Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 383 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 08.12.2013 23:49:49 (permalink)

Mưa, Nắng Chi Thơ Cũng Nghẹn Ngào

Đừng hỏi là sao...cớ tại sao
Mưa, nắng chi thơ cũng nghẹn ngào
Gió thời trách gió lồng ngọn đến
Mây về lại mắng vân tầng cao
Sáng tia chói mắt đường không tỏ
Chiều ánh mờ ngươi ngõ chẳng màu
Chớ tại sao...còn hỏi tại sao
Mưa, nắng chi thơ cũng nghẹn ngào!!!


Thơ ơi là thơ, sợ thơ thật! Khà khà.

Thân,

Nhị



#61
    Cố Quận 08.12.2013 23:53:59 (permalink)
    Các Bạn Ta,

    Dạo này chắc các Bạn Ta ai cũng bận rộn nên ít thấy thư từ qua lại!!! Nghe tin hành lang thì bên đó các Bạn Ta mỗi tháng gặp nhau một lần để "Bà Tám" cho bỏ những ngày đi quanh phố lại trở về nhà nằm khóc thút thít một mình bởi chẳng gặp ai quen cả! Có gặp nhau sao không thấy gửi hình ảnh gì qua cho những người bạn lưu vong này xem cho đỡ nhớ quê vậy các Bạn Ta, sao nỡ lòng nào???



    Sao Nỡ Lòng!!!

    Bạn ơi! Sao nỡ đành lòng
    Chẳng hình ảnh, chẳng một dòng của thư
    Cho đây ngồi nhớ, tương tư
    Sông Kiên chốn ấy bây chừ đục, trong
    Bạn ơi! Sao nỡ đành lòng!!!


    Nhị này định bụng tháng sau xuống thăm hai cô Bạn Hiền Miền Nam; có ai nhắn gửi gì không thì thư cho tui biết sớm nhé các Bạn Ta, ciao.

    Thân,

    Lão Nhị

    #62
      Cố Quận 08.12.2013 23:56:24 (permalink)

      Hỏi Thăm

      Nghe tin hội áo nên về
      Đi ngang thấy mái tóc thề bèn vô
      Cho đây hỏi chút nghe cô
      Nơi nào bán rượu, một hồ mấy quan
      Quán kia cách mấy dặm đàng
      Có thông, có liễu, có hàng dừa xanh
      Có hoa, có lá, có cành
      Có cô hàng sắc nghiêng thành vậy cô!!!
      " Ông ơi đừng có ngây ngô
      Đã vào đúng chốn...một hồ ba quan"


      Rượu mà chứa bằng lu, trên trưng hoa lá cành thế nầy thì nhị đây mới gặp lần đầu...hèn chi đứng ngẩn ra là phải!!! Khà khà.

      Thân,

      Nhị



      #63
        Cố Quận 08.12.2013 23:59:46 (permalink)
        O Mi cho nhị tui mượn tạm bức hình dưới đây để thả thơ nghe.

        Ước Gì...

        Hai tà áo lụa hà đông
        Gió đeo đuổi mái tóc bồng bềnh trôi
        Em cười nửa nụ cùng tôi
        Hồn sa xuống đáy mắt người nào hay
        Ước gì mười ngón nắm tay
        Tôi đưa em cuối lối nầy vào sân
        Ước gì sánh bước giai nhân
        Tôi âm thơ đắm! Tôi vần thơ say
        Ước gì trong nắng chiều nay
        Bóng tôi in với bóng gầy một đôi


        Thân,

        Nhị




        #64
          Cố Quận 09.12.2013 00:02:14 (permalink)
          Ông Anh đã nhờ thì dù có nhảy xuống ao Lục Bình nín thở để lặn rễ bần lên mà ngồi làm thơ, nhị tui cũng phải liều một chuyến Ông Anh ơi! Nhị lặn không có bình hơi của anh Dấu Lặng giúp sức, nếu ba phút mà không trồi lên thì Ông Anh nhớ nhắn với Lão Hôi là từ nay Lão Ta lụn vụn một mình vậy Ông Anh nhé.


          Rễ Bần

          Bần ơi! Mi mọc rễ chỏng trời
          Trái thì chua, chát ngắt ai xơi
          Sát bên con nước dày xanh lá
          Cận kế bờ đê trắng nụ rời
          Chín nhánh Cửu Long phù sa đắp
          Hai dòng Tiền Hậu nắng vàng phơi
          Thuỷ liễu yếu nhành mưa gió chở
          Bần ơi! Sao mọc rễ chỏng trời


          Có gì không đúng nhờ anh Bông Lúa và các Ace Một Góc Phố sửa hộ cho.

          Thân,

          Nhị



          #65
            Cố Quận 09.12.2013 00:10:59 (permalink)
            Canh bầu nấu tép O Tre ơi! Ăn dã rượu...
            Canh Bầu Nấu Tép

            Gửi mấy O tô canh bầu nấu tép

            Ăn cho mát da, cho đẹp làn da
            Cho mướt tóc đen, thon thả vóc ngà
            Cho tôi chén rượu ngắm tà bay Góc Phố

            Cho thơ tôi đủ vận, âm, câu phổ
            Cho chiều lên con lộ trải nắng vàng
            Buổi cơm chiều tô canh nóng cơm chan
            Bầu nấu tép! Ngồi mơ màng tưởng áo

            Sếp mà biết nhị tui nấu canh bầu gửi biếu mấy O thì nồi, niêu, chén, bát gì gì cũng tan tành, thân xác tanh banh cho mà xem!!! Khà khà.

            Thân,

            Nhị



            #66
              Cố Quận 09.12.2013 00:14:42 (permalink)
               
              Thuỷ Liễu!

              Thuỷ Liễu bên dòng trôi rợp bóng
              Neo thuyền trên bến nước phù sa
              Giấc ngủ đêm về trăng dỗ mộng
              Nghê thường luân vũ khúc tiên nga

              Sáng đi lưu luyến lá cùng cây
              Thuyền xa mờ ảo nhánh hoa gầy
              Thuỷ liễu! Mai đời vô định hướng
              Là biết thu nào trở lại đây


              Quang cảnh nơi nầy thì rất hữu tình, tiếc rằng không có quán rượu...buồn! Khà khà.

              Thân,

              Nhị



              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2013 00:16:40 bởi Cố Quận >
              #67
                Cố Quận 09.12.2013 00:20:35 (permalink)


                Ba Anh Cao Bồi Bắn Súng

                Ba anh đội mũ cao bồi
                Bang bang mấy phát...trật rồi! Đi luôn
                Anh Tám tay trái run chuông
                Tay phải thời bắt chuồn chuồn mà chơi
                Cao bồi bắn dở quá trời

                Mấy anh cao bồi nầy bắn dở như hạch! Còn thua quận tui lấy bình rượu liệng Anh Tám, ném cái nào là trán anh tám nổi cục u cái đó; khà khà.

                Thân,

                Nhị



                #68
                  Cố Quận 09.12.2013 00:23:54 (permalink)
                  Nhị xin mượn đỡ hình miếu Ông Bần Quỳ của cô bé Sông Vàm gửi mà viết vài câu thơ vịnh bậc tiết nghĩa công thần nghe.

                  Miếu Ông Bần Quỳ

                  Hai bên sông Vàm Cỏ
                  Giữa dòng cây bần quỳ
                  Màu phù sa nước đỏ
                  Bờ miếu Ông Bần Quỳ

                  Lòng trung trinh, khí phách
                  Tuẫn tiết! Quyết không hàng
                  Bần quỳ hai ngả rạch
                  Truyền lưu thuyết trong làng

                  Qua miếu Ông Bần quỳ
                  Sử sách công thần ghi
                  Ba trăm năm còn tiếng
                  Thà thác! Chẳng thuận qui


                  Cố Quận



                  #69
                    Cố Quận 09.12.2013 00:32:47 (permalink)
                    Nhị tui xin nói lời cám ơn cô Sông Vàm đã khởi đăng bài nói về Cây Bần và anh Bông Lúa kéo tay nhị tui vào cuộc để mình nhớ lại một thời thơ ấu xưa còn sống tại quê nhà vậy.

                    Bần Quê Tôi

                    Quê tôi vùng phù sa sông Hậu
                    Mưa nắng hai mùa những mái tranh
                    Liếp rau, giồng sắn trồng quanh giậu
                    Mắm, dừa, bần đứng giữa dòng xanh

                    Xưa đã lần qua bến sông Tiền
                    Đất Gò trăng hội lễ tháng giêng
                    Lăng hoàng gia! Mái mờ nhạt bóng
                    Đoạt cả tam khoa nức tiếng hiền

                    Quê tôi giờ đã xa! Quá xa
                    Những đêm trăng, thao thức nhớ nhà
                    Nhớ dòng sông Cửu, bần xanh lá
                    Đứng giữa trời, mây, nước bao la



                    Thân,

                    Nhị



                    #70
                      Cố Quận 09.12.2013 00:37:39 (permalink)
                      O Mi chia trăng với bánh...có bình rượu nào cần chia với nhị tui không???

                      Mơ Màng Mắt Ai!!!

                      Có bánh, có trăng...mà có rượu!!!

                      Chia nửa bình hương nhấp chén say
                      Để đêm khuya thức nhìn tinh tú
                      Ngồi mắt mơ màng đôi mắt ai

                      Dzo^ O; nhị tui mơ với mộng mãi...thế nào có ngày cũng bị Bà Sư Tử Sài Gòn của tui móc mắt???

                      Thân,

                      Nhị

                      #71
                        Cố Quận 09.12.2013 00:41:17 (permalink)
                        Trò không vào đây viết...chắc là đang buồn vì thi lọt giàn hoa rồi hả Trò Mimosa?


                        Thi Rớt Giàn Hoa

                        Chắc Trò thi lọt giàn hoa
                        Nên chẳng thấy tà thấy áo o đâu
                        Thi rớt! Trò cũng đừng rầu
                        Dồi mài kinh sử lại đầu quân thi
                        Ba năm nào có lâu gì
                        Xuân, thu, đông, hạ nằm quỳ ôn văn
                        Đến kỳ lều, võng, rương, khăn
                        Bút, nghiên vai gánh chân lần lên kinh
                        Có công mài mực đậu bình
                        Kính thầy, thương bạn là mình đậu ưu
                        Xứng danh Trò bậc nữ lưu
                        Quan trường nam tử lăn cù ra nghinh
                        Đón tà ngự trướng hành binh
                        Lấy đầu tướng giặc chén quỳnh còn hơi


                        Nữ tướng nầy mà cầm binh, thì chỉ cần nhìn thôi là tướng giặc đã ngã ngựa rồi, cần gì phải động đến gươm; khà khà.

                        Thân,

                        Nhị

                        #72
                          Cố Quận 09.12.2013 00:45:36 (permalink)

                          Lụn Vụn Buổi Sáng

                          Lụn vụn thơ, lụn vụn tơ
                          Ta đem sợi nắng trên bờ chẻ đôi
                          Để rồi thả xuống dòng trôi
                          Về bên ấy bến lỡ, bồi hai bên
                          Bến thương bến nhớ bấp bênh
                          Bến chờ bến đợi! Sóng gềnh nước va
                          Lụn vụn người, lụn vụn ta
                          Sao không thấy bóng...hỏi là đi đâu!!!


                          Đi đâu kệ Người ta, hỏi chi!!! Thật là lắm chuyện; khà khà.

                          Thân,

                          Nhị




                          #73
                            Cố Quận 09.12.2013 00:48:59 (permalink)

                            Gà Trống Mờ

                            O dậu à! hung thế
                            Mờ không thấy sáp gần
                            Cắn hai bên cánh xệ
                            Sau một trận thảo quần


                            Nói đùa cho vui; mong Anh Gà đừng giận, tội nghiệp nhị tui! Khà khà.

                            Thân,

                            Nhị

                            #74
                              Cố Quận 09.12.2013 00:52:28 (permalink)
                              Lúc trước không tiền uống rượu! Đem bán cặp kiếm Cang Tương+Mạc Tà bán rồi; giờ kiếm đâu còn mà mài với giũa hả Bờm!!!


                              Cang Tương, Mạc Tà (2)

                              Cang Tương lại với
                              Mạc Tà
                              Không tiền! Ghiền rượu nên đà bán đi
                              Bây giờ mài kiếm...kiếm gì!!!
                              Tay không đụng Tám Cà thì quận dông

                              Đâu Bờm đem quạt ra quạt một hồi xem Anh Tám Cà có mắc gió mà ngã lăn ra đất không??? Quận tui dông trước vậy.

                              Thân,

                              Quận
                               



                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2013 11:55:28 bởi Cố Quận >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 383 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9