Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 379380381 > >> | Trang 379 của 383 trang, bài viết từ 5671 đến 5685 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 24.08.2023 23:52:59 (permalink)
Ông bắc à! Có người gọi điện thoại nói với nhị tôi là...tình xưa của ông vừa mới về thăm lại con phố mùa đông năm nào đấy.

Phố Mùa Đông (4)

Hôm qua hồng bóng áo
Về thăm phố mùa đông
Tuyết hoa dày độc đạo
Chiều lộng gió...trắng sông

Đâu rồi đường thông cũ
Tìm quanh dấu chân xưa
Đâu rồi con quán rượu
Mình bao buổi trú mưa

Hôm qua người thăm phố
Mùa đông hoa tuyết bay
Nhớ tình nhân một độ
Tình nồng thắm...mê say

Bên sông lệ giòng rơi

Ông nhị có hỏi người báo tin là họ biết số điện thoại của kẻ phụ tình ngày nào không vậy? Khà khà
.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2023 00:08:08 bởi Cố Quận >
Cố Quận 24.08.2023 23:55:04 (permalink)
Nếu ông bắc muốn lấy số điện thoại của người xưa thì mang vịm rượu quỳnh qua sông biếu nhị tôi...là sẽ trao tận tay ngay thôi.

Phố Mùa Đông (5)

Ngồi nhớ phố mùa đông nào một buổi
Tôi và em lời cuối mình chia tay
Tiếng từ ly biết rằng sẽ không ngày
Sau tái hợp! Tình từ nay tan vỡ

Ngồi nhớ phố mùa đông xưa một thuở
Tôi và em duyên nợ ấy không thành
Tôi và em thầm oán trách cao sanh
Xui duyên gặp gỡ! Ngăn ranh giới nợ

Rượu đây...số điện thoại của người ta đâu? Khà khà
.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2023 23:58:17 bởi Cố Quận >
Cố Quận 25.08.2023 00:01:11 (permalink)
Hình này...bà Chị Họ Tôi chụp đẹp ghê.


Nàng Thu Áo Đỏ

Nàng thu áo đỏ sắc mùa ơi
Chậm bước cho tôi gửi ít lời
Tím chữ thơ thềm hương mục lá
Mềm thoa gót nhẹ lối mòn chơi


Đứa em họ này vào làm bốn câu bảy chữ gửi tặng Bà Chị vậy.

Thân,

Đứa Em Họ



 
Cố Quận 25.08.2023 00:03:18 (permalink)
Ông nhị ơi! Mai này bọn đàng ông mình về già...biết phải làm việc gì để giết tháng ngày đây hả ông?

Hai Mùa Bốn Tiết Thử Hàn

Hai mùa bốn tiết thử hàn qua
Gậy trúc vườn xua vịt đuổi gà
Dọn quét sân phòng con trách quở
Chùi lau dĩa bát vợ rầy la
Suy thời thế lực người dâng rượu
Nghĩ thủa quyền uy kẻ rót trà
Dạ tiếc vần âm buồn viết chữ
Câu dòng tím mực áng thơ sa

Ông bắc hỏi bà bắc là biết ngay thôi mà, cần gì phải chèo đò qua sông hỏi nhị tôi...khà khà
.

Thân,

Nhị



 
Cố Quận 25.08.2023 00:07:42 (permalink)
Ối giời! Cái dáng thon thả ngồi này của o Nguyệt sắp giết người như rạ à nghe o.

Cái Dáng Thon Thả Ngồi

Ới giời ơi! Cái dáng
Thon thả o ngồi cười
Đôi môi hồng lấy mạng
Qua lại mấy mươi người

Nằm lăn quay! Tắt hơi


Bớ làng! Có người gây án mạng bên kia đường rồi kìa làng ơi...khà khà.

Thân,

Nhị
 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2023 09:48:55 bởi Cố Quận >
Cố Quận 31.08.2023 09:51:06 (permalink)
Bắc tôi vừa vác cây thông mua ngoài phố về sáng nay, giờ đang bắt tay vào giăng đèn...chiều nay ông nhị qua nhà ngồi nhậu với tôi cho vui nghe..

Phố Mùa Đông (6)

Đèn sao khắp ngõ phố mùa đông
Cảnh sắc đường giăng đỏ-tím-hồng
Dưới gốc thông xanh đậm nhánh
Quà dăm bảy gói lễ người trông


Ừ! Ông nhớ nói lại với bà bắc nấu nướng vài ba món ngon để bọn mình làm mồi nhắm với rượu nghe ông bắc...khà khà
.

Thân,

Nhị



 
Cố Quận 31.08.2023 09:53:29 (permalink)
Ông nhị à! Thằng út của bắc tôi thương con gái nhà người ta, mà tính nhát gái không dám nói như tôi thời trai trẻ, nên nhờ tôi sang hỏi ông viết cho ít lời...mai bỏ vào bao thư gửi cho cô ấy để tỏ tình ý, ông có giúp cháu nó được gì chăng?

Tháng Mười Hai Đi Hỏi Vợ

Cô chờ nhé tháng mười hai
Tôi nhờ cậy kẻ mối mai sang nhà

Dây chuyền, bông, nhẫn bộ ba
Trầu-cau-bánh-trái-rượu-hoa hỏi về
Hai mình gá nghĩa phu thê
Tao khang vai sánh chi thê sắc tài

Cô chờ tôi tháng mười hai
Cậy nhờ đôi kẻ mối mai qua nhà


Xong rồi đấy, ông bắc mang về...bảo với cháu nó gửi ngay cho cô đó xem thể nào?

Thân,

Nhị



 
Cố Quận 31.08.2023 09:55:43 (permalink)
Ông nhị à! Đọc mấy bài thơ " Phố Mùa Đông " của ông...làm bắc tôi nhớ cuộc tình mùa đông xưa quá đi.

Tình Mùa Đông Nay Tàn

Biết giờ ai còn nhớ
Cuộc tình mùa đông xưa
Giấc trầm tư...trăn trở
Ta ngày đón tháng đưa

Đi về con phố nhỏ
Vòng tay ấm đường quanh
Bước trên thềm lá đỏ
Ngồi dưới bóng thông xanh

Tình mùa đông nay tàn


Già rồi! Lâu lâu buồn, ngồi nhớ những cuộc tình xưa cũng là chuyện thường tình ông bắc ơi. Dzo^! Say rồi thì lòng mình sẽ quên hết thôi...khà khà.

Thân,

Nhị



 
Cố Quận 31.08.2023 09:58:24 (permalink)
Ông nhị biết không...đôi khi ngồi nghĩ lại, bắc tôi chẳng thể minh xác cho rõ ràng trong lòng là mình phụ người ta hay họ phụ mình nữa ông ơi?

Tôi Và Em...Ai Phụ Ai

Tôi và em! Một nỗi niềm
Nhớ thương năm tháng tình chìm bể sâu
Cho thuyền cách bến giang đầu
Vời xa giang cuối xanh mầu nước xanh
Dòng đục xuôi ngược đá gành
Thu-đông-xuân-hạ bất thành nợ duyên
Tôi và em! Bến hận thuyền
Quên lời thệ ước xưa nguyền trúc mai

Tôi và em...ai phụ ai


Ông bắc ăn không ngồi rồi nên lo nghĩ những điều thật vớ vẩn à nghe! Năm xưa ông bước chân xuống thuyền vượt bể Đông, bỏ người ta lại...giờ còn hỏi nhị tôi là " ai phụ ai? ", có điên chăng? Khà khà
.

Thân,

Nhị



 
Cố Quận 31.08.2023 10:00:33 (permalink)
Ừ! Ông nhị nói thế cũng phải...giờ mới hiểu tường tận là lỗi tại bắc tôi mọi đàng vậy.

Tình Mùa Đông Xưa

Tinh cơn gió thổi dấu yêu trôi
Buổi lạnh lùng đông tiết khởi ngồi
Ngõ cúc chung trà tơ tưởng mắt
Đường mai chén rượu nhớ thương môi
Câu tà sắc gợn tà ngang núi
Chữ áo hương bay áo giữa đồi
Thủa lạnh lùng đông xưa tiết lập
Tình cơn gió lộng cách ngăn đôi


Lỗi với lại không lỗi thì...tình xưa cũng đã tan thành mây khói bốn chục mùa đông tàn tái rồi ông bắc ạ....khà khà.

Thân,

Nhị
 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2023 01:16:45 bởi Cố Quận >
Cố Quận 02.09.2023 23:34:45 (permalink)
Luật thơ " Đường " tuy khó làm, nhưng viết thường cũng sẽ quen thôi cô Nhớ.

Luật Đường Thi Khó Chơi (2)

Vẽ bày " Đường Thi " luật
Vận tứ hoá sân si
Dòng rối ren từ thuật
Làm tối nghĩa câu thi

Cho nên từ xưa...đã có nhiều thi nhân phá luật để sáng tác thành nhiều bài thơ hay còn lưu lại đến ngày hôm nay đấy cô.

Thân,

Nhị Ca

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2023 23:37:45 bởi Cố Quận >
Cố Quận 02.09.2023 23:39:42 (permalink)
Tiết mùa đã vào những ngày cuối thu rồi ông nhị ạ! Chỉ còn đôi ba tuần nữa là trời sẽ lâp đông... biết phải làm gì để giết thời gian trong suốt tháng cuối của năm đây?

Sắc Màu Cuối Thu

Mùa đã sắc màu cuối thu
Phong cành úa cõi hoang vu núi đồi

Gió về lá rụng dòng trôi
Chiếc lờ lững rẽ chia đôi bến bờ
Chiếc chìm nổi dưới làn tơ
Vàng soi bóng nước chiều mơ mộng chiều

Sắc màu cuối thu nắng xiêu
Phong cành úa chốn tịch liêu núi đồi

Hay là.. bắt đầu từ ngày mai bọn mình bày tiệc rượu và tập làm thơ hết tháng mười hai này đi ông bắc, chịu không? Khà khà.

Thân,

Nhị



 
Cố Quận 02.09.2023 23:43:29 (permalink)
ôi! Một thời trung niên của nhị tôi nay còn đâu.

Ngồi Nhớ Tuổi Trung Niên

Ôi một thủa trung niên tàn vết
Cái thân già nay mệt mai đau
Nhớ bè bạn nhậu nghiêng bàu
Chén đầy cạn chén rượu màu xuân thanh

Giờ hồn xác tanh banh! Ngồi nhớ

Nhìn lại ảnh! Thấy lòng buồn quá đi thôi các bạn ạ.

Thân,

Lão Nhị



 
Cố Quận 02.09.2023 23:46:17 (permalink)
Cảm ơn cô Điệp Hồng đã vào đọc thơ, giờ nhị ca làm bốn câu đáp tạ lại thân tình của cô đã dành cho vậy.

Phố Giăng Đèn (5)

Đường ngang lối dọc phố giăng đèn
Kẻ sắm người mua tiệm quán chen
Trả giá ba đồng rinh địch trống
Giằng co cắc bảy lấy loa kèn


Chúc cô luôn vui nhé.

Thân,

Nhị Ca



 
Cố Quận 02.09.2023 23:48:35 (permalink)
Cho tên bạn hàng xóm này mượn bức hình để làm tám câu thơ lục bát, được không Tiểu Thư Trại Kèn?

Chào Tháng Mười Hai Chúa Sanh

Chào tháng mười hai chúa sanh
Đường lên núi đẹp như tranh tô màu

Biết mùa tiết có nhớ nhau
Thu tàn đông tái trước sau không chờ
Đợi kẻ trao người bài thơ
Vài câu chữ đọc hoài mơ phố thành

Chào tháng mười hai giáng sanh
Đường lên núi rặng thông xanh ngắt màu


Tên bạn hàng xóm này viết xong chưa biết phảI mang tặng ai và họ có chịu nhận cho chăng? Thôi thì đã nợ mượn tranh của Tiểu Thư mà thơ...thì tặng tiểu thư trừ nợ vậy nhé; khà khà.

Thân,

Tên Bạn Hàng Xóm



 
Thay đổi trang: << < 379380381 > >> | Trang 379 của 383 trang, bài viết từ 5671 đến 5685 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9