Tùy Bút Cố Quận

Thay đổi trang: << < 148149150 > >> | Trang 148 của 192 trang, bài viết từ 4411 đến 4440 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 21.12.2019 04:48:54
Dũng khí là lúc mới gặp Bà Hùm Quận Sáu thôi chị Bảy Đại Kiều ơi! Chứ từ lúc Theo Nàng Về Dinh thì...dũng khí ngày nào tan thành mây khói mất rồi.


Xưa Và Nay!

Xưa một thủa tung hoành ngang dọc
Mà nay ta đầu tóc chơm bơm
Lau chùi, giặt giũ, nước cơm
Người Dưng quát tháo! Nguýt lườm, đòn roi


Chưa bỏ mạng là may lắm rồi chị Bảy Đại Kiều ạ; khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 21.12.2019 04:51:51
Nhị tôi xin phép bác Nguyên Trí cho mượn tạm chữ " Ngẫm " để làm bài thất ngôn bát cú nhân ngày đầu bước lạc vào trang Chùa Ngàn Phật nhé, mời Bác.


Ngẫm

Ngẫm trước và sau một kiếp đời
Trăm năm ngắn lắm tựa làn hơi
Sinh và tử tợ mơ kia khắc
Đến với đi như mộng ấy thời
Tiết vãng đông trời xuân nụ nở
Mùa khơi hạ đất cánh thu rơi
Trăm năm một kiếp người ta đoản
Ngẫm trước và sau! Thoáng hết đời

Cảm ơn Tím Tiểu Kiều đã giới thiệu trang Chùa Ngàn Phật cho nhị ca vậy.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 21.12.2019 05:01:27
Dạo này công việc mới chiếm gần hết thời gian trong ngày nên ít vào hoạ thơ cùng bạn hữu trên Facebook và các Diễn Đàn! Nhưng đọc lại bài thơ hoạ của Sơn Nam dạo trước, nhị tôi phải vào mượn hai câu cuối...



Mờ Xa Nhân Ảnh

Đã không vẹn ước câu thề
Thì thôi bỏ cuộc phu thê kiếp này
 "

Tháng ngày với những cơn say
Với vần âm nhớ mùa bay lá vàng
Thu từng thu nét áo nàng
Mờ xa nhân ảnh! Buồn mang mang trời

Đã không vẹn chữ tình ơi
Thì xem như chiếc phong rơi khuất dòng


...mà hoạ thêm sáu câu lục bát cho vui nhà Phây vậy; khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 21.12.2019 05:05:27
Sáu câu thơ này hay lắm chị Diễm Phan; cho phép nhị tôi mượn ý mà hoạ lại tám câu nhé, mời Chị.


Cõi Tôi

Cõi tôi lạc mất lâu rồi
Áo tà nguyên bạch trên đồi xưa đâu!!!

Giăng giăng mây xám đông mầu
Rưng rưng hạt ướt mái đầu lạnh thay
Vấn vương tơ nắng soi mày
Pha môi mắt cũ tháng ngày còn thanh

Này Cao Sanh! Bớ Cao Sanh
Gieo chi duyên...nợ bất thành hỡi Ông

Bỏ thơ mấy tháng rồi nên ý âm không thuần lắm, mong chị Diễm Phan đọc đừng cười nhị tôi nghe; khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 21.12.2019 05:43:06
Xin lỗi đã làm chị Ba nhớ về Tình Yêu Thứ Nhất ngày nào; giờ bảy em mượn tạm bốn chữ tình yêu thứ nhất để làm tám câu lục bát tặng chị Ba nghe...mời.


Tình Yêu Thứ Nhất


Tình yêu thứ nhất giờ phai
Nhạt màu lụa trắng! Còn ai nhớ mình

Phượng vĩ nhành nắng lung linh
Con ve sầu tiếng lừng thinh không bờ
Dòng đục bên ấy vàng tơ
Hạ tàn! Hạ chớm....người thơ đâu chừ!!!

Tình yêu thứ nhất hao hư
Nhạt màu lụa trắng! Mực thư úa hàng


Mong là bài này sẽ chẳng làm chị Ba nhớ người ta nhiều hơn vậy??? Khà khà.

Thân,

Bảy

(524)

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.12.2019 02:07:42
Những câu nói " Đời là cõi Vô Thường, kiếp Trăm Năm ngắn lắm..." mà nhị tôi thường nghe khi còn ở quê nhà, giờ bước qua tuổi lục tuần...nghĩ lại không sai chút nào cả.


Trăm Năm Đoản Lắm!

Cái kiếp trăm năm đoản lắm mà
Đi rồi! Lại đến....thoáng trùng xa
Hôm qua thoảng tiếng chừ âm vắng
Địa với thiên kia cách biệt à


Nhị tôi viết bốn câu thơ này để tiễn Anh đi mà nghe lòng đau biết mấy! Thật là chuyện không ngờ...buồn thay.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.12.2019 02:11:49
Bức ảnh này đáng giá bốn câu thơ lắm chứ ạ.


Áo Có Qua Bờ!!!

Ơi người thả tóc giữa chiều tơ
Tím áo! Vàng hoa sắc cận bờ
Hỏi có qua đò đông bến hỉ
Tôi chèo đón để tối...tà mơ

Lâu rồi nhị ca không thơ ghẹo Mi, đừng giận...khà khà.

Thân,

Nhị Ca




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.12.2019 02:14:37
Nhị ca cảm ơn cô Minh Dương đã gửi tặng hình; giờ nhị ca gửi tặng lại Cô mười hai câu lục bát nghe...mời.


Áo Chiều Thu Xưa

Chiều thu xưa áo pha trời
Cho thu nay chữ âm rời rã âm
Trông mùa! Nỗi xót xa thầm
Người năm nao đã ôm cầm qua sông

Vần câu nhớ sáu dây đồng
Đêm thu dạo khúc bổng trầm tình tang
Dưới trăng hai bóng ta nàng
Hiu hiu heo gió trên đàng lá rơi

Chiều thu nay tím đây trời
Đâu thu xưa áo...ai vời vời xa
Trông mùa! Dạ nỗi diết da
Tình năm nao đã nhạt tà trắng bay

Chúc cô luôn vui và yêu đời vậy nhé.

Thân,

Nhị Ca




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.12.2019 02:17:45
Lâu rồi không tặng thơ cho Phùng Tiểu Thư Bến Xe Lôi Xóm Chùa Tam Bảo! Lòng nhị tôi áy náy vô cùng, nay có bốn câu thất ngôn Tứ tuyệt này gửi tặng Tiểu Thư...mong Tiểu Thư nhận cho vậy.


Muốn Hỏi Cô Em

Đầu thì đội nón kính màu đen
Muốn hỏi cô em...mắt đổ ghèn
Tóc thủa xưa còn không mấy sợi
Ra ngoài đội nón mắt kính đen!!!


Nếu có gì không vừa ý, mong Phùng Tiểu Thư tha cho kẻ hèn này nhé; khà khà
.

Thân,

Lão Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.12.2019 02:21:45
 Hôm nay mới nhớ là mình chưa làm bài thơ nào cho Mẹ trong mùa Vu Lan này...thật thế ư!!!


Ai Cho Xin Nửa Nụ Cười Của Mẹ

Bây giờ tôi không còn mẹ
Ai cho xin lại nửa nụ cười
Nửa vòng tay khi còn bé
ôm ấp tôi giữa lòng ngực người

Để tôi ngủ vùi hạnh phúc
Làn hơi ấm áp phủ che
Ầu ơ ca dao cốt nhục
Mơ màng yên giấc trưa nghe

Bây giờ tôi không còn mẹ
Ai ơi chia lại nửa nụ cười
Nửa vòng tay xưa nhè nhẹ
Ôm tôi trọn hết kiếp làm người

Bây giờ đời buồn lắm ai


Thấm thoát Người đã bỏ tôi bảy mùa Vu Lan! Buồn.

 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2020 02:01:45 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.01.2020 22:03:01
Bài này hay à nghe Đại Ca Lanh, nhị em vào hoạ lại cho vui nghe Đại Ca.


Hội Ngộ Liên Trường Kiên Giang Nam CaliFornia 2019

Kiên Giang Hội Ngộ nhớ về cho
Nhắc nhở nhau nghe tuổi học trò
Lối cũ lên trường ngôi quán nhỏ
Đường xưa xuống phố cổng đình to
Con sông tối sớm thuyền đi đến
Bến nước chiều trưa lãng vãng đò
Nhớ nhé! Ngày Kiên Giang Hội Ngộ
Miền nam bạn hữu hãy về cho


Ừ! Nhớ rủ rê nhau về để gặp lại Thầy Cô ngày nào, bạn bè một thủa và người tình xưa của Một Thời Áo Trắng vậy; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.01.2020 22:05:15
O khen làm nhị tôi nhớ thu và người, thơ tặng o Kelly nghe...mời.


Mùa Thu Đã Về (2)


Ngoài đã trắng màu sương buổi sáng
Và mây che trăng vãng mùa rồi
Phong đồi rụng cánh! Nước trôi
Phong đồi rụng gió heo tôi nhớ nàng

Tôi nhớ áo hoa vàng cúc thuở
Mình bên nhau nụ nở đêm hương
Nay tình ta đã hai đường
Nay tình ta đã đoạn trường! Tiếc thay

Ngoài đã gió heo may lá rụng
Xạc xào phong chiếc nhũn giọt ngày
Phong đồi nặng cánh mềm bay
Phong đồi nặng cánh thu tay lệ nhoè


O có đọc thơ nhị tôi...nhớ đừng khóc nghe o Kelly; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.01.2020 22:08:08
Gì không có!!! Chứ thơ tặng o Điệp Hồng thì có ngay thôi...mời O thưởng thức nhé.


Mùa Thu Đã Về (3)


Em à! Sắc nắng nhạt ngàn khơi
Sáng sớm mây che trắng toát trời
Khói phủ đây đường thu tiếng gió
Heo về rụng cánh lá phong rơi

Em à! Có biết nỗi lòng ta
Tiếc áo thu xưa phố lững tà
Tiếc tóc ngang bờ vai thả mái
Đen huyền sợi ngắn sợi dài a

Em à! Nhớ lắm áng thu xưa

Thế nào, đã vừa dạ o Điệp Hồng chưa hỉ??? Khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.01.2020 22:11:52
Sao hình này giống nhị tôi thế ta!!!

Mưa Phải Nhớ Che Dù

Ông giận tôi thì được
Nhưng đi...nhớ mang dù
Kẻo trời mưa tôi ướt
Là bỏ mạng ông ư

Thôi thì cầm dù che mưa cho người ta suốt kiếp, còn hơn mất mạng vậy; khà khà������������������.

Thân,

Nhị

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.01.2020 22:19:37
Cảm ơn chị Hai, chị Việt Đức và Sơn Nam đã vào hoạ thơ với nhị; giờ nhị tôi xin đáp lễ vậy.


Em À Mùa Thu

Em à lá mùa thu đã rụng
Nước ngày thu đã nhũn đường mưa
Dạ nghe nhớ mấy cho vừa
Lòng nghe đau mấy! Tình lừa dối nhau

Em à sắc chiều hao úa sắc
Và trăng đêm nửa mặt mây che
Dạ nghe nhớ mấy lệ nhoè
Lòng nghe đau mấy! Dòng loè mực thơ

Em à tiếng âm tơ buồn lắm
Đàn sáu dây thu đậm khúc sầu
Dạ rưng rức thả vần câu
Lòng rưng rức suốt canh thâu nhớ người


Thôi! Nhị tôi xin ngừng ở đây, viết thêm sợ có người đọc rồi khóc...phải không Sơn Nam??? Khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 22.01.2020 02:03:31
Nhị tôi vào mượn hình và ý thơ của anh Tài mà hoạ bốn câu cho...


Nắng Vàng Pha Sắc Lụa

Nắng vẫn vàng pha sắc áo chiều
Ngày thu vạt trắng lụa tà xiêu
Thơ ta mực tím dòng trên dưới
Đậm nét người xưa dáng mỹ miều

...đỡ nhớ người của Một Thời Áo Trắng năm nào nghe Ông Anh; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 22.01.2020 02:07:17
Nhị tôi vào mượn hình Bạn Hiền thơ nghe.

Hỏi O!!!


Hỏi o rằng...chờ ai
Cười với nắng ban mai
Hương tình tay níu gió
Mùa hong tóc ngang vai

Hỏi o rằng...chờ tôi
Người cách biển, ngăn đồi
Mấy mươi mùa thu đã
Nghìn trùng! Chốn xa xôi

Hỏi o rằng...phải không!!!


Không chờ nhị tôi thì thôi chứ, làm gì mà phùng mang trợn mắt trông khiêp thế o??? Khà khà
.

Thân,

Lão Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 22.01.2020 02:15:03
Nhị vào thả tám câu Thất Ngôn Tứ Tuyệt hoạ lại với chị Chủ Vườn Thơ và Ba Phuoc To cho xôm Tụ nghe.

Mưa Bay! Lá Rụng Thềm

Gió rụng hoa thềm! Lộng cánh bay
Mưa thu hạt trĩu nhánh phong gầy
Ven sông chiếc nổi chìm con nước
Chiếc lạc nam bờ bắc bến đây

Gió lộng phong màu úa sắc rơi
Thềm tây giọt trắng phủ giăng trời
Hiên đông nhạt khói mờ sương khói
Lá rụng phong màu...đỏ lá rơi


Giờ thì phải đi ăn cơm chiều và lai rai vài ve với Bà Hùm Quận Sáu...chút nữa say thì quay vào thơ tiếp vậy; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 22.01.2020 02:23:47
Khoan đi đã...chờ nhị tôi đò qua mà hoạ thơ với mấy O, Ôn Rạch Giá ơi.

Bến Lỡ! Nằm Thương Kẻ Bến Bồi


Bãi cũ đò xưa mục nát rồi
Bờ người đã cạn nước sông trôi
Hôm qua lụa trắng tà bay mất
Bến lỡ! Nằm thương kẻ bến bồi


Bớ làng! Đò nhị tôi nước vô nhiều quá rồi...chắc chìm mất; khà khà
.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 22.01.2020 02:26:28
Lâu rồi đệ không thơ phá Hiền Tỷ...hôm nay ghẹo tới bến nghe.


Cắt Ráo Cả Giàn

Thôi rồi cả giàn o cắt ráo
Mai này tôm trong chảo không bầu
Đỏ màu! Chẳng thấy xanh đâu
Hiên sau cơm trắng ngồi câu thơ buồn


Khà khà������������������.

Thân,

Nhị Đệ
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2020 10:45:55 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.01.2020 04:39:58
Bài viết hay lắm cô Quyên, đúng là người sinh trong tháng chín...tháng của sự trầm tư trong trí và những lắng đọng trong lòng.


Thắp Ngọn Nến Sinh Nhật Vui

Mai cô thắp thêm ngọn nến
Tuần sau lại đến phiên tôi
Đồng sinh-lão-bệnh-tử mệnh
Bởi đời trăm năm cứ trôi

Thơ chúc cô sinh nhật vui
Quẳng sau lưng những ngậm ngùi
Quên cho thất tình-lục dục
Thắp ngọn nến hồng cười vui

Nhị ca vào viết tám câu chúc Cô có một ngày sinh nhật vui bên Gia Đình và Bạn Hữu vậy.

Thân,

Nhị Ca




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.01.2020 04:44:21
Nhị tôi vào mượn hình của anh Trương Dậu mà lục bát nghe, mời Anh.


Chiều Rạch Giá Quê Tôi

Đây chiều Rạch Giá Quê tôi
Lưng không cánh nhạn từng đôi trắng trời

Bên mây phủ...bên nắng rơi
Dòng trong dòng đục đầy vơi ra vào
Bên trăng nổi...bên mờ sao
Bờ cong bờ thẳng thấp cao biển đồi

Đây chiều Rạch Giá Quê Tôi
Thuyền
đi một buổi! Thuyền trôi xứ người

Nhìn hình nhớ quê quá anh Dậu ơi.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.01.2020 04:49:06
Anh lee vào mượn tấm ảnh này để đề bốn câu Thất Ngôn nghe Vũ.


Người Xưa Cảnh Cũ Giờ Đâu!!!

Người xưa cảnh cũ ấy giờ đâu
Sớm khói tơ giăng dạ nguyệt mầu
Bể sóng xô bờ tung toé nước
Dòng xưa bến cũ ấy còn đâu


Nhìn ảnh nhớ người muôn năm cũ quá Vũ ạ! Buồn.

Thân,

Anh Lee




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.01.2020 05:01:31
Hai o đang lật vở xem thơ ai rứa!!!


Vần Âm Thơ Hắn Gió Bay

Chị à! Tay mở vở ra
Mà xem thơ hắn vần ta chữ mình

Đỏ màu phượng vĩ...thư sinh
Thủa còn lụa trắng tà tinh trắng tà
Theo nàng Hoàng Thị đường xa
Quanh quanh ngõ vắng ngày qua...tiếp ngày

Chị à! Đừng có rung tay
Vần âm thơ hắn gió bay mất dòng


Khà khà.

Thân,

Nhị Ca




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.01.2020 05:15:07
Ối giời! Chị Bảy viết thế thì nhị tôi phải vào hoạ thơ thôi.


Tháng Chín Ai Buồn Hơn Ai!!!

Tháng chín ngoài mưa trắng hạt rơi
Heo may lộng cánh lá lên trời
Mây giăng xám bể chiều thu chớm
Nguyệt chiếu vàng sông tối hạ vơi
Nét khói ngờ người xưa thả chữ
Hình sương ngỡ bóng cũ gieo lời
Ai người dạ nhớ ai thu trước
Tháng chín ngồi ôm gối lệ rơi

Vần âm thế đã làm dạ vơi sầu bớt thảm chút nào không vậy chị Bảy Đại Kiều??? Hay là vẫn...khà khà,

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 05.02.2020 10:47:29
Cảm ơn chị Nhung đã tặng bánh và rượu; nhị tôi chỉ có thơ đáp lễ...tặng lại Chị vậy.

Bánh Táo Hoa Hồng

Cảm ơn người tặng rượu
Và Bánh Táo Hoa Hồng
Nhà chỉ còn thi phú
Đáp lễ...gửi vài dòng

Khà khà.

Thân,

Nhi.




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 05.02.2020 10:55:18
Nhìn những bức ảnh này...phải vào thơ ghẹo Bà Chị Họ Tui mới được.

Đi Đâu Áo Tím...Vội Vàng Chi!!!

Này cô áo lụa tím đi đâu
Để sắc hoa vương vấn ấy mầu
Gió nhớ hương làn bay mái tóc
Mây hoài gót đỏ guốc quai nâu

Áo lụa về ngang trước ngõ tôi
Hoàng hôn đã tắt nắng kia rồi
Chân trời đã nửa vầng trăng nổi
Đã nửa! Nằm in bóng nước trôi

Đi đâu áo tím...vội vàng chi!!!


Chú nhị thơ ghẹo Bà Chị Này...mà không sợ tui mách lại với Thiếm Nó sao??? Khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 05.02.2020 10:58:17
Trời! Huệ của nhị tôi đã phải lòng người ta rồi ư???

Người Đã Gặp Tình

Hôm kia người đã gặp tình
Hôm qua tôi cạn rượu bình với tôi

Đáy cốc còn mắt và môi
Còn hương lụa áo trên đồi thông bay
Còn hương tóc sợi mềm lay
Đâu rồi bóng những tháng ngày xưa đâu!!!

Hôm nay ngồi rượu chén sầu
Chén cay, chén đắng! Chén mầu nhớ thương

Người làm ơn trả Huệ của nhị tôi lại đây được không vậy hả người ta??? Khà khà������������������.

Thân,

Lão Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 05.02.2020 11:01:59
Giờ thì nhị tôi tỉnh hồn lại rồi, vào hoạ thơ với chị Bảy Đại Kiều nghe.


Nửa Mùa Lá Rụng Trong Mưa

Chiều nửa nắng nửa mưa có biết
Lòng em đây da diết nhớ người
Giữa thềm lá thủa hai mươi
Nửa vàng úa nửa xanh tươi bên tình

Vườn nửa cúc nửa quỳnh đã nhánh
Lòng em nghe thấm lạnh đêm về
Đâu rồi nửa của đam mê
Nửa phu bóng khuất! Nửa thê song chờ

Ngày đã nửa mây bờ bến khói
Nửa vầng trăng nửa cõi sao mờ
Nửa bài thu khúc đàn tơ
Dây chùng cung lỡ dòng thơ em buồn

Cầu qua nửa dù buông tay ngón
Gầy lau mi mắt loãng lệ giòng
Xạc xào chi thế thu phong
Nửa ngoài rụng lá! Nửa trong lạc hồn


Vậy đã vừa dạ chị Bảy Đại Kiều chưa hỉ??? Khà khà
.

Thân,

Nhị



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 05.02.2020 11:12:27
Nhị em vào mượn hình của chị Chủ Vườn Thơ và ý thơ của thầy Nguyễn Ngọc Hoàng mà hoạ vài câu nghe.


Cuối Mùa Mưa Cũ Tình Xa

Em! Cuối mùa mưa cũ
Mình chia tay...rồi xa
Những ngày mây vần vũ
Về có nhớ tình ta

Em! Thủa còn áo trắng
Thường lên chùa thắp hương
Giọt ngoài rơi lẳng lặng
Cầu thắm đượm yêu thương

Em! Cuối mùa mưa cũ
Mình chia tay...rồi đi
Dòng đời như thác lũ
Mờ mịt cánh chim di

Mưa cuối mùa nhớ em


Lâu lâu tui đứng rình là bắt ngay tại trận! Ông ngồi yên làm thơ nhớ ai, mau khai ra??? Bằng như không thì...chết dưới tay tui, khà khà.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2020 14:55:41 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < 148149150 > >> | Trang 148 của 192 trang, bài viết từ 4411 đến 4440 trên tổng số 5741 bài trong đề mục