Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 364365366 > >> | Trang 365 của 383 trang, bài viết từ 5461 đến 5475 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 17.12.2022 10:30:38 (permalink)
Bà Nhị ơi! Ông nhị làm thơ tặng bà đêm qua, nhưng khi ra về say quá nên đánh rơi ngoài cửa quán đây này.

Tôi Yêu Em Nửa Đời Sau Gấp Bội

Tôi yêu em nửa đời và yêu mãi
Kiếp trăm năm đầu ngoái lại còn bao
Dạ quyết câu từ dấu ái ngọt ngào
Ngày tháng tới ra vào chung một lối

Tôi yêu em nửa đời sau gấp bội

Không phải tặng tôi đâu ông bắc ạ! Lão ấy tặng mấy cô áo dài hài thêu trong thơ đấy a...khà khà
.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2022 10:33:58 bởi Cố Quận >
Cố Quận 17.12.2022 10:34:52 (permalink)
Dạo gần đây Bà Hùm Quận Sáu hổ thể bất an, nhị tôi phải kề cận bà để động viên tinh thần sau những giờ làm việc nơi công sở nên ít có thời gian ngồi thơ thẩn như trước đây rồi ông Bắc ạ.


Đạo Phu Thê Vui Buồn Một Nỗi

Đạo phu thê vui buồn một nỗi
Trước và sau chung mối giềng lo
Qua sông cùng một chuyến đò
Bờ quanh bến thẳng tá phò nhau sang


Khi nào bà khỏi bệnh, thì nhị tôi mới trở lại với những sinh hoạt bình thường như xưa vậy ông bắc nhé.

Thân,

Nhị

Cố Quận 17.12.2022 10:40:29 (permalink)
Ông nhị à! Nghe thiên hạ đồn ầm lên là bệnh tình của Bà Hùm Quận Sáu nhà ông đã được điều trị hẳn rồi, nếu đúng như lời...thì bao giờ ông mới thơ thẩn trở lại vậy?

Ba Mùa Trăng Phố Buồn

Ba mùa trăng bỏ phố
Không bàu say chén thơ
Ba mùa trăng lỡ độ
Màu xuân phai khói tơ

Ba mùa trăng phố buồn


Vâng, hết tháng năm này là nhị tôi lo xong bệnh cho Người Tình Trăm Năm...sẽ đò qua sông trà tam rượu tứ cùng ông Bắc và bạn bè nghe.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2022 06:29:00 bởi Cố Quận >
Cố Quận 19.12.2022 04:58:07 (permalink)

Bà Nhị

Ới làng! Bà Nhị khoẻ rồi
Hôm qua hữu đấm tả bồi nặng tay
Ông chồng chỏng gọng...lăn quay
Mũi cằm rướm máu! Mặt mày bầm đen

Bớ làng! Bà Hùm Quận Sáu vừa khỏi bệnh...thì đã thoi ông nhị ngã lăn quay ra sàn nhà rồi làng ơi...khà khà
.

Thân,

Nhị

Cố Quận 19.12.2022 05:00:09 (permalink)
Uả! Bà nhị đã lành bệnh từ bao giờ...mà thân ông nhị trông tơi tả-bầm dập như thế này?

Bà Nhị (2)

Tôi vừa khỏi bệnh mấy hôm thôi
Đã đánh lời giao ước hẹn rồi
Kẻ sắc xanh vàng qua ngõ khuất
Người hương đậm nhạt tới đường trôi
Sau nhà sớm sáo âm vang bến
Trước cổng khuya quyên tiếng vọng đồi
Rượu tứ trà tam chừ sẽ bỏ
Này ông hãy nói...khẽ giùm tôi


May là bệnh bà mới khỏi hẳn mấy hôm thôi, vẫn còn chưa lấy lại sức đấy ông bắc ạ...không thời hôm qua nhị tôi tàn mạng rồi còn gì? Khà khà
.

Thân,

Nhị

Cố Quận 19.12.2022 05:02:09 (permalink)
Ông nhị ơi! Đã cuối tháng năm rồi, sao chưa thấy ông khởi thơ mùa hạ vậy?

Hoa Tháng Năm Hạ Buồn

Hoa tháng năm hạ buồn sắc phượng
Bờ sông rơi dạ tưởng nhớ ai
Xưa người áo trắng trang đài
Hương tình vạt trước sau dài gió đưa

Hoa tháng năm hạ mưa nắng rụng
Bờ sông trôi! Hồn cũng dòng trôi
Bóng hình dĩ vãng đâu rồi
Hương phai sắc nhạt...áo đồi gió bay

Ông bắc đã hỏi thì nhị tôi phải làm tám câu đáp lễ vậy, chứ Bà Hùm Quận Sáu bảo là đầu tháng sáu mới cho phép nhị tôi viết lại ông bắc ạ.

Thân,

Nhị

Cố Quận 21.12.2022 06:30:55 (permalink)
Bà nhị vừa khỏi bệnh là ông nhị đã bỏ nhà đi biệt tăm dạng tận chốn nào rồi ư?

Vui Buồn Thi Phú Câu

Vui lên đồi chém gió
Buồn xuống bến đâm mây
Người thăm ta tiệc nhỏ
Ta viếng kẻ rượu bày

Vui buồn thi phú câu


Bao giờ ông về đến nhà...thì nhớ đò qua nhà bắc tôi nhé, có chuyện muốn nhờ ông giúp cho vậy.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2022 06:44:33 bởi Cố Quận >
Cố Quận 21.12.2022 06:45:15 (permalink)
Chúc mọi nhà có một ngày Chiến Sĩ Trận Vong tràn đầy niềm vui bên cạnh người thân và bạn hữu nghe.

Ngày Chiến SĨ Trận Vong

Chúc ngày Chiến Sĩ Trận Vong
Bếp nhà lửa nóng...tay vòng tiếp nhau

Rau xanh với trái đỏ màu
Thịt rừng,cá biển, rượu bàu rót chung
Cạn đầy kể truyện anh hùng
Nhớ người quân tử tợ tùng-bách-thông

Mừng ngày Chiến Sĩ Trận Vong
Bàn nghiêng ngả chén...hết lòng đãi nhau

Giờ thì nhị tôi phải vào ngồi nhập tiệc rồi đây...have a Happy Memorial Day everyone.

Thân,

Nhị

Cố Quận 21.12.2022 08:24:23 (permalink)
Gửi ông bắc bốn câu thơ bảy chữ, đáp tạ thân tình ông đã mang tặng tranh cho nhị tôi mấy hôm trước vậy.

Hạ Nhớ Phượng Mùa Xa

Ngày xưa phượng vĩ hạ mùa hoa
Đỏ thắm dòng in bóng áo tà
Trắng bến đi về trưa sáng buổi...
Tình ơi! Hạ nhớ phượng mùa 
xa

Tuần sau nhị tôi sẽ ghé qua nhà ông nhậu nghe.

Thân,

Nhị

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2022 01:49:52 bởi Cố Quận >
Cố Quận 23.12.2022 03:27:20 (permalink)
Thời còn đi học, ông nhị chắc đã phải lòng cô nữ sinh nào rồi...nên trong ý thơ mùa hạ của ông đa số nói về áo trắng và phượng vĩ thế này?

Đời Thư Sinh Mê Hương Đắm Sắc

Đời thư sinh mơ màng mộng mị
Áo lụa ai phượng vĩ hạ hoa
Nắng mưa ngang ngõ trắng tà
Đêm vần chữ tím mực là chữ thơ

Đời thư sinh ngẩn ngơ khờ khạo
Đắm sắc hương vọng ảo bóng hình...

Nhị tôi đây vốn kẻ phàm tục, chứ nào phải loài gỗ đá vô tri vô giác...mà không mê hương đắm sắc người ta thủa còn cắp sách đến trường-ngày xưa Hoàng Thị hả ông bắc?

Thân,

Nhị



 
Cố Quận 23.12.2022 03:29:37 (permalink)
Uả! sao bàn ghế, tủ giường trong nhà ông nhị đâu cả rồi?

Vợ Bệnh! Bán Ghế Cầm Bàn

Vợ bệnh! Hôm bán ghế
Bữa lấy thuốc...cầm bàn
Tủ giường đi luôn thể
Nhà thoáng khí...gió làn


Toạ sàn thôi bác a

Để nhị tôi tìm quanh nhà...xem còn mảnh chiếu rách nào để trải ra cho ông bắc ngồi tạm vậy nhé.

Thân,

Nhị



 
Cố Quận 23.12.2022 04:44:26 (permalink)
Ông nhị à! Làm tặng bắc tôi thêm một bài lục bát mùa hạ nữa được không ông?

Phượng Hồng Tháng Sáu

Phượng hồng tháng sáu xưa đâu
Sắc hương nay đã nhạt màu áo bay

Biết hạ của em chốn này
Đường mưa còn dấu chân gầy thềm bên
Tay che dù nhỏ chùa trên
Đi về trong gió hạ nền xác hoa

Phượng hồng tháng sáu xưa nhoà
Sắc hương nay đã nhạt tà áo ai

Ông bắc cứ đứng bên sông réo nhị tôi làm thơ hạ...rồi lại hỏi nhị tôi có thương ai thời còn đi học chăng? Thiệt là tình.

Thân,

Nhị



 
Cố Quận 26.12.2022 01:51:25 (permalink)
" Trời mưa bay...tháng sáu đẹp không em? ", trời mưa tháng sáu có đẹp không...còn chưa biết chắc? Chứ nhị ca nhìn hình tay cô Holy che dù tím thì đẹp đến mất cả hồn vía rồi đấy nhé.

Tháng Sáu Thơ Sầu Cung Phím

Này em che dù tím
Dưới trời mưa về đâu
Cho thơ sầu cung phím
Từng thanh âm khóc câu

Người lệ mắt hạt sa


Ừ! Trời mưa bay...tháng sáu buồn không em? Khà khà
.

Thân,

Nhị Ca



 
Cố Quận 26.12.2022 01:54:06 (permalink)
Xin gửi tặng ông bắc bài Phượng Vĩ (3) này hầu đáp tạ thân tình của ông đã hậu đãi nhị tôi tiệc rượu đêm qua vậy.

Phượng Vĩ (3)

Phượng vĩ hoa mùa hạ vấn vương
Ngày mưa buổi nắng rụng ven đường
Hương thoang thoảng gió lòng ưu uất
Sắc mởn mơn mây dạ luyến thương
Bóng cũ phai làn tơ cửa lớp
Hình xưa nhạt nét lụa sân trường
Mùa qua tiết đến...tàn năm tháng
Phượng vĩ hoa mùa hạ vấn vương

Ông bắc đọc xong, nếu như không ưng ý thì nhớ mang trả lại cho nhị tôi, chớ đừng xé thơ nghe...khà khà
.

Thân,

Nhị



 
Cố Quận 26.12.2022 01:56:37 (permalink)
Ông nhị à, làm thêm bài Phượng Vĩ nữa để tặng bắc tôi và bạn bè bọn mình được chăng?

Phượng Vĩ (4)

Ta chờ em...chờ em màu phượng vĩ
Sớm về đây oanh thuý tiếng líu lo
Hót chuyện yêu đương...đôi lứa học trò
Tình tinh trắng gửi tình cho ai kẻ

Ta chờ em loài hoa thời trai trẻ
Đỏ nhành trong gió nhẹ giữa đường rơi
Đón áo hương bay hoà chút hương trời
Đưa mây xuống thấp...dòng trôi hạt nặng

Ta chờ em màu phượng hồng hạ nắng


Xong rồi đấy, ông bắc mau đò qua sông mà lấy thơ về đọc vậy.

Thân,

Nhị
 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2022 04:16:35 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 364365366 > >> | Trang 365 của 383 trang, bài viết từ 5461 đến 5475 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9