Tùy Bút Cố Quận

Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 185 của 192 trang, bài viết từ 5521 đến 5550 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 18.02.2023 11:25:55
Giời ạ! Ông nhị làm bài thơ này vào lúc nào vậy hả?

Mẹ Kiếp Bây Chữ Nghĩa

Chữ nghĩa đi đâu! Chẳng thấy về
Hay là bước lạc bến bờ mê
Ven sông hạ nở hồng hoa phượng
Chuộng sắc hương quên cả lối về

Thơ buồn giận thét! Mẹ kiếp bây
Biết thế khi xưa bất hiệp vầy
Vận ý...âm từ đôi ngã rẽ
Dòng ngăn nét cách biệt đông tây

Chữ nghĩa nhà mi lũ bội tình
`
Nhị tôi đã viết khoảng vài ba con trăng trước thì phải...giờ không còn nhớ nỗi nữa rồi ông bắc ơi? Khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 18.02.2023 11:28:00
Bắc tôi đọc xong bài thơ " Mẹ Kiếp Bây Chữ Nghĩa " của ông nhị hôm qua, cả đêm nằm trằn trọc không ngủ đươc. Ông làm thơ tình đi ông nhị ơi! Người đọc sẽ ít bị đau tim hơn ông ạ.

Tình Chỉ Thế Thôi

Chỉ thế thôi tình! Chỉ bấy thôi
Dòng êm lá rụng cánh hoa trôi
Trăng xưa nhạt bóng bờ không thối
Nước cũ hình phai bến chẳng hồi
Vạt sắc lưu lòng đau tiết hỡi
Tà hương trữ dạ thắt mùa ôi
Sông hoa lá rụng dòng trôi xiết
Chỉ thế thôi tình! Chỉ bấy thôi


Nhị tôi viết thế này, đọc thấy được chưa vậy ông bắc? Khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 18.02.2023 11:33:55
Nhị ca vào mượn ý thơ của cô Holy để viết vài câu ngũ ngôn nhé...mời.


Tháng Tám! Ta Chào Em

Ta chào em tháng tám
Lời tiễn hạ! Heo may
Ngõ ngoài mây giăng xám
Đường hoa cúc vàng lay

Cổng rào thưa nắng nhạt
Trong sân màu áo ai
Nhanh chân...trời sắp hạt
Mưa luồng buốt lạnh vai

Tháng tám! Ta chào em


Cô Holy đúng là mẫu người ưa chuộng sắc màu à nghe.

Thân,

Nhị Ca

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2023 11:46:05 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 21.02.2023 08:38:43
Tháng tám! Trời sắp vào thu rồi, làm thơ mùa thu đọc chơi ông nhị ơi.

Này Em Tháng Tám Thu Vàng (2)

Này em tháng tám thu vàng
Vi vu tiếng gió trên đàng heo may

Xạc xào lá rụng cành gầy
Xạc xào lá rụng hiên đầy lá reo
Sương trắng ngõ...mây trắng đèo
Nghiêng nghiêng hạt trắng thôn nghèo mưa đêm

Này em tháng tám cành mềm
Phong lung lay lá rụng thềm năm canh

Ngoài trời nắng hạ chang chang, nóng bỏ xừ! Đã thu đâu mà làm thơ mùa thu hả ông bắc?

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 21.02.2023 08:40:47
Vậy mà hôm qua nhị ca nghĩ là mình đoán trật! Nào ngờ nói trúng phóc...giờ viết thêm mười hai câu ngũ ngôn hầu trả công cô đã gợi ý thơ và công anh Hoa-Trung Học Kiên Thành đã lộng thơ vào hình vậy nhé.

Này Em Tháng Tám Thu Vàng (3)

Này em trời tháng tám
Mây che dạt nắng vàng
Xạc xào phong lá chạm
Đường quanh buổi thu vàng

Đêm qua dày sương trắng
Đọng giọt! Rơi ướt thềm
Đêm qua vầng nguyệt vắng
Vườn không tơ hạt mềm

Này em trời tháng tám
Làn heo may vi vu
Xạc xào phong lá chạm
Đường quanh buổi đầu thu

Chúc Cô và anh Hoa luôn vui nghe.

Thân,

Nhị Ca


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 21.02.2023 08:42:50
Làm thêm bài thơ tháng tám nữa được không ông nhị?

Tháng Tám Sương Chiều Quyện Khói Vây

Tháng tám sương chiều quyện khói vây
Đồi thu lá rụng cánh phong gầy
Lưa thưa hạt nắng vàng soi cỏ
Lấm chấm làn mưa trắng phủ cây
Chén rượu bên bờ nam chén cạn
Trà chung cạnh bến bắc chung đầy
Phong vàng sắc rụng dòng trôi lá
Tháng tám sương chiều quyện khói vây


Xong rồi đấy ông bắc, bài này đáng giá một xị Đường Xuồng nghe...nhớ mang rượu qua sông nếu muốn lấy thơ về ông bắc nhé? Khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 25.02.2023 11:47:40
Nhị ca vào làm năm câu thơ hầu đáp lễ cô Nhớ đã bỏ công ngồi đọc thơ và để lại lời khen tặng nghe, mời.

Này Em Tháng Tám Thu Vàng (4)

Này em tháng tám thu vàng lá
Chiếc rụng cành rơi xuống đồi phong
Mùa đi tiết đến rồi em ạ
Một bóng hình xưa...kẻ đợi mong

Này em tháng tám thu đây buồn

Chúc cô luôn vui và yêu đời như yêu thơ nhé.

Thân,

Nhị Ca


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 25.02.2023 11:50:49
Ối giời! Cả một trời thơ tháng tám tụ hội chốn này.

Chào Em Tháng Tám Thu Vàng

Cả một trời thơ tháng tám
Màu thu nhạt sắc nắng chiều
Phong ngạt ngào hương lá chạm
Thềm tơ kết chuỗi mỹ miều

Chào em tháng tám thu vàng

Trăm sự cũng tại cô nàng trong hình ngồi cười với nắng thu sang...làm ngây ngất lòng thi nhân Rạch giá đây mà...khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 25.02.2023 11:53:05
Năm trước nhị tôi ngồi viết bài " Thoáng Đã Mười Năm " trong mùa Vu lan, giờ đoc lại thấy buồn và nghe lòng nhớ mẹ già thuở còn sinh tiền quá đi thôi.

Mười Một Năm Mẹ Mất

Mười một năm chưa lần về thăm mộ
Mẹ già dâng hoa trắng độ vu lan
Lạy tạ công sinh dưới khói hương làn
Ngồi ôn hình bóng...miên man nỗi nhớ

Người mẹ già xưa! Của thuở sinh tiền


Thời gian trôi qua nhanh thật! Thoáng chốc...nhị tôi đã không còn mẹ mười một năm rồi.

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2023 09:52:56 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.02.2023 03:14:50
Cảm ơn anh Hoa đã cho đăng lại bài " Em mang mùa hè đi đâu " trên trang Trung Học Kiên Thành nghe.

Em Mang Mùa Hè Đi Đâu (2)

Em mang mùa hè đi đâu
Qua đồng rộng! Khuất ngàn dâu
Sắc hương luyến mùa dưới phố
Đường rơi cánh phượng nhạt mầu

Làn heo may...lộng núi đồi
Trên dòng chiếc lá vàng trôi
Nắng mưa nhớ mùa cuối phố
Em mang mùa hè đi rồi


Nhị tôi vào viết tám câu thơ sáu chữ, trả chút nợ ân tình của Anh vậy...vừa lòng chưa? Khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.02.2023 03:16:55
Ông nhị đúng là người có số đào hoa à nghe, mới đầu thu đã lắm kẻ chờ nhận thơ rồi đa.

Mưa Đêm Tháng Tám

Chiều đã cúc lừng hương thu tái
Nở vàng hoa mềm mại cánh hoa
Hứng tơ nguyệt chiếu vườn nhà
Lùa sương thổi khói bóng tà dương bay


Đêm đã tiếng heo may tháng tám
Trời giăng mây ảm đạm sắc màu
Trắng vây đường trước ngõ sau
Thềm khuya hạt tiếp nối nhau đón mùa


Ông bắc nhỏ giọng lại cho, kẻo Bà Hùm Quận Sáu nghe được thì...tội cái thân già của nhị này lắm ông ơi.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.02.2023 03:57:57
Không phải là nhiều người đọc thơ của nhị ca...mà nhiều người vào xem ảnh của Cô đúng hơn?

Chúng Tôi Không Vào Đọc Thơ

Chúng tôi không vào đọc thơ
Chỉ xem người áo lụa tơ sắc hồng

Môi cười...mắt cõi mênh mông
Chờ mưa đổ hạt chờ sông thu làn
Gió qua đồng ruộng bạt ngàn
Cỏ may bông trắng mùa sang đây bờ

Chứ chúng tôi! Nào đọc thơ
Chỉ xem người tóc cột nơ tím màu


Còn như không tin lời của nhị ca...thì hỏi lại Phe Ta vậy cô Holy nhé; khà khà
.

Thân,

Nhị Ca


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 05.03.2023 01:12:07
Bây giờ lá vàng, lá rụng! Nhưng mùa sau lá lại xanh màu thôi Tiểu Thư Trại Kèn ơi.

Mùa đi! Tiết Lại Về

Thu tàn! Đông lá mục
Xuân mầm...hạ nhánh xanh
Bổng trầm du dương khúc
Nhạc hoà âm yến oanh

Mùa đi! Tiết lại về

Đùa với Tiểu Thư chút cho vui...Ừ! Lá đã mục rồi thì sẽ không còn tươi lại được nữa vậy.

Thân,

Tên Bạn Hàng Xóm


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 05.03.2023 01:14:10
Cô Nhớ đã thích câu cuối thì..nhị ca lấy tám chữ này để viết vài câu đáp lễ cô vậy.

Chiếc Rơi Lác Đác Thu Tàn Rồi Ư!!!

Đêm dày sương góc phố
Ngày mây xám giăng trời
Phong gầy không lá đổ
Vàng con lối...thu rời

Hiên tí tách hạt đông


Chúc Cô luôn vui nghe.

Thân,

Nhị Ca

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2023 01:16:20 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 05.03.2023 01:17:00
Hình như...đã lâu lắm rồi nhị tôi không làm thơ ghẹo nhỏ Huệ thì phải?


Chỉ Một Mình Em Chỉ Một Thôi


Chỉ một mình em chỉ một thôi
Tà hoa áo lụa tím đây đồi
Hương lừng đắm bướm vờn quanh cặp
Sắc toả mê ong lượn quẩn đôi
Giữa lối tơ vàng tơ trầm bổng
Đường ngang khói bạc khói qui hồi
Hoa tà áo lụa thêu cành cúc
Chỉ một mình em chỉ một thôi

Vâng! Chỉ một Huệ thôi nhé Huệ...khà khà
.

Thân,

Lão Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 08.03.2023 09:54:15
Làng xóm có ai biết ông nhị đi đâu biệt âm biệt bóng mấy hôm nay không?

Thu Nay! Ta Nhớ Người

Ta về nghe khúc hát
Mùa thu sang lá bay
Đường vang âm điệu nhạc
Sầu rưng rưng mắt cay

Dòng trôi lờ lững ánh
Trăng vàng tơ bến sông
Khói sương mờ nhân ảnh
Mùa xưa hoá hư không

Ta về nghe khúc hát
Sầu rưng rưng mắt cay
Đường vang âm điệu nhạc
Hồ nghiêng...bao chén say

Thu nay! Ta nhớ người


Ông ta ngồi ngoài bờ sông đã mấy hôm rồi ông bắc ạ, ai ra kêu cũng không chịu về...


Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 08.03.2023 09:56:19
Bắc tôi vừa chay. ra bờ sông, vẫn không thấy tăm dạng của ông nhị đâu cả...gõ cửa nhà Bà Hùm Quận Sáu thì bà nói không biết ông ta đi đâu?

Đò Ta Một Chiếc

Đò ta một chiếc thả dòng trôi
Đuổi áng hoàng hôn khuất đỉnh đồi
Mượn gió heo làn đưa vớt lá
Vàng phong...dưới nguyệt chén mềm môi

Đò ta một chiếc nổi lênh đênh


Bớ ông nhị! Mau quay đò vào, chậm tay chèo...gió lên thì đò trôi ra bể mất ông ơi; khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 08.03.2023 09:59:54
Cảm ơn cô Tố Lan đã bỏ công lồng bài thơ " Em Về Thôi " của nhị em vào hình và cho đăng lên trang Tha Hương nhiều lắm.

Em Về Thôi (2)

Về thôi kẻo khói sương mùa
Sắp tan theo gió ngọn lùa hạt rơi

Phong rụng lác đác lưng trời
Chiếc vô bến đục chiếc rời bờ trong
Chiếc chìm chiếc nổi thu dòng
Nước mưa bong bóng vỡ lòng ta đau

Em về thôi! Khói sương màu
Đã trôi theo gió...tay bàu giọt sa


Nhị em viết tám câu lục bát đáp tạ lại thân tình của cô, xin chúc Cô-Thầy và các thân hữu Tha Hương luôn vui.

Thân Kính,

Nhị
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2023 02:52:56 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 15.03.2023 09:52:50
Hôm nay là ngày lễ Lao Động, mặt trời đã đứng giữa đỉnh đầu rồi...mà vẫn chưa thấy ông nhị nổi lữa lên vậy?

Bát-Đũa-Rau-Mồi-Rượu Sẳn Chưa?

Nắng đỉnh đầu cây đã sắp trưa
Than hồng thịt nướng cuộc say sưa
Chân qua...bước lại chờ ông réo
Bát-đũa rau-mồi-rượu sẳn chưa?


Trong túi nhị tôi không còn một cắc thi...lữa-rau-mồi-rượu lấy đâu ra mà réo với kêu đây ông bắc?

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 15.03.2023 09:54:55
Cảm ơn cô Điệp Hồng đã vào đọc thơ của nhị ca nghe.

Tháng Chín Thu Hề (2)

Tháng chín thu sắp về chưa
Mà thềm khói nhạt nắng thưa
Dưới chiều tơ sương giăng lối
Trong vườn hoa cúc đong đưa

Hương cành thoang thoảng đường ngang
Sắc cánh mơn mởn nụ vàng
Phong nhà rụng rơi lá đỏ
Tháng chín mùa thu đã sang

Viết tám câu sáu chữ đáp tạ thân tình của cô vậy, chúc cô luôn vui.

Thân,

Nhị Ca


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 15.03.2023 09:57:21
Ông nhị đã về rồi đấy ư!!! Thế mà người trong làng đồn ầm lên là đò ông gặp phải gió...trôi ra bể làm mồi cho cá mập đã mấy hôm rồi.

Tháng Chín Là Mùa Áo Bay

Tháng chín là mùa áo bay
Trắng màu trong gió heo may thu đường

Cuối ngày chút khói chút sương
Chút tia nắng nhạt thềm hương lụa mềm
Chút bóng mát...cụm mây êm
Bềnh trôi qua phố phường đêm nguyệt vàng
Soi dòng bến nước dọc ngang
Bờ đông người xuống đò sang tây nầy

Tháng chín là mùa áo bay
Trắng tà trong gió heo may thu về


Họ đồn thế thì cũng chẳng sai chi mấy đâu ông bắc ạ! Còn may là đò nhị tôi đã không trôi ra bể, mà đã tắp vào bờ tây. Nhị tôi vốn tính mê hoa đắm nguyệt, gặp phong cảnh hữu tình...nên ở nán lại chơi vài hôm vậy thôi.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 15.03.2023 10:03:06
 Nhị tôi lấy trộm hình, Tiểu Thơ Trại Kèn vào xem rồi để lại lời khen...còn thơ của nhị tôi thì chẳng một lời khích lệ tinh thần nào cả, tại sao?

Tiếc Lời Chi Tiểu Thơ

Khen hình tôi lấy trộm
Chẳng khích lệ bài thơ
Nghe dạ buồn ghê gớm
Tiếc lời chi tiểu thơ


Buồn...khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 20.03.2023 07:04:45
Nghe làng xóm nói lại là sinh nhật năm nay, ông nhị phải đưa Bà Hùm Quận Sáu về thăm xứ biển...có đúng không ông?

Sinh Nhật Về Xứ Biển

Về xứ biển tiệc mừng sinh nhật
Năm nay ông bỏ tật rượu chè
Vần câu nam nữ phân phe
Phú thi! Tôi sẽ đục ghe...xác dìm

Đúng rồi ông bắc ạ! Thế mới là khổ đời nhị tôi đấy chứ.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 20.03.2023 07:06:50
Ông nhị làm thêm bài nữa, cùng một chủ đề " Tháng Chín Thu Hề " để đọc chơi...được không?

Tháng Chín Thu Hề (3)

Tháng chín thu hề dạt nắng tơ
Mùa trôi bến dọc tiết vây bờ
Lau xanh sắc ngọn nhìn thơ thẫn
Sậy tím màu thân ngắm ngẩn ngơ
Ngóng nguyệt lên vầng treo đỉnh tháp
Chờ sao rụng mảnh vướng chân cờ
Vàng phai bến dọc bờ tan ánh
Tháng chín thu hề dạt nắng tơ

Nói không được với ông bắc...liệu có được không vậy
? Khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 20.03.2023 07:08:52
Làm thơ về mùa thu tiếp đi ông nhị ơi! Bắc tôi nhớ người xưa quá trời quá đất rồi...

Mùa Nay Tình Cách Xa

Heo may về qua phố
Tháng chín phong lá vàng
Hoa cúc nhành nụ trổ
Vườn thu tơ nắng vàng

Em có còn sớm áo
Lên trường sắc hài thêu
Đôi bướm hồng của dạo
Vừa chớm tuổi biết yêu

Ta vẫn còn vần chữ
Thơ dòng nhớ hàng thương
Quán bên đường vận tứ
Tà lụa hương...lụa hương

Heo may về qua phố
Tháng chín phong lá bay
Hoa cúc nhành nở rộ
Vườn thu tơ nắng lay

Mùa nay tình cách xa

..rượu vào là hết nhớ ngay thôi, bọn mình ra quán nhậu một trận giải thành sầu đi ông bắc; khà khà
.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 22.03.2023 02:53:42
Ông nhị đâu rồi, có mau ra đây mà phụ tôi sắp xếp quần áo vào vali để chuẩn bị cho chuyến đi không thì nói?

Sinh Nhật Bên Bà

Tay sắp xếp màu quần sắc áo
Giày, vớ, khăn, mũ, mão đi xa
Ước chi tớ được ở nhà
Ra vào không tiếng âm bà...ngồi thơ


Bắt tại trận ông đang làm thơ nói xấu tôi rồi nhé...khà khà
.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2023 02:56:05 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 22.03.2023 02:57:04
Uả! Hôm rồi nghe ông nhị nói là sinh nhật năm nay bị Bà Hùm bắt xác tám ngày, sao giờ làng xóm lại bảo là nửa tháng vậy?

Thôi Rồi! Sinh Nhật Năm Nay

Thôi rồi! Sinh nhật năm nay
Người ta bắt xác...chân tay theo hầu

Không mồi, không rượu...vần câu
Hoa kia với lá sắc mầu thu hương
Không bè, không bạn...dưới đường
Từ trăng với gió phố phường đắm say

Thôi rồi! Sinh nhật năm này
Người ta bắt xác tôi dày xéo chơi


Tại sáng nay nhị tôi làm thơ nói xấu vợ, bị người dưng bắt tại trận ông bắc ơi.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 22.03.2023 02:59:06
Cảm ơn tất cả Thân Bằng-Quyến Thuộc đã gửi lời chúc sinh nhật đến nhị tôi nghe.

Vần Âm Mấy Lời Đáp Tạ

Cảm ơn thân bằng-quyến thuộc
Lời chúc sinh nhật nhị tôi
Sau vườn mồi ngon chén chuốc
Dưới trời nắng nhạt mây trôi

Vần âm mấy lời đáp tạ


Dzo^...khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 22.03.2023 03:02:37
Bà Hùm Quận Sáu à! Tôi đã tuổi sáu mươi tư rồi ư?

Tuổi Đời Sáu Mươi Tư

Tuổi đời sáu mươi tư
Dặn lòng thật vậy ư
Hỏi người...âm tiếng đáp
Ông à! Sáu mươi tư

Trên sân hai bóng hình


Không, tính tình còn sân si lắm...mới có bốn mươi sáu tuổi thôi ông thần say ơi, khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 22.03.2023 03:04:43
Ông nhị ơi! Chiều nay có cách nào mở xiềng xich ra, rồi xuống phố nhậu với bắc tôi để mừng ngày sinh nhật của ông được không vậy?

Sinh Nhật Phá Xiềng

Ngày sinh nhật xích xiềng quyết phá
Nhậu tàn đêm thoả dạ nam nhi
Mai bà tùng xẻo-lăng trì
Xương tan-thịt nát gì gì cũng cam


Ông bắc mau qua sông hỏi mượn cây kềm lò rèn của lão Nam, rồi chờ lúc Bà Hùm Quận Sáu ngủ trưa thì leo rào vào cắt gông cùm trên mình nhị tôi được...thì bọn mình đi thôi; khà khà.

Thân,

Nhị

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2023 00:26:50 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 185 của 192 trang, bài viết từ 5521 đến 5550 trên tổng số 5741 bài trong đề mục