Tùy Bút Cố Quận

Thay đổi trang: << < 175176177 > >> | Trang 177 của 192 trang, bài viết từ 5281 đến 5310 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 02.07.2022 02:55:41
Cảm ơn anh Hoa đã bỏ công lộng bài thơ " Tháng Chín Ai Buồn Hơn Ai " của nhị tôi vào hình và đăng lên blog Trung Học Kiên Thành nghe. Giờ nhị tôi xin đáp lễ, làm thêm bài thứ hai vậy...mời.

Tháng Chín Ai Buồn Hơn Ai (2)

Tháng chín ai buồn hơn ai
Nhớ môi mắt với bờ vai tóc thề
Ngoài mây phủ kín sơn khê
Đã mưa hạt ướt đường quê thu màu

Lá phong rụng...chiếc trước sau
Âm vi vút gió lùa nhau xạc xào
Lá phong rụng...chiếc thấp cao
Vàng rơi sân cánh gầy hao đêm dài

Tháng chín ai buồn hơn ai
Nhớ môi mắt với bờ vai xưa tình...
Tháng ngày ngọ áo nguyên trinh
Bên ta một gã thư sinh đâu rồi


Chúc anh Hoa luôn vui, yêu đời, yêu nàng và đừng quên yêu thơ nghe; khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 02.07.2022 02:57:58
Mấy hôm trước bắc tôi trèo lên cây hái cả rổ cam, bị gai đâm cành lụi, kiến châm ong đốt mà ông nhị chỉ trả công hai bài thì cho là đủ sao? Thêm bài nữa mới được.

Vội Gì Em Lại Đi

Vội gì em lại tiếng
Từ biệt nhau bây giờ
Lần chia tay...vĩnh viễn
Tình hai ta đôi bờ

Đông tây trời nỗi đau
Đây đấy sắc thu màu
Lá vàng phong...lá đổ
Đông tây lòng thắt đau

Vội gì em trở bước
Từ biệt nhau bóng hình
Mờ nhạt phai...bể nước
Nghìn trùng xa nhau tình

Vội gì em lại đi


Còn đây nửa rổ cam chua, đưa lại cho ông bắc mà đổi lấy rượu được chăng? Khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 02.07.2022 03:00:40
Bức hình này gợi nhớ một thời tuổi trẻ của nhị tôi khi còn sống bên nhà! Nhìn lại để thấy và cảm nhận là bến xưa điêu tàn quá đi thôi, dù chỉ cách nhau mới có năm năm...đúng là một cuộc đổi đời vô tiền khoáng hậu xưa nay và đến tận sau này vậy.

Bến Xưa Điêu Tàn

Lòng người ly tán
Bến xưa điêu tàn
Ai đời tị nạn
Ai kiếp lầm than

Cảnh trời gợi nhớ
Ngày tháng thương đau
Đâu người một thuở
Còn hay mất nhau


Buồn cho non nước và thân phận chính mình là người Việt Nam.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 02.07.2022 03:02:43
Sắc hoàng hôn hôm nay tím ngắt một màu à nghe ông nhị, viết vài câu tặng cho bắc tôi được chăng? Xong bắc tôi đưa rượu đến ngay.

Hồn Thơ Tháng Chín Tím Hoàng Hôn

Hồn thơ tháng chin dạt dào tuôn
Chữ nhớ lời thương cảnh gợi buồn
Lá đỏ phong đường rơi dưới gió
Heo về ráng nhật tím màu buông


Xong rồi đấy, đưa rượu ra đây.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 02.07.2022 03:06:44
Ối Giời! Sao ông nhị lại treo bảng " Bỏ Rượu " trước cổng nhà thế này, thật vậy ư?

Dạ Đã Quyết Từ Nay Bỏ Rượu

Dạ đã quyết từ nay bỏ rượu
Hành xác thân lục phủ ẩm ê
Nhói đau ngũ tạng ta hề
Thơ ba bài chỉ lấy về bát lưng


Chẳng những bỏ rượu, nhị tôi bỏ luôn cả thơ. Chứ hao tâm tổn trí ngồi viết ba bài để nhận lại hủ rượu lưng lửng, rót chưa đầy ba bát đã cạn thì thật là phí công quá ông bắc ạ.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2022 02:12:41 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 06.07.2022 02:14:13
Đây nhé, mang qua sông cho ông nhị ba vịm quỳnh...xem như trả công ba bài thơ ông làm hôm trước, không ông lại nói là bắc tôi keo kiệt.

Thu Nay Phố Xưa Buồn

Những con đường phố cũ
Những tà áo năm xưa
Thu úa vàng cánh phủ
Trời hôm nắng hôm mưa

Ai phong trần tám cõi
Ai lam lũ quê nhà
Lòng nhớ quên...đau nhói
Soi gương! Vết nhăn già

Tương tư đường phố cũ
Thổn thức áo xưa phai
Bóng hình như thác lũ
Về ai tiếc thương ai

Thu nay phố xưa buồn


Nhị tôi nói đùa thôi mà! Ông giận chi cho lắm, để mặt đỏ như Quan Công vậy ông bắc? Làm thêm bài nữa trả nợ hủ rượu lưng lửng hôm qua...coi như mình không ai nợ ai nhé; khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 06.07.2022 02:16:32
Trung thu lại sắp về rồi đấy ông nhị, năm nay ông có bày tiệc trà đãi bạn bè không?

Mùa Trăng Tháng Tám Trung Thu

Hôm qua lá đã rụng rồi
Hôm nay gió lại qua đồi phong bay

Chút tơ khói nhẹ giăng ngày
Chút mưa sương ướt lối này mùa trăng
Vào canh thỏ ngọc cung hằng
Chày cây giã thuốc reo rằng trung thu

Nửa đêm gió lộng vi vu
Đồi phong rụng lá mịt mù hạt sa


Vâng, nhị tôi vẫn lo tiệc trà bánh như thường khi...còn các ông thì lo mồi lạ rượu quý vậy nhé.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 06.07.2022 02:19:46
Hôm nay vào mượn hình của Ông Bạn Tôi để viết ít vần câu vậy, mời Như Tâm.

Tháng Chín Thu Lại Về

Thềm mây bờ Rạch Giá
Sóng nước bến Kiên Giang
Vàng nhạt tơ cuối hạ
Mùa lộng gió chiều sang

Tháng chín thu lại về

Rồi để lại đây năm câu tặng các Bạn Ta nghe.

Thân,

Lão Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 06.07.2022 02:21:46
Nhị tôi quay lại làm tiếp bài thơ nữa nghe các Bạn Ta.

Cảnh Nhớ Nhà

Thềm mây trắng nổi nắng vàng pha
Nhật chiếu làn xanh cảnh nhớ nhà
Nhớ buổi lên thuyền ly biệt xứ
Rời quê...nửa kiếp hận đời ta


Viết thêm bốn câu hầu nói lên chút nỗi lòng của một người xa quê vậy.

Thân,

Lão Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2022 02:22:47 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 06.07.2022 03:03:03
Đấy là " Đạo Ảnh ", kiện lên quan đi Ông Bạn Tui.

 Nhỏ Xe Lôi Đạo Ảnh

Nhỏ Xe Lôi đạo ảnh
Rồi lên Face khoe hình
Kiện quan là thọ lãnh
Án phạt " Đạo tặc hình "

Kiếm chút bạc xài chơi


Nhưng khi đi kiện thì nhớ mặc áo giáp nghe Như Tâm, coi chừng lãnh kéo...khà khà
.


Thân,

Lão Nhị

(620)

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 16.07.2022 05:49:39
Nhị tôi quay lại viết thêm môt bài " Tháng chín ai buồn hơn ai (3) " để tặng riêng cho hiền tỷ Việt Đức nhé, mời.

Tháng Chín Ai Buồn Hơn Ai (3)

Ai buồn hơn ai tháng chín
Màu cây phong lá lại vàng
Khói sương thu nào bịn rịn
Lần chia tay! Cách ngăn đàng

Là xem như tình xưa lỡ
Lời yêu thương lặng nín rồi
Mến yêu bao năm vụn vỡ
Dòng thư nhạt nét thơ rồi

Là xem như người xa lạ
Chưa từng quen biết gì nhau
Đi về hồn như băng đá
Không nhìn! Ngõ chạm mặt nhau

Ai buồn hơn ai tháng chín
Màu phong nay lá cây vàng
Khói sương thu niềm bịn rịn
Hình tôi cùng với bóng nàng

Tháng chín ai buồn hơn ai


Chúc Hiền Tỷ có một mùa thu 2021 tràn ngập thơ văn, đầy ắp lời tình tự và lắm mộng nhiều mơ nghe; khà khà
.

Thân,

Tam Đệ


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 16.07.2022 05:59:51
Đêm qua mây xám giăng kín núi đồi, bắc tôi thức suốt mấy canh dài chờ mưa...mà trời chẳng chịu nhỏ lấy một giọt ông nhị ơi.

Ta Chờ Tháng Chín Mưa Về

Ta chờ tháng chín mưa về
Đọng phong lá rụng ven lề lối mơ
Đêm heo may gió reo bờ
Xạc xào lau lách...lững lờ dòng thu

Ta chờ hiên khói sương mù
Mây che trăng ngự khóm phù dung hoa
Hồng chen với sắc trắng ngà
Vườn hương tóc khẽ chạm tà áo ai

Ta chờ tháng chín mưa ngoài
Ngừng rơi! Chén rượu trông hoài dáng tơ
Người chân trên lá rụng bờ
Xạc xào âm với vạt lờ lững bay


Ông bắc định gieo tiếng oán cho trời già đấy ư? Không mưa sao sáng ngày lá còn đọng giọt...nhỏ xuống ướt cả con sân thế này?

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 16.07.2022 06:04:56
Giờ thì nhị tôi dạ đã quyết...

Dạ Đã Quyết

Hai mùa mưa nắng họ lười
Công tôi cấy mạ...giờ người gặt bông
Giận đời mai lửa đốt đồng
Mổ trâu 
tát cá bán giồng bỏ thôn

Một cũng đi, hai cũng phải đi...nhưng chưa biết mai này về đâu bây chừ?

Thân,

Lão Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 16.07.2022 06:07:57
Bà nhà của bắc tôi bảo mang ít cúc vừa mới cắt trong vườn sáng sớm nay, qua tặng cho Bà Hùm Quận Sáu đây ông nhị.

Màu Thu Chớm Nụ Tình Hoa

Màu thu lại chớm nụ tình hoa
Cúc nở cành xanh sắc mượt mà
Rượu chén hiên nhìn mơ kẻ cận
Trà chung bục thưởng mộng người xa
Tiên đồng động sáo lan man vạt
Ngọc nữ đàn run phảng phất tà
Cúc mảnh vườn trăng sương khói quyện
Màu thu lại chớm nụ tình hoa

Nhờ ông bắc mang bài thơ này về trao lại cho bà nhà và nói là Bà Hùm Quận Sáu khiển tôi đề thơ đáp tạ vậy.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 16.07.2022 06:09:58
Ông nhị làm cho bắc tôi một bài thơ dưới bức hình này được không?

Tháng Chín Ai Buồn Hơn Ai (4)

Em hỏi ta tháng chín
Mình ai buồn hơn ai
Lần tiễn đưa bịn rịn
Tình một thủa phôi phai

Thương mùa phong lá úa
Xào xạc tiếng heo may
Thương mùa xưa áo lụa
Người trên lối tà bay

Ta hỏi em tháng chín
Mình ai buồn hơn ại
Lần chia tay bịn rịn
Tình một thủa tàn phai

Ta và em ai buồn
Hơn ai...thu lệ tuôn
Sắc màu nay tháng chín
Ta và em ai buồn


Bài này âm từ buồn quá ông nhị ơi.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2022 05:56:45 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 23.07.2022 05:58:10
Nhị tôi vào viết thêm sáu câu để tặng riêng cho bác Huy nghe.

Bến Xưa Điêu Tàn (2)

Tháng ngày dòng kia đổi chủ
Là bờ bến xưa điêu tàn
Thuyền đi! Người thân-bạn hữu
Cách chia đôi ngã bể ngàn

Cảnh đời vô tiền khoáng hậu
Buồn thay non nước Việt Nam


Mong sớm ngày gặp lại Ông, để bạn bè có dịp ngồi bên nhau mà hàn huyên vậy.

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 23.07.2022 06:01:44
Nhị tôi chỉ nói đùa " Bỏ Rượu " là có lắm người vào đề thơ và bàn luận ngay.


Họ Nào Tin Ta Bỏ Rượu

Ta rằng " Bỏ Rượu "...họ không tin
Kẻ cược vài trăm kẻ cá nghìn
Bại thắng ai người ai được mất
Ta rằng " Bỏ Rượu "...Họ nào tin

Thiệt là tình...khà khà.

Thân,

Lão Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 23.07.2022 06:44:55
Hôm nay trời không mây chẳng gió, trời đầy một màu tơ nắng pha cành phong lá đỏ bên đường...thu đã về thật rồi ông nhị ơi.

Tình Ơi! Nay Về Đâu

Hôm nay trời lặng gió
Nhành lá phong ngừng rơi
Nắng vàng pha sắc đỏ
Đường thu tái tình ơi

Bao mùa đi ai nhớ
Riêng lòng ta chưa quên
Bao mùa đi hoài thuở
Người áo lụa chưa quên

Hôm nay trời không sương
Tơ khói nhạt thu đường
Lá mùa phong cánh đỏ
Hồn như vấn như vương

Tình ơi! Nay về đâu


Ông bắc đang mộng du chăng? Mùa thu đã về mấy tuần qua rồi ông thần mơ ngủ ạ.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2022 06:46:00 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 23.07.2022 06:49:14
Bắc tôi vừa đạo hình trên Google bức ảnh này, thấy hay hay...nên mang qua nhờ ông nhị viết ít câu thơ được Không?

Thu Nhớ Tiếng Đàn

Thu về ta nhớ tiếng đàn
Nhớ âm điệu cũ nương làn heo may

Em ngày xưa...hương tóc bay
Tay dài năm ngón mê say khúc vừa
Bổng trầm bạt gió mây đưa
Màu môi mắt ướt tình sưa say tình

Thu về ta nhớ bóng hình
Đàn thu âm tiếng đàn thinh không trời

Được mà, bàu rượu này cũng đáng giá tám câu lục bát lắm ông bắc ạ.

Thân,

Nhị

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 23.07.2022 06:55:30
Hôm nay nhị tôi làm bài này tặng không cho ông bắc, không đòi rượu vậy.

Thu Nghe Lòng Tái Tê

Sớm mai làn tơ chiếu
Thu đã đến bên đời
Dòng xanh in bóng liễu
Di nam cánh chim trời

Quanh co bờ chút khói
Cúc cành nụ giọt sương
Bến chờ ai mắt mỏi
Mòn trông bóng người thương

Về đâu! Giờ về đâu
Không gian chốn đây sầu
Lá mùa rơi từng chiếc
Phong thềm con ngõ sâu

Sớm mai vàng tơ nắng
Thu lại đến bên đời
Dòng xanh trôi lẳng lặng
Mình mất nhau trong đời

Thu nghe lòng tái tê


Bài này buồn quá đi thôi...bắc tôi không nhận; khà khà.

Thân,

Nhị

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2022 05:11:24 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.08.2022 07:55:29
Đệ vào mượn tựa đề thơ " Hương Tháng Chín " của hiền tỷ Trúc Lan mà viết vài câu nhé...mời.


Hương Tháng Chín

Tháng chín em tà áo lụa hương
Hôm xưa tóc thả gió trên đường
Mùa soi ngọn cỏ vàng trêu khói
Tiết chiếu chòm hoa tím bỡn sương
Kẻ ước ao kề vai xuống lớp
Người tơ tưởng đọ bước lên trường
Hôm xưa thả tóc đường ai đón
Tháng chín em tà áo lụa hương


Tên nào mà có phúc thế này, được đưa đón Hiền Tỷ Tui năm xưa vậy hề? Khà khà.

Thân,

Nhị Đệ

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.08.2022 07:57:34
Nhị em xin phép thầy Phiêu, vào đây mượn hình bài thơ " Một Thuở Học Trò " mà viết vài câu để nhớ người xưa nghe thầy...mời.

Ta Một Thuở Yêu Nàng

Ta một thuở học trò mê đắm
Áo nữ sinh sắc lậm say hương
Nên giờ dạ nỗi đoạn trường
Ai hay ai biết ai tường tận ai

Ta một thuở mơ giai nhân để
Nửa đời qua dâu bể hận lòng
Nên giờ hồn nổi cuồng phong
Dưới trên câu chữ thơ cong thẳng hàng

Ta một thuở yêu nàng...tình luỵ


Có gì không vừa lòng Thầy khi viết, xin thầy tha cho tên họ trò Rạch Giá khù khờ năm nào vậy nhé.

Thân Kính,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2022 07:59:14 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.08.2022 08:00:50
Người ta mà nghe anh Lâm Tùng hát bài này, họ rầu thúi ruột đấy a.


Mai Anh Đi Rồi

Tặng chi em cành hoa nở
Khi biết mai anh đi rồi
Lá sắc tàn! Hoa hương lỡ
Tháng ngày thương tiếc khôn nguôi

Bóng hình mai là kỷ niệm
Thanh âm tiếng mất lời quên
Tình ta mai là kỷ niệm
Trong mơ mình gọi thầm tên

Tặng chi em cành hoa nở
Khi biết mai anh đi rồi


Người ta đẹp thế này, sao Ông Anh nỡ nào vác bàu rượu qua sông thế? Khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.08.2022 08:02:52
Hôm nay anh hùng hội tụ nơi này, nhị em xin phép được mò vào hầu trà và thả thơ tiếp nghe mấy Ông Thầy Rạch Giá...mời.

Dạ Nhớ Ai

Lòng se thắt giọt tuôn giọt nhỏ
Dạ nhớ ai xưa ngõ đến trường
Bây chừ nửa kiếp tha hương
Phong trần nửa kiếp hoài thương áo người


Ông nhị đâu, mau ra đây cúi xuống...sao hôm nay dám làm thơ trong tiệc của mấy thầy vậy hả?

Thân Kính,

Nhị
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2022 08:06:53 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.08.2022 08:07:44
Cảm ơn Tâm đã quay lại khen thơ của nhị tôi nghe, giờ thì làm thêm bài song thất lục bát đăng dưới bức hình còn lại cho đủ bộ tam...rồi gửi cho bạn mình đọc vậy.


Màu Mây Nước Quê Tôi


Màu mây nước quê tôi một buổi
Từ thủa xa kết chuỗi sinh ly
Hợp tan...tan hợp định kỳ
Năm mười năm tái ngộ tuỳ hữu duyên

Màu mây nước đêm thuyền viễn xứ
Một lần đi! Khách lữ hành ta
Tha hương nửa kiếp nhớ nhà
Bờ xưa bến cũ hải hà thương thay

Mong rằng sau này còn được nhận và xem thêm nhiều hình ảnh người xưa cảnh cũ từ Ông Bạn Mình nghe, chúc Tâm luôn vui.

Thân,

Lão Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 09.08.2022 05:12:45
Thời tuổi thơ, nhị tôi rất thích ăn loại bánh in dẻo mè đen này mỗi dịp tết Trung Thu về...giờ nhìn lai, nó gợi nhớ những ngày trước rằm tháng tám xa xưa. Dạo ấy bọn trẻ chúng tôi thường hay tụ năm tụ bảy vào vườn trúc người ta, lén chặt nhánh non về chẻ nhỏ ra để làm khung đèn ngôi sao năm cánh hoặc những hình thú vật, xong rồi đi mua giấy kiếng xanh-đỏ-tím-vàng, ngồi cắt dán lên cho đẹp mắt hầu chuẩn bị vui chơi trong đêm trung thu.


Miếng Bánh In Dẻo Mè Đen


Tôi thèm miếng bánh dẻo mè đen
Tuổi trẻ thơ mong tối thắp đèn
Tháng tám đêm rằm thu đón tiết
Trên đường đứa lấn đứa chân chen

Tôi thèm được thấy cảnh trăng xưa

Sáng toả đường quê bóng rặng dừa
Chạm nước bên dòng sông lặng chảy
Xa rồi tháng lại tới năm đưa

Giờ nhìn lại ảnh này, nhớ quá đi thôi một thời thân ái cũ.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 09.08.2022 05:15:14
Đâu rồi những đường xưa phố cũ và những người Rạch Giá chân chất một thời?


Đường Xưa Phố Cũ Bây Giờ


Đường xưa phố cũ bây giờ
Người đi kẻ ở bến bờ quạnh hiu

Đâu rồi ta...tuổi thả diều
Con nồm nổi gió sóng chiều nhấp nhô
Đâu rồi ta...tuổi sông hồ
Lặn bơi bắt cá loã lồ dưới trên

Đường xưa phố cũ mất tên
Nước non đổi chủ! Nóc nền nhà tan

Phố giờ còn đâu, người giờ về đâu bây chừ?

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 09.08.2022 05:19:37
Cả ngày hôm qua ông nhị lo tình tự quê hương một thời, đọc chán quá...làm thơ tình mùa thu đi ông nhị ơi.

Màu Kỷ Niệm

Từ em đi mùa thu màu kỷ niệm
Chiều nơi này loang tím một không gian
Tím ngắt dòng trôi...tím ngắt mây ngàn
Tím phong cánh lá phai tàn rụng lối

Từ em đi mùa thu về...đi vội
Chiều nơi này! Chiều hối hả chiều rơi
Chỉ bóng riêng ta đợi bóng trăng thời
Đêm soi bóng độc...dưới trời trăn trở

Từ em đi thu tím màu thương nhớ


Nếu có chán đọc thơ nhị tôi thì đừng xem nữa cho đỡ nhức cái đầu...và đừng đứng bên kia sông kêu réo chi cho hụt cả hơi, khàn cả tiếng thế này ông bắc ạ. Khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 09.08.2022 05:49:49
Bạn tôi đã bỏ lại tất cả mà ra đi rồi! Thật vậy ư?

Chén Luân Hồi Tiễn Nhau

Ngẫm đời hai chữ vô thường
Tử sinh một kiếp đoạn trường nổi trôi

Hôm qua rượu chén tam bôi
Hôm nay rượu chén luân hồi tiễn nhau
Biết rằng bạn trước...ta sau
Tay hương ba xá phướn màu trắng tang

Ngẫm đời lệ ướt hai hàng
Tử sinh một kiếp đôi đàng âm dương


Nghĩ mà giận trận dịch Cúm Tàu Vũ Hán này lắm thay.

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 09.08.2022 05:52:10
Cô Cutin lại vào ghẹo nhị ca nữa đấy ư?

Họ Nào Tin Ta Bỏ Rượu (2)

Chiếu tiệc tùng nay quyết bỏ rồi
Thôi đừng đứng gọi rủ rê tôi
Thôn trên thỏ núi thui vàng bếp
Xóm dưới tôm sông luộc đỏ nồi
Cợt gió chung đầy chung miệng hớp
Đùa mây chén cạn chén chùi môi
Thôi đừng gọi nữa tôi chừa rượu
Chiếu tiệc tùng nay quyết bỏ rồi


Nhị ca làm tám câu với Cô cho vui vậy.

Thân,

Nhị Ca

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2022 05:15:20 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < 175176177 > >> | Trang 177 của 192 trang, bài viết từ 5281 đến 5310 trên tổng số 5741 bài trong đề mục