Tùy Bút Cố Quận

Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 192 trang, bài viết từ 1441 đến 1470 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.09.2014 22:52:48
Bảy Hynos tui có hăm he gì đâu Chú Ép, tại voi nghe tiếng tui hò là tự nhiên thụt vòi túm ngòi, chứ bảy tui hiền nhất "Phố" này đấy mà Chú Em Dịch Dật.

Voi Túm Ngòi Mà Dông (2)

Con voi nó đã thụt vòi
Hai tay nó đã túm ngòi lên dông
Kẻo không thơ sẽ nổi ngông
Chặn đầu voi trói giữa đồng mà quay
Rồi mai sao pop được này
Rồi mai sao nhảy, cù nhầy với em
Vừa chạy vừa kéo ngòi xem
Cái vòi nó dính tèm lem! Ối giời


Chú Em làm ơn đừng viết về vũ điệu voi của Michael Jackson nữa có được không!!! Cho bảy chà và tui còn lo đăng bài đã mất, để bà con trong "Phố" họ đọc mà say mấy ngày cuối tuần này Chú Ép ơi; khà khà.

Thân,

Anh Bảy Say




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.09.2014 23:00:36

Người Thu Xưa

Người thu xưa! Áo tà thu lụa tím
Ngạt ngào hương ngự chiếm nét thơ mềm
Vạt ngất ngây vần chữ nhớ từng đêm
Heo may cuốn lá rụng thềm sân trước

Người thu xưa! Tóc dài lưng tha thướt
Nửa nào bay sợi mượt óng đen màu
Nửa nào nghiêng bờ ngực nối vai sau
Chiều ngang lối lặng nhìn nhau bước vội

Người thu ơi! Tiếc gì xưa chẳng nói
Tình thơ ta ngày mòn mỏi mong chờ
Tình thơ ta năm tháng nỗi niềm mơ
Em sẽ đáp tình thơ ta họa tiếng

Người thu ơi! Không lần chân đưa tiễn
Ngày em đi hoài niệm áo xưa tà
Ngày em đi là vĩnh viễn mù xa
Thơ ta ý tình thơ đà lạc tấu

Người thu xưa! Nay về đâu mất dấu
Tình thơ ta hứng ngẫu tiết âm buồn
Lụa mềm phai màu sắc tím chiều buông
Hương áo cũ giờ hương muôn dặm gió

Thơ tình ta! Sầu từng thu lá đỏ

Còn ở đó trách người ta chẳng nói...mà không tự hỏi mình xưa sao chẳng đánh tiếng??? Sầu là phải rồi ông ơi; khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.09.2014 23:06:40
Thì tại Anh đem con Voi Michael Jackson lên đây, làm bảy tui nổi tính sân si chơi luôn hai bài thơ tục về cái vòi (ý quên! Cái ngòi) của nó; không rủa Anh thời tức lắm anh Ép Cà ơi.


Tại Anh Mà Voi Túm Ngòi!


Tại Anh! Thơ trần tục con voi
Nó rock rơi răng...thụt cả vòi
Nó hai tay túm ngòi bốn cẳng
Xịt khói mông, chạy giữ mạng voi


Tại Anh tất cả! Lỗi tại Anh mọi đàng vậy; khà khà.

Thân,

Anh Bảy

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 26.09.2014 23:10:25
Tình yêu thường là mù quáng...tại sao thế!!! Tại vì phần đông mình đã không để cho lý trí mình kèm chế những dục vọng trong lòng, cứ thương là phải gặp, cứ yêu là phải tay trong tay, cứ nhớ phải tìm, cứ mong phải đến...v..v.đấy là tục thường! Chứ ít người chịu nghĩ...thương yêu nhau là phải trân trọng, hy sinh và sẳn sàng chịu thiệt thòi để người mình yêu có được niềm hạnh phúc trong đời.

Chúc Em Một Đời Hạnh Phúc

Mai em về bến ấy
Chúc hạnh phúc bên chồng
Mai em đời vui vậy
Yên phận kiếp má hồng

Mai ta ngồi chắp niệm
Người đi! Lối hoa đăng
Mai ta điều tâm nguyện
Người đi! Nồng gối chăn

Bao thiệt thòi ta gánh
Em môi nở môi cười
Tình xưa tàn tro lạnh
Ta thầm ước cho người

Trăm năm đường rộng mở
Bên chồng, bên cháu con
Ấm êm và đừng nhớ
Tình thủa tuổi chân son

Ta chúc em một kiếp yên vui bên chồng, đàn con và đàn cháu vậy em nhé.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2014 12:06:05 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.09.2014 12:07:11
Đang bay ngon trớn trên mây...bổng vướng mảnh lưới ai căng ngang trời, chiếc B52 của tui đang cưỡi rớt xuống đất cái bịch! Nhìn quanh không thấy thủ phạm, chỉ nghe tiếng người cười sau thân cây; à! Thì ra Chú Em Dịch Dật phá ông B52 này. Thôi thì cánh gãy, đuôi cong! Lội vào khu "Kỷ Niệm Chỉ Còn Khi Nghiệm Kỹ" đọc bài của Hắn vậy...trời! Thơ gì mà đọc mấy lần rồi chẳng hiểu chi mô rứa cả vậy anh Khô Cằn Sỏi Đá, định học cách gieo vần âm mượt mà nhưng tứ thơ lọt hố của mấy nhà thơ "Nhớn" đây chăng!!! Chắc phải uống cạn vài ba bàu nữa mới hiểu ý thơ anh muốn nói cái dịch dật gì đây Anh Sỏi đá Khô Cằn hỉ; giờ thì vừa uống vừa B52 với Anh cho vui góc "Tất Cả Chỉ Còn Là Kỷ Niệm Khi Không Nghiệm Gì Hết Ráo!" nghe.

B52!

Em đang ngon trớn trên mây
Anh giăng chi lưới! Thân nầy đất sa
Lại rơi nhằm giữa giồng cà
Trái chúng bầm dập chua là quá chua
Em hận Anh lắm nghe rùa
Em thơ bất tận, mút mùa Anh xem
Bê Năm Hai(B52) vất ruộng mềm
Em lăn ra khóc dưới thềm thơ ngông

Đang thơ ngon trớn sao lại nằm vật ra thềm đất khóc như đàn bà vậy ông thần B52!!! Khà khà.

Thân,

Anh Bảy Say






Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.09.2014 12:09:54




Thu Trôi Lên Giấy Tím Hình

Thu trôi lên giấy tím hình
Đèn lung linh nét thơ tình thu xưa

Bên ngoài tí tách hạt mưa
Xạc xào tiếng lá thu vừa rụng sân
Thu buồn khóc Tấn thương Tần
Nhớ tà hương cũ nhạt dần sắc hoa
Lệ nhoè bóng kẻ phương xa
Khóc sông nước chốn quê nhà nay đâu
Nên thơ đây một bến sầu
Nên đây thơ một gác lầu u minh

Thu trôi lên giấy tím hình
Đèn le lói nét thơ tình thu xưa

Tặng Út bài này trả nợ bức hình trên đấy nhé; khà khà.

Thân,

Nhị Ca


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.09.2014 12:12:52
Bây giờ em B52 tiếp nghe anh Tám Khô Cằn Sỏi Đá.

B52 (2)

Em nhả từng chữ nhiểu từng câu
Chừng nào bom nặng thủng da trâu
Chúng sa xuống đất ngòi phát nổ
Mảnh cắm cành cây! mảnh hằn sâu

Em nhả đều đều nhiểu ròng ròng
Chừng nào bom nặng thủng bê tông
Chúng sa xuống hố ngòi phát nổ
Mồm em sẽ ngậm! Xịt khói dông


Em Bê Năm Hai dông chi sớm thế, bụng còn mang mấy trái đạn mà...sao không nhả hết ra cho nhẹ bụng rồi hãy đi hả em B52!!! Khà khà.

Thân,

Anh Bảy Rượu




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 28.09.2014 12:18:06
Tôi nhớ hoài cái buổi chia tay với tuổi học trò đầy thơ mộng của mình! Trưa hôm ấy đám bạn tôi tập họp mấy cấp lớp lại được đâu vài ba chục mạng, cũng bánh trái và thức uống trên bàn, cũng đàn trống ca hát inh ỏi và cũng có người rưng rưng khóc vì biết bạn mình mùa học tới không còn tiếp tục nốt quãng đời thư sinh áo trắng nữa bởi hoàn cảnh gia đình không cho phép hoặc bởi lòng họ đã quá chán chường với những ngày đến lớp phải bị bắt buộc ca tụng Đoàn Quân Ăn Cướp cái không khí Tự Do mà họ đã được hít thở mười mấy năm, từ lúc họ mở mắt trào đời. Tôi nhớ hoài cái buổi từ bỏ áo thư sinh, bỏ bè bạn, bỏ thầy cô, bỏ mái trường thân thương chỉ với một câu ngắn gọn "Mùa học sau mình không trở lại lớp đâu bạn à!"; chỉ có thế thôi mà cái tuổi học trò nó đeo đuổi theo tôi mãi đến ngày hôm nay, nó đeo đuổi tôi đã hơn nửa đời người lưu lạc đấy bạn và chắc nó sẽ còn đeo đuổi tôi nốt nửa kiếp còn lại trong cái cuộc đời đầy ô trọc này...bởi trong tôi, cái tuổi học trò còn để lại quá nhiều kỷ niệm đẹp mà không nơi nào có được bạn ạ. Ôi! Tuổi học trò của tôi, bây chừ biết tìm đâu bây chừ!!!

Tuổi Học Trò Của Tôi!

Tuổi học trò của tôi
Đã qua! lâu lắm rồi
Băm mấy năm về trước
Giờ vẫn sống trong tôi

Thuở thư sinh áo trắng
Hồn lịm chữ và thơ
Đắm say trời mây nắng
Màu phượng đỏ ngày mơ

Áo nàng hương áo lụa
Tà lộng gió sân trường
Thu vàng khô cỏ úa
Hài cô lấm bụi đường

Tuổi học trò của tôi
Qua băm mấy năm rồi
Đêm nằm thương dạt nắng
Mây bồng bềnh khóm trôi

Bây chừ câu thơ nhớ
Kỷ niệm cũ tìm đâu
Áo thư sinh một thuở
Giờ còn đâu! Tìm đâu

Tuổi học trò của tôi đấy bạn, giờ biết tìm đâu ra ngày tháng cũ...ngày tháng thân thương của một thời tuổi trẻ, bạn tôi ơi.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2014 12:50:01 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 29.09.2014 12:52:47

Tai Nghe Tiếng Mõ

Tai nghe tiếng mõ, chuỗi lần
Niệm thầm thư thánh, ếm thần trên cao
Ta gào sao chẳng cho gào
Ta khóc sao chẳng người nào đưa khăn
Tai nghe tiếng mõ, nghiến răng
Niệm thầm mai có vài thằng chết trôi
Ta gào sao chẳng hé môi
Ta khóc sao mấy kẻ ngồi im ru
Tai nghe tiếng mõ ta thù...


Rồi làm gì được nhau!!! Khà khà.

Thân,

Nh


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 29.09.2014 12:57:37
Đời tha hương qua nhanh lắm! Thoáng chốc đã mấy mươi năm, ngày đặt chân đến xứ người tóc hãy còn xanh, giờ tóc màu sương tuyết nhuộm nửa mái đầu.

Kiếp Tha Hương Buồn Lắm!

Ngày sống đời lưu lạc
Màu tóc hãy còn xanh
Nửa đời hình bóng nhạt
Mờ tuổi thanh xuân thanh

Kiếp tha hương buồn lắm
Thời khắc điểm qua nhanh
Bốn mùa trôi lệ đẫm
Đi về con lối quanh

Thương ta đời lưu lạc
Thương người tóc màu phai
Nửa đời duyên xưa nhạt
Tình ai lưu luyến ai!!!

Đời tha hương qua nhanh lắm người ơi!

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 29.09.2014 13:06:39
Đọc được mấy bài thơ hay hôm nay, giờ ngồi lật sách, gù lưng mò chữ mà hoạ thơ vậy nghe anh Tám Ép.

Click here to view the original image of 640x359px.

Lật Sách Mò Chữ Mà Thơ

Giờ ngồi tay lật sách
Gù lưng từng chữ dò
Hoạ thơ hay một mạch
Từng câu, từng câu hò

Vần âm mượt mà lắm
Tứ thơ lộn trước sau
Bẻ ngòi, cây bút ngậm
Mồm không tiếng! Dạ đau


Để mò chữ tiếp rồi sẽ vào làm thơ sau nghe anh Tám Cà, chờ tui chút; khà khà.

Thân,

Anh Bảy




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 29.09.2014 13:12:40
Đã lấy thơ làm thú vui trong đời thì vần âm cứ đeo đuổi theo mình sớm tối, ngày thấy hoa và áo, đêm mộng gió và trăng, hết sáu tám qua năm chữ, Nhàm chán thời bảy, say sưa là cứ bốn chữ mà hát hò vậy.

Thú Vui Thi Phú

Sáng thời sáu tám làm vui
Giữa ngày bảy chữ bàu khui miệng bàu
Chiều lên chờ áng thu màu
Ngà say trăng lối vườn sau hát hò
Bốn chữ tay nhịp, chân bò
Vòng quanh khói bếp đà tro lửa tàn
Chén đầy chén cạn mồm vang
Ý vần năm chữ tình tang với trời
Vui câu sáu tám sáng thời
Giữa ngày bảy chữ bàu vơi rượu nồng
Chiều lên chờ áng thu hồng
Ngà say trăng lối vườn trong lật khò
Thời âm mới bặt hát hò
Thú vui đám chữ vòng vo thơ hoài

Đã lấy thơ làm thú vui trong đời thì thiên hạ sẽ khổ với thơ nhị này thôi, xin lỗi...cho nhị tui xin lỗi hết mọi người nghe; khà khà.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2014 13:44:09 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 30.09.2014 13:44:52
Anh chúc bảy tui ngủ ngon mà còn vái cho bị bóng đè thời ngủ sao ngon giấc được!!! Có nói hổng ra tiếng thì tắt cái đài hò, chứ cái đài thơ dưới mười ngón tay say đánh máy vẫn còn lướt trên những con chữ được thôi anh Ép Tui ơi.

Khấn Thơ Chết Trôi

Có người thầm khấn thơ tôi
Nó say té nước chết trôi bến này
Cho chữ hơi bốc thành mây
Chữ theo cơn gió thu gầy làm mưa
Hạt rơi cho chữ thơ vừa
Thấm lòng huyệt lạnh cõi lừa lọc tan
Thơ tôi nằm lệ hai hàng
Hò ơ tắt tiếng! Diễn đàn còn đâu
Khấn chi ác thế Thị Mầu


Mô Phật! Con cầu cho thơ chết trôi, chữ chím xuống tận đáy sông bến này vậy; khà khà.

Thân,

Anh Bảy Thơ




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 30.09.2014 13:50:51
Đàn con cứ thấy bố chúng khà khà sau bài viết, thỉnh thoảng hỏi bố mình sao viết gì vui thế mà cười mãi vậy bố!!! Nhị tui cũng đem sự tình ra mà giảng cho chúng nghe, chúng cười nói "Bố thật là quá tay!". Ừ! Nhị lắm lúc đùa quá trớn, có gì không phải xin quí vị tha cho nghe.

Tại Mi Nghiên Bút

Tại mi nghiên bút...tại mi
Thơ ta vần chữ sân si thế này

Tại mi mà mảnh trăng gầy
Thơ ta mới chén ngà say chén ngà
Thơ trôi dòng cận, dòng xa
Thơ trôi theo bóng con phà qua sông
Bến tây về gặp bến đông
Ruộng xanh mạ, cỏ xanh đồng thế ni

Tại mi nghiên bút...tại mi
Thơ ta mới nổi sân si thế này

Hết đổ thừa đò, trăng, bến, nước, gió, mây...v..v.giờ lại đổ thừa đến nghiên với bút! Thật là hết thuốc chữa; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 30.09.2014 14:01:57

Ối Giời! Thơ Tôi Chết Trôi

Ối giời! Thơ tôi chết trôi
Chìm từng con chữ than ôi sao mò
Ngụp trong dòng nước sao hò
Nín hơi, tròng mắt trợn to dưới này

Chữ à! Hãy chảy lại đây
Cho thơ vớt mớ bầy nhầy chắp thơ
Trồi lên để thở kịp cơ
Chứ không máu mũi chực chờ trào ra
Ối giời! Thơ mỗi lúc xa
Sao tình nghĩa đoạn thơ à chết trôi

Người ta khấn toại ý rồi
Tay lần hạt chuỗi giường ngồi niệm rân
"Chết trôi nghe chữ thơ đần
Chết trôi cho trống đặng phần thơ ta
Trên dưới múa bút mực là
Tung hoành ngang dọc ý tà độc lan"

Ối giời! Giữa dòng huyết giang
Thơ tôi chìm mất chục ngàn bài thơ

Bớ anh Tám Cà...mau lấy vợt ra bờ sông mà vớt thơ tui lên Anh ơi, kẻo không bầy cá chốt chúng rỉa mất xác còn đâu Anh ạ; khà khà.

Thân,

Anh Bảy Thơ

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2014 21:45:18 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 01.10.2014 21:46:19
Cuối tuần rồi công việc tất bật, tiệc tùng liên miên nên bỏ áo và thơ hiu quạnh, bỏ thu với lá rụng xào xạc bên đường! Giờ ngồi nhở trăng, gió, trời, mây...nhớ tà với hương.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 640x425.

Ta Và Thu Khóc Em

Ta ngồi tư tưởng áo
Nhớ vần âm chữ thơ
Mấy ngày qua đôn đáo
Không ngừng tay chén mơ

Sau vườn cây đám lá
Rụng đầy trong góc sân
Cúc cành bên vách đá
Hoa vừa nở vàng thân

Ta ngồi thương nét áo
Người thu xưa tím tơ
Mùa nao tà chân dạo
Cho chiều hương nắng mơ

Bây chừ thu đây gió
Heo may vắng bóng người
Thơ ta sầu dâng ngõ
Thu vần luyến môi cười

Ta và thu khóc em...

Rồi! Lại khóc...đúng là nước mắt của thơ mà, chảy hoài không bao giờ hết cả; khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 01.10.2014 22:14:10
Chú Em Dịch Dật! Ông anh này mượn ý thơ của bài "Tu" mà bác Tiếng Tơ Lòng đăng hôm qua để hoạ vài ba chục bài, mới viết có dăm ba là Chú Em đã la làng rồi, thế này là thế nào???

Cầu Thơ Chìm Bớt

Hoạ thơ đôi ba chục
Viết mới có mấy bài
Anh la làng! Ngẫu lục
Tang thương thật là hài

Nhắn gửi ai gì đâu

Chỉ lần chuỗi ngồi cầu
Thơ chục ngàn chìm bớt
Cho nhẹ gánh thù sâu

Chú Em mà không chịu nín thời chiều nay về nhà chơi luôn chục bài cho Chú Em biết tay anh bảy thơ này nghe; khà khà.

Thân,

Anh Bảy Thơ




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 01.10.2014 22:56:22
Ối giời! Tìm đâu ra bài này hay thế vậy hả Bà Chị Người Ta???


Chờ Người Thu Trước (2)

Mắt buồn vương khói mây
Băng đá lạnh trăng gầy
Chờ người thu năm trước
Bên đường chiếc lá bay

Bây giờ tình vĩ dãng
Người đi! Người đã quên
Bây giờ thu ta thán
Người ơi! Người nỡ quên

Mắt buồn vương mây khói
Băng đá lạnh trăng gầy
Đường về đôi chân mỏi
Xiêu xiêu bóng thu gầy


Nhờ Bà Chị Người ta mà nhị tui có thêm mười hai câu thơ mới này, xin đa tạ ân Người nhiều lắm lắm vậy.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2014 07:19:43 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.10.2014 07:20:45
Bao thầu! Đọc hai chữ này của Bà Chị làm nhị tui phát nóng lạnh; để dzo^ một bát rượu cho ấm lòng rồi thơ tiếp nghe Bà Chị Người Ta.

Đừng Bảo Nhị Bao Thầu

Xin đừng bảo nhị bao thầu
Cho mai thơ ý thơ sầu Chị ơi
Cho bàu rượu đắng khôn vơi
Thân mình nóng lạnh! Rã rời tay chân
Đừng phán bao thầu...đội ân


Mô Phật!

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.10.2014 07:29:49

Thu Em Tà Tím Kiêu Sa

Thu em tà tím kiêu sa
Thu em tà tím hoa cà chiều nay

Ta về qua lối hương bay
Hồn thơ lịm dưới dáng gầy người thu
Nghiêng bàu quỳnh ngửa cổ tu
Mong thần sắc lạc cõi mù mù lên
Mà đeo bám tóc bồng bềnh
Mà ve vuốt lụa thu nền lá rơi
Thần hồn thơ gánh chơi vơi
Vần âm thơ nét rã rời về a

Thu em tà tím kiêu sa
Thu em tà tím hoa cà chiều mơ

Bớ o...chờ thơ tôi theo với o ơi; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 03.10.2014 07:34:15
Mùa thu này nhị ca tím đến độ có người đặt biệt danh "Quận Tím" cho nhị ca! Vậy mà Út Chiều còn muốn nhị ca tím thêm nữa sao???



Thu Em Tà Tím Kiêu Sa (2)

Thu em tà áo tím
Hương lụa dáng kiêu sa
Hồn thơ ta ngất lịm
Dưới vạt mềm thướt tha

Đường thu vàng xác lá
Xạc xào đeo gót chân
Dòng thu trôi buồn bã
Soi bóng chiều bâng khuâng

Ngoài sân nhành hoa cúc
Đóa vàng tơ ánh trăng
Vi vu đồng cỏ mục
Lấp lánh trời sao giăng

Canh dài tơ tưởng áo
Tà tím dáng kiêu sa
Vần âm thơ ảo não
Nhớ chiều qua...chiều qua

Lạy trời chiều mai áo lại đến để hồn thơ ta lại về, chứ không thơ buồn! Thơ tắt tiếng luôn à nghe áo; khà khà.

Thân,

Nhị Ca
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2014 11:54:49 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 07.10.2014 11:55:55
Đây là Thất Ngôn Tứ Tuyệt về thu ...

Ba Năm Người Lệ Khóc Thu

Người đã ba năm lệ khóc mùa
Thu về rụng xác lá vàng đua
Lao xao dưới lối chiều loang nắng
Cành khẻ lung lay ngọn gió lùa


Mới cạn có hai bát là đã làm xong bốn câu thơ tặng Anh tối nay rồi đấy, mong Anh nằm mộng thấy Tứ Tuyệt nhảy đầm như Michael Jackson nhé; khà khà.

Thân,

Anh Bảy Hynos




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 07.10.2014 12:00:38
 
Tím Chiều Hoa Tím

Em về cho tím chiều hoa tím
Tím áo tà hương vạt trước sau
Cho mây tím sắc hoàng hôn nhiễm
Màu sương trời trắng hạt quyện nhau

Hiu hiu tiếng gió heo thu tái
Nhạn kéo về nam cánh giăng đàn
Theo trăng mờ ánh treo quan ải
Một áng thu thương nhớ gửi chàng

Em về ngang lối chiều loang tím
Vườn nở nghìn hoa cúc ngát hương
Áo tà lụa sắc hoàng hôn nhiễm
Hạt mùa vây trắng ngõ màu sương

Út Chiều về chi cho thơ sầu tím ruột thế này Út Chiều ơi; khà khà.

Thân,

Nhị Ca
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2014 12:02:20 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 07.10.2014 12:04:13

Em Về Cho Tím Màu Chiều

Em về cho tím màu chiều
Tóc đen thẫm mái, mỹ miều mắt môi
Em về cho tím vạt trôi
Ngọn nồm gợn gió trên đồi gió hương

Em à! Mai trắng trên đường
Nhành hoa xuân đã mộng thường nhụy xuân
Kia màu nắng nhạt núi rừng
Đây màu cây cỏ xanh từng đọt xanh
Tưng bừng góc phố đường quanh
Trai thanh, nữ tú dạo thành nguyên tiêu

Em về cho tím màu chiều
Tóc đen thẫm mái, mỹ miều mắt môi
Em về tím hai vạt trôi
Ngọn nồm xuân gợn gió đồi xuân hương

Thu chưa tàn, đông chưa đến, thơ đã nhào qua xuân rồi sao thơ!!! Khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 07.10.2014 12:08:41
Cũng tại cái tên "Tím Chiều" của Út mà dòng thơ mùa thu của nhị ca năm nay nó loang tím màu thu vàng đấy nhé; cảm ơn Út Chiều đã lồng hai bài thơ nhị ca vừa làm mấy hốm trước vào hình nghe, giờ thì đáp tạ bằng thơ vậy.



Chiều Em Về Áo Tím

Chiều em về áo tím
Nhuộm buồn con lối thu
Hình như tà ngự chiếm
Hồn thơ ta chữ ru

Người nghe không tiếng lá
Xạc xào giữa heo may
Người thấy không khách lạ
Bên đường thu mắt say

Chiều em về áo tím
Ta vương vấn trong lòng
Tà lụa hương ngự chiếm
Hồn thơ tay thả dòng

Áo người xa! Dần xa

Nhị ca mà làm thơ tặng Út Chiều thế này thời có nhiều người đọc hiểu lầm lắm phải không??? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2014 19:50:28 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 08.10.2014 19:51:18

Giống Tinh Hồ

Đắc Kỷ là giống hồ tinh
Tay lần chuổi, ả hiện hình mỹ nhân
Ả mê hoặc đám quân, thần
Vũ khúc áo, họ rần rần vào xem
Cả đám mắt mũi tèm lem...


Hết Đắc Kỷ tới Hồ Xuân Hương, Anh đang thơ nói Ả nào!!! Khà khà.

Thân,

Anh Bảy




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 08.10.2014 19:54:33

Âm Dương Cách Biệt Thu Này

Thu mây xám phủ một trời
Gió heo se lạnh! Cành rời lá bay
Thu à tay cách tầm tay
Thu à cách biệt ta này người kia
Âm dương một cuộc phân chia
Đây hình đó bóng đã lìa xa nhau
Thông ngàn thu nhớ cỏ lau
Hạt sương thu khóc trắng màu bể xanh
Rì rào nước vỗ khe gành
Ngờ tri âm tiếng dỗ dành thu xưa


Vào họa vài câu thơ với Du Muội mà chạnh lòng.

Thân,

Nhị Ca




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 08.10.2014 19:57:29
Ừ hỉ...chỉ thơ chiều tím chiều thôi mà, ai hiểu lầm ráng chịu Út há.

Thơ Mùa Thu! Vần Tím Màu Thu

Thơ mùa thu! Vần tím chiều thu
Chữ trắng màu sương trắng hạt mù
Giăng giăng trên lối dài trải lá
Thơ vần thu chiều tím màu thu

Mây trôi qua phố buồn góc phố
Bổng chút niềm riêng áo lụa về
Mưa rơi ngang phố sầu góc phố
Bổng chút tàn hương áo lụa về

Thơ chiều thu! Vần tím mùa thu
Chữ úa màu cây lá phong mù
Sương khói mịt mờ che mất lối
Áo người xưa lạc dấu đường thu

Ừ hi...chỉ thơ chiều thu tím thôi mà; khà khà.

Thân,

Nhị Ca




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 08.10.2014 20:02:55
Anh mà trật bước thì thành "Mồi" cho bầy kênh kênh ngay.


Lỡ May Trật Bước

Lỡ may trật bước...làm mồi
Kênh kênh chúng rỉa thịt rồi còn đâu
Một vần thơ ấy để sầu
Hải Vân đèo hiểm xanh mầu cỏ cây
Thành thần chi ở trên mây
Theo tui xuống sống dưới nầy vui hơn
Có rượu, có trống, có đờn
Có tà lụa ả áo vờn bóng quanh


Thiên đàng buồn lắm anh Ép ơi! Theo tui xuống dưới này đông và vui hơn; khà khà.

Thân,

Anh Bảy




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 08.10.2014 20:06:59

Em Về Tím Một Vườn Hoa

Em về tím một vườn hoa
Tím màu áo lụa thướt tha đón mùa

Xuân vào giăng nắng vàng thưa
Xuân vào trải gió xuân vừa ngát hương
Theo sau đàn bướm dọ đường
Lần tay bẻ khóa cổng vườn mà vô
Hút nhụy phấn ngọt vàng tô
Hút dòng nâu ngất ngây bồ mật hoa

Em về tím ngát xuân tà
Tím màu vạt tím lụa là áo xuân

Em về chi cho rộn ràng ong bướm nơi này thế em ơi; khà khà.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2014 00:05:37 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 192 trang, bài viết từ 1441 đến 1470 trên tổng số 5741 bài trong đề mục