Tùy Bút Cố Quận

Thay đổi trang: << < 175176177 > >> | Trang 176 của 192 trang, bài viết từ 5251 đến 5280 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 30.05.2022 04:36:53
Anh bảy vào thơ ghẹo cô em Ty Khí Tượng này cho vui nghe.


Nhành Phong Lữ Nhà Cô

Thấy nhành phong lữ nhà cô
Sắc xinh tươi quyết đêm vô cắt về

Xin đừng kiện...đừng thưa hề
Mai thơ vần chữ hoa bê qua đền
Trước có họ...sau có tên
Xóm Ty Khí Tượng nhà bên đây rào

Thấy nhành phong lữ thanh tao
Sắc xinh tươi quyết đêm dao cắt về

Bớ làng xóm! Đêm qua ông nhị leo rào qua cắt trộm mấy nhành hoa phong lữ nhà tôi mất rồi...khà khà.

Thân,

Anh Bảy


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 30.05.2022 04:38:58
Nhìn chuyện sinh tử quanh mình từ lúc dịch Vũ Hán lan truyền khắp năm châu bốn bể! Ngẫm đời người thật ngắn ngủi thay, thấy đó rồi mất đó ai ngờ.

Tin Xa Bạn Mất

Đời người thật ngắn ngủi...buồn thay
Buổi trước nâng ly tiễn bạn ngày
Hạ chí lên thuyền câu ước hẹn
Tàn thu chén cạn ngắm phong bay

Tin xa bạn mất! Lệ giòng rơi


Ai ngờ hôm nay nhị tôi lại ngồi làm năm câu thơ này để tiễn hồn bạn mình...buồn thay.

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 30.05.2022 04:41:18
Nghe dạ xót, thấy lòng đau vô cùng cảnh người lao động Sài Gòn kéo nhau vượt nghìn dặm đường về lại quê nhà hầu lánh cơn Đại Dịch Cúm Tàu, tránh nạn trên đe dưới búa của đám Mọi Công An Ác Với Dân, Quân Đội Việt Cộng Hèn Với Giặc dưới sự chỉ đạo của đám Thủ Lĩnh Đảng Cướp Bắc Bộ Phủ.

Nhìn Dạ Xót...Thấy Lòng Đau

Nhìn dạ xót...thấy lòng đau
Cảnh dân bồng bế đèo nhau lên đường
Màn trời chiếu đất thê lương
Ngày phơi nắng cháy đêm sương đẫm mình

Quân bất chính...quan bất minh
Bắt vây gieo nỗi thảm kinh ấy người
Loài cộng phỉ! Lũ đười ươi
Tiệc xẻ xác, hút máu tươi đỏ màu

Nhìn dạ xót...thấy lòng đau
Cảnh dân bồng bế đèo nhau vượt đường
Sài thành tám nẻo thê lương
Ngày tơ vắng bóng đêm sương bặt hình


Nhìn nghe dạ xót, thấy thắt lòng đau lắm thay.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 30.05.2022 04:43:22
Đang buồn ngủ mà gặp phải chiếu manh, đang bí thơ hai buổi nay mà vớ phải thơ của ông Pháp Sư-Chim Gõ Kiến đường Võ Văn Sang thì còn gì bằng.

Anh Mời...Em Bỏ Chạy

Anh mời...em bỏ chạy
Đêm trăng lạc phải vườn
Đá nồi khoai...lửa cháy
Tắt ngấm! Lăn lóc tường

Anh kể...tai em nghe
Âm thoảng như đọc vè


Vào viết mấy câu...đọc lại thơ mình mới biết là không theo kịp với thơ ông Pháp Sư-Chim Gõ Kiến đường Huỳnh Tịnh Của vậy, buồn.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2022 04:46:16 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 30.05.2022 04:47:46
Ông nhị đề hộ bắc tôi bài thơ dưới bức hình này được không, tốn bao nhiêu rượu thế ông?

Sớm Sương Chiều Khói

Trời đã sắc sớm sương chiều khói
Ngọn heo may thềm gọi thu sang
Đường phong xào xạc lá vàng
Bến không trăng chiếu đêm bàng bạc mây

Đò ta chén khoang say dỗ mộng
Cố nhân xưa gió lộng hương tà
Bây chừ âm tiếng trùng xa
Sóng xô tỉnh giấc mình ta canh trường

Trời đã hạt dìm sương ấn khói
Lộng heo may dòng nổi thu sang
Lênh đênh phong cánh lá vàng
Bến không tơ nắng ngày bàng bạc mây


Dạo này nhị tôi bị quan trong nhà cấm rượu nên lấy ông bắc một bàu quỳnh thôi...nhưng canh ba đêm nay ông lén đặt dưới bụi trúc trước cổng nhà rồi lặng lẽ về cho, nhị tôi sẽ canh chừng lúc quan ngủ mê mà ra lấy vậy.

Thân,

Nhị
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2022 02:40:53 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 05.06.2022 02:41:32
Nhị em vào ghẹo ông anh Khoai Lang Luộc tiếp cho vui nhà nghe.

Sắc Dừa Hương Cau

Sắc dừa cùng với hương cau
Xưa chàng dìu thiếp bên nhau đi về
Giờ chàng quên mất câu thề
Dừa cau đốn quách! Buồn lê thê tình

Giờ thì đi trốn, không thôi ông Pháp Sư giận dán lá bùa lên lưng là bỏ mạng nhị em...khà khà.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 05.06.2022 02:43:33
Tháng chín rồi ông nhị ơi! Trời đã một màu sương khói trong buổi ban mai, thu đã về...

Tháng Chín Ngoài Sương Khói


Tháng chín ngoài sương khói lạnh rồi
Đêm vầng nguyệt nổi nước làn trôi
Phong rơi góc phố mây che núi
Liễu rụng đường quanh gió lộng đồi
Tiết nhạc âm hoà âm mắt khép
Mùa thơ chữ chọi chữ mềm môi
Khuya vầng nguyệt ẩn...vầng dương mọc
Tháng chín ngoài sương khói lạnh rồi


Biết rồi ông bắc ạ, nói mãi...khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 05.06.2022 02:46:54
Giờ chưa say mấy, làm thêm cho bắc tôi bài nữa được không ông nhị?

Màu Thu Phong Tháng Chín


Mùa thu phong lá úa
Tháng chín heo may làn
Hương đời ai áo lụa
Phơi phới gió trên đàng

Mùa thu phong chén say
Hiên thưởng nét môi mày
Mơ màng ai tiết cũ
Chiều thả tóc mây bay

Mùa thu phong...thu phong
Dăm chiếc rụng trôi dòng
Khói mờ! Sương che cánh
Vàng thu phong..thu phong

Tháng chín hoàng hôn buồn


Chiều nay mang qua có một bàu rượu, lại muốn đến hai bài ư...sao ông bắc tham lam thế? Khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 05.06.2022 02:49:42
Sài Gòn của ngày hôm nay đây ư?

Phố Xưa Giờ Chốn Điêu Tàn

Biết mai đây về thăm phố
Sài Gòn ai mất...còn ai
Dấu xe...lâu đài kim cổ
Hàng cây lá sắc tàn phai

Phố xưa giờ chốn điêu tàn

Vì ai mà nên nỗi này?

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2022 02:50:54 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 05.06.2022 03:02:35
Hạ tàn rồi ông nhị à! Ông làm cho bắc tôi bài thơ nữa được chăng ông?


Phượng Vĩ Rụng Tàn

Ừ em! Phượng vĩ rụng tàn
Giữa cơn gió lộng dưới làn mưa sa

Hạ vãng...âm vận thơ ta
Buồn gieo nét chữ thương tà áo hương
Của hôm trắng vạt ngang đường
Em chân hài sớm lên trường lối đây

Ừ Em! Phượng vĩ rụng đầy
Giữa sân đỏ cánh hoa gầy ướt mưa


Ông bắc đúng là tay muốn thơ bốn mùa tám tiết à nghe...khà khà
.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2022 09:16:15 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 10.06.2022 05:01:41
Trời đã trắng hạt rồi ông nhị ơi...mưa thu đã về.

Mùa Mưa Lại Đến

Mùa mưa lại đến hạt mềm bay
Tí tách hiên đêm lất phất ngày
Giữa phố tay dù che kẻ bước
Nhanh về! Vội đến cửa chân quay

Mùa mưa lại đến hạt mềm rơi
Lộng gió heo may lá đỏ rời
Nhũng cánh phong bềnh trôi những cánh
Ra dòng nước lạnh cuốn mù khơi

Mùa mưa lại đến hạt thềm thu


Nhị tôi đã nghe và thấy rồi ông bắc ạ.


Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 10.06.2022 05:06:41
Một lũ Mọi Việt Cộng lễ lộc, cười vui trên niềm đau và sự chết chóc của dân đen trong trận dich bệnh Vũ Hán đang lây lan khắp nước đây ư?


Những Chiếc Bình Báo Tang

Những bình vàng kia đựng
Tro cốt dân đấy ư
Hay bưng về mai hứng
Máu lũ Mọi bây ư?

Những chiếc bình báo tang


Bọn quan quân chúng bây đúng là một lũ Quái Vật có một không hai xưa nay mà.

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 10.06.2022 05:09:10
Thời còn bé, hai anh em tôi đi đâu thường có nhau, bởi bà cụ tôi sinh chúng tôi năm một. Giờ già mỗi người một nơi, cách nhau hơn nghìn dặm đường dài.

Anh Em Như Thể Tay Chân

Anh em như thể tay chân
Gần vui hớn hở...cách phân dạ sầu

Nhớ hình bóng, nhớ âm câu
Mỏi mong tương hội hầu nhau chén quỳnh
Cận kề đệ cạn đầy huynh
Nói cười nhắc chuyện đảo khuynh thánh thần

Anh em như thể tay chân
Gần vui được bấy...cách phân dạ sầu


Hôm nay nhị tôi sẽ đi đón em mình qua chơi, lòng trông mong khắc thời qua nhanh ...nằm không yên giấc được, bốn giờ sáng đã dậy rồi.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 10.06.2022 05:11:13
Sầu chi mà lắm nỗi thế hỡi ông anh Võ Văn Sang?

Chiều Bến Nước Kiên Giang

Bến nước Kiên Giang óng ánh chiều
Tơ vàng sóng lượn...nhấp nhô xiêu
Buồm nương cánh gió vào ra cửa
Bể ấy thuyền đi...bến quạnh chiều


Vào viết bốn câu tặng ông anh Pháp Sư của nhị tôi vậy.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 10.06.2022 05:13:56
Vào ghẹo nhỏ Huệ cho vui cả làng nhé.


Em E Ấp


" Lần đầu em e ấp
Nhìn anh...vịn cành hoa "
Nghe từng nhịp tim đập
Tình em gửi chàng a

Lần đầu anh không nói
Nhìn thôi...rồi đi luôn
Nghe tim mình đau nhói
Giòng rưng rưng! Lệ tuôn

Lần sau không ê ấp
Níu áo...hỏi chịu chăng?
Không ưng! Thời bầm giập
Phù mỏ với ê răng

Bớ làng! Nhỏ Huệ rượt nhị tôi...khà khà
.

Thân,

Lão Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 18.06.2022 09:17:22
Sống giữa cơn đại dịch Vũ Hán-Cúm Tàu này, chợt nhớ đến câu " Một miếng khi đói bằng một gói khi no " hay câu " Dĩ thực vi tiên " mà thương cho Dân Việt mình lắm thay.

Dĩ Thực Vi Tiên

Dĩ thực vi tiên cảnh khốn cùng
Sài gòn dịch bệnh Cúm Tàu bung
Dân đen đói khổ...quan quân chúng
Lặng nín thời thôi! Nói tợ khùng

Dĩ thực di tiên! Mẹ kiếp bây
Ba thằng Phúc-Trọng-Chính bọn mầy
Câm cho nhé tiếng loài man trá
Nói mãi lời ngông dại lũ bây

Dĩ thực di tiên...cấp dưỡng dân

Mẹ kiếp ba thằng Thủ Lĩnh Việt Cộng Sát Nhân Trọng-Phúc-Chính, bây trốn đâu cả rồi?

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 18.06.2022 09:29:44
Ông nhị làm hộ bắc tôi thêm một bài thơ tháng chín nữa được không?

Tháng Chín Đường Thu Đây Buồn

Tháng chín hàng phong lá rụng
Heo may xào xạc quanh đường
Ngày khói đêm sương thung lũng
Vàng hoa cúc nở in tường

Em bên kia trời tháng chín
Còn hay áo lụa hà đông
Hoàng hôn nắng tàn...bịn rịn
Màu tơ chìm khuất trên sông

Tháng chín hàng phong lá đỏ
Chân về lối cũ riêng ta
Sân xưa úa vàng ngọn cỏ
Thương hoài hình bóng người xa

Tháng chín đường thu đây buồn


Đưa tận tay ông bắc bài thơ tháng chín này, ông có hứa chắc là không còn qua sông làm phiền nhị tôi nữa...cho đến hết cuối tháng chăng? Khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 18.06.2022 09:32:51
Nhớ ai thì nhớ...đừng nhớ gã nhạc sĩ hai mang họ trịnh nghe chị Ba.

Tôi Chờ Nắng Qua

Tôi chờ nắng qua mái hiên
Người san sẻ nỗi muộn phiền lứa đôi

Chút mong...chút nhớ mưa đồi
Phong sa từng chiếc gió rồi lá bay
Nhanh cho...kẻo mắt hạt gầy
Hai hàng đẫm ướt ngực này lụa hương

Tôi chờ nắng qua đây vườn
Người san sẻ nỗi chán chường tình ơi


Nhị em vào viết tám câu lục bát tặng chị Ba...cho bớt phần nào nỗi chờ nắng trông mưa vậy, khà khà
.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2022 09:35:38 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 18.06.2022 09:45:04
Mai này là ngày sinh nhật của ông nhị, muốn bắc tôi mang gì qua tặng ông đây?

Sinh Nhật Tặng Rượu

Sinh nhật trước sau gì tặng rượu
Chớ bánh hoa áo mũ chi phiền
Đặng thời đàn địch khúc tiên
Dưới trăng vũ điệu bên hiên tơ vàng

Sinh nhật chén mơ màng ngủ thiếp


Rượu...chỉ mang rượu qua thôi ông bắc nhé.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 18.06.2022 10:13:30
Ngày mai ông nhị có muốn bắc tôi mời người ta qua...ngồi chơi đàn tam thập lục cho ông thưởng thức không vậy?

Đàn Tam Thập Lục

Người đàn tam thập lục
Tặng ta lục thập tam
Ngẫm đời mình đặng phúc
Dày...hỏi sức còn kham?


Nhị tôi lạy ông bắc, đừng mời họ...sức nhị tôi già rồi! Còn hương với sắc gì nữa, hay là ông muốn giết nhị này chăng?

Thân,

Nhị

(618)

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 25.06.2022 05:32:07
Bắc tôi định mời họ qua ngồi đánh đàn để ông nhị thưởng thức âm giai và tiết tấu trong ngày sinh nhật của mình, chứ đã muốn ông mê hương đắm sắc người đàn bao giờ đâu mà ông bảo là già với lại không còn trẻ...ông nhị đang mơ chăng?

Thói Mê Hương Đắm Sắc

Bởi cái thói mê hương đắm sắc
Nào để tâm điệu nhặt âm khoan
Phí công mười ngón tay đàn
Hồn giai nhân gửi khuất làn gió thu


À! Thì ra ý ông bắc chỉ thế...cho nhị tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm thiện ý của ông vậy nhé; khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 25.06.2022 05:34:42
Rượu đã lo sẳn, đàn địch đã nhờ người...chỉ còn thức ăn, ngày mai ông nhị muốn xơi món gì đây?

Hùm Non Nướng Vĩ

Muốn thử hùm non nướng vĩ xơi
Vàng da đỏ thịt cắn vô rời
Hương vừa quíu lưỡi tê môi vị
Nếu đặng...hùm non nướng vĩ chơi


Lo tính món mồi này đãi sinh nhật nhị tôi được không vậy ông bắc?

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 25.06.2022 05:36:48
hông dám đụng đến Hùm Quận Sáu đâu Bá Phước...đụng đến là xương thịt tam ca chẳng còn à nghe.

Hùm Già Xực Sạch Hùm Non

Hùm già thịt hết hùm non
Tìm trăm dặm chẳng một con...bớ làng

Không hình không bóng hóc hang
Không gầm không thét âm vang núi rừng
Cung tên vác nặng vai lưng
Ngựa người mỏi vó ngựa ngưng lối mòn

Hùm già xực sạch hùm non
Quanh trăm dặm chẳng một con...bớ người


Khà khà.

Thân,

Tam Ca


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 25.06.2022 05:41:14
Chân thành cảm ơn tất cả thân bằng quyến thuộc đã gửi lời chúc sinh nhật đến nhị tôi hai hôm nay nghe.

Mười Hai Tây Tháng Chín

Mười hai tây tháng chín
Là ngày sinh nhật tôi
Vào ra hai tường vịn
Vì đã quá tam bôi

Lăn lóc sàn vịm hủ
Bàn ngả nghiêng chén ly
Làm nhàm câu thi phú
Từ quên-nhớ-hợp-ly

Tháng chín mười hai tây
Tay chén cạn ly đầy
Đất trời kia đảo lộn
Ngày sinh nhật tôi say

Xin mời tất cả cạn chén rượu này trong ngày vui của nhị tôi vậy nhé, mời.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 25.06.2022 05:54:39
Sinh nhật này nhị tôi sáu mươi ba rồi ông bắc ạ! Già rồi phải không ông?

Sáu Mươi Ba

Ngồi tay tính nhẩm sáu mươi ba
Vấn dạ mình đây chứ đã già
Kẻ sắc trên đường ngây...phách lạc
Người hương dưới ngõ mết...hồn sa
Chung trà buổi gió trông chờ vạt
Chén rượu ngày mây tưởng nhớ tà
Dạ vấn mùa nay đà bấy tuổi
Ngồi tay tính nhẩm sáu mươi ba


Chưa già đâu ông nhị ơi! Bởi ông sáng còn thơ hoa bướm, chiều còn phú vạt tà thì già gì...già mắc dịch thì có; khà khà
.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2022 02:51:31 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.06.2022 02:52:11
Là bạn bè với nhau bấy lâu nay, hỏi ông có một câu " Già chưa? ", mà ông đành lòng nào mắng nhị tôi thế ông bắc hả?

Già Chưa?

Tôi hỏi bạn " Già chưa "...hắn bảo
Còn phú thi sớm áo vạt tà
Chiều câu cánh bướm nhành hoa
Thu đông xuân hạ đàn ca tính tình

Già ai đã rượu bình tám tiết?

Thì ông...già mắc dịch! Bắc tôi bảo là già mắc dịch, chứ đã mắng mỏ chi đâu?

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.06.2022 02:54:14
Ông già mắc dich ơi! Mặt trời lên đã ba sào rồi mà vẫn chưa dậy nỗi nữa ư?


Ông Già Mắc Dịch

Ông già mắc dịch vẫn còn say
Uống rượu hôm qua nữa bốn ngày
Bạn hữu thân bằng vui cuộc chúc
Nên trời nắng rực...chiếu lăn quay

Bắc tôi để rổ cam trước cửa, khi nào thức giấc thì nhớ vắt ra và cho nước đá vào mà uống chữa lửa nghe ông già mắc dich...bảo trọng.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.06.2022 02:56:22
Cảm ơn rổ cam của ông bắc lắm lắm nghe.

Rổ Cam Người Tặng

Cảm ơn người tặng rổ cam
Uống vào giải rượu sầu tam tứ ngày

Sớm sương chiều khói mù bay
Gió-mây-trăng-nước...phong lay rớt dòng
Gần làn đục, xa làn trong
Tơ trôi bến thẳng bờ cong kia vàm

Cảm ơn người một rổ cam
Uống vào giải rượu ngồi tam tứ vần


Nghĩ cho cùng thì chỉ có ông bắc là người hiểu nhị tôi, thôi không giữ lòng...lời ông mắng nhị này suốt hai hôm nay nữa vây.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.06.2022 02:58:31
Nhị tôi xin mạn phép vào viết tám câu hoà điệu cùng các Ace nơi này nhé, mời


Cộng Nô Bắt Nhốt Tô Màu Tóc Tang

Cúm Vũ Hán lây lan đất Việt
Lời dân kêu thống thiết bệnh đau
Bắc-Trung-Nam...dịch giặc Tàu
Cộng Nô bắt nhốt tô màu tóc tang

Chúng chống dịch quân mang súng ống
Quan xảo ngôn lời lộng ngữ vang
Giết dân Việt Tộc da vàng
Chiếm nhà lấy đất qui hàng Bắc Phương


Mong rằng Dân Việt sớm ngày thoát khỏi tai ách giặc Ngoài giặc Trong này vậy.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.06.2022 03:01:47
Nhị tôi vào tặng thêm ông bắc một bài thơ thu để trả nợ rổ cam mà ông mang qua cho nhị tôi vắt uống hầu giả rượu hai hôm trước vậy.

Nhành Thu Lá Rụng Gió Mùa Bay

Nhành thu lá rụng gió mùa bay
Cánh lạc dòng trôi nhạt nắng ngày
sợi khói sa bờ bao kẻ đắm
Làn sương rụng bến bấy người say
Khoang đàn dạo tiếng...bàn khay sắp
Lái địch hoà âm...chén đũa bày
Nguyệt xuất tơ màu phong úa động
Nhành thu lá rụng gió mùa bay


Lần này thì ngoại lệ, không nhận rượu trả công của ông bắc đâu nghe.

Thân,

Nhị
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2022 02:54:57 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < 175176177 > >> | Trang 176 của 192 trang, bài viết từ 5251 đến 5280 trên tổng số 5741 bài trong đề mục