Tùy Bút Cố Quận

Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 184 của 192 trang, bài viết từ 5491 đến 5520 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 15.01.2023 18:58:29
Làm thêm bài thơ " Phượng Vĩ " nữa được không ông nhị?

Phượng Vĩ (9)

Đã hạ rồi em! Phượng vĩ cành
Hoa thềm rụng xác đỏ đường quanh
Vi vu ngọn gió mùa qui phố
Lác đác chòm mây tiết tụ thành
Biển rộng mưa làn mưa trắng bạch
Sông sâu nắng dạt nắng vàng hanh
Bên dòng rụng xác màu hoa đỏ
Đã hạ rồi em! Phượng vĩ cành

Xong rồi đấy ông bắc ơi, mau đò qua sông mà lấy về đọc nghe...khà khà.

Thân,

Nhị



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 15.01.2023 19:00:30
Viết cho ông bắc thêm một bài phượng vĩ thì sẽ ngưng hẳn chủ đề này vậy.

Phượng Vĩ (10)

Hồn ta vẫn mê si phượng vĩ
Bao mùa hoa thơ luỵ sắc hương
Nhớ tà tha thướt xưa đường
Quanh co trưa sớm lên trường gió bay

Hồn ta mãi đắm say mưa nắng
Hạ về ai vạt trắng đi về
Phai tàn hình bóng...tái tê
Đêm trời đất khách mộng quê cũ buồn

Hồn ta sẽ vạn muôn con chữ
Tím dòng trên dưới tứ phượng hồng...


Chứ thơ thẩn hạ hồng, phượng đỏ, áo trắng người năm xưa mãi thế này...chắc không yên thân với Bà Hùm Quận Sáu à nghe? Khà khà
.

Thân,

Nhị



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 15.01.2023 19:09:50
Nhị tôi vào mượn tạm tám chữ " Tôi viết cho em bài thơ mùa hạ " để làm tựa đề mà thơ nghe bác Nhật.

Tôi Viết Cho Em Bài Thơ Mùa Hạ

Tôi viết cho em bài thơ mùa hạ
Vận âm giờ sao bổng lạ lùng thay
Chữ yêu thương cong quẹo nét mực gầy
Luốc lem trang giấy! Đong đầy nỗi nhớ

Tôi viết cho em bài thơ...tình lỡ


Chúc bác luôn vui và yêu đời vây.

Thân,

Nhị
(640)



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 19.01.2023 10:39:26
Đã lấy chữ trong thơ nhật tôi...thì phải làm trả hai bài mới đáng công à nghe ông nhị.

Tôi Viết Cho Em Bài Thơ Mùa Hạ (2)

Ừ bài thơ mùa hạ
Xưa tôi viết cho em
Phong sương đời nét đã
Màu mực cũ lấm lem

Uá vàng câu trang giấy
Mười...hai...ba mươi năm
Ý từ đêm mộng thấy
Hình bóng nhạt...xa xăm

Giờ bài thơ mùa hạ
Xưa tôi viết cho em
Nắng mưa đời nét đã
Nhoà mực! Biết lần xem

Tình nay dở dang rồi


Vâng! Nhị tôi vào làm thêm 13 câu ngủ ngôn gửi bác Nhật đọc vậy, chịu chưa? Khà khà
.

Thân,

Nhị



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 19.01.2023 10:42:04
Ông nhị à! Hễ mỗi độ hè về là bắc tôi lại nhớ người xưa áo trắng một thời bên nhà quá đi thôi ông ạ.

Lỗi Chẳng Từ Em! Lỗi Tại Tôi

Lỗi chẳng từ em! Lỗi tại tôi
Mùa nay phượng vĩ thẳm xa rồi
Tha hương dạ nhớ bờ hoa rụng
Viễn xứ lòng thương bến lá trôi
Áo cũ phai màu sân trước đứng
Tà xưa nhạt sắc cửa sau ngồi
Bao mùa phượng vĩ lời thơ tỏ
Lỗi chẳng từ em! Lỗi tại tôi

Hãy cố quên đi để mà sống ông bắc ơi! Thời chúng mình, chuyện người đi kẻ ở...cũng là chuyện thường tình vậy.

Thân,

Nhị



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 19.01.2023 10:45:18
Vâng! Lòng nhị tôi cũng nhớ quê nhà quá rồi đấy mấy bác Rạch Giá ạ...nhưng chắc còn lâu lắm mới tính chuyện về thăm mộ Mẹ Già được.

Hay Ra Ta Đã

Ta về đón gió phương nam
Mùa tơ nắng rụng chiều lam chiếu đồng
Đò xuôi ngược nước trên sông
Bờ trong bến đục mênh mông đất trời
Ta về đợi sớm mưa rơi
Mùa sương khói nhuộm trùng khơi bể mù

Hay ra người đã thiên thu
Hay ra ta đã ngơ ngu tuổi già


Buồn quá đi thôi...mấy bác Kiên Giang ơi.

Thân,

Lão Nhị



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 19.01.2023 10:48:48
Ông nhị ơi! Chiều nay độ năm sáu giờ...nhớ đò qua sông tiệc mừng ngày độc lập của Nước Mỹ với bắc tôi và đám bạn nghe.

Bốn Tháng Bảy

Bốn tháng bảy mừng ngày độc lập
Nước Mỹ chung rượu nhấp nhóm lò
Than đen cháy đỏ...hoá tro
Vàng ươm miếng thit bụng no khách cười

Hai-bốn-sáu-tám-mười chẵn chục
Chuyện thơ văn thanh tục...ầm vang


Nghe đến rượu là nhị tôi rung cả người rồi...có đến sớm để ngồi lai rai chờ người được không ông bắc? Khà khà
.

Thân,

Nhị



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 19.01.2023 11:07:46
Ối giời! Bắc tôi mời tiệc chiều nay cơ mà, sao mặt trời vừa chiếu ngang đỉnh đầu là...ông nhị đã chân vào sân rồi?

Uống Rượu Đi Trước...Lội Nước Đến Sau

Bớ đò! Ghé chở qua sông
Chèo nhanh tay nhé...kẻo đông cạn bàu
Tiệc đi trước...chẳng đến sau
Lội sông lội bể lẹ mau...mặc người


Đi ăn tiệc thì phải...tiên hạ thủ vi cường thôi ông bắc ơi, khà khà.

Thân,

Nhị



 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 19.01.2023 11:13:37
Đa tạ Tiểu Thư Đinh Tiên Hoàng đã ghé vào đọc thơ của nhị tôi nghe, giờ xin viết tặng Tiểu Thư bốn câu thất ngôn vậy...mời.

Vọng Cố Hương

Đất khách ta lòng vọng cố hương
Trời nam gió bể nắng pha đường
Quanh co bến đục bờ trong nước
Chảy ngược xuôi dòng...dạ vấn vương


Làm xong bốn câu...làm nhị tôi nhớ Rạch Giá quá đi thôi Tiểu Thư Đinh Tiên Hoàng ơi.

Thân,

Tên Bạn Hoàng Diệu
 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2023 04:17:40 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 24.01.2023 05:25:29
Nhân ngày lễ Độc Lập trên quê hương thứ hai của nhị tôi, xin chúc tất cả Thân Bằng-Quyến Thuộc có một ngày vui bên gia đình và bạn hữu vậy nhé.

Happy 4th Of July 2022

Chúc trong ngoài quyến thuộc
Cùng thân hữu gần xa
Mồi ngon...ly rượu chuốc
Ngồi xem ánh pháo hoa

Một ngày vui bên nhau

Dzo^! Không say thì nhị tôi đây không về à nghe....khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 24.01.2023 05:27:30
Làm thơ hạ tặng ông bắc suốt hai tuần nay...đêm qua nhị tôi nằm mơ thấy người ta một thời áo trắng đứng đợi đò dưới tàng phượng vĩ bên sông ông ạ.

Hương Áo Phai...Sắc Phượng Tàn

Đêm mộng thấy nhành phượng nở
Người mong đò dưới bến sông
Sớm chiều bên ni bên nớ
Ngày xưa áo lụa hà đông

Giật mình! Lòng thương dạ nhớ
Tìm đâu! Giờ biết tìm đâu
Bóng hình trong thơ một thuở
Vần âm trìu mến nghin câu

Hương áo phai...sắc phượng Tàn


Nên cả buổi sáng nay, hồn vía nhị tôi gửi tận chốn nào...ông bắc hại đời nhị này quá đi.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 24.01.2023 05:32:17
Ông nhị thì ngày thơ, đêm mộng thấy người xưa là chuyện bình thường từ bấy lâu nay...sao lại định đổ lỗi hết cho bắc tôi thế này?

Cô Đi Bỏ Lại Thơ Tôi

Cô đi bỏ gió đây sầu
Sông đây sóng rợn xám mầu mây trôi
Sớm trời sương khói phủ rồi
Trưa không nắng rọi đỏ đồi phượng hoa

Kẻ lòng thương nhớ người ta
Vai đen thẳm tóc mượt mà áo bay
Thơ buồn chẳng sắc hương vay
Vần âm chẳng chút đắm say kia dòng

Cô đi bờ đục bờ trong
Mười hai bến đổ! Nào mong khi về
Tôi giờ như u như mê
Dưới trên một nỗi tái tê tím hàng

Bắc tôi phải chân qua đò qua sông nhờ Bà Hùm Quận Sáu phân xử ngay cho ra lẽ mới được; khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.01.2023 11:13:13
Tiểu Thư hỏi nhị tôi rằng Xuân-Hạ-Thu-Đông có mấy nàng thơ để nhớ ư? Để nhị tôi nhẩm đếm lại xem sao...

Bốn Mùa Hương Sắc Thơ

Hạ rộn ràng âm tiếng
Thu lũ lượt bóng hình
Đông hoa tường ẩn hiện
Xuân thảo vách vươn mình

Bốn mùa hương sắc thơ
Khóc mưa...cười nắng tơ
Soi áo-hài-dù-nón
Từ câu hoá ngẩn ngơ

...non chừng chỉ hai mươi nàng thôi Tiểu Thư Trại Kèn ạ, khà khà.

Thân,

Tên Bạn Hàng Xóm


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.01.2023 11:15:35
Nhị tôi đâu biết thơ mình đã làm hồn phách tiểu thư Đinh Tiên Hoàng xiêu lạc thế này? Xin lỗi tiểu thư vậy.

Một Đoá Tương Tư

Nhuỵ đài đã phai rồi hương sắc
Đoá tương tư xưa nhặt dâng người
Lần tay đếm đã mấy mươi
Xuân đi xuân đến hoa tươi...hoa tàn

Nay mùa tiết dặm ngàn xa cách
Đoá tương tư hồn phách lạc nhau
Rượu tay chén cạn! Nghiêng bàu
Nghe lòng thương nhớ sắc màu hoa xưa

Để nhị tôi vào xoá ngay bài thơ " Đoá tương tư và tiếng nguyệt cầm " cho tâm Tiểu Thư bình lặng lại nghe...khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.01.2023 11:18:07
Vâng, nhị tôi biết điều này mà chị Nhung Sâu Rọm. May là nhị tôi theo chân ông bà cụ qua sống bên ty Khí Tượng lúc vừa 15 tuối...

Giai Nhân Đường Đinh Tiên Hoàng

Giai nhân đường Đinh Tiên Hoàng
Xưa hương sắc nức tiếng làng xóm quanh
Trai Rạch Giá-Kiên Giang thành
Xa thời thương nhớ tình hành hạ thân


...chứ không thôi thì cũng luỵ cả một đời trai này rồi chị Nhung Sâu Rọm ạ; khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 30.01.2023 04:19:04
Ông nhị ơi! Mấy hôm rồi trời mưa nhiều hơn nắng, làm bắc tôi không đi đâu được cả...tới lui trong nhà mãi, buồn quá ông à.

Cơn Mưa Hạ

Hạ trắng đường mưa hạt đổ ngày
Đêm vườn gió lộng lá thềm bay
Rơi thân phượng vĩ hồng sông đó
Rụng xác bằng lăng tím rạch này
Tiết hỡi! Hương tàn...hương hận lắm
Mùa ơi! Sắc lac...sắc buồn thay
Chân trời bóng nhật dần lên dứt
Hạt trắng đường mưa hạt đổ ngày


Bên ông bắc còn rượu và mồi không? Nếu như còn thì...nhị tôi sẽ đội mưa cùng nắng qua sông để bọn mình ngồi nhậu giảI sầu nghe, được chăng ông? Khà khà
.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2023 04:23:59 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 30.01.2023 04:24:37
Bớ ông nhị! Sao ông làm thơ tặng mấy giai nhân đường Đinh Tiên Hoàng hai ba hôm nay...lại quên không thơ tặng chúng tôi, những người đẹp đường Hoàng Diệu và Võ Văn Sang vậy hả ông?

Quên Đường Trên Ngõ Dưới

Quên đường trên ngõ dưới
Hoàng Diệu-Võ Văn Sang
Ghét-thù chi ông hỡi
Nhớ chỉ Đinh Tiên Hoàng

Trả lời chúng tôi xem...

Lần này ông không lời tỏ tường mọi lẽ thì...bọn tôi sẽ đem cả đống thơ con cóc mà ông làm lâu nay ra đốt quách thành tro cho rồi, khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 30.01.2023 04:30:39
Hả! Sao mà Tiểu Thư Đinh Tiên Hoàng năm xưa lại đông thế này?

Tiểu Thư Đường Đinh Tiên Hoàng

Đâu ngờ cô là tiểu thư
Đường Đinh Tiên Hoàng nữa ư
Ngõ này giai nhân đông thế
Xưa làm lắm gã tương tư

Thiệt là khổ đời trai Rạch Giá ghê...khà khà.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2023 06:12:24 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 01.02.2023 06:01:48
Làm thêm một bài thơ " Cơn Mưa Hạ " nữa đi ông nhị, có được không?

Cơn Mưa Hạ (2)

Ai lòng tưởng hoài cơn mưa hạ
Và vấn vương nhành lá ven sông
Gió lên rụng cánh phượng hồng
Nhấp nhô con sóng bềnh bồng hoa trôi

Năm tháng vẫn trong tôi một nỗi
Niềm tha hương dạ mỏi mong ngày
Về thăm phố xám màu mây
Giọt hiên tí tách đưa tay hứng mùa

Cơn mưa hạ hạt xua hình bóng
Người xưa! Nay ước vọng tàn phai...


Ông bắc đã hỏi thơ thì sẽ có thơ ngay thôi...chỉ e là mưa tối trời tối đất thế này thì nhà nhị tôi bên sông sớm sạt lỡ mất ông ơi; khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 01.02.2023 06:03:51
Ối giời! Mưa không dứt hạt mấy ngày liền...nhà ông nhị đã sụp xuống lòng sông, trôi ra biển rồi kìa làng xóm ơi.

Cơn Mưa Hạ (3)

Trắng đường cơn mưa hạ
Hạt mềm hoa cánh rơi
Xạc xào hiên tiếng lá
Thềm giọt rơi...giọt rơi

Mấy hôm rồi nhớ bậu
Đò không qua bến đây
Nước dâng bờ xoá dấu
Chân người! Đông nhớ tây

Ướt đường cơn mưa hạ
Hạt mềm rơi...mãi rơi
Sầu dâng trên nhánh lá
Buồn da diết! Tình ơi


Hãy nhanh tay vớt bà nhị lên...còn ông nhị thì để làm mồi cho cá mập, cũng không sao cả nghe làng...khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 01.02.2023 06:05:53
Ông nhị à! Hôm nay bắc tôi đọc lại bài thơ " Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về " của tác giả Thái Can...lòng buồn quá ông ơi.

Ừ! Biết Em Đi Chẳng Trở Về

Từ buổi chia tay lời cách biệt
Ừ! Biết em đi chẳng trở về
Lòng ta thương nhớ người da diết
Chỉ trách mình nên lỡ hẹn thề

Từ buổi chia tay...sầu ngấn lệ
Ừ! Biết em đi chẳng trở về

Thôi...nhị tôi và ông bắc ra quán rượu đầu làng làm vài xị giải thành sầu đi.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 07.02.2023 05:33:24
Lạ thật! Sao hình o Nguyệt của năm 2022 lại trẻ đẹp hơn hình của năm 2019 thế hỉ? Hay là giai nhân đường Đinh Tiên Hoàng đã luyện được tiên đơn hoặc chế ra thảo dược Cải Lão Hoàn Đồng-Trường Sinh Bất Tử rồi ư?

Mách Tôi Biết Được Chăng

Hai mươi hai trẻ thế
Mười chín sánh không bằng
Luyện tiên đơn nào dễ
Mách tôi biết được chăng


Mách cho nhị tôi toa thuốc này...được không vậy o Nguyệt-Đinh Tiên Hoàng?

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 07.02.2023 05:35:33
Ông nhị à! Có khi nào ông nghĩ là...sẽ có ngày ông không còn ý để ngồi làm thơ nữa chăng?

Thơ Cạn Ngôn Từ

Sẽ ngày thơ cạn ngôn từ
Vận quên ý lãng...thế ừ bặt câu

Vắng hoa bướm buổi hạ mầu
Không bờ không bến giang đầu nước trôi
Không hương không sắc áo rồi
Buồn miên man nỗi! Đứng ngồi tương tư

Nhớ thời thơ ắp ngôn từ
Vận trêu ý ghẹo vậy ừ...nắng mưa

Có chứ ông bắc...lúc đó nhị tôi hẳn là thần hồn một nơi, xác thân một nẻo rồi ông ạ.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 07.02.2023 05:39:31
Ông nhị đề tặng bắc tôi vài câu thơ dưới bức hình này được chăng?

Phượng Hồng Trong Nắng Hạ


Nắng hạ vàng soi bóng phượng hồng
Hoa mời gọi gió rợn dòng sông
Lăn tăn mặt nước mùa hôm sớm
Nắng hạ vàng soi bóng phượng hồng

Sao ý thơ chỉ có màu hoa và nắng...còn màu áo trắng nữ sinh đâu rồi ông nhị?

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 11.02.2023 06:12:00
Mấy hôm nay sao không thấy ông nhị làm thơ vậy?

Thơ Cạn Ngôn Từ (2)

Tứ cạn! Ngôn từ lẫn trốn đâu
Vào ra chẳng một chữ trong đầu
Quanh hình bóng lặng...im âm tiếng
Áo nhạt hương làn hạ biến đâu


Bị bà nhị cấm...không cho viết ông bắc ơi...khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 11.02.2023 06:40:37
Cảm ơn anh Hoa đã đăng lại bài thơ của nhị tôi ghẹo nhỏ Khánh Nga mấy mùa hạ trước nghe.


Giờ Cô Không Đọc Thơ Tôi

Giờ cô không đọc thơ tôi
Phượng tím hoa hạ buồn ôi
Rụng đường gió bay hương sắc
Rụng dòng nước...bồng bềnh trôi

Giận gì không đọc thơ tôi...


Giờ thì nhỏ Khánh Nga không còn vào đọc thơ của nhị tôi nữa rồi anh Hoa ơi...khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 11.02.2023 06:43:40
Nhị ca vào mượn hình Mi làm bốn câu thất ngôn nghe Khánh Nga.

Đâu Người Áo Hạ...Bóng Giờ Xa

Đâu rồi áo hạ giữa đồng hoa
Tím vạt màu xưa trước sau tà
Đuổi gió hương làn tơ phảng phất
Đâu người áo hạ....bóng giờ xa

Chúc Mi luôn vui và yêu đời nhé.

Thân,

Nhị Ca

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2023 11:24:32 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 14.02.2023 05:29:21
Ông nhị đâu rồi...mau ra đây cho tôi hỏi về hai câu thơ " Đời trôi giạt! Lệ ướt khăn, nửa đêm tỉnh giấc biết rằng cách nhau " này ông viết gửi ai? Rồi lại có người vào, nói là sẽ tặng Ngựa Thần cho ông bay đi gặp họ nữa?

Đời Người Mấy Dịp Môi Cười Gặp Nhau (2)

Đời mấy khi tương hội
Môi cười diện kiến nhau
Tháng năm dài hai cõi
Người mong...kẻ nhớ nhau

Cuộc phân ly! Dạ buồn


Lời trong thơ thôi, chứ tôi là đàn ông...làm gì có chuyện lệ ướt khăn mà hỏi bà nhị ơi.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 14.02.2023 05:31:26
Cảm ơn cô Điệp Hồng đã vào đọc và để lại lời khen thơ của nhị ca, giờ thì nhị ca làm sáu câu đáp lễ cùng cô vậy...mời.

Đời Người Mấy Dịp Môi Cười Gặp Nhau (3)

Đời người kiếp trăm năm mấy dịp
Thấy môi cười ngồi tiếp đãi nhau
Tóc xanh xưa! Nay bạc màu
Tay nâng chén bạc cạn bàu quỳnh tương

Rồi kể chuyện tha hương vong quốc
Mấy mươi năm nước mất nhà tan

Chúc Cô luôn vui và yêu đời nhé.

Thân,

Nhị Ca



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 14.02.2023 05:34:53
Thấy người ta thơ...nhị ca cũng vào mượn hình này để viết mười hai câu ngũ ngôn tặng cô Holy nghe.


Biết Ai Đọc Thơ Tôi

Tay vẫy chào tháng tám
Khoan cô...vội vàng chi
Trời đang giăng mây xám
Đường ướt mưa...đừng đi

Chờ heo may gió lặng
Dừng cánh lá phong rơi
Sẽ người câu viết tặng
Lời thu chớm cô ơi

Tay vẫy chào tháng tám
Lên xe! Cô đi rồi
Đây tiết mùa ảm đạm
Biết ai đọc thơ tôi

Chúc Cô có những ngày vui bên gia đình nhé.

Thân,

Nhị Ca


Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 184 của 192 trang, bài viết từ 5491 đến 5520 trên tổng số 5741 bài trong đề mục