Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 325326327 > >> | Trang 325 của 383 trang, bài viết từ 4861 đến 4875 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 10.03.2021 03:48:42 (permalink)
Xuân về bóng áo phơi phới bay trên đường làm tôi nhớ tà xưa quá ông nhị ơi.

Tà Xuân Phơi Phới Khuất Ngõ Hương


Bóng áo tà phơi phới ngõ hương
Chân ai guốc nhẹ gót qua đường
âm vương vấn buổi xuân vàng khói
Tiếng luyến lưu hôm tết trắng sương
Bến cũ duyên tròn câu ước tính
Bờ xưa vỡ nợ chữ khôn lường
Chân ai nhẹ gót đường qua khuất
Bóng áo tà phơi phới ngõ hương


Bóng người ta đã khuất vào ngõ sâu rồi! Còn nhìn theo chi mãi thế hả bác Bắc? Khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 10.03.2021 03:51:15 (permalink)
Giáng sinh lại về và những ngày cuối năm 2019 sắp hết, nhìn thiên hạ đi mua sắm trong mùa lễ...lòng bổng nhớ muôn phương và những ngày tháng cũ.

Giáng Sinh Nhớ Người

Giáng sinh ngồi nhớ muôn phương
Những ngày tháng cũ! Lòng vương vấn lòng

Nửa đời ta kiếp long đong
Quê xưa nắng ấm, cuồng phong đất người
Lần tay đếm đã bốn mươi
Năm qua giọt vắn dài rơi khóc thầm

Giáng sinh dạ vấn tri âm
Ai còn ai mất! Trong tâm bây chừ


Thôi thì ai còn ai mất gì cũng xin chúc tất cả thân bằng quyến thuộc và tha nhân có một mùa giáng sinh 2019 yên bình vậy.

Thân,

Nhị

Cố Quận 10.03.2021 03:54:16 (permalink)

Chúc Lễ

Chúc đông tây bằng hữu
Và nam bắc tộc thân
Chúa giáng trần mỹ tửu
Bên tám lượng nửa cân

Chiếu bàn sân sau trước
Mồi ngon thịt cá xơi
Đỏ đen bày đánh cược
Thua mất bạc! Lệ rơi

Chúc đông tây nhà nhà
Cùng nam bắc gần xa
Chúa giáng trần đình đám
Đàn địch khúc hoan ca

Vài câu thơ chúc lễ


Chúc mọi người có một ngày lễ Giáng Sinh 2019 vui nhé.

Thân,

Nhị

Cố Quận 10.03.2021 03:58:41 (permalink)
Mỗi lần Giáng Sinh về, lòng nhị tôi nhớ nhà quá đi thôi ông Bắc ạ.


Giáng Sinh Nhớ Nhà

Lễ Chúa bao mùa lặng lẽ qua
Tây phương dạ nhớ quá quê nhà
Đông làn bấc nổi đèn giăng phố
Lễ Chúa! Đôi giòng lệ xót xa

Bao giờ trở lại đón mùa xưa

Dzo^ bác Bắc, mong rằng đôi ba mùa nữa bọn mình sẽ được quay về chốn cũ mà đón mùa xưa vậy.

Thân,

Nhị



Cố Quận 10.03.2021 04:01:07 (permalink)
Lâu rồi không hoạ thơ với Lục Nương Rạch Giá! Hôm nay vào mượn ảnh và đề thơ mà thả ít vần âm nghe, mời Lục Nương.

Xuân Chớm Bướm Ong Đàn

Bướm ong vườn xuân chớm
Vờn hoa đoá ngát hương
Mai đào trong gió sớm
Còn đọng giọt mùa sương

Mấy cô về xóm bắc
Hay ngược nước thôn nam
Xuống đò tôi mái nhặt
Chèo khoan...cảnh sắc lam

Xuân chớm bướm ong đàn
Đợi áo cúc tà lan
Lững lờ bay trong gió
Hương qua bến lên ngàn


Mấy cô khoan đi đã...tiền đò còn chưa trả mấy cô ơi, khà khà
.

Thân,

Lão Tam



Cố Quận 10.03.2021 04:06:05 (permalink)
Hôm nay là ngày cuối năm hai nghìn mười chín rồi, nhị tôi vào lục bát nghe mấy bác.

Cuối Năm Đợi Lộc

Hai nghìn mười chín cuối năm
Chúc yên bốn cõi quà thăm biếu quà

Thân bằng quyến thuộc gần xa
Kẻ bàu với chén người ca với đàn
Ngoài chậu cúc, trong bình lan
Hương và sắc thắm tình chan chứa tình

Cuối năm mười chín cửa nghinh
Tay ôm tay xách lộc rinh vô nhà


Rượu đà nửa buổi rồi mà chẳng thấy mạng nào mang lộc qua biếu cả vậy? Bớ làng...khà khà
.

Thân,

Nhị



Cố Quận 10.03.2021 04:14:17 (permalink)
Wish you a very Happy New Year My Friends.

Ngày Đầu Của Năm

Ngày đầu của năm chúc bạn
Hai mươi hai mươi yên bình
Đông tây bốn mùa thanh thản
Hạnh thông trên khắp lộ trình

Ngày đầu của năm chén rượu
Mời anh mời chị nhắp môi
Nhắc nhau những mùa xuân cũ
Qua rồi! Cạn nhé tam bôi

Ngày đầu của năm chúc vui


Chúc tất cả thân bằng quyến thuộc và tha nhân bốn cõi trọn một năm 2020 yên bình vậy.

Thân,

Nhị



Cố Quận 10.03.2021 04:17:35 (permalink)
Nhị tôi khởi thơ xuân nghe mấy bác, mời.

Em Đã Thấy Xuân Về

Em đã thấy xuân về chưa...đêm gió
Và sớm sương giọt nhỏ xuống này sân
Bếp khói lam hương bánh nếp ngõ gần
Hoa lá mởn mơn thân cành sắc thắm

Em đã thấy nụ tầm xuân đỏ sẫm
Trên màu tơ lụa sậm tím áo người
Mà chợt thương...chợt nhớ tuổi đôi mươi
Ngồi đợi áng xuân tươi về một thủa



Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2021 19:39:47 bởi Cố Quận >
Cố Quận 22.03.2021 19:41:30 (permalink)
Thơ thì thơ...nhưng nhớ trả thúng lại cho nhị ca nghe Đại Kiều.

Phạm Tiểu Thư Trộm Thúng

Trộm thúng tôi chi Phạm Tiểu Thư
Xuân sang bến vắng kẻ câu từ
Vần âm chúng nhớ người hương sắc
Trả lại tôi nào Phạm Tiểu Thư

Khà khà.

Thân,

Nhị Ca



Cố Quận 22.03.2021 19:44:31 (permalink)
Tết sắp đến rồi ông nhị ơi, sao chưa thấy thơ xuân vậy?


Xuân Về Én Lượn Trên Sông

Xuân về én lượn cánh trên sông
Gió rợn dòng lay ánh nhật hồng
Bến sớm sương mờ sương kẻ đợi
Bờ khuya khói mịt khói người trông
Hình mai vạt vẽ xanh đuôi phụng
Bóng cúc tà tô đỏ mũi rồng
Gió rợn hoa vườn hương sắc điểm
Xuân về én lượn cánh trên sông


Thơ rồi đấy, đã vừa lòng ông Bắc chưa? Khà khà
.

Thân,

Nhị



Cố Quận 22.03.2021 20:02:41 (permalink)
Gửi bác Bắc bài nữa nghe.


Canh Tý 2020

Canh Tý hai mươi hai mươi
Sắp về mai cúc xinh tươi đón mùa

Này cô ra phố guốc khua
Khoan đi...hãy ghé vào mua chữ vần
Thơ tôi dài ngắn si sân
Dòng mơ xuân nét thanh tân áo người

Canh Tý hai mươi hai mươi
Sắp về mai cúc xinh tươi ấy tà


Mời Bác chén rượu đầu mùa vậy; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 22.03.2021 20:11:50 (permalink)
Ông nhị! Gần tết rồi, sao ngồi trước sân nhà...mặt buồn thiu thế?


Tết Đến Buồn Thiu! Túi Chẳng Tiền

Tết đến buồn thiu! Túi chẳng tiền
Mà đong ít rượu chén mơ tiên
Hiên khuya vạt cúc vần hai cõi
Gác sớm tà mai tứ bốn miền
Guốc trắng trên đường đưa tuế mạt
Hài xanh dưới ngõ đón tân niên
Bàu không rượu lấy chi thơ ý
Tết đến buồn thiu! Túi chẳng tiền


Bác Bắc có dư chút nào chăng...cho nhị tôi vay vài ba nghìn bạc chơi tết Con Chuột này được không? Khà khà
.

Thân,

Nhị

Cố Quận 22.03.2021 20:15:51 (permalink)
Đêm qua ngồi rượu một mình nhớ bạn, nhớ người muôn năm cũ quá bác Bắc ơi.

Xuân! Viễn Khách Nhớ Nhà

Đêm nằm nghe tiếng pháo
Vấn dạ xuân về chưa
Bên kia đường hẳn áo
Tà mai cúc gió đưa

Hương trần gian ngõ tết
Lơ lửng tóc người bay
Sắc trần gian lụa dệt
Nhành trúc điểm hoa lay

Đêm nằm nghe tiếng pháo
Vấn dạ xuân rồi ư
Đàn bên sông phiếm dạo
Tang tình khúc tương tư

Ta! Viễn khách nhớ nhà


Tối nay Bác qua nhị tôi nhậu nghe, Bà Hùm Quận Sáu về quê vài hôm...vắng chủ nhà, mình quậy sáng đêm vậy; khà khà
.

Thân,

Nhị



Cố Quận 22.03.2021 20:18:38 (permalink)
Nhị ca vào mượn ý thơ của Đại Kiều mà hoạ cho vui những ngày cuối năm Kỷ Hợi nghe.


Thơ Ai Có Cho Không Ta Lấy?


Thơ ai sắc xuân hồng nở đoá
Trong nắng mai vườn gió hiu hiu
Cho ta dạ nhớ dáng kiều
Đêm qua mộng lối hương chiều áo bay

Thơ ai chữ làm say chén rượu
Lời như đeo như níu giọt trôi
Tứ câu làm phách lạc rồi
Vần âm tợ ánh trăng đồi rụng sông

Thơ ai đó cho không ta lấy?

Khà khà.

Thân,

Nhị Ca



Cố Quận 22.03.2021 20:21:52 (permalink)
Ối giời! Cô Em Tôi thơ tự bao giờ thế nhỉ?


Tết Của Tôi Giờ Đâu?

Tết ở đâu rồi tết của tôi
Hoàng mai, bạch cúc sắc xưa đồi
Oanh kêu bến nước hình mây lửng
Én gọi bờ sông bóng khói trôi
Trống giục lân đầu run đức tấn
Phèn đưa địa bụng lắc tài hồi
Hoàng mai, bạch cúc đồi xưa vắng
Tết ở đâu rồi tết của tôi

Vào hoạ tám câu tặng Cô Em Út, chủ nhât tuần này nhớ xuống lì xì cho anh mình vài nghìn xài tết nghe Cô; khà khà.

Thân,

Anh Bảy
(571)



Thay đổi trang: << < 325326327 > >> | Trang 325 của 383 trang, bài viết từ 4861 đến 4875 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9