Tùy Bút Cố Quận

Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 192 trang, bài viết từ 1351 đến 1380 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.08.2014 00:45:45

Vậy là Hạ trốn thật ư!!!

Một Chút Gì Để Nhớ

Một chút gì để nhớ
Ừ! Thì thơ chữ thơ
Một chút gì nhắc nhở
Ừ! Vần tơ nắng tơ

Tuy không là thi sĩ
Cũng chẳng là nhà văn
Viết bên kia một tí
Ít lời bên đây đăng

Thu câu tình tang lá
Đông lất phất mưa bay
Xuân hương tà áo ả
Hạ tàng xanh chén say

Một chút gì để nhớ
À! mình thơ thẩn thơ
Một chút gì nhắc nhở
À! Mình mây trắng mơ

Một chút gì cho có
Một chút gì đặng đông
Năm ba người la ó
Sáu bảy mạng tặng phong

Một Chút gì để nhớ


Hạ à! Viết một chút gì để...nhị ca nhớ khi ngồi chén rượu đi Hạ; khà khà.

Thân,

Nhị Ca





Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.08.2014 00:50:31

Con Chữ Hại Thơ!

Ối giời! Con chữ hại tôi
Bốn mùa mực tím hoá vôi trắng màu

À! Mưa chúng hạt thi nhau
Mà đổ xuống đất ướt cau gốc nằm
Dây trầu chúng bám xanh mầm
Lá nở xanh lá, người mâm qua làng
Kìa con ong, đoá hoa vàng
Cánh bay, nhuỵ rụng tình tang cả vần

Ối giời! Con chữ si sân
Chút gì để nhớ đem cân nặng mình


Ối giời! Thơ viết rồi, đọc lại...thơ còn không hiểu là thơ đã viết gì nữa anh Dê ơi!!! Khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.08.2014 00:54:18

Em Đừng Nói Tiếng Tạ Từ

Em đừng nói tiếng tạ từ
Thu chưa tàn lá vàng ư...vội gì!!!

Đừng đi em ạ đừng đi
Vội gì làm cánh chim di cuối trời
Để thơ buồn một góc đời
Để ta vần chữ chơi vơi chữ vần
Để người Tấn khóc kẻ Tần
Để thu mưa giọt sầu dâng lối gầy
Vội gì làm cánh chim bay
Đừng đi em ạ! Vòng tay ta ừ

Em à giữ tiếng tạ từ
Thu chưa tàn lá vàng ư...vội gì!!!

Ở lại để nhìn cảnh anh say ngày say đêm à, chán chết đi mất...thôi em dông nhé; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.08.2014 01:13:43

Mừng Sinh Nhật

Lâu nay sinh nhật năm bà
Lần này thêm một nữa là sáu em
Trước sau mười hai tà mềm
Mười hai vạt lụa hương thềm nhà hương
Lần sau ước thêm một nường
Bảy nàng bước nặng! Run tường vách run
Mừng sinh nhật, vui vô cùng
Giai nhân sáu ả, anh hùng một anh
Sinh nhật năm nay thâu canh
Tiếng hò ơ tiếng đàn tranh...tiếng cười

Vậy là tuần lễ này phải đọc thơ mừng sinh nhật của hắn rồi đây; khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.08.2014 01:16:50

Sớ Tội Ngày Sinh Nhật

Ngày sinh nhật viết sớ
Tội trạng! Giấy dâng nàng
Tôi vui đà quá cở
Rượu, hoa, áo năm nàng

Bốn cô canh bốn gốc
Cô ngồi giữa rượu cưa
Nửa tôi! Cô cạn cốc
Say...Cô khác vào đưa

Cô vòi tôi chiếc áo
Cô thỏ thẻ đôi hài
Phấn son cô nhẹ bảo
Cô lược, cô trâm cài

Đây nàng ơi! Tội trạng
Đọc cho kỹ sớ này
Muốn trói, treo chờ sáng
Qua sinh nhật hãy đày

Không! Tui muốn ông quỳ ngay bây giờ, sáng mới tính đến chuyện trói với treo; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.08.2014 01:19:07

Sinh Nhật Tui

Hôm nay ngày sinh nhật tui
Họ tắm bằng rượu thơm mùi nho thơm
Mùi quỳnh, cúc với cá, tôm
Thịt rừng ôi béo trơn mồm hò, ca

Tiệc vui nên tiếng ầm nhà
Ầm vang khu phố nhỏ là thất kinh
Làng xóm kéo đến mà nhìn
Ối giời! Gã với năm tình nhân chơi

Sinh nhật động một góc trời
Vàng, xanh, đỏ, tím, trắng thời dây giăng
Ngang dọc kín cả con sân
Sâm banh khui nổ ! Tui thần thức say

Ông làm ơn giảm âm thanh xuống cho thiên hạ nhờ được không vậy hả ông thần say!!! Khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.08.2014 01:22:03

Rừng Thu Nay Nhớ Thu Xưa

Rừng thu nay lá thu vàng
Đã rơi từng chiếc xuống đàng lá reo
Dưới làn thu cuốn gió heo
Thổi qua xào xạc lưng đèo thu mây
Về mang sương khói trắng vây
Rừng thu xưa lối thu này vắng em
Tà hương lay vóc lụa mềm
Tóc mây sợi rụng giữa thềm cúc thu
Cho rừng một cõi âm u
Nhớ tia nắng nhạt...nhớ mù mịt mưa
Vắng em! Lá rừng thu xưa
Chiếc rơi trên lối thu vừa thở than
Nhớ chân gót giẫm lá vàng
Rừng thu nay nhớ áo nàng thu xưa

Rừng thu nhớ áo thu xưa...hay là ông nhớ, nhưng lại đổ lỗi cho rừng!!! Khà khà.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2014 00:16:07 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 29.08.2014 00:17:26

Nắng Thu Vàng Trên Lối

Nắng thu vàng trên lối
Làn heo may xạc xào
Chiếc vừa rơi dưới cội
Phong, nền cỏ úa màu

Thu bên này mây trắng
Về vây cánh rừng già
Mặt hồ yên, lẳng lặng
Chiều in bóng trăng ngà

Vầng lung linh pha khói
Lay lay nhẹ làn tơ
Nắng ngày xiêu xiêu rọi
Con đò neo bến mơ

Nắng thu vàng trên lối
Sợi vừa tắt! Hoàng hôn
Bóng chiều sao như vội
Trùm phủ xuống làng thôn

Trăng treo ngang ngõ trúc
Trên lối ánh tơ vàng
Heo may làn như giục
Xào xạc lá cây ngàn

Xin tiễn chiều chén rượu, mời trăng chén trà nhé; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 29.08.2014 00:21:16
Nhị ca đã dỗ "Quá Khứ" ngủ yên, giờ Du Muội kéo áo dậy...khổ thật!

May Là Kêu Nhầm Ả

Hôm kia ngồi tay quạt
Dỗ quá khứ ngủ yên
O vào lôi cổ quát
Tình áo thức! Khóc duyên

May là kêu nhầm ả
Chứ không...hỏi nợ tình
Biết lấy chi mà trả
Vốn với lãi mười nghìn

Ngày xa xưa đến nay!

May là Dulan lôi nhầm áo...chứ không thì ả chạy theo đòi lại nợ tình mười nghìn ngày, nhị ca biết lấy đâu ra tình mà trả vốn lẫn lời đây Du Muội!!! Khà khà .

Thân,

Nhị Ca




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 29.08.2014 00:25:27
Không thấy ai vào chút sinh nhật mình nữa...thì mình thơ chúc mừng mình vậy.

Thơ Chúc Ta

Sinh nhật thơ chúc ta
Vần trẻ mãi không già
Ngày vui bên áo ả
Đêm mộng níu vóc ngà

Ba vạn ngày câu chữ
Tình em trong nắng tơ
Trong mưa dầm viễn xứ
Nhoè mực tím giấy thơ

Sinh nhật ta chúc ta
Hồn trẻ mãi không già
Ngày vui bên áo ngọ
Đêm mộng níu đò qua

Ba vạn ngày hò hát
Tình em trong khúc âm
Trong điệu đàn bỉ lạc
Tím một trời thẳm thâm

Sinh nhật thơ chúc ta
Ý trẻ mãi không già
Câu vần luân lưu chảy
Âm tiết thở thời ra

Thơ chúc ông say sưa nguyên tháng chín này cho đất trời ngả nghiêng nghe; khà khà.

Thân,

Nhị


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 29.08.2014 00:29:56

Ngày 12 Tháng 9

Mỗi lần tháng chín, mười hai
Là lưng bàu rượu! Là chai nách tìm
Bằng hữu ba nổi bảy chìm
Mà tay đánh cuộc mò kim, kiếm cò

Cạn chén là ghéo gọi đò
Cạn hồ là cất giọng hò hỏi sông
Sao dòng xuôi, sao ngược dòng
Sao không cất gánh tang bồng xuống đây
Cho chiều tơ nắng thu gầy
Nằm in mặt nước đang đầy nghe thơ
Đời trăm năm ngắn tựa mơ
Sao không gác mái lên bờ chén say!!!

Mỗi lần tháng chín, mười hai
Là cười chiếu tiệc bạn vài ba vui
Ba chìm bảy nổi đem vùi
Vào trong chén rượu! Ực mùi đắng cay

Dzô bạn! Không say...là không được ra về đấy nghe; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 29.08.2014 00:35:47

Trăng Trung Thu

Ta đêm huyền thoại trăng rằm
Đèn sao năm cánh lối nằm trung thu
Ta trà với bánh...mộng du
Lên cây đa nhánh lá mù mù sương

Thoảng nghe tiếng lụa mềm hương
Thoảng nghe tiếng bước chân dường như bên
Đây này cận lắm dưới nền
Cung nga ngự điện thắp đền nến mơ
Và trong gió tiếng áo tơ
Của tiên mời gọi chàng thơ đăng đàn

Ta đêm huyền thoại mơ màng
Trung thu tai thoảng dây đàn đánh âm
Quanh đây len lén hương trầm
Dưới trăng tròn bóng ngấm ngầm vô sân

Tưởng ông say mới mơ! Ai dè đâu tỉnh cũng mơ nốt, ông thật là hết thuốc chửa rồi ông thần say ơi; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 29.08.2014 00:40:47
Cám ơn huynh GOT2 ghé tặng thơ nhân ngày sinh nhật nhị tui nghe.

"Sinh nhật năm ni thêm bà sáu
Sức bền càng dẻo lại càng dai"

Giai Nhân Và Lão Tướng

Nói cười vai má hồng thưởng nguyệt
Nghe cành thu âm chiếc lá vàng
Đêm ta bên cạnh sáu nàng
Năm canh ả hát, ả đàn hầu canh

Ta chén rượu, người thanh xuân kể
Ta quăng bàu, người lệ nhỏ giòng
Thương thân phận gái long đong
Mảnh trinh tiết giữa biển đông nát đời

Ta tay kiếm một thời ngang dọc
Trời đất kia dạ dốc đem tài...
Bây giờ tóc bạc rụng vai
Giấc mơ nửa kiếp trần ai vỡ rồi

Thôi đừng nhắc! Nàng ôi đừng nhắc
Chuyện bể dâu một khắc lòng đau
Kìa thu úa cả một màu
Gian san xưa đã đắm tàu còn đâu

Nào hãy đổi qua câu phụng thúy
Nàng cùng ta lúy túy đêm nay
Cho cành thu gió lá bay
Cho thành trống điểm bóng ngày dần lên

Khoan lên đã! Bớ vầng đông...khoan lên đã; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 29.08.2014 00:43:38

Trăng Trung Thu (2)

Kìa trăng gần lắm...trăng gần lắm
Thời xuống đây ngồi chén rượu chơi
Trên kia với dưới chừng nửa dặm
Tội gì mà chẳng ghé trăng ơi!!!

Ta năm bảy bát rồi trăng nhé
Mồi ngon đôi ba dĩa sân si
Đã kêu! Hãy dọn mình cho lẹ
Chần chứ...ta mộc tiển bắn mi

Ừ trăng gần lắm...trăng gần lắm
Thời xuống đây thưởng tửu trung thu
Trên kia với dưới chừng nửa dặm
Tội gì mà không ghé...bát tu!!!

Ta với trăng chung bàn đối ẩm
Hết đêm nay thù tạc cuộc say

Xuống! Trăng xuống ngay đây, chần chừ...ông mà xạ tiển thời trăng tui đây rụng mất còn gì ông ơi; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 29.08.2014 00:59:34
Có vịm nào thì chơi vịm đó, có chữ thơ nào thời viết chữ đó đi bác Hoa ơi! Biết đâu chờ...chữ thơ chạy mất, rượu bay hơi thì sao Bác!!!


Có...Chơi Ngay

Có chữ thơ nào chơi chữ nấy
Viết ngay! Không kẻo nét nó bay
Lên trời nó còn nhìn ngoái lại
Ối giời! Ông ấy mở vịm say

Có vịm nào khui liền vịm nấy
Uống ngay! Kẻo hương vị nó phai
Nó ra cửa trước nhìn ngoái lại
Ối giời! Ông ấy đuổi kéo tai


Chơi tới bến đi bác OMG ơi! Kẻo xuân nó già...lúc đó chơi gì nỗi nữa Bác ạ; khà khà.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2014 00:54:00 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 30.08.2014 00:55:47

Giàu Thơ Với Rượu

Tiền không rủng rỉnh
Túi bạc trống trơn
May bạn bè thịnh
Giúp chút qua cơn

Mỗi lần sinh nhật
Chúng kéo tiệc tùng
Tháng chín ngày nhất
Đến ba mươi cùng

Tiền đâu rủng rỉnh
Túi bạc trống trơn
Đám bạn bè thịnh
Ban cho chút ơn

Chỉ thơ với rượu
Giàu thôi...giàu thôi
Sinh nhật tôi rủ
Bác qua mềm môi


Dzo^ Bác; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 30.08.2014 01:04:18
Nhị ca cám ơn Út Chiều nghe; nhìn những bức hình với lời thơ mình, nhị ca say cả tháng chín này rồi Út Chiều ơi.


Màu Thu Trên Đất Khách (2)

Ta say màu thu trên đất khách
Dưới bóng chiều tơ nắng thu vàng
Ta say cảnh hồ yên...để phách
Tà áo người xưa trắng mơ màng

Ta nửa đời! Xa lìa quê cũ
Hoài ánh trăng những tối thu nào
Có em bên lối thơ, ngõ phú
Vần mở đường thu dắt trăng vào

Ta say...đã say rồi em ạ
Nàng thu ơi! Đất khách thu màu
Nắng chiều lơ lững vàng soi lá
Hồ bóng thiên nga cánh trắng màu


Không chừng nhị ca phải say với thơ trọn tháng chín này rồi đấy Út Chiều nhé! Khà khà.

Thân,

Nhị Ca




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 30.08.2014 01:15:31

Còn Xỉn! Còn Say

Đêm qua tiệc sinh nhật mình
Tay hồ tay vịm tang tình chén cay
Sáng ra còn xỉn, còn say
Đi câu sông biển thân này...chắc trôi
Thôi O có cá làm mồi
Ghé qua biếu chút mà ngồi rượu thơ
Thong dong hò bến, ngâm bờ
Cho câu với chữ dật dờ vần âm


Đêm qua uống quá! Sáng nay còn ngật ngừ nên không dám đi theo O câu cá...sợ té nước chết trôi o Thi Hạnh ạ, hẹn O dịp khác sẽ chèo lái cho Người quăng câu vậy nhé; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 30.08.2014 01:23:08
Vậy thì hai anh em mình ký hợp đồng đi Út Chiều, nhị ca sẽ tặng thơ cho Út mỗi khi thơ mình được Út lộng hình nghe, chịu không!!!



Màu Thu Trên Đất Khách (3)

Thu trên đất khách thu màu
Vàng cây, vàng chiếc lá xào xạc bay
Ta ngồi tay nửa chén say
Ta ngồi mơ áo tím ngày xa xưa

Bên trời quê cũ nắng thưa
Trùng trùng mây trắng, mù mưa lối mù
Dòng trôi cuồn cuộn sông thu
Chiều trên bến nước âm u gió rào
Đò ngang neo lái, cột sào
Tràng Tiền cấm lối làm sao em về
Bên sân trường, mái tóc thề
Sợi vừa rụng xuống! Sợi mê hoặc chàng

Thu trên đất khách thu màu
Vàng tơ dải nắng gầy hao chốn này
Ta ngồi cạn nửa chén cay
Nhớ tà thu tím chiều bay thu nào

Út mà lộng bài này vào hinh...thì dám có những bài "Màu Thu Trên Đất Khách" 4, 5, 6...và miên miên không biết đến bao giờ mới dứt à nghe Út!!! Khà khà.

Thân,

Nhị Ca

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 30.08.2014 01:27:10
Uả! Sao thấy hình...mà không chữ thơ gì cả vậy huynh Hạt Bụi???

Tại O Mà Hạt Bụi Chìm

Tại o tay lá, tay sen
Tại o yếm thắm, quần đen nên là
Gió hồ thổi Hạt Bụi Ta
Chìm sâu đáy nước đục a...nên lời
Thơ không hiện bóng mặt trời
Vần âm lẫn ánh trăng rơi mất rồi
Tại o mày liễu, son môi
Nên ta Hạt Bụi trần trôi dưới dòng

À! Thì ra tại o yếm đào mà nên nỗi này, Hạt Bụi trôi ra biển rồi o ơi; khà khà .

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 30.08.2014 01:31:19



Nhị ca đâu có nói...rượu với thơ nói đấy Chiều ơi.


Màu Thu Trên Đất Khách (4)

Màu thu trên đất khách! Thu vàng úa
Có phải lòng ta thương nhớ ai
Có phải lòng ta mơ tình một thủa
Gió thu về lồng áo lụa người bay

Có phải mây thu mờ nhân ảnh
Bên trời quê cũ lá mùa rơi
Huế những tàng cây ngô đồng giá lạnh
Nội Thành hoa! Heo ngọn thổi tả tơi

Có phải em, người em bé nhỏ
Tà tím qua sáu khúc Tràng Tiền
Sao chừ không bóng theo áo ngọ
Đò Hương Giang đưa dáng muộn phiền

Ta giữa màu thu trên đất khách
Tự hỏi lòng còn thương nhớ ai
Ừ! Vẫn mơ màng đêm thấy phách
Về bước bên nàng xưa tóc mai


Ông mơ thấy ai mà kêu tên người ta nửa đêm thế này!!! Khà khà.

Thân,

Nhị Ca




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 30.08.2014 01:36:08
Em qua nhà quan định rắc bụi...bụi không ra! Mà ra ả yếm đào tay lá, tay sen quét bay Hạt Bụi Em xuống dòng chảy, bụi trôi rồi hả Em???

Ta Là Hạt Bụi Trong Sen

Ta là Hạt Bụi phong trần
Nằm trong cánh lá sen thần tịnh tâm
Hôm qua đoá nở trong đầm
Nhuỵ vàng bông trắng hương trầm dịu hương
Bụi lần theo khói trắng sương
Leo lên ngự giữa vô thường niệm câu
"Nợ có chủ! Oan có đầu
Tự nay Hạt Bụi theo hầu hạ sen"

Ta là hạt bụi trần đen
Ẩn thân hoa trắng mà lèn èn chơi

Giờ thì quan qua nhà Em vớt Hạt Bụi đặt lên đoá sen trắng cho sen biết chút mùi trần tục nghe Em; khà khà .

Thân,

Quan
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2014 12:01:54 bởi Cố Quận >

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
Re:Tùy Bút Cố Quận - 30.08.2014 12:40:12
 Cố Quận ui , 2 tháng 9 này con trai tui đi San ô dê , Quận LL dứ nó để gởi lại tui cuốn băng nhé , cám ơn nhiều nha .
 
Năm Trầu
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2014 22:24:24 bởi hongsang >
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 01.09.2014 12:00:52
Quận đã gặp cháu Quân và đã trao lại cuốn băng để Cháu mang về cho chị Năm; chúc vui và viết đều.

Thân,

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 01.09.2014 12:03:28

Màu Thu Trên Đất Khách (5)

Thơ với màu thu trên đất khách
Lá vàng reo, lau lách heo may
Cho buồn hiu quạnh bến này
Dòng đêm một mảnh trăng gầy giăng tơ

Con sông thức lững lờ bóng nước
Đò ai trôi mái ngược về đâu
Vội chi hồi khúc giang đầu
Bỏ đồi liễu nhánh rũ sầu nhớ âm

Ba tiếng trống canh tâm thổn thức
Mõ quanh thôn nhịp nức nỡ vần
Tay bàu đã cạn nửa cân
Quỳnh hương vị đắng phong trần tháng năm

Thu đất khách lạnh căm căm gió
Màu trắng sương con ngõ trắng sương
Đi về vai gánh đoạn trường
Ta, thơ đầu cuối trăm đường thu mơ

Một lần sẽ quay bờ quê cũ
Đò neo dây khoang ngủ giấc lành
Mộng người của thuở xuân xanh
Huế xưa tím áo tà thanh thanh tà

Thu trên đất khách, thơ, ta
Lá, bờ, sông, rượu ngà ngà chén say

Tại Út Chiều mà màu thu trên đất khách năm nay buồn quá trời quá đất rồi Út ơi là Út; khà khà.

Thân,

Nhị Ca




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 01.09.2014 12:06:21
Rượu trong tay hai cô nàng chứ đâu O!!! Không tin thì lôi hai nàng xuống sẽ thấy bốn bầu rượu ngay thôi mà.

Ôm Chi Bốn Bầu Rượu Hai Cô!!!

Hai cô ôm rượu chi mà
Cho O kia hỏi nhị là rượu đâu
Vui tình thì thiệt tửu bầu
Tình vui thì bỏ chén sầu xuống đi
Hai cô tiếc rượu mà chi
Cho O kia hỏi nhị thì phiền a
Vui tình hãy vứt rượu ra
Tình vui hãy ném bầu mà chọn vui
Làm ơn đi hai cô ui...

Cám ơn hai cô chịu buông bốn bầu rượu xuống cho o Nhớ Nha Trang say nghe, chứ không O la làng! Tai chịu không thấu...khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 01.09.2014 12:10:38

Màu Thu Trên Đất Khách (6)

Hà Nội mùa thu thương nhớ Huế
Màu vàng hanh dạt nắng vàng hanh
Áo đây thanh...nhớ áo người xanh
Chiều giữa bậc Nội thành nón lá

Bài thơ ta giờ vần đã lạ
Giờ chữ quên! Chữ đã quên rồi
Dòng Hương Giang bờ quá xa xôi
Hồ Gươm gió mây ôi! Nhớ huế

Hà nội mùa thu buồn ướt lệ
Nhớ màu thu hoang phế Cổ Thành
Nhớ nón bài thơ, áo người xanh
Lối về ráng đỏ tà quanh ráng đỏ

Đất khách màu thu sang nhớ ngọ!

Giời ạ! Ông đem thu viễn xứ về Hà Nội để ngồi thơ nhớ Huế rồi sao, hay thế!!! Khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 01.09.2014 12:17:57
Mô Phật! O làm thơ cò 5 vịm nổi lòng trần tục rồi đây.


O Làm Thơ Nổi Tục Trần



O làm thơ nổi lòng trần
Tục hương với sắc chúng rần rần lên

Giai nhân tay ẳm hai bên
Lưng đeo bàu rượu đặt nền chiếu hoa
Người một chén, ta thời ba
Hai nhơn thành sáu miệng khà rượu cay

O làm thơ nổi tục này
Má hồng hai ả tiệc gầy thâu đêm


Lạy Chúa Tôi! Đêm nay chắc cò 5 vịm tui bỏ xác rồi đây; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 01.09.2014 12:21:23


Màu Thu Trên Đất Khách (7)

Thu trên đồi mây trắng
Về vây nhánh lá vàng
Từng chiếc rơi lẳng lặng
Theo cơn gió heo ngàn

Thu bên này buồn lắm
Không em áo tím tà
Không hương làn tóc đậm
Màu đen óng...mượt mà

Thu bên kia em vẫn
Nhìn dòng trôi nước trôi
Qua cầu! Lòng vương vấn
Cuộc tình xưa với tôi

Màu thu trên đất khách
Thơ thương nhớ một thời
Tôi, em tình nay cách
Tình cuối biển, chân trời


Thu trên đồi mây trắng
Về xua nắng tơ vàng
Giọt mùa rơi lẳng lặng
Làm ướt lá cây ngàn


Màu Thu Trên Đất Khách

Thơ nói đấy nghe Út Chiều, chứ không phải nhị ca đâu; khà khà.

Thân,

Nhị Ca




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 01.09.2014 12:25:28
Nhìn hình này...nhớ giấc mộng đêm qua thấy quỷ quá Em ơi!

Em Đây Thân Mộc

Cây hóa thân em
Nhìn mà tưởng quỷ
Da nhăn nhún em
Nứt đùi! Mắt hí

Quan đây không thèm
Xấu quá đi em
Thân trơ sương gió
Không hương tóc mềm

Em là thân mộc
Quan đây không thèm


Khà khà.

Thân,

Quan
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2014 12:12:12 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 192 trang, bài viết từ 1351 đến 1380 trên tổng số 5741 bài trong đề mục