Tùy Bút Cố Quận

Thay đổi trang: << < 178179180 > >> | Trang 178 của 192 trang, bài viết từ 5311 đến 5340 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 12.08.2022 05:22:26
Nhìn bức hình của Bà Chị Họ Tôi là biết " Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ... " đã về rồi a.

Em Mùa Thu Của Ta

Gió về mang niềm nhớ
Đường quanh vàng nắng thưa
Đây hàng phong của thuở
Đường quanh trắng hạt mưa

Em mùa thu của ta
Hương sắc buổi xưa tà
Ngát màu không gian áo
Em mùa thu...giờ xa

Đứa em họ này vào mượn hình để viết tám câu tặng chị Vĩnh Thuỵ, chúc anh-chị và hai cháu luôn vui.

Thân,

Đứa Em Họ



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 12.08.2022 05:24:46
Đã định quay bước đi, nhưng lòng nghĩ lại...vội chân trở vào ngồi viết chín câu tặng cô Điệp Hồng, kẻo không cô buồn thì thiên hạ cũng lắm kẻ không vui vậy.

Khúc Hoang Sơ

Người tay dạo dây đàn thu giai điệu
Từng thanh âm hàm tiếu nụ hồng hoa
Khúc hoang sơ rừng núi bóng dương tà
Loang sắc khói sương sa dòng xanh biếc

Ta tay chén quỳnh nâng môi nhắp nguyệt
Vàng tơ trôi vào huyết quản thu làn
Nghe câu từ đường diệu vợi quan san
Nghìn dặm cách người miên man nỗi nhớ

Khúc hoang sơ đàn ai lời than thở...


Thế đã vừa dạ Cô chưa? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 12.08.2022 05:28:12
Nhị em vào mượn tranh để thơ nghe mấy Bà Chị Rạch Giá, mời.

Ngày Em Thu Vạt Áo Vàng

Ngày em thu vạt áo vàng
Đồng hoa cỏ trắng rụng làn heo may

Bồ công anh...gió mùa bay
Cọng nằm vương tóc chạm mày xuân thanh
Chân hài xào xạc lá thành
Giẫm lên sương khói chòng chành sắc hương

Ngày em vàng vạt thu đường
Ta thờ thẫn ngõ...đêm trường nét thơ


Gửi chi áo vàng, xanh, đỏ, tím cho khổ đời nhị em thế này...thiệt là tình.

Thân,

Nhị



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2022 05:32:46 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 12.08.2022 05:35:27
Ông nhị làm cho bắc tôi bài thơ tả thực về bức tranh này được không?

Đường Sớm Trưa Nhị Tiết

Sớm lên trường nắng nhạt
Trời trong xanh...lá rơi
Cánh phong vàng xào xạc
Tà ai thu sắc phơi

Trưa tan trường giọt nhỏ
Bong bóng nổi trên sông
Phong xạc xào cánh đỏ
Tà ai hương ủ đông

Đường sớm trưa nhị tiết


Sắc màu trong tranh đang nói về mùa thu mà ông nhị, đông ở đâu lòi ra đây? Khà khà
.

Thân,

Nhị



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 12.08.2022 05:37:52
Ông nào đăng ảnh này lên nhà phây, để cho phe tóc dài Rạch Giá họ nhớ quá những ngày xưa chân sáo vậy?


Ngày Xưa Chân Sáo

Đâu chân sáo ngày xưa áo trắng
Trong thu vàng nhạt nắng bướm hoa
Nữ sinh trưa sớm bánh quà
Hàng rong gánh ngõ gió tà lụa hương

Đâu chân sáo phố phường tóc mượt
Trong thu vàng hạt ướt mùa rơi
Dòng đưa xa cách đây trời
Hai bờ Biển Thái nhớ thời xuân thanh

Đâu chân sáo đường quanh một thuở


Ông nào? Mau khai ra tên tuổi, nhà cửa nơi mô...cho họ xúm lại mà đốt nghe; khà khà.

Thân,

Nhị

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2022 11:05:04 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 16.08.2022 11:05:59
Một chín sáu bảy, một chín sáu tám...ông anh Pháp Sư đường Võ Văn sang bao nhiêu tuổi mà hùng cứ cả khu Chợ Nhà Lồng Rạch Giá vậy hả trời?


Chủ Tướng Võ Văn Sang

Mười ba chủ tướng Võ Văn Sang
Tụ phố hai bên chiếm lĩnh đàng
Lụa áo đi về trưa sớm phải
Cười duyên nửa nụ ấy vui chàng

Mới đặng qua cầu nhỏ bước qua


Mới mười mấy tuổi đã là chủ tướng thì...đứa em Hoàng Diệu này phục tài sát đất à nghe ông anh Chim Gõ Kiếng nhà mình; khà khà.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2022 11:07:27 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 16.08.2022 11:08:37
Nhị tôi vào mượn bốn chữ của o Lan mà thơ nghe, mời.


Bâng Khuâng


Bâng khuâng nhớ thủa áo người bay
Giữa phố phường hương sắc lụa ngày
Nắng sớm mưa chiều thu bấy tiết
Bao mùa gió lộng tiếng heo may

Bâng khâng nhớ thủa áo người ơi
Giữa phố phường xưa cũ nửa đời
Nửa giâc mơ tàn sông nước chảy
Dòng trong đục ấy bến bờ vơi

Nuối tiếc còn chăng kỷ niệm tàn


Đúng là nhị tôi sinh ra mệnh kiếp phải khổ vời chữ nghĩa một đời thôi đấy mà...khà khà.

Thân,

Lão Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 16.08.2022 11:11:16
Nghe sao sao là sao sao vậy Ông Anh?


Văng Vẳng...

Văng vẳng tiếng tù và
Hồn mơ về chốn xa
Ruộng đồng quê trăng nửa
Mảnh tơ chiếu non hà

Việt Nam ngày ấy đâu
Thôn xóm ánh đèn mầu
Những con thuyền đổ bến
Giờ bể hoá nương dâu

Văng vẳng tiếng mùa xưa
Sớm nắng chiều trắng mưa
Đêm canh tàn tí tách
Bờ biệt khúc tiễn đưa

Thanh âm cũ vẫn còn...


Viết mà không đủ chữ thì...khổ đời người đọc quá ông anh Pháp sư đường Huỳnh Tịnh Của ơi.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 16.08.2022 11:14:25
Đã lâu lắm rồi, nhị tôi không có trao đổi thơ cùng mấy O trong Vườn Thơ Trung Học Kiên Thành...giờ xin phép bước vào, ngồi làm tám câu lục bát cùng mấy o nghe.

Ai Người Thương Nhớ Thu Hề

Ai người nhớ áo thu hề
Tà hương tháng chín đi về heo may

Thơ ta tím mực bên này
Mùa phong rụng cánh lá gầy tiết âm
Hôm nắng nhạt! Buổi mưa dầm
Dòng miên man nét lặng thầm tái tê

Ai người thương áo thu hề
Tà hương tháng chín đi về thủa xưa


Ai người thương nhớ thu hề...ai thế hả? Khà khà.

Thân,

Nhị
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2022 11:16:44 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 16.08.2022 11:17:34
Trời đất! Ăn thịt nhà thơ ở tù nặng lắm đấy o Song Nguyệt ạ. Tại dạo này công xưởng của nhị tôi không có hàng, nên công việc lúc làm lúc nghỉ! Đã thế, nhị tôi vốn là người chẳng có thú vui văn chương gì ngoài làm thơ...nên viết mãi, khổ lắm o ơi.


Thơ Ca

Văn chương chỉ thú vui âm vận
Ý thơ ca thối tấn từ câu
Đông xuân thu hạ sắc mầu
Trăng trời mây nước hết đầu quay đuôi

Văn chương chỉ thú vui một ấy

Nhị tôi vô tội à nghe quan, đây chưa hề từng thịt qua nhà thơ nào cả...bởi hầu hết chỉ còn xương với da thôi quan à; khà khà.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2022 02:05:55 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 21.08.2022 02:28:59
Dạo này nhị tôi phải đối diện với cảnh làm người vô công rỗi việc, nên thường ngồi nghĩ lại những việc mình làm, những lời mình nói và đọc lại những ngôn từ mình đã viết thì...mới nghiệm ra được một điều là nhị tôi đây cũng thuộc loại lắm chuyện đấy a. Cứ nghe ai đông-tây-nam-bắc chi cũng bàn, nhân-thiên-địa chi cũng luận, mà đâu chẳng ra đâu cả...thật là nực cười.

Loạn Bàn

Nghe đông-tây-nam-bắc
Nhân-thiên-địa luận bàn
Cho lời ta tâm đắc
Nào hay âm gió làn

Ý chưa tường phải trái
Câu chẳng hợp dưới trên
Vạch kế mưu...nan giải
Người tay gạt sang bên

Ngồi nghiệm lại...nực cười


Mình có cần tịnh khẩu từ đây chăng? Nhưng đó chẳng phải là điều dễ làm vậy.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 21.08.2022 02:35:17
Cô nàng này không biết thơ, chỉ giỏi đàn mà thôi Tiểu Thư Trại Kèn ơi.

Chỉ Biết Đàn

Kẻ ấy không thơ chỉ biết đàn
Cung sầu cách biệt khúc ly tan
Tay mười ngón ngọc ngà âm tiếng
Vỡ nát tim ta tiết nhiệt hàn

May là chỉ biết đàn, chứ biết luôn cả thơ thì đàn ông trong thiên hạ này lắm kẻ chết dưới chân giai nhân này à nghe Tiểu Thư...khà khà.

Thân,

Tên Bạn Hàng Xóm

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2022 02:37:22 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 21.08.2022 02:38:31
Đứa em Hoàng Diệu này quay lại viết bốn câu, để rồi còn đi ngủ nghe ông anh Chim Gõ Kiếng, mời.

Dạ Khúc Tiêu Tương

Xưa người dạ khúc tiêu tương
Trên sông tí tách canh trường tiết âm
Tay rung bốn sợi nguyệt cầm
Thuyền văng vẳng tiếng bổng trầm du dương


Giờ thì phải vắt giò lên cổ mà chạy đây...chậm chân dám bỏ xác ở đây lắm? Khà khà.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 21.08.2022 02:40:54
Nhị tôi vừa lo xong việc buổi sáng và đang ngồi ăn trưa, vô Facebook thấy mấy câu thơ của ông anh Pháp Sư viết đêm qua nên vội làm bốn câu song thất lục bát này vậy.

Cánh Buồn Dưới Bóng Triêu Dương

Người dưới bóng triêu dương thổn thức
Giọt châu sa đẫm bậc khoang thuyền
Tiêu Tương rẽ nhánh lìa duyên
Buồm căng cánh gió ương uyên hai đàng


Làm xong bốn câu, đọc lại....nuốt thức ăn không muốn vô! Ông anh Chim Gõ Kiếng đường Huỳnh Tịnh Của này thiệt là hại đời nhị tôi quá đi; khà khà.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 27.08.2022 05:27:51
Ừ! Người chết trước nhất là tên bạn hàng xóm này đấy Tiểu Thư.


Bến Tiêu Tương

Buồm ai đã bóng
Mù xa trùng dương
Tiêu đàn lắng đọng
Sầu kẻ Tiêu Tương

Đêm qua em đánh đàn
Khúc từ ly quan san
Mai thuyền chàng mấy bãi
Mấy bờ sương khói lan

Buồm ai khuất bóng
Trời mây trùng dương
Tiêu đàn gió vọng
Buồn bến Tiêu Tương


Có phải vậy không Tiểu Thư Gia Long?

Thân,

Tên Bạn Hàng Xóm


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.08.2022 02:07:33
Vẫn còn có người như nhị ca ngồi chiếu đấy cô Bích Thuỷ, mỗi khi bà Hùm Quận Sáu của nhị ca nổi cơn tam bành thì... quăng cho mảnh chiếu, tấm chăn và một cái gối cô ạ.

Mảnh Chiếu Tấm Chăn Và Cái Gối

Quăng cho mảnh chiếu tấm chăn và
Cái gối ngồi thơ rượu chén đa
Áo đỏ vàng xanh không quấy mụ
Tà đen tím trắng chẳng phiền bà
Vào ra cửa cúi đau vai cổ
Tấn thối rào chui xước thịt da
Mặc sức nằm thơ và chén rượu
Ông no đói chịu chớ vào nhà


Đời nhị tôi là vậy đấy, ngồi chiếu nhiều hơn ngủ nệm à nghe...khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.08.2022 02:10:02
Tháng mười rồi đấy ông nhị, mấy hôm nay trời đã bắt đầu đổ lạnh...làm bắc tôi nhớ cuộc tình mùa đông thời còn sống bên nhà quá ông ơi.

Hương Sắc Tháng Mười

Tháng mười mây sắc đổi mùa
Thềm vây sương khói gió lùa quanh sân
Uá vàng hoa cỏ ngõ gần
Vi vu cây lá rụng dần lối xa

Tháng mười trơ trụi giồng cà
Héo khô giàn bí vườn nhà...khởi đông
Em ta khơi bếp lửa hồng
Hai ta chung vợ chén chồng cuộc say

Tháng mười hương nắng tơ bay
Hương mưa thấm đất giọt gầy nhỏ hiên
Thông xanh nhành mượt nghiêng triền
Tùng xanh trắng tuyết đây miền núi non

Tháng mười tình nghĩa nay còn
Ta em thệ ước vẹn tròn lứa đôi


Trời! Bài này ông nhị làm tặng cho Ba Hùm Quận Sáu đấy ư? Khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.08.2022 02:12:08
Tiểu Thư Trại Kèn lấy số sáu mươi ba trừ năm mươi thì sẽ tuổi mười ba ngay thôi mà.


Tuổi Mười Ba Thôi Nhé

Cô vừa mới tuổi mười ba thôi nhé
Vẫn giấc mơ ong bướm nhẹ cánh vườn
Hoa hồng đang độ búp khép nhuỵ hương
Nhành đang sắc nụ vương tơ nắng sớm

Cô có biết...kẻ bên rào nhìn trộm

Khà khà.

Thân,

Tên Bạn Hàng Xóm


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.08.2022 02:14:46
Đêm nhị tôi vượt biển, đến ngồi tại bar Đông Thành để chờ vỏ vọt ghé vào rước mình đưa ra tàu lớn! Giờ nhìn ảnh này, chuyện bốn mươi hai năm trước lại quay về trong ký ức.


Dòng Sông Này Đưa Tôi Ra Biển

Dòng sông này đã đưa tôi ra biển
Đưa tôi đi! Trời viễn xứ tha hương
Để những đêm mơ thấy lại con đường
Quán nằm trên phố hoài thương ai kẻ

Dòng sông này tháng năm trôi lặng lẽ
...

Buồn.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2022 02:17:30 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.08.2022 02:18:22
Ông nhị à! Lòng bắc tôi muốn quên người ta, nhưng mỗi độ thu về lại nhớ ông ơi.


Thu Gọi Thầm Mãi Tên

Muốn quên người không dễ
Trong ta một bóng hình
Muốn quên người không thể
Trong ta một chữ tình

Thu ngoài kia lại sắc
Lá mùa rơi...lá bay
Khói sương mùa trắng đặc
Hạt mùa rơi...hạt bay

Dòng xưa trăng khuất đâu
Đường xưa ánh đèn mầu
Phố buồn hiu quạnh phố
Ngõ buồn con ngõ sâu

Muốn quên! Lòng vẫn nhớ
Bao năm một bóng hình
Người ơi! Người một thuở
Trong ta một khối tình

Thu gọi thầm mãi tên


Ông bắc quên thì năm vẫn bốn mùa xuân-hạ-thu-đông, còn nhớ thì cũng ngày bốn buổi sớm-trưa-chiều-tối thôi mà...có gì khác đâu? Khà khà.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2022 07:26:21 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 06.09.2022 10:57:38
Xin chúc Tiểu Thư Trại Kèn có một ngày sinh nhật lần thứ mười ba tràn đầy niềm vui và yêu đời nghe.


Chúc Sinh Nhật Tiểu Thư Họ Nguyễn

Chúc sinh nhật cô mười ba tuổi
Tràn niềm vui chân đuổi bướm hoa
Tháng mười chân sáo sân nhà
Vàng mơ đoá cúc thêu tà áo hương

Tên bạn hàng xóm tui chúc thế có ưng dạ không vậy Tiểu Thư?

Thân,

Tên Bạn Hàng Xóm


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 06.09.2022 10:59:39
Nhị tôi vào làm năm câu thất ngôn bát cú ra mắt mấy Ôn-O Rừng Mắm Cồn Giá nghe...ý quên! Rạch Giá.


Đi Đâu Bước Lạc


Đi đâu bước lạc đến nơi này
Sáng họ chưa ăn đã chén say
Ngã ghế xô bàn la hét thế
Người hô Rạch Giá nhậu đêm ngày

Đi đâu bước lạc chốn sông cồn...

Ông nhị đâu rồi, đã bảo khi say đừng làm thơ...có ngày người ta đốt nhà; khà khà.

Thân,

Lão Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 06.09.2022 11:02:03
Nhị tôi vào lấy câu cuối của bài trước làm câu đầu cho bài này nghe mấy O-Ôn Kiên Giang.


Đi Đâu Bước Lạc (2)

Đi đâu bước lạc chốn sông cồn
Đếm ngược xuôi chừng chỉ mấy thôn
Kẻ hét người la ầm ĩ lối
Đàn-tiêu-sáo-địch-trống-kèn ồn

Đi đâu bước lạc xuống thuyền trôi...


Chứ không nhanh chân xuống thuyền ra bể...nhỏ Xe Lôi về đến là chết sao? Khà khà.

Thân,

Lão Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 06.09.2022 11:04:08
Giời ạ! Mới có một đêm nhị tôi ngủ mê, sáng dậy vào đây đã bấy nhiêu chuyện tiết mùa xảy ra trong này rồi đấy ư?

Tháng Mười Hạt Nắng Hoá Tơ

Đây chiều hạt nắng tháng mười
Hoá tơ chạm cánh hoa cười gió lay

Phong nhành rụng chiếc lá gầy
Vàng tô thu sắc bên nầy khói sương
Thơ ta nhớ áo trên đường
Tà ai hương ngát sân trường thủa nao

Tháng mười âm tiết nghẹn ngào
Chiều tơ nắng hạt rơi vào bóng đêm


Nhị tôi đọc xong, phách hồn lạc đâu hết cả rồi...độc nhất chỉ còn có thơ thôi nghe mấy O-Ôn Rạch Giá; khà khà.

Thân,

Lão Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 06.09.2022 11:06:15
Nhị tôi mượn tạm bốn chữ " Tao Nhân Mặc Khách " của Phùng Tiểu Thư mà viết tám câu thơ loại bảy chữ nghe, mời.


Tao Nhân Mặc Khách Bậc Quang Minh


Tao nhân mặc khách bậc minh quang
Chiếu rượu đầu thôn bữa cuối làng
Lợn nướng xanh hành kêu kẻ đến
Bê thui đỏ ớt gọi người sang
Tình sâu tợ bể không thề ước
Nghĩa nặng như sơn chẳng buộc ràng
Bất luận sang hèn suy viễn cận
Tao nhân mặc khách bậc minh quang


Chúc mấy O-Ôn Rạch Giá có một ngày vui thật vui vậy nhé.

Thân,

Lão Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 10.09.2022 07:27:24
Ông nhị làm tặng bắc tôi một bài thơ nói về mùa đông để mang về tối nằm đọc chơi đươc không vậy?

Đông Lại về

Một màu đông mây xám
Đồi trắng khói sương pha
Sắc trời đông ảm đạm
Đường trắng khói sương sa

Ngày không vầng nhật chiếu
Đêm chẳng nguyệt buông tơ
Vàng phong...xanh rặng liễu
In dòng trôi bến mơ

Một mùa đông lại về


Tiết mùa đang thu, ông bắc lại bảo nhị tôi làm thơ mùa đông...ông thật là quái lạ đấy nghe; khà khà
.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2022 07:28:57 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 10.09.2022 07:29:44
Nhị tôi mượn hình của ông bạn mà làm bốn câu thất ngôn nghe, mời.

Vàng Trôi Bến Nước

Dòng thu sợi nắng rụng vàng trôi
Lá đỏ nhành phong khói nhạt đồi
Cảnh sắc sông bờ thương nhớ bến
Đò xưa ván mục nát buồn ôi


Cảnh sắc mùa thu miền đông nước Mỹ thì đẹp tuyệt à nghe ông bạn của tôi.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2022 07:32:21 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 10.09.2022 07:33:32
Tam tôi vào làm tám câu lục bát với Nhị Ca và Sơn Nam nghe.

Thân Bạc Vận Cùng

Thầy xem thân bạc vận cùng
Nợ duyên nghe thấy lạnh lùng tránh ra

Cho rằng ông ấy bói già
Thành non...nên có một bà chịu thương
Chịu nghèo lá nóc đất tường
Quanh năm giữ phận thủ thường với ta

Giận thay ông thầy bói già
Phải chi xem trúng...đây là quý nhân


Chứ làm việc cật lực đã nửa đời rồi không có đến một xu dằn túi, lương bổng chủ trả công bao nhiêu đều chạy thẳng vào nhà băng của Bà Hùm Quận Sáu...khà khà
.

Thân,

Lão Tam

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2022 07:36:07 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 10.09.2022 07:37:39
Ông nhị làm cho bắc tôi bài thơ tả bức hình này được không ông?


Những Hàng Cây Lá Đỏ


Những hàng cây lá đỏ
Nhành che tơ nắng vàng
Quanh co đồi xanh ngỏ
Mùa thu phong đây đàng

Xạc xào đêm tiếng reo
Vi vu gió lưng đèo
Phố phường khuya trắng khói
Mờ đục ánh đèn treo

Những hàng cây lá đỏ
Nhành che tơ nguyệt vàng
Quanh co đường sương nhỏ
Mùa thu phong đây đàng


Xong rồi đấy ông bắc ạ, mời ông đi ngay cho...nhớ là đừng quên bỏ chai rượu lại dưới gốc cây nghe; khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 10.09.2022 08:09:03
Cô đã muốn vậy...thì nhị ca vào mượn hai câu " Gái thương chồng đương đông buổi chợ, trai thương vợ nắng quái chiều hôm " mà viết thêm hai câu lục bát tặng cô Điệp Hồng nghe.


Vợ Chồng


" Gái thương chồng đương đông buổi chợ
Trai thương vợ nắng quái chiều hôm "

Tháng ba nước rặc...gió nồm
Em chèo anh lái thuận buồm xuôi ghe


Thế đã vừa dạ cô chưa? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2022 03:06:52 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < 178179180 > >> | Trang 178 của 192 trang, bài viết từ 5311 đến 5340 trên tổng số 5741 bài trong đề mục