sa lối gầy

Tơ nhè nhẹ tơ bay bay
Gió nhè nhẹ gió lay lay cánh mầu
Sương nhè nhẹ hạt ướt đầu
Khói nhẹ nhẹ dạt trắng phau khói đùn
Sáng trời rớt giọt mưa phùng
Cánh mềm rụng đất! Cánh run run nhành

Xuân hoa nụ nở trắng thành
Hương mùa lơ lững hương quanh quẩn vườn

Ớ cái ông này! Sao dám leo rào hái trộm hoa vườn nhà em thế, có mau buông cành ra...hay muốn em bẻ lọi tay ông không nào!!! Khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 12.02.2015 07:41:12 (permalink)
Cảm ơn Chị Ba, Hiền Tỷ và các Bạn Ta đã chúc cho chuyến đi chơi sắp đến của nhị em.

Cảm Ơn Lời Chúc

Cảm ơn lời chúc thân tình
Đi chơi xứ nóng bốn mình cùng vui
Ba cười tươi, một ngậm ngùi
Xách tay, lưng vác cả nùi nặng thay


Ông than quá...vậy thì ở nhà vậy; khà khà.

Thân,

Lão Nhị

Cố Quận 12.02.2015 07:47:50 (permalink)

Hoa Anh Đào Mùa Xuân

Xuân hoa đào hé nụ
Thắm màu run gió đông
Trên cành hương quyến rũ
Mơ màng khách bên sông

Hoài mùa xưa! Đất cũ
Đồi sương tết độ nào
Môi hồng mi thanh tú
Tà ngây ngất...ngạt ngào

Từ khi đời biệt xứ
Xuân đào hoa đất người
Chạnh lòng thân khách lữ
Đâu còn sắc hoa cười

Hoa đào xuân hé nụ
Hương ngát làn gió đông
Thắm màu hoa quyến rũ
Chạnh lòng khách trên sông

Giời ạ! Khách say quá...té xuống sông rồi bà con ơi; khà khà.

Thân,

Nhị
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2015 23:32:58 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 120 của 383 trang, bài viết từ 1786 đến 1800 trên tổng số 5742 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9