Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 122 của 383 trang, bài viết từ 1816 đến 1830 trên tổng số 5742 bài trong đề mục
Cố Quận 09.03.2015 11:48:02 (permalink)
Nghe tin tôi theo hầu Thê Tử về thăm Bên Vợ, mấy đứa Cháu Vợ dặn bạn bè chúng đi săn có heo rừng thì mang về cho một con. Nên ngày tôi vừa đặt chân đến Florida đã thấy nguyên anh heo rừng nằm trong thùng nước đá; Tôi và Ông Anh Vợ hì hụt làm sạch, Cậu Con Trai Út Tôi thì ướp thịt (được Bà Hùm Quận Sáu Tui truyền nghề) để ngày hôm sau đãi Bà Con và Bạn Bè.

Thịt Heo Rừng

Chi ngon bằng thịt heo rừng
Nghìn chung chưa chịu tay ngừng buông chung

Nướng khói là nhập tiệc tùng
Kẻ hảo hán, người anh hùng đều say
Gió bay thì mặc gió bay
Mây trôi cứ để tụ đầy...hạt rơi

Thịt heo rừng ngon quá trời
Tả thủ cạn, hữu thủ mời sáng đêm

Mời cả Nhà Phe Địch dzo^ nghe; khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 09.03.2015 12:03:23 (permalink)
Trời! Tìm đâu ra tấm hình nhị tui bị Bạn Bè và Đăng+ Khoa dụ dỗ thua sạch túi vậy Phùng Tiểu Thư!!!

Họ Chơi Ăn Gian

Bi à! Họ chơi ăn gian
Bỏ con số trúng cậu đang ngóng chờ
Còn tiền cậu mượn vài tờ
Về bên ấy...cậu bán thơ sẽ hoàn


Con cho cậu luôn đấy...chứ thơ cậu bán ai mua cậu ba ơi!!! Khà khà=))=))=)).


Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 09.03.2015 12:07:50 (permalink)
Trưa nay ghé nhà ông Anh Vợ, thấy cây khế trước sân nhà, cây cóc sau vườn; cơm trưa xong trèo lên cây hái hai quả khế vàng ươm, ra sau vườn lặt hai quả cóc ngồi gọt vỏ nhâm nhi với bia nhìn trời florida mây trắng trôi...

Cây Khế Trước Sân

Đây màu hoa khế tím
Trái xanh trĩu nhành xanh
Ngỡ quê người không kiếm
Ngờ đâu con ngõ quanh

Trưa cành lao xao lá
Đong đưa quả chín mơ
Nghe ngậm ngùi tấc dạ
Luyến một thời ấu thơ

Trông màu hoa khế tím
Rưng rưng mắt lệ buồn
Ngỡ quê người đâu kiếm
Ăn trái...nhớ cội nguồn

Đã nhớ về nguồn cội thì hôm nay chắc ông say khướt rồi a!!! Khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 09.03.2015 12:12:37 (permalink)

Ba Cô Chụm Đầu

Ba Cô Bạn mà chụm đầu
Thỏ thẻ...hẳn có kẻ sầu rồi đây
Hay là nói lén tên say
"Hắn thơ tình tứ gửi mầy đấy nghe"


Hắn thơ tình tứ gửi cả nhóm "Ăn Quịt" Bọn Mình chứ đâu đã gửi riêng Tui nào!!! Khà khà))).


Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 09.03.2015 12:15:26 (permalink)
Cây cóc Florida cao vừa khỏi đầu người độ một tầm tay vói, trái nhỏ nhưng thịt mềm, ngọt và hương thơm hơn cóc bên nhà. Buổi trưa gọt vài ba trái, tách từng múi bỏ tủ lạnh độ hơn một giờ, lấy ra chấm muối ớt nhậu với bia thì tuyệt cú mèo; ngẫm đời tha hương cũng nhiều thi vị lắm chứ.

Cóc Xứ Người

Ngồi tay gọt cóc xứ người
Nhớ thời thơ ấu môi cười chén cay

Nửa đời một thoáng mây bay
Nửa đời hơn một vạn ngày lưu vong
Bên này sáng...mưa nhỏ dòng
Hạt rơi tí tách nghe lòng nhớ quê
Ngồi ăn quả cóc thương về
Cội nguồn xưa đó tứ bề biển giăng

Vần chữ thoáng chốc băn khoăn
Bao giờ đất cũ ta rằng hồi hương!!!

Không biết ngày ta về...tình người năm xưa có còn không bạn, chắc là không rồi bạn à!!!

Thân,

Nhị



Cố Quận 09.03.2015 12:29:28 (permalink)
Mời Phe Địch Dzô mấy vịm rượu ngon, rồi thức tàn đêm chờ mưa đông xứ nóng về để thơ.

Mưa Xứ Nóng Nhớ Nhà

Mưa xứ nóng nhớ nhà
Nhớ bạn bè phương xa
Xuân này không về viếng
Nhìn hạt đổ nhớ nhà

Bên kia giờ sắp tết
Có dạo phố chợ hoa
Hàng cà phê nghỉ mệt
Ngồi chuyện phiếm nhắc ta!!!

Ngoài sân vài dạt nắng
Đã vàng tơ nhánh cây
Vầng dương lên lẳng lặng
Đốt thuốc! Làn khói bay

Mưa xứ nóng nhớ nhà

Giờ đi ngủ nghe các Bạn Ta...thế nào cũng mộng thấy mấy O Trường Nguyễn năm xưa; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 09.03.2015 12:35:44 (permalink)
Không mời Phe Địch...Họ thịt mình à nghe Phùng Tiểu Thư! Thôi thì ly rượu mời cho yên thân già cũng nên mời lắm chứ Tiểu Thư.

Quê Phe Địch

Về quê Phe Địch nên mời
Ly rượu ấm...xin tha đời tôi yên

Nguyện làm phu dịch tay khiêng
Lưng trần vác nặng! Tha xiềng hai chân
Tha trói hành hạ tấm thân
Nặng hơn một tạ muôn phần đội ơn

Về quê Phe Địch tốt hơn
Là giữ lễ...nuốt giận hờn làm vui

Có giận hờn gì gì cũng bỏ hết, không thời Phe Địch quăng tui xuống ao cho Cá Sấu Florida ăn à nghe Phùng Tiểu Thư; khà khà.

Thân,

Lão Nhị
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2015 11:54:59 bởi Cố Quận >
Cố Quận 13.03.2015 11:56:28 (permalink)
Ánh trăng xứ biển huyền dịu lắm, trăng đêm florida soi bóng những con thuyền câu xa xa làm dạ người tha hương nhớ nhà.

Trăng Mùa Xuân Xứ Biển

Trăng mùa xuân xứ biển
Huyền hoặc tơ vàng tơ
Giữa trời sương khói quyện
Thuyền câu ai lững lơ

Đêm thanh bình hiu gió
Mát lần đưa khóm mây
Qua che làn trăng tỏ
Nằm giăng cây lối cây

Trăng mùa xuân xứ biển
Vàng tơ trời cuối năm
Trắng màu sương khói quyện
Lòng tưởng chốn xa xăm

Trăng quê mình mùa tết
Còn luyến kẻ ly hương
Nửa đời không bóng vết
Chân người cũ! Tha phương

Trăng này in đáy nước
Mặc dòng trôi...cuốn trôi
Về nơi nào năm trước
Xuân tàn canh chén bôi

Nhìn trăng đây nhớ nhà!

Nhớ nhà hay nhớ người hả ông thần say!!! Khà khà.

Thân,

Nhị
Cố Quận 13.03.2015 11:59:00 (permalink)
Trời Florida trở lạnh, mây đen bao phủ, mưa liên tục mấy hôm nên cứ ngỡ là lần viếng thăm này không ra khơi câu cá được; may sao ngày thứ năm trời trong nắng ấm nên cha con tôi và anh cháu vợ mướn thuyền ra biển để xem mùa cá sea trout và red fish năm nay thể nào!!!
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x549 and weights 82KB.

Mùa Trout Biển

Ối giời! Sea trout biển
Hôm nay nhậu có mồi
Chục con say xiểng niểng
Nào giữ vững thế ngồi

Lăn quay cùng chén tiệc
Không bè bạn bên mình
Nỗi lòng ta ai biết
Xuân trút vịm...cạn bình

Cá ơi! Mi và ta
Còn thiếu bạn đấy mà
Cuộc vui này vắng lặng
Đâu rộn tiếng khà khà

Dzô cá...ta và mi; khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 13.03.2015 12:04:43 (permalink)

Hoàng Hôn Trên Biển Bên Này

Hoàng hôn trên biển tơ vàng
Lung linh ngọn sóng dưới làn gió run
Tơ trôi theo nước xa trùng
Về bên ấy cõi mịt mùng tơ vương

Đây làn tơ chốn gió sương
Đây làn tơ kiếp dặm trường đắng cay
Đây làn tơ...đất khách này
Gửi người năm cũ sợi gầy mong manh
Sợi tình một thuở còn xanh
Sợi yêu thương dưới chiều gành đá xưa
Sợi va! Vỡ sợi nắng vừa
Chìm trong bọt nước xuân mùa xuân trong

Hoàng hôn trên biển nghe lòng
Luyến lưu ai chốn cô phòng tháng năm
Mắt vời vợi cõi xa xăm
Hoài ân ái cũ! Lệ thầm lặng rơi

Giời ạ! Ông nhớ người ta đã nửa đời, rồi cũng tưởng là người ta còn nhớ mình, còn khuya...đừng hòng; khà khà.

Thân,

Nhị
Cố Quận 13.03.2015 12:10:22 (permalink)
Đây là loại Sea Trout của vùng biển Florida, thường sống trong những vùng nước có san hô đấy bác Tiến ơi! Cá có biệt danh Ba Xị, nhưng đã ăn câu nhị tui thì đổi thành danh Năm Vịm rồi bác Huy ạ.

Sea Trout

Thôi rồi tội cá Sea Trout
Biệt danh Ba Xị được bao lăm đà
Thành Năm Vịm...chén ngà ngà
Đầu, mình, gan, ruột, thịt, da đâu còn
Khà khà hắn dưới trăng non
Hai hồi canh trống mười con xương lòi


Khà khà))).

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 13.03.2015 12:21:04 (permalink)
Đọc lại những bài viết trên mà lòng ngậm ngùi thương xót cho số phận của Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà! Những Quân Nhân đã bỏ mình giữa lòng Biển Đông trong cuộc chiến chống lại bọn Ngoại Xăm Trung Cộng năm 1974. Dù không giữ được Hoàng Sa bởi sự phản bội của Đồng Minh và giặc Nội Thù Cộng Sản Bắc Việt, nhưng các Anh đã nói lên được phần nào tiết tháo của Người Lính Việt Nam Cộng Hoà Miền Nam một lòng vì Nước vì Dân vậy.

Những Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà

Hỡi những người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà
Dù không giữ được Hoàng Sa
Nhưng tên Người đi vào sách sử
Lấy máu xương đền trả nợ Nước Nhà

Hỡi những người Chiến Sĩ Miền Nam Việt Nam
Thuyền ra khơi thần khí phi phàm
Dưới ngọn Cờ Vàng bất khuất
Lòng quyết ngăn thù! Dù bỏ xác cũng cam

Hùng hồn thay chí khí của những Người Lính Cộng Hoà Miền Nam Nước Việt, phục thay.

Cố Quận



Cố Quận 13.03.2015 12:26:55 (permalink)
Đẹp đôi thật đấy Bạch Bang Chủ.


Đẹp Đôi Lắm Bạn Ơi


Đẹp đôi lắm Bạn Tôi ơi
Bức hình bên cạnh Bạn Đời cười tươi
Nghĩa tình nồng thắm mười mươi
Ngọt bùi, cay đắng Bạn-Người xẻ chia


Chúc Bạn Hiền và Bạn Già Tui một năm Giáp Ngọ 2014 tràn đầy niềm vui nghe; khà khà=))=))=)).

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 13.03.2015 12:30:04 (permalink)

Nước Cuốn Thơ Trôi

Đâu làm Nước Cuốn Thơ Trôi
Theo cơn mưa bão than ôi chữ vần
Bóng ngõ Tấn, thơ lối Tần
Mắt long lanh lệ trào dâng mắt Người


Vào viết bốn câu tặng O mừng nhà mới vậy.

Thân,

Nhị



Cố Quận 13.03.2015 12:34:12 (permalink)

Lỗi Tại Mi!


Lỗi tại mi! Lỗi tại mi tất cả
Mà người quen cứ ngỡ lạ...tại mi
Những vần âm cứ thỏ thẻ, thầm thì
Tà với áo lụa nữ nhi lóa mắt

Nên ta quên! Gặp rồi không nhớ mặt
Không nhớ tên...tệ thật đấy mi à
Mai này đem chữ ý đốt rụi a
Mi đừng trách gì ta nghe thơ nhé

Lỗi tại mi! Làm thẩn thờ ta kẻ
Phách thần xưa lanh lẹ lắm...đâu còn


Lỗi tại thơ mà đệ nên nỗi này đấy Hiền Tỷ ơi; khà khà))).

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2015 11:58:19 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 122 của 383 trang, bài viết từ 1816 đến 1830 trên tổng số 5742 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9