Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 123 của 383 trang, bài viết từ 1831 đến 1845 trên tổng số 5742 bài trong đề mục
Cố Quận 15.03.2015 11:59:15 (permalink)
Vội Gì Đi Tiểu Thư!!!

Sen thêu tà áo tết
Người từ đâu...lối này
Chân hài lưu lại vết
Hương ngát cọng cỏ gầy

Môi cười tươi với ai
Cùng cội cúc, cành mai
Hai tròng đen mắt liếc
Tóc lệch nằm bên vai

Không dừng đây chút ư
Vội gì a tiểu thư
Vần âm thơ ý lạc
Vội gì đi tiểu thư

Sen thêu tà áo tết
Vài ba búp đang hoa
Nghiêng vai làn tóc lệch
Sợi mềm rơi...bóng qua

Vội gì đi tiểu thư!!!

Để người ta đi cho kịp buổi hội tết ông thần say ơi; khà khà.

Thân,

Nhị
Cố Quận 15.03.2015 12:19:27 (permalink)
Đọc bài thơ của Quí, cậu mới hiểu mình "Không biết đánh bạc" là may.

Đừng Chơi Bạc

Có chơi xuân...đừng chơi bạc nhé
Tiền nó bay vào túi người ta
Đụng xòng bài! Biết thân hãy né
Xáp vô ngồi một chẳng thắng ba


Có tiền thì giữ trong túi vui xuân, chớ đừng mê con đỏ đen mà túi không bạc ngồi trước cửa nhà nhìn thiên hạ ăn chơi ba ngày tết nghe Quí; khà khà))).

Thân,

Cậu Ba



Cố Quận 15.03.2015 12:38:25 (permalink)
Chị không về chắc Nhỏ Bạn Em buồn lắm!!!

Chị Không Về...Em Khóc


Chị không về ăn tết
Đàn em cửa đợi mong
Nhà ai làm tiệc thết
Chả phụng với nem công

Rượu đầu năm hẳn nhạt
Hương vị thiếu hơi người
Nhắp vào môi đắng chát
Ngồi nhớ tiếng ai cười

Chị không về ăn tết
Xuân em buồn lắm thay
Chẳng màng khoe áo dệt
Hoa mai vàng cánh bay

Chị không về...em khóc


Em viết bài này thế nào Nhỏ Bạn Em đọc cũng khóc Chị Ba ơi...hay là Chị cũng tay đang cầm khăn lau lệ!!!

Thân,

Nhị



Cố Quận 15.03.2015 12:48:03 (permalink)
Không ai biết Em Mình bằng Chị, chị Ba nói là em tin ngay...tin ngay.

Nhỏ Bạn Tui Mít Ướt

Nhỏ Bạn Tui mít ướt
Bây giờ đã biết danh
Mới cười dăm phút trước
Buồn! Lệ chảy cũng nhanh


Cảm ơn chị Ba đã cho nhị em biết điều này nghe, lâu lâu vào thơ cho Nhỏ Bạn Em khóc chơi vậy.

Thân,

Nhị



Cố Quận 15.03.2015 12:53:32 (permalink)
Tình thật là tình...


Anh Chị Họ Tôi

Anh Tôi thấy vậy mà tình
Thương vợ số một nhìn hình biết ngay
Chị Dâu Tôi duyên phận may
Gặp người quân tử thế này dạ vui


Phải học sách của Anh Tôi mới được; khà khà.

Thân,

Nh

Cố Quận 15.03.2015 12:57:28 (permalink)
Chỉ nhìn hình là biết Chị Dâu Tôi khéo tay lắm vậy.

Chị Dâu Họ Tôi

Chị Tôi gói bánh bên hè
Để ngày tết đãi bạn bè Anh Tôi
Sân nhà chén rượu mềm môi
Tôm khô, củ kiệu cùng mồi bánh chưng
Hai canh tàn tiêc rượu mừng
Xuân thịt, nếp, đậu no từng người no


Ai no bụng rồi là kéo nhau đi về! Chị Dâu Tôi lo dọn dẹp bàn tiệc tàn canh ba mới xong, lỗi tại Anh Họ Tôi mọi đàng mà; khà khà=))=))=)).

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 15.03.2015 13:02:08 (permalink)
Hình đẹp thật, nhìn nhớ Rạch Giá quá anh Phú ơi.

Chiều Kiên Giang Trên Biển

Chiều Kiên Giang trên biển
Lặng gió đàn hải âu
Tìm mồi đôi cánh liệng
In bóng dòng nước sâu

Đoàn tàu neo nghỉ tết
Nắng vàng soi lái sau
Anh dân chài tóc lệch
Mắt xa vời gửi đâu

Chiều Kiên Giang trên biển
Trong nắng đàn hải âu
Bóng in dòng, cánh liệng
Chia xẻ mồi gọi nhau

Tặng Anh và các Bạn Ta để dành đọc mấy ngày cận tết vậy; khà khà=))=))=)).

Thân,

Lão Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2015 11:56:50 bởi Cố Quận >
Cố Quận 18.03.2015 11:57:38 (permalink)
Năm sau mà cậu phát tài như lời Quí chúc thì sẽ về VN chơi một chuyến nữa vậy.

Cầu Phát Tài

Năm sau cầu đặng phát tài
Về thăm quê cũ ngắm hài, áo xuân
Đãi bè bạn nhậu mấy tuần
Lì xì cho Quí chúc mừng tuổi nghe


Mai này cậu đi mua vài tờ vé số, vái sao trúng đủ tiền mua vé bay và vài nghìn bạc bỏ túi về thăm VN tết tới vậy Quí nhé.

Cậu Ba

Cố Quận 18.03.2015 12:14:26 (permalink)

Đàn Hải Âu Viễn Xứ!

Hải âu cánh trắng một đàn
Kiên Giang biển mặn vây hàng cây xanh

Nhớ ngày tháng tuổi còn thanh
Nhớ con sông cũ, nhớ gành đá xưa
Nhớ sáng nắng, nhớ chiều mưa
Đâu rồi dòng chảy, đâu dừa ngọn lay!!!

Hải âu đàn cánh trắng bay
Đêm nào vượt Biển Đông này...tha hương


Nhìn bức hình mà chạnh lòng nhớ những ngày còn sống nơi quê nhà.

Thân,

Lão Nh

Cố Quận 18.03.2015 12:20:23 (permalink)
Nhìn nồi lẩu muốn nhậu quá chị Ba ơi.

Lẩu Đồ Biển


Nhìn lẩu đồ biển thấy thèm
Phải chi đây có say mèm một phen
Để mồi làm bạn với men
Để đầy vơi chén dưới đèn mời xuân


Phải chi nhà nhị em ở gần nhà chị Ba hỉ!!! Khà khà))).

Thân,

Nhị



Cố Quận 18.03.2015 12:25:58 (permalink)

Đò Lão Ngư Dưới Dòng

Đò ông nằm lơ lững
Trong hoàng hôn biển trời
Tơ nghìn tơ vàng ửng
Dòng đưa ánh xa vời

Bờ tây nhành dương liễu
Chờ ngày tan! Lão ngư
Dưới màu trăng huyền diệu
Ngồi hát khúc xuân ư

Đò ai vừa cặp bến
Gió mùa lên xạc xào
Liễu cành treo pháo lệnh
Tay đốt rước xuân vào

Đò neo...khoang lão ngư
Tay chén dáng nhàn thư


Mượn hình để làm bài này tặng Club Nhiếp Ảnh Kiên Giang và các Bạn Ta vậy nhé; khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 18.03.2015 12:29:45 (permalink)
Một "Tiên" đã chịu đời không thấu...tám tiên mà qua đêm là sáng ngày có nước đem chôn xác anh Ép ơi.

Click here to view the original image of 600x424px.

Thần Tài Đừng Ghé

Một tiên đã chịu đời không thấu
Rước tám nàng ư...có nước chôn
Gõ cửa nhà ai thì cứ gõ
Nhà này ông đừng ghé được hôn


Nói vậy chứ ông Thần Tài mà ghé qua gõ cửa nhà anh bảy biếu mấy trăm triệu đô thì thế nào cũng được tặng vài ba hầm rượu để say luý tuý mấy mùa tết à nghe chú Ép; khà khà.

Thân,

Anh Bảy

Cố Quận 18.03.2015 12:39:29 (permalink)

Hồ Sương Thu

Hồ sương thu bóng hồ sương
In tia nắng nhạt ngày vương khói mờ

Hàng thông xanh dọc bên bờ
Lầu xa xa tóc ai lơ thơ màu
Đen tuyền một mái lưng sau
Hương vừa rụng xuống bụi lau sậy nhà
Lao xao ngọn gió lay tà
Tiếng chân nhè nhẹ người a gót vào

Hồ sương thu mặt nước chao
Khói tan! Vầng nhật ló cao chân trời


Xin phép mượn ảnh của nhóm Nhiếp Ảnh Kiên Giang để họa vài bài thơ nhân dịp xuân Giáp Ngọ đang về nghe, có gì không phải thì xin tha cho nhị tôi vậy.

Thân,

Lão Nhị

Cố Quận 18.03.2015 12:44:38 (permalink)
Tối qua say quá té sông! Bị nước cuốn trôi tắp vào bờ bên đây, định leo lên; bổng nghe tiếng người kêu "Kiếm Khách" mà tay chân rụng rời té xuống nước trôi tiếp...

Chúc Tết Tôi

Tết này ai chúc...chúc mình say
Ngồi tiếc thương hoa áo những ngày
Xuân thuở mười, hai mươi tuổi mộng
Sắc tà trong gió nhẹ hương bay

Trôi giữa dòng nước còn ngâm bốn câu trước khi buông bàu rượu để chìm...khà khà=))=))=)).

Thân,

Nhị



Cố Quận 18.03.2015 12:53:47 (permalink)
 
Trời Cận Tết Bên Này

Trời những ngày cận tết
Mây nằm che lối xuân
Không nắng vàng nhạt tết
Lòng vương vấn...bâng khuâng

Nhớ làng xưa xóm cũ
Mùa lên mai nở hoa
Kê bàn sân chén rượu
Ngồi nghe tiếng pháo xa

Chùa bên vang tiếng trống
Lân địa múa cổng vào
Khói mù cơn gió lộng
Hương nhang thoát cửa rào

Đang mùng o áo thêu
Cười dưới bóng cây nêu
Chờ tình lang xuống phố
Người qua lại đường trêu

Trời những ngày cận tết
Nghe lòng dâng tái tê
Đâu nắng vàng tơ tết
Nhìn xuân đây! Nhớ quê

Tết này ông thơ buồn thế...nhớ tình nhân năm xưa chăng!!! Khà khà<img src="http://www.chutluulai.net/forums/images/smilies/smiley17.gif">.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2015 22:38:27 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 123 của 383 trang, bài viết từ 1831 đến 1845 trên tổng số 5742 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9