Tùy Bút Cố Quận

Thay đổi trang: << < 172173174 > >> | Trang 174 của 192 trang, bài viết từ 5191 đến 5220 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.03.2022 08:37:04
Vào thấy hình này và đọc những vần thơ của bằng hữu Vườn Thơ Ngọc Huệ...thì hôm nay nhị tôi không say mới là chuyện lạ à nghe.


Chiếu Tiễn Nàng Xuân

Chiếu tiễn nàng xuân cạn chén chơi
Thềm tây ngọn gió thoảng mây trời
Sương khuya giọt níu mầm mai rụng
Khói sớm làn đu nụ cúc rơi
Lũ bướm xa về không kẻ gọi
Đàn ong cận đến chẳng ai mời
Sân đông thoảng gió mùa tơ nắng
Chiếu tiễn nàng xuân cạn chén chơi


Bọn tôi biết ông nhị mà đánh hơi được mùi rượu là chân sẽ mò vào thơ ngay thôi mà, khỏi cần kêu với réo...khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.03.2022 08:39:06
Ông nhị à! Hôm qua em ra chợ mua cặp vạn thọ về đặt bên sân, ông nhớ ghé thơ xuân tặng em nhé.

Hoa Vàng Tết Thơ


Chợ về hai chậu hoa vàng
Đặt bên sân để cho chàng tết thơ

Con trâu bỏ ruộng lên bờ
Cỏ non đứng gặm ngóng chờ buổi xuân
Đếm tay còn những một tuần
Đêm sao lặn bóng đón mừng nhật quang

Hôm nay hai chậu hoa vàng
Giấy trong bao đỏ câu chàng tết thơ


Em cảm ơn ông, ngày mùng em sẽ chân sang nhà mời ông qua tiệc rượu vậy...khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.03.2022 08:41:30
Anh lee vào mượn hình này để thơ nghe Vũ.


Có Một Thời Để Nhớ

Ta có một thời để nhớ
Em có một thời để thương
Mái trường sân chơi của thuở
Tà áo ai...lòng vấn vương

Giờ đây âm ve sầu hạ
Giờ đây hương sắc phượng hồng
Vẫn còn vang và tiếng lá
Buồn tênh! Sông nước gió lồng

Ta có một thời để nhớ
Em có một thời để thương
Lối về ai chân theo thuở
Người trước sau...lòng vấn vương


Giời ạ! Mấy cô nữ sinh Rạch Giá này có bùa hay sao...mà hồn thơ anh lee cứ vấn vương mãi thế này vậy hả Vũ? Khà khà.

Thân,

Anh Lee


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.03.2022 08:43:32
Thơ ghẹo người ta hôm trước, trán còn thẹo chiếc guốc chưa lành...giờ chị Việt Đức đăng lại chi?

Cô Vàng Lụa! Cô Đỏ Tơ (2)

Cô áo vàng...cô đỏ
Tà xuân nay đâu rồi
Hương vẫn còn trong gió
Người xuân...nay đâu rồi

Tôi ngồi tương tư dáng
Chờ bên lối thanh âm
Bóng chiều trôi chén cạn
Buồn! Nhớ tóc hoa trâm

Cô áo vàng...cô đỏ
Màu xuân...mùa sắp qua
Hương vẫn còn trong gió
Vội gì ai? Áo xa

Làm nhị tôi nhớ áo quá đi thôi...thiệt là tình, khà khà.

Thân,

Nhị Đệ


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.03.2022 08:46:35
Ừ! Phải thế mới là đàn ông Rạch Giá đấy mà o Huệ, rất tiếc...

Một Nỗi Niềm Đau

Rằng xưa quyết dạ bám theo sau
Áo lụa người hương ngõ trắng màu
Lỡ tiếng nên tình hai kẻ lỡ
Đường duyên nợ ấy nỗi niềm đau

Ông nhị đâu rồi, ra đây tôi hỏi...nỗi niềm đau thủa ấy, giờ còn giữ trong lòng không? Khà khà.

Thân,

Lão Nhị
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2022 06:41:49 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.03.2022 06:29:46
Tháng tư lại về với những người con dân Việt Nam Cộng Hoà trên đất khách, buồn.

Tháng Tư Buồn

Tháng tư buồn tấc dạ
Đêm dỗ giấc không yên
Tháng tư vườn tiếng lá
Thềm trăng...bóng chim quyên

Âm nỗi hờn vong quốc
Hoài thương nước non xưa
Âm réo hồn tướng mất
Thành tan! Phách lạc xưa

Đêm tháng tư đây buồn


Thấm thoát đã bốn mươi sáu năm, bốn mươi sáu lần tháng tư đến rồi đi...buồn.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.03.2022 06:32:23
Hôm nay là ngày ba mươi tháng tư, ngày Quốc Hận của toàn dân quân Miền Nam Việt Nam-Tự Do Nhân Bản đã thua vào tay lũ Giặc Bắc Xâm Lược-Cộng Sản Ngoại Lai bốn mươi sáu trước.

Đêm Này Ba Mươi Tháng Tư

Đêm này ba mươi tháng tư
Lưu vong nửa kiếp đời ư nhớ nhà

Nhớ non nước nghìn trùng xa
Làng thôn của thủa can qua đấy bờ
Vàng ba sọc đỏ...hồn mơ
Đoàn quân phục quốc cờ phơ phất chừ

Giật mình! Ba mươi tháng tư
Lưu vong nửa kiếp đời ư...lệ giòng


Đau thay cho non nước Việt.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.03.2022 06:34:44
Giời! Bài này nhị tôi làm tự bao giờ thế?

Tiểu Tăng Xuống Núi (2)

Hôm xưa tiểu tăng ghiền xuống núi
Tầm rượu ngon quán cuối chân đồi
Lục tiên nụ nở son môi
Hỏi-chào-hầu-tiếp chân thôi muốn về

Chùa với lão trọc hề...chán chết

Nhị à! Con còn ở với thầy thời tuổi đời mới mong thọ được, chứ sa vào chốn sắc hương thì sớm tối là...hồn thăng xác tàn à nghe nhị ơi; khà khà.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2022 06:37:14 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.03.2022 06:38:00
Nhị ca vào mượn ý thơ của cô Nhớ để hồi tưởng về những mùa hạ xưa nghe, mời Cô.

Ngày Xưa Ơi! Giờ Đã Xa...Quá Xa

Ngày xưa ơi! Dòng thời gian của ta
Thủa có em trong vóc dáng ngọc ngà
Thủa có em chân dưới hàng phượng vĩ
Hạ vàng hanh nắng rụng vạt kiêu sa

Ngày xưa ơi! Bây chừ trôi chốn nao
Để cánh hoa rơi mưa tiếng nghẹn ngào
Để đường vắng áo người bay trong gió
Vần âm ta với nỗi nhớ hư hao

Ngày xưa ơi! Giờ đã xa...quá xa


Ừ! Hình bóng tuổi thư sinh độ nào, giờ đã nhạt nhoà lắm rồi cô Nhớ hỉ? Buồn.

Thân,

Nhị Ca

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2022 06:39:13 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.03.2022 06:41:08
Lâu rồi đệ không vào thơ cùng Hiền Tỷ, giờ thơ nghe.

Tuổi Vào Thơ

Tuổi vào thơ...mười sáu
Câu đường hoa bướm bay
Hồn bâng khuâng sắc áo
Người tinh trắng tà lay

Tuổi vào thơ...có em
Âm hương mái tóc mềm
Chữ vần ta môi mắt
Tình trăn trở trong đêm

Tuổi vào thơ...biết buồn


Đệ đúng là tên học trò hư, mười sáu đã thơ...hèn gì thi cử chẳng lần nào đậu cả Hiền Tỷ ạ; khà khà.

Thân,

Nhị Đệ

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2022 05:13:11 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 07.04.2022 10:53:12
Từ thủa cha mẹ sinh ra đến giờ, nhi tôi nào biết chuyện ruộng vườn ra sao. Thế mà từ khi cái dịch Vũ Hán--cúm Tàu Phù nó lây nhiểm khắp năm châu bốn bể, nhị tôi lúc nghỉ lúc làm...nên đào bới một góc vườn sau nhà, rồi mua phân về bón và mua rau-cỏ-lá-hoa về trồng hầu có miếng mà ăn, có cành mà ngắm, có sắc hương mà thơ (lại thơ) vậy. Nhưng quần quật cả năm mà rau vàng lá, cỏ không xanh, và cây chẳng đâm cành ra nụ chi cả...nghĩ lòng là mình không có tay trồng trọt ư?


Chàng Mê Hương Sắc Bỏ Em


Chàng mê lá cỏ với hoa xinh
Bỏ mặc mình em một mảnh tình
Giữa bóng đêm vàng trăng thổn thức
Nên thầm cắt rễ lúc bình mình


À! Thì ra thủ phạm là Bà Hùm Quận Sáu...tình ơi là sầu ơi; khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 07.04.2022 10:56:13
Bớ ông nhị! Ông đi đâu cả hai tháng nay, không thấy tăm dạng...chẳng nghe âm tiếng gi cả thế?

Ba Chìm Bảy Nổi

Ba chìm bảy nổi kiếp lênh đênh
Tám ngõ đồi sông đá với gềnh
Sớm củ chiều rau chòi chật ních
Trưa rùa tối cá đất rộng thênh
Người thân chẳng sá lời tha thiết
Bạn hữu nào lưu chữ chắc bền
Xuống núi lên rừng ta một bóng
Ba chìm bảy nổi kiếp lênh đênh

Buồn đời rồi ông bắc ơi! Từ đây không bạn bè-thân quyến gì hết ráo, ông về đi nhé.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2022 11:01:07 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 07.04.2022 11:03:39
Bớ làng! Ông nhị lại nổi cơn điên rồi làng ơi.

Ông Nhị Nổi Cơn Điên

Ông lại nổi cơn điên bởi rượu
Và tứ thơ vận phú rồi a
Mùa nay nhớ áo thương tà
Tưởng hương với sắc người là sân si

Mắng Kẻ đến người đi bất kể
Lời thầy xưa tiên lễ hậu văn...

Giờ ông có chịu ra mở cổng cho không...chậm chân là bắc tôi phóng hoả đốt nhà ông cho coi; khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 07.04.2022 11:09:14
Thơ chi nhanh rứa o Huệ?


Lá Vàng Lạc Ngõ

Em tay nhặt chiếc lá vàng lạc ngõ
Nhớ người thu thủa đó quá đi thôi
Nhớ tình thu thủa đó đã xa rồi
Hình bóng cũ! Giờ phôi pha năm tháng


Viết bốn câu ba mươi hai chữ đáp lễ O vậy.

Thân,

Lão Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 07.04.2022 11:12:00
Bớ ông nhị! Dạo này ông có thú đam mê khác rồi hay sao mà không thấy rượu và thơ gì hết ráo vậy hả?

Từ Ta Lưu Lạc Kiếp Đời

Ngày ta lưu lạc kiếp đời
Tình quê bỏ lại góc trời phương nam

Nhớ gió hạ, nhớ mây vàm
Nhớ màu xanh đước sắc tràm lá xanh
Màu hoa phượng vĩ quanh thành
Ven sông cánh đỏ rụng gành nước trôi
Tương tư bóng đảo, hình đồi
Tương tư lượn sóng xô nhồi biển khơi

Từ ta lưu lạc kiếp đời
Tình quê vẫn giữ đây trời tây phương

Đời nhị tôi đau khổ cũng bởi năm bảy thú đam mê xưa và nay, thêm nữa là...tàn mạng à nghe ông bắc; khà khà
.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2022 11:13:07 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 10.04.2022 05:14:26
Hôm nay ngoài trời nóng hơn 100 độ F, làm nhị tôi nhớ nàng thu của mình quá đi thôi ông bắc ạ.

Nàng Thu Tôi Đâu

Em đâu rồi...nàng thu của tôi
Gần đây hay vẫn quá xa xôi
Vẫn nghìn dặm cách không gian đó
Cách mấy dòng xanh mấy ngọn đồi

Mùa ơi biết chăng...tôi nhớ em


Đang hè nắng nóng muốn điên, thơ thu cho ông bắc đọc mát mắt vậy...khà khà
.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2022 05:16:13 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 10.04.2022 05:16:58
Có người nhờ bắc tôi mang hình này qua sông hỏi ông đề thơ, công bao nhiêu vậy ông nhị?

Lại Cũng Là Em Một Bóng Hình


Lại cũng là em một bóng hình
Môi cười giữa mộng thủa thư sinh
Hoa soan tím nhánh mùa vơi cốc
Lá liễu nhành xanh tiết cạn bình
Óng ánh màu tơ tà trong trắng
Lung linh sắc lụa vạt nguyên trinh
Môi cười giữa mộng người...ta mộng
Lại cũng là em một bóng hình


Xong rồi, ông về bảo người ta mang hai chai Cordon Bleu qua đây mà lấy lại hình lẫn thơ nghe...khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 10.04.2022 05:19:00
Cảm ơn tám chữ " Tình ta bỏ lại góc trời phương nam " nghe o Song Nguyệt, giờ nhị tôi xin mượn chữ của o mà thơ vậy...mời.

Tình Ta Bỏ Lại Góc Trời Phương Nam

Ngày tình ta bỏ lại
Một góc trời phương nam
Bóng hình ai đeo mãi
Đường khói trắng, sương lam

Bên đây đời viễn xứ
Mơ tà hương...tóc hương
Bên đây đời khách lữ
Niềm khắc khoải...tư tương

Ngày tình ta bỏ lại
Bên kia trời phương nam
Bóng hình ai theo mãi
Đường khói trắng, sương lam

Thơ thế được không O? Khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 10.04.2022 05:21:01
Cảnh vật và người trong hình đẹp thật, vào mượn cả hai lục bát chơi.


Hãy khoan! Chớ Vội Qua Cầu


Hãy khoan! Chớ vội qua cầu
Cô đi rồi để mảnh sầu lại đây

Nhớ sắc lụa với dáng gầy
Nhớ hương tóc gió nơi nầy gió ngưng
Khói sương trắng đọng cây rừng
Sông không bóng áo! Dòng dừng chẳng trôi

Hãy khoan! Chớ vội...chờ tôi
Theo cô cùng bước lên đồi đuổi mây


Khoan đi đã cô Hoa Huệ ơi...khà khà
.

Thân,

Lão Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 10.04.2022 05:24:41
Nhị tôi vào thơ ghẹo cô áo đỏ trên đồng nghe o Lan.

Cô Đi Đâu Giữa Đồng

Cô đi đâu giữa đồng
Cho kẻ nhớ người trông
Vần âm thơ họ viết
Hỏi bao giờ qua sông

Chờ mời cô chén trà
Rồi chân tiễn đường xa
Vần âm thơ họ viết
Câu luyến lụa mượt mà

Nhìn xa xa...sao cô áo đỏ trên đồng giống o Lan thế, em của cô đấy ư? Khà khà
.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2022 09:48:27 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 15.04.2022 02:07:25
Wow! Bức hình này mà không có thơ thì...lãng phí sắc với màu lắm, phải không Khánh Nga?

Hai Màu Áo

Chị này áo trắng trinh nguyên
Bên kia sân ấy đà duyên ước thề

Đã người đưa đón ngõ về
Lối đi phượng vĩ trên đê đỏ nhành
Dòng trôi vàng sắc nắng hanh
Hạ in hai bóng người quanh bến bờ

Em này áo tím lửng lơ
Bên kia sân ấy tà tơ kẻ nhìn


Nhị ca vào viết tám câu lục bát tặng hai chị em nhà mi vậy, đọc có ưng dạ không? Khà khà
.

Thân,

Nhị Ca


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 15.04.2022 02:09:59
Nhị tôi vào mượn hình để viết năm câu song thất lục bát nghe mấy bác.


Hiên Người Khúc Mùa Xa...Dĩ Vãng

Hiên người khúc tương tư buổi hạ
Từng âm tiêu tiếng lá hoà nhau
Ý câu hai vạt trắng màu
Nữ sinh hương sắc in bàu rượu ta

Hiên người khúc mùa xa...dĩ vãng


Mong mấy bác đọc xong...đừng cười nhị này tội nghiệp, khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 15.04.2022 02:12:00
Ngôi trường trong hình này, lúc đó vẫn còn nằm trên đường Hoàng Diệu, sát bờ biển Rạch Giá vào những năm đầu thập niên sáu mươi thì phải? Nhị tôi xin phép vào làm một bài bảy chữ tám câu để nhớ về một thời xưa thân ái nghe mấy bà Chị, mời.


Ảnh Cũ Trườn
g Xưa

Ảnh cũ trường xưa ấy một thời
Hương mùa gió bể sóng trùng khơi
Thôn trên ruộng lúa bông vàng nước
Xóm dưới vườn hoa đoá đỏ trời
Bạn hữu chung đường gom đến bỡn
Người thân khác lối tụ về chơi
Hương mùa gió bể...giờ ai gửi
Ảnh cũ trường xưa ấy một thời

Gửi chi những hình ảnh cũ, cho lòng người viễn xứ như nhị tôi nhớ khôn nguôi...buồn vời vợi vậy hả trời?

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 15.04.2022 02:14:05
Nhị ca vào mượn hình để thơ nghe Cutin.

Cung Đàn Xưa

Cung thương vừa dứt nhịp
Tay người giọt châu rơi
Khóc tình chàng với thiếp
Duyên cùng nợ vỡ đôi

Xa vọng tiếng tơ sầu


Viết năm câu tặng mi, hầu trả công đã đăng bài thơ hay lên đây cho nhị ca vào đọc vậy.

Thân,

Nhị Ca

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 15.04.2022 02:17:12
Cảm ơn hiền tỷ đã bỏ công lộng thơ vào hình và cho đăng lại trên trang Trung Học Kiên Thành nghe...giờ nhị em vào lục bát mười hai câu trả công Hiền Tỷ vậy, mời

Màu Xanh Thời Gian Giờ Xa

Đâu rồi màu xanh thời gian
Thu nay mang gió thu làn nhớ ai

Áo xưa người dáng trang đài
Đường xưa người tóc mây dài tóc bay
Sớm sương chiều nắng ngõ gầy
Vườn hoa cúc dưới trăng dày vò tơ
Ta đêm thắp nến ngồi thơ
Tình ơi sao nỡ hững hờ thế ư
Cho lòng ta gánh tương tư
Vần âm ta với câu từ thở than

Bây giờ màu xanh thời gian
Thu nay đưa gió thu làn...gió xa

Chúc Hiền Tỷ luôn vui, luôn yêu mình...yêu người...và yêu thơ nhé.

Thân,

Nhị







<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2022 02:19:45 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 21.04.2022 09:49:30
Tam ca vào làm bốn câu thơ vui với Bá Phước nghe.


Nàng Tây Tử Bế Môn Chống Dịch

Nàng Tây Tử bế môn chống dịch
Bày tiệc mâm rượu thịt thưởng hoa
Say lăn ra đụng cột nhà
Nghiêng tường sập nóc...bớ bà con ơi


Thôi tam ca vọt...Bá Phước ở lại lo việc kéo nàng ra khỏi đống gạch vụn đi nhé; khà khà.

Thân,

Tam Ca


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 21.04.2022 09:52:37
Nhị tôi nhào vô mượn bốn chữ " Xuất khẩu thành thi " của O, làm thêm tám câu nghe o Song Nguyệt...mời.
<img src="http://xaydungthietkenha.com/wp-content/uploads/2016/03/Xu%E1%BA%A5t-Kh%E1%BA%A9u-Th%C3%A0nh-Th%C6%A1-e1458146638899.jpg">
Xuất Khẩu Thành Thi


Xuất khẩu thành thi nhấp chén khà
Trăng treo nhánh liễu nước làn ra
Bờ nam khói quyện nhâm nhi rượu
Bến bắc sương lan thưởng thức trà
Tưởng sắc tà ai thời 
cách cận
Mơ hương áo kẻ thủa 
gần xa
Sông thu lặng gió dòng đưa tiếng
Xuất khẩu thành thi nhấp chén khà


Đã có gan vào mượn chữ thì...cũng có gan tặng bài này cho O vậy, có ưng nhận cho chăng? Khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 21.04.2022 09:54:41
Nhị tôi có được chút ít vốn liếng về toán học trong đời, một phần cũng nhờ công thầy Thành giáo huấn năm xưa. Nay hay tin thầy mất! Mà không thể đến thắp được một nén hương đưa tiễn vong linh người...thật là lỗi đạo sư-đồ vô cùng vậy.


Thắp Nén Hương Lòng! Tiễn Đưa Thầy


Thắp nén hương lòng! Tiễn đưa thầy về đất
Tưởng nhớ thời nhật nhật sách đèn xưa
Tiếng giảng vang vang! Giờ nhớ mấy cũng thừa
Hình bóng cũ...người như vừa trong gang tấc

Thắp nén hương lòng! Giòng rưng rưng lệ mắt


Nhị tôi vào viết năm câu, hầu tiễn hương hồn người thầy kính mến của mình về cõi vĩnh hằng mà nghe lòng đau lắm thay.

Kính Điếu,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 21.04.2022 09:56:46
Sinh ra làm người đứng giữa đất trời này, mà đạo lớn trong đời chưa trả hết, nghĩa lớn trong đời chưa đền xong...giờ soi gương đầu đã bạc, nghĩ đến mà lấy làm thẹn lòng.

Nghĩ Đến Lòng Thẹn Lòng

Đạo lớn đời chưa trả
Nghĩa lớn đời chưa đền
Soi dòng xanh mái bạc
Sau trước người...nhớ quên

Nghĩ đến lòng thẹn lòng


Trăm năm đoản thế ư? Buồn.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 21.04.2022 09:58:46
Cảm ơn lời khen thơ của cô Điệp Hồng, giờ nhị tôi cũng vào thơ tám câu tặng cô nghe...mời.

Nhanh Tay...Kẻo Chậm Lấy Chồng A

Nhanh tay...kẻo chậm lấy chồng a
Tiếc ngẩn ngơ than trách đã là
Đợi gió nguồn lên buồn cách biệt
Chờ cơn nước xuống ngậm ngùi xa
Hương kia kẻ giấu phòng mê đắm
Sắc nọ người che ốc mặn mà
Hỏi đấy tình đây thời định kế
Nhanh tay...kẻo chậm lấy chồng a


Đã bảo nhanh tay cho mà chẳng chịu nghe, thôi thì đây đi lấy chồng vậy...khà khà
.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2022 05:36:59 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < 172173174 > >> | Trang 174 của 192 trang, bài viết từ 5191 đến 5220 trên tổng số 5741 bài trong đề mục