Tùy Bút Cố Quận

Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 192 trang, bài viết từ 1321 đến 1350 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 21.08.2014 01:26:43

Những Người Trong Áng Thơ Tôi!


Những người một thời trong áng thơ tôi
Áo trắng ai bay ngày đó đâu rồi
Nhớ tóc hương quanh hộc bàn, cửa lớp
Cho vần tím mực! Cho áng thơ trôi

Những tháng năm xưa tôi còn nhát lắm
Chỉ bước theo tà lụa gấm tiểu thư
Để giấc mơ đêm thấy bóng o từ
Con ngõ vắng...hình như dừng chân đợi

Không phải tôi! Mà gã tình nhân tới


Tàn nhẫn! Sao mấy O tàn nhẫn thế??? Khà khà
.

Thân,

Lão Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 21.08.2014 01:31:50

Mấy O Đi Ăn Cưới

Mấy O đi ăn cưới
Tôi xin theo...xin theo
Mấy O mình hãy đợi
Chân tôi đeo...chân đeo

Sao mấy O đi luôn
Không đợi! Tôi đứng buồn
Tiếc chung trà, chén rượu
Hai giòng lệ tôi tuôn

Mấy O đi ăn cưới
Nỡ không kéo tôi theo
Mấy O đành chẳng đợi
Tôi đi cùng một keo

Buồn như ly rượu nhạt, không có tôi bên cạnh để cưa hai mấy O ơi; khà khà
.

Thân,

Lão Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 21.08.2014 01:38:19
Chỉ trong vòng mấy năm! Cha Mẹ Tôi đã ra người thiên cổ; có nhiều đêm thức giấc, tôi ngồi tư lự bên tách trà nhớ hình bóng Hai Bậc Sinh thành mà lệ rơi thành dòng. Nửa đời tôi bôn ba xứ người, sống với tháng năm hoài cố quận! Nơi đó có Mẹ Tôi ngồi dõi mắt trông đàn con nửa đời lưu lạc, có anh em chờ đợi một cuộc đổi đời để ruột thịt đoàn viên, có bè bạn nhắc tên nhau để nhớ thương một thời áo trắng học trò và có sông nước, có đường xưa lối cũ, có xóm giềng bên lũy tre xanh luyến tiếc hình bóng người năm nào. Bên này Cha Tôi khi còn tại thế, tuy già yếu vẫn thường khuyên răn anh em chúng tôi đừng quên cội nguồn, đừng học theo thói phù hoa danh lợi mà quên ân tình trên từng bát cơm trắng ngày nào. Bây giờ chúng tôi không còn cha mẹ nữa rồi, biết lấy ai mà nhắc nhở chúng tôi giấy rách phải giữ lấy lề, làm người phải nắm tiết tháo đạo ngũ thường, phải khắc dạ đạo nước non-thôn làng-gia tộc!!! Thôi thì anh em chúng tôi nay đã mồ côi, tay dắt tay nhau mà đi hết đoạn đường đời trăm năm còn lại này vậy; đắng cay, ngọt bùi chia xẻ nhau mà sống để nhìn ngày con cháu mình trở nên người hữu dụng cho đời mai sau.




Anh Em Như Thể Tay Chân

Anh em như thể tay chân
Dắt dìu nhau suốt đời trần trăm năm

Chia manh áo mặc, chiếu nằm
Bát cơm rau, miếng thịt bằm cháo thơm
Dạy đàn con cháu sớm hôm
Nhân, nghĩa, trí, lễ, tín gồm đủ vai
Sau giúp nước, góp sức tài
Giúp người cùng tận ngõ ngoài long đong
Dạy đàn con cháu khắc lòng
Trung hiếu đền đáp là giòng giống tiên
Việt Tộc ta vốn dân hiền
Cháu con thờ kính bậc tiền nhân thân

Anh em như thể tay chân
Khuyên răn nhau suốt đời trần trăm năm

Mong rằng anh em chúng con sẽ không làm điều gì phi nhân, bất nghĩa trong đời, làm tổn thương đến tiếng tăm của giồng tộc và để hương hồn cha mẹ không phải thẹn với đất trời bên kia vậy...mong lắm thay.

Con,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 21.08.2014 01:42:09
Có mần chi mô!!! Chỉ thơ tím tà nên bị Tà Tím thoi tím mắt tím môi bác Sầu Đông ơi.


Thơ Tím Môi, Tím Mắt!

Tôi thơ tà tím...tím tà
Thoi tôi tím mắt! Đánh là tím môi
Vần âm tím xé thả trôi
Mực màu tím mất hết rồi Bác ơi
Có mần chi mô đâu trời
Chỉ thơ tà tím, xác thời tanh banh


Có mần chi mô!!! Chỉ thơ thôi mà ra nỗi này đấy Bác; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 21.08.2014 01:52:01
Xưa đọc sách có câu "Giàu Nhờ Bạn, Sang Nhờ Vợ" rất hay, nên nhị tôi khắc lòng, tạc dạ; để thời tráng niên khôn lớn! Kiếp duyên đưa đẩy tôi lưu lạc bên xứ người, tình duyên lận đận bao lần cho đến ngày gặp được Một Nửa của tôi. May mắn nhất trong đời tôi là có được Người Vợ Hiền một lòng hy sinh cho tôi và đàn con trong suốt những năm tháng dài lận đận với sự nghiệp của mình, lên voi xuống chó năm bảy bận, tiền tài có không dăm ba lần...mà Vợ Tôi lòng vững như bàn thạch, không một lời than trách, không tiếng bấc tiếng chì, tương kính chồng như tân, hài hòa với con như ngày còn cưu mang chúng trong dạ. Tuy cuộc sống cha con chúng tôi không có gì là hơn người, nhưng trong ấm ngoài êm, hình tướng trang nhã, thong dong mỗi khi bước chân ra đường. Tôi đúng là kẻ sang nhờ vợ, Nhà Tôi đúng là bậc hiền phụ trên đời, Nội Tướng của chính tôi vậy.

Nhà Tôi

Em! Người vợ hiền thục
Dốc lòng với chồng con
Nghĩ lo từng giây phút
Manh áo ấm, cơm ngon

Em! Người vợ đoan trang
Thân ái với họ hàng
Xóm giềng câu hòa nhã
Bằng hữu nguyện bình an

Em! Nhà Tôi, Nhà Tôi

Vì thế tôi tự nhũ với lòng mình, đời này phải tránh câu "Giàu đổi bạn, sang đổi vợ" cho bằng được vậy.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 21.08.2014 01:55:30
Nhị ca khen không quá đâu Út Chót nhé; một bài thơ hay thường nhờ vào cảnh sắc và âm tiết, lời thơ sẽ cho người đọc liên nghĩ đến những hình tượng mà ý thơ muốn diễn đạt và lời thơ có đi sát với ý thì người đọc mới thấy được cả một bức tranh thơ Út ạ.


Thơ Hay Nhờ Tranh Vẽ

Thơ hay nhờ cảnh sắc
Âm tiết nhẹ nhàng rơi
Thấy mùa trôi, điểm khắc
Tiếng sương giọt thu rơi

Thơ hay nhờ nét họa
Tranh người tay khéo tay
Vẽ cành hoa nhánh lá
Chữ vần thơ nét bay

Khen người tay họa tranh cho thơ vần chắp cánh bay, chữ thơ một trời xanh ngát...cũng không có gì quá đâu Út Chót nhé; khà khà.

Thân,

Nhị Ca




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 21.08.2014 01:59:13

Mặt Hồ Thu

Lá vàng in mặt hồ thu
Hàng cây lặng gió nhành ru giấc ngày
Sắc chiều nắng nhạt tơ phai
Đàn ngang mỏi cánh ngừng bay tắm dòng

Khuấy làn thu sóng nước trong
Khuấy không gian chiếc lá phong rụng rồi
Lá vàng xào xạc trên đồi
Heo may bổng dậy! Mây trôi trắng trời

Mặt hồ thu, giọt thu rơi
Mưa ngoài nhuộm nét sầu ơi tím vần
Thơ hồn níu lá trên sân
Đừng trôi! Thu lá vàng thân mặt hồ

Thu về lá rụng mưa trôi, lá nổi trên mặt hồ là chuyện bình thường của tiết mùa mà ông thần say! Hồn thơ ông muốn níu lá lại...cho lá đừng trôi theo dòng nào đã được đâu mà ngồi đó tưởng tượng ra voi ông ạ; khà khà.

Thân,

Nhị
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2014 01:10:17 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 23.08.2014 01:11:11

Hàu Vô Một Cõi Bình Yên

Năm này Một Cõi Bình Yên
Cửa sông hàu biển tìm duyên kết tình
O bắt đem nướng tặng mình
Trước lều tiêu, muối, chanh xin chấm liền
Cạn bình là thấy áo tiên
Khui vịm là thấy trên thiên áo tà
Chén nâng, cạn chén, khà khà
Năm này hàu biển sao là béo ghê

Hai tui cám ơn O nghe, có món này thì rượu mới tuyệt trong mấy ngày nghỉ cuối tuần; khà khà.

Thân,

Hai




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 23.08.2014 01:13:24

Trăng Thu Bến Cũ

Đêm trăng thu bến cũ
Tay đánh mấy dây đàn
Âm xua màn sương phủ
Giọt rơi ướt phiếm vàng

Ta mười năm cung kiếm
Đông, tây, nam, bắc an
Nay về không bóng yếm
Người thu trước lụa sang

Ta mười năm sau lại
Quay đò thăm bến xưa
Trăng thu đi, trăng tái
Người âm tín đà chưa

Đêm trăng thu bến cũ
Tay đánh mấy cung đàn
Âm lan màn sương phủ
Sầu bứt phiếm! Buông đàn

Đêm trăng buồn lặng tiếng
Khoang đò say chén cay
Đàn ngưng âm! Khói quyện
Trăng vàng tơ làn bay

Ai mà chờ cho nỗi mười năm ông ơi! Giờ trong tay đã có nghiệp lớn, còn luyến tiếc người xưa làm gì cho nặng sầu, cho lắm khổ thế này hả ông!!! Khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 23.08.2014 01:21:27
Mô Phật! Em thơ Oan quan lắm, quan chỉ chiều chiều đò ra hồ sen ngồi rượu ngắm yếm đào trên cầu; chứ chưa thuyền ra biển lần nào...mà quan hỏi em có thấy yếm đào đón gió biển bao giờ chưa lại gieo tiếng oan cho quan thế này!!!


Đùng Đùng Đâu Đã Được Lần Nào Đâu!!!

Quan đò ra ngắm hồ sen
Chứ chưa lần biển gió len yếm đào
Bây giờ em nói...là sao
Bây giờ sáu tám tào lao thế này!!!

Quan chiều hồ đợi hương bay
Đợi cô quần lỉnh hây hây má hồng
Sao em biết ả có chồng
Sao em biết ả đang nồng ái ân!!!

Oan quan! Chịu tiếng si sân
Đùng đùng đâu đã được lần nào đâu!!!


Em vào thơ thăm quan lần nào cũng dùng từ dao to búa lớn cả! Làm quan tái mặt; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 23.08.2014 01:26:28

Đò Ai Mái Ngược Hồ Thu


Đò ai mái ngược hồ thu
Dòng trôi lặng lẽ khói mù mù giăng
Kịp về để đợi mùa trăng
Đêm soi bóng áo cung hằng áo bay
Đò ai ngược mái bến này
Kịp về để đợi trăng đầy cưỡi sương

Đêm thơ vần chữ tiếc hương
Đêm tay chén rượu đoạn trường tình xưa
Đò ai mái ngược dòng đưa
Kịp về đế vớt trăng vừa rụng sông

Một trời mây trắng mênh mông
Heo may thổi giọt mưa lồng heo may
Đêm tay ngừng chén rượu cay
Đêm neo đánh giấc mộng gầy mộng thu
Trăng không vàng cõi âm u
Đò ai gác mái! Sông mù mù sương

Tội nghiệp! Uổng công ông chèo ngược nước về bến xưa để chờ trăng cũ mà nhớ người năm nào, mà Ông Trời không chìu lòng người, tưới cho một trận mưa rào làm trăng lặn, bến âm u thế này thì giận thật; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 23.08.2014 01:47:13
Sống trong đời, ta có thể bỏ đi tất cả! Nhưng hãy nắm giữ tình yêu thương tha nhân thật chặt trong lòng bàn tay mình nghe bạn.

Hãy Cho Đi

Hãy vươn lên trong nắng
Mà gánh chịu gió mùa
Hãy vàng pha mây trắng
Mà hứng lấy bão lùa

Hãy yêu thương, trân trọng
Tình người chốn dương gian
Cho đi phần cuộc sống
Mình có, mình đã đang

Nắm trong lòng bàn tay

Hãy chia xẻ những hạt thân ái và mầm yêu thương với đời để mình không phải là một cành hoa đơn độc trong kiếp trăm năm này vậy.

Thân,

Lão Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 23.08.2014 01:49:59

Đò Ai Xuôi Mái Ra Dòng

Đò ai xuôi mái ra dòng
Đêm qua mưa gió! Sóng chòng chành say
Không trăng soi bến thu gầy
Không yên giấc điệp...sáng ngày nằm mê

Nắng trời đứng bóng đò về
Đổ lên chóp nón rơm hề lửa thu
Lơi tay chèo hỏi thôn phu
Nơi này có phải chốn cù lao xưa
Ông khoát tay! Lớn tiếng thưa
" Không đây đất mới người vừa đắp xây"

Đò ai xuôi mái về tây
Đêm qua mưa gió! Nước đầy hồ xanh
Hai bờ cây lá ven ranh
Chiếc vàng úa chiếc rụng cành chiếc trôi

Đêm qua mưa gió không trăng soi bến cũ! Hôm nay đường về chắc dạ buồn hiu hắt...cảnh buồn hắt hiu ông thần say hỉ; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 23.08.2014 01:55:39

Yếm Đào Trong Thơ

Đàn đứt dây...thời đây còn yếm
Đào lụa hương hồ tím nắng chiều
Kìa hoa cành bóng xiêu xiêu
Kìa xuân xanh dáng mỹ miều tóc xanh

Thời ông lão, ông anh cũng chữ
Thôi thì cô kêu thử chàng à
Cho đây mát dạ chút a
Cho vần âm chúng được là hân hoan

Cho thơ lời bổng nhẹ nhàng
Nó trôi theo gió bám làn lụa hương


Hết thời làm quan...nhưng được mùa sen thắm, yếm đào em ơi; khà khà.

Thân,

Quan




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 23.08.2014 02:00:06
Hình với thơ đúng là tím cả một đồi thu à nghe Út Chót.



Đồi Thu Tím

Đồi thu tím một màu hình
Thơ tôi vần chữ tím tình câu thơ
Làm phai dạt nắng vàng tơ
Làm phai sắc lá úa bờ sông quanh
Đồi thu tím đóa tím cành
Tím mây chiều lững lơ thành Cố Đô

Bây chừ áo tím về mô
Đồi thu tím mặt nước hồ tỉnh yên
Bây chừ hương vạt lạc miền
Bắc Nam hai cõi bóng biền biệt đâu!!!

Thơ tôi tím gánh thơ sầu
Đồi thu tím áo em mầu xưa tan
Bây chừ hai kẻ hai đàng
Ba mươi năm lẻ! Hoang tàn đồi thu


Tặng Út Chót bài này trả công lộng hình thơ của nhị ca đấy nhé; khà khà.

Thân,

Nhị Ca
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2014 00:16:50 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 25.08.2014 00:18:05


Hay O Hàu Sống Rượu Bình Mình Ên!!!

Mấy con hàu nhậu cuối tuần
O tặng, chúng béo quá chừng O ơi
Bây giờ nhớ vị quá trời
O còn không hả, còn thời...nhị xin
Chứ O bên đấy làm thinh
Hay O hàu sống rượu bình mình ên!!!


Bớ o Thi Hạnh...bên đấy còn hàu không, cho nhị tui vài chục con đãi Chú Cuội Phố Mình nhậu coi O!!! Khà khà.

Thân,

Nhị





Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 25.08.2014 00:21:55

Hạ Đâu Rồi!!!


Hạ đâu rồi hả hạ
Trời hình như đã thu
Cành cây phong chiếc lá
Uá màu! Mây âm u

Hạ đi rồi sao hạ
Ngoài rưng rưng! Đổ mưa
Không gian buồn bã quá
Phố phường thưa bóng thưa

Hạ về đâu...giờ đâu!!!


Bớ Hạ! Hà giờ đâu...khà khà.

Thân,

Nhị Ca


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 25.08.2014 00:28:03

Thơ Là Tranh, Tranh Là Thơ

Thơ là tranh họa hữu tình
Vần âm thả nét áo hình tà bay
Tranh người năm ngón thon tay
Tung hoành hoa lá lối này màu xuân
Hình thơ một bức tuyệt luân
Trăng, sao, mây, nước, núi, rừng, lá, hoa
Cho ta ngồi mộng mơ tà
Chiều bay tím vạt hương ngà ngọc xuân


Lời thơ như tranh họa, tranh họa nét thơ bay đấy mà Út Chót; khà khà.

Thân,

Nhị Ca




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 25.08.2014 00:30:21

Nồi Vẹm Đen Hấp


Hết hàu bạc, lại vẹm đen
Cạn bàu, nghiêng vịm ối mèn ơi say
Cả nồi vẹm hấp thịt bay
Còn nguyên đống vỏ cứng này đổ đâu!!!
Đổ hồ! Hồ đục nước mầu
Đổ đất! Ruồi nhặng cánh đầu chúng bu
Hay là mang tuốt qua khu
Phố bên mà đổ phục thù năm xưa


Thù hận chi mà ông cứ nhớ mãi thế này cho nặng cái đầu thế hả ông thần say!!! Khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 25.08.2014 00:32:30
Bức hình có nét liêu trai, mộng mị lắm Út Chót ạ; có trăng, hoa, áo và tóc mượt mà thế này thì nhị ca say thật.


Áo Là Ngàn thơ

Em xưa tà mộng liêu trai
Em xưa mượt suối tóc dài đêm trăng
Cho thơ chữ níu lấy vần
Cho thơ hoa cánh tuyệt trần huyết hương
Tà em trắng quá tư tương
Tóc em huyền hoặc...vô thường thơ ta
Dù năm dù tháng tàn hoa
Trăng tròn trăng khuyết áo là ngàn thơ


Áo là ngàn thơ trong hồn của nhị ca đấy Út chót ạ; khà khà.

Thân,

Nhị Ca




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 25.08.2014 00:34:55
Trước thì bình yên, nhưng từ ngày có nhị tui về tá túc thì không còn yên bình chút nào! Tiếng hò, ngâm đủ chuyện trên trời dưới đất cả ngày Nắng ơi.


Bình Yên Nay Chẳng Yên Bình!


Bình Yên nay chẳng yên bình
Từ khi gã đến ngày nghinh ngang hò
Đêm ngâm vịnh, chuyện với trò
Trên trời, dưới đất, nước, đò, bến, sông
Bình Yên một cõi mênh mông
Tung hoành thoả chí tang bồng...mình ên


Khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 25.08.2014 00:38:35

Tình Thơ Ta Giờ Tan!

Này em! Ta thường nghe tiếng áo
Tà lụa bay trong gió báo thu về
Hương tình xưa làn quanh quẩn đường mê
Trong giấc ngủ con đê nằm nghe bước

Em hai buổi lên trường vai tóc mượt
Và người ta sau trước bóng người ta
Hỏi xin em chân chậm chút thôi mà
Em không đáp! Em à sao không đáp

Để ta đêm thơ thắp đèn bạch lạp
Mà vần âm gieo bão táp mưa tình
Nên lời câu giăng tám cõi u linh
Mòn mỏi nét mực không tinh xảo nét

Để thơ ta từng thu trùm giá rét
Ngày đông qua! Nhoè nhoẹt lệ tương tư
Em sang sông đâu đã tiếng tạ từ
Tình ta đó ảo hư tà trinh trắng

Này em! Ta thường thơ xa vắng
Tháng năm xưa tình của thuở học trò
Tháng năm đi tình vụn vỡ, tàn tro
Vần thơ chép tay vò trang giấy đốt

Này em! Tình thơ ta lớp lớp
Ngọn lửa thiêu thoáng chớp...mộng tình tan

Tình thơ của nhị ca giờ đã hóa thành tro, mộng tình của nhị ca giờ đã tan theo làn khói trắng rồi Út Chót ạ.

Thân,

Nhị Ca




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 25.08.2014 00:40:48
Nắng viết như vầy...thế nào o Siêu Quậy Phố Mình cũng sẽ vào đính chính cho xem!!!


Chỉ Mây Với Gió Chúng Buồn

Tui buồn bao giờ đâu cà
Chỉ đem trời đất ra mà luận chơi
Tui buồn bao giờ Nắng ơi
Chỉ hàu với vẹm nướng thời mời ai
Tui buồn...thở tiếng vắn dài
Làm sao Nắng biết mà vài lời ghi
Tui đây đâu có buồn chi
Chỉ mây với gió chúng thì buồn thôi


Chỉ mây với gió Một Cõi Bình Yên buồn thôi Nắng ơi! Quậy Tui đâu có gì buồn; khà khà.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2014 00:06:56 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.08.2014 00:08:00

O Trốn Ai!!!


O trốn ai...O này
Tóc làn vướng thân cây
Trắng hàm răng khúc khích
Hồn người ta lên mây

O trốn ai thế O!!!


Trốn Chàng của Tui chứ trốn ai ông thần say, hỏi vô duyên; khà khà.

Thân,

Lão Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.08.2014 00:11:40

Áo Em Trắng Vạt Thơ Sầu

Áo em trắng quá thơ sầu
Vần pha chút mực tím mầu thầm thương

Xưa về nhớ gió làn hương
Đêm trang giấy vẽ mộng thường vạt sau
Vội gì mà bước cách nhau
Vội gì mà ngõ rẽ vào lời không
Cho câu thơ lạnh tơ đông
Vỡ từng mảnh chữ! Lạc dòng còn đâu

Áo em trắng quá thơ sầu
Vần pha chút mực tím mầu...vần thương

Biết rồi! Thơ ông sầu trắng cả sân trường của người ta năm xưa đấy ông ơi; khà khà
.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.08.2014 00:14:28

Bạn Tui Tiệc Tết


Bạn Tui bánh canh, chén rượu
Quây quần ngày tết tiệc vui
Luận bàn chuyện nay, chuyện cũ
Chung trường, chung lớp có tui

Mà sao trong hình không thấy
Tui cười tay bát bánh canh
Tui đâu...tui đâu rồi vậy
Rượu dừa mấy đứa lật nhanh

Bạn Tui quây quần tiệc tết
Xuân nào...chẳng thấy tui đâu!!!


Dzo^ các Bạn Ta; khà khà
.

Thân,

Lão Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.08.2014 00:16:56

Chỉ Có Ta!

Chỉ có ta với khối tình bất diệt
Dệt nghìn câu tha thiết những vần thơ
Thuở áo thư sinh cho đến bây giờ
Thuở còn tay sách! Nay bờ bến khách

Không có em lụa tà hương trinh bạch
Nết hiền ngoan trong cốt cách dịu dàng
Lời như ru, âm thỏ thẻ, hồn an
Xưa ngự chiếm tim chàng thơ mấy hộc

Chỉ có ta Với khối tình đơn độc
Đón chờ thu tàn khốc bão mưa về
Đếm từng trang giấy chữ viết ngày mê
Đêm tiếng lá não nề! Cơn gió xoáy

Chỉ có ta và khối tình tan vậy
Không có em ngày đấy...Không có em
Bên những mùa đi, mùa đến bên thềm
Thơ ta khóc tình em, ta thơ khóc

Giời ạ! Đàn ông gì mà cứ viết là khóc...yếu thế; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.08.2014 00:21:03
Mình cho là thơ thì viết gì cũng là thơ được mà Hạ Muội.

Thơ Tôi Đám Chữ Lăng Nhăng

Thơ tôi đám chữ lăng nhăng
Mơ áo tơ người lụa trắng tà bay
Thơ tôi trên dưới vần say
Té thời chỏng gọng dưới này lên kia
Thơ mình sợ trốn không dìa
Chung quanh thiên hạ đầm đìa lệ rơi
Sao thơ ông chẳng ghé chơi
Hay say té hố rã rời tiết âm
Thơ tôi bặt tiếng! Nín câm
Ai thòng dây kéo khỏi hầm hộ cho


Mình cho là thơ thì nó là thơ thôi mà Hạ Muội; khà khà.

Thân,

Nhị Ca




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.08.2014 00:25:19

Màu Thu Trên Đất Khách

Màu thu trên đất khách
Dưới dòng trôi...thu trôi
Con thiên nga sắc bạch
Chiều soi bóng thành đôi

Lung lình vàng nắng nhạt
Gió gờn gợn mặt hồ
Hương trên làn da mát
Qua bờ tây ngoạn hồ

Ta, em thu viễn xứ
Nhớ mùa xưa! Đất xưa
Chạnh lòng thân khách lữ
Nhớ tình xưa! Người xưa

Màu thu trên đất khách
Ta, em ngắm chung dòng
Hai bờ đông tây cách
Cùng tơ tưởng thu dòng

Xưa giờ xa! Trùng xa

Sao ông biết lòng tui đang nghĩ về dòng thu xưa!!! Khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.08.2014 00:30:18
Kiếm không ra!!! Kiếm ra rồi...nên đời nhị tui mới tan tác thế này đây Bạch Bang Chủ ạ.

Kiếm Ra Rồi...Đời Tan Tác!

Ngày xưa tôi kiếm không ra
Tình buồn cho đến...gặp Bà tình ngưng
Bởi ngày ngồi khóc rưng rưng
Đêm qua đay nghiếng như gừng xát tai
Ngày xưa tôi vái gặp ai
Đến khi gặp được...thở dài tình ơi
Tôi thiệt hăm mấy năm trời
Và sẽ thua nốt nửa đời còn đây
Ra vào đâu thoát vòng vây
Cửa hậu Bà khoá! Cầm cây cửa tiền
Lạng quạng là tay phang liền


Em van Mình! Mấy cô Bạn Rạch Giá điều tra rát quá...nên em phải uống thuốc liều mà than thở chút nào sự thật của đời em từ lúc "Lỡ Bước Sang Ngang" thôi Mình à, Mình tha cho em lần này đi nghe Mình; khà khà.

Thân,

Lão Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2014 00:44:59 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 192 trang, bài viết từ 1321 đến 1350 trên tổng số 5741 bài trong đề mục