Tùy Bút Cố Quận

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 192 trang, bài viết từ 1531 đến 1560 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 30.10.2014 23:04:13
Yêu đến độ tàn cả một thời xuân xanh đấy Út Chiều ạ.




Ta Yêu Em

Ta yêu em đến độ
Tàn một thời xuân xanh
Chữ, vần, câu thơ phổ
Mực chi chít mầu xanh

Ta yêu em đến thế
Ngày áo trắng học trò
Đêm từng đêm thơ lệ
Tình ướt vở học trò

Ta yêu em! Em ạ
Dù nay hai hướng đời
Dù tình xưa tan rã
Thơ ta nhớ một đời

Ta yêu em biết không!!!

Giờ vẫn còn yêu, dù chút chút nhưng vẫn nguyện yêu em đến hết cuộc đời còn lại của ta vậy; khà khà.

Thân,

Nhị Ca




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 30.10.2014 23:08:05
O đừng la làng! Quận tui lạnh chưn...trốn mất.

Tại Áo Mà Đời Ta

Cũng tại áo mà đời ta tan tác
Mà đời ta! Hai vạt trắng đầy thơ
Chữ rưng rưng, vần đẫm ướt lệ mờ
Trang giấy mực nhỏ nghìn câu thơ tím

Cũng tại áo mà đời ta chết lịm
Mà đời ta vùng kỷ niệm xưa buồn
Chữ rưng rưng, vần đẫm lệ giòng tuôn
Thơ ta khóc thấm nghìn muôn trang giấy

Cũng tại áo mọi đàng! Ta thế đấy
Ngày ngày thơ, nhật nguyệt vấy động thơ


Cũng tại Áo Dài Ơi của O mọi đàng! Tại o Mi mọi đàng mà ra nỗi này; khà khà.

Thân,

Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 30.10.2014 23:11:50
Nhị Tẩu mà cốc đầu Út Chót thì xác nhị ca đã trôi ra biển làm mồi cho cá rồi!



Ta Yêu Em (2)

Ta yêu em! Ta yêu em
Đến nay hơn một nghìn đêm thu là
Thơ ta vần chữ tím tà
Thơ ta nhỏ lệ tình xa áo tàn

Từng thu đến! Từng thu tan
Buồn rưng rưng chiếc lá vàng rưng rưng
Lá rơi dòng chảy xa rừng
Lá thương nhớ cội cây lưng chừng đồi
Từng thu lại! Từng thu trôi
Sầu dâng dâng ngõ này đôi ta chiều
Xưa mình tình nặng bao nhiêu
Nay mình tình gánh tịch liêu với tình
Từng thu chết! Từng thu sinh
Thơ ta vần chữ u linh bóng mềm

Ta thấy em! Ta gặp em
Đến nay đã quá nghìn đêm thu là
Mộng người xưa áo tím tà
Giật mình lệ nhỏ! Ừ ta mất mình

Út Chót đọc thơ nhị ca làm, có khi nào lấy khăn lau lệ không??? Khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 30.10.2014 23:14:44
Hả! Út Chiều khóc dữ lắm sao, đến bác Sầu Đông Nhà Ta cũng biết chuyện vậy Út Chiều???

Khóc Tình

Khóc tình ướt nhẹp tá khăn
Đem ra vắt tưới chậu giăng hoa vàng
Cúc ngày thu nở nụ đang
Cần lượng nước ngọt tình tang với mùa

Khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 30.10.2014 23:18:18
Bà Chị Người Ta mua luôn cho tiện sổ sách, giúp nhị vài ba trăm bạc uống rượu vài ngày vậy.


Click here to view the original image of 640x427px.

Bán Tranh

Hết tiền uống rượu bán mèo
Vài ba trăm bạc ngồi chèo hò ơ
Rằng tình khỏi phải đợi chờ
Rằng mình khỏi gió trăng ờ...được a
Đừng mượn Bà Chị Người Ta
Mua về treo giữa trần nhà làm tranh


Mua giúp nhị đi mà Bà Chị Người Ta, tặng luôn sáu câu lục bát không tính thêm tiền đâu Bà Chị Người Ta nghe; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 30.10.2014 23:27:31
Thì lâu lâu phá Út Chót cho vui nhà vậy mà.

Ta Mất Em Tà Thu

Ta mất em! Mất cả trời thu tím
Tà thu xưa màu kỷ niệm cuộc tình
Nay về đâu mờ sương khói u linh
Mờ nhân ảnh, hương trinh tàn phai vết

Ta mất em! Áo thu xưa tóc lệch
Làn bay bay trong nắng chếch chênh chiều
Khép làn mi, môi hé nụ tình yêu
Mê đắm chạm bờ phiêu lưu ngây ngất

Ta mất em! Cả trời thu tím mất
Đời bao năm thơ chồng chất nỗi buồn
Chữ vần trôi theo dòng chảy lệ tuôn
Tà xưa gió heo luồn hương áo lạc

Ta mất em! Mùa lá vàng tan tác
Chiếc thầm rơi trong chiều nhạt nắng chiều
Đâu làn môi chờ đợi nếm vị yêu
Năm xưa ấy giờ giạt xiêu đất khách

Giời ạ! Biết rồi, biết mất em lâu lắm rồi thơ mãi nhị ca ơi; khà khà.

Thân,

Nhị Ca
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2014 21:42:07 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.10.2014 21:41:47
Nhìn cho kỹ nghe Bác! Không thời o Giao cho ăn dao...



Rượu Của Bác!!!

Rượu này của bác thật hay chăng
Nhìn kỹ nghe không kẻo đụng chằn
Sau trước u, phù tay của Ả
Hình như, không chắc...bỏ đi chăng!!!


Lạy Bác! Dù của mình cũng bỏ đi thôi bác Nbem ạ.

Thân,

Quận Em




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.10.2014 21:44:41

Lục Bát Không Xong! Năm Chữ

Lần lục bát không xong
Thời năm chữ thả dòng
Bốn câu nằm tím giấy
Vần đục đối vần trong


Bác đang giấu nghề với quận em thôi mà; khà khà.

Thân,

Quận Em




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 31.10.2014 21:50:00

Ta Mất Em Tà Thu (2)

Tà thu xưa tím xa rồi
Không gian lẳng lặng! Cây đồi lá rơi

Thu vàng buồn lắm ai ơi
Heo may lộng tiếng như lời oán than
Từ thu vắng áo tà nàng
Chiều buông sắc tím phủ hàng phong trơ
Nắng nhè nhẹ trải rừng tơ
Khói nhè nhẹ tỏa trắng hờ hững vây
Thu vàng buồn lắm nơi này
Heo may lộng tiếng lời cây cỏ đồi

Rằng tà thu tím xa rồi
Áo mùa xưa đã mờ trôi với chiều

Đâu ông thử đừng thơ vài ba hôm xem áo tím thu có trôi trở lại không!!! Chứ thơ ngày thơ đêm điệu này là áo trôi luôn phải rồi Út Chiều hỉ; khà khà.

Thân,

Nhị Ca
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2014 21:33:37 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 02.11.2014 21:34:06
Thơ nói giận...là giận thiệt! Nói chạy...là chạy mất tăm mất dạng thật rồi.

Thơ Nói Giận...Là Giận!


Thơ nói giận...là thơ giận thiệt
Thơ chạy đi! Mất biệt, mất tiêu
Cho đây đồi chốn đìu hiu
Gió lên lá rụng dưới chiều tím thu

Thơ nói giận...tưởng hù, mà thật
Thơ chạy đi! Tôi mắt trông chờ
Bóng hoàng hôn nhạt trời tơ
Thôi rồi ta với xác xơ lá đồi


Thơ ác quá thơ ơi; khà khà.

Thân,

Quận Em




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 02.11.2014 21:36:11
Ba Bác...là Bác nào với Bác nào vậy bác Too??? Bác xuôi "Nam"! Quận em ở "Bắc", thế là đang gần hóa ra xa bác Too hỉ.

Bác Xuôi Nam

Mai Bác xuôi nam...xuôi nam
Là xa trăm dặm đường lam khói chiều
Là heo may ngọn hiu hiu
Là tôi phương bắc buồn thiu Bác à


Bác có đi cho quận em gửi ít lời thăm các Bác ở Quận Cam nghe bác Too.

Thân,

Quận Em




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 02.11.2014 21:44:33

Em Không Còn Áo Tím

Em ngày xưa áo tím
Thu đất khách không còn
Đã nhạt màu kỷ niệm
Đã phai sắc lối mòn

Em ngày nay áo kín
Choàng khăn đứng bên dòng
Sông thu chiều lẳng lặng
Tình tơ vấn vương lòng

Ta ngày xưa thơ chữ
Đam mê áo lụa người
Vần âm câu tình tứ
Sóng mắt, nét môi cười

Ta ngày nay thơ khóc
Tà thu trong khói bay
Sương trắng mù con dốc
Chiều rưng rưng chén say

Em ngày xưa áo tím
Ta đất khách thơ tìm
Tà thu màu kỷ niệm
Giờ xa quá! Đâu tìm

Ừ! Tà thu xưa giờ đã xa quá xa, ta biết tìm đâu ra màu áo tím ngày nào bây chừ em???

Thân,

Nhị
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2014 01:36:45 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 05.11.2014 01:37:37

Hàng Xóm Thật À!!!

Thật à! Hàng xóm thật à
Mai thùng với bịt, trả nhà dọn đi
Chứ không ra ngõ đụng thì
Hạch thơ tiếng bấc tiếng chì khổ thân


Anh Trai Việt ở lại chịu đời đắng cay với hai chị Hàng Xóm mình nghe, quận em đi đây...khà khà.

Thân,

Quận Em




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 05.11.2014 01:40:22
Mô Phật! May là trước giờ chưa biết, chứ không cháy nhà quận em rồi còn gì.

May Trước Giờ Chưa Biết

May trước giờ chưa biết
Chứ không đã cháy nhà
Quận hên...quận hên thiệt
Chứ không lửa rụi à


Trăm sự cũng tại o Mi mà ra nỗi này!

Thân,

Quận Em




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 05.11.2014 01:48:16

Nắng Thu Vàng Trên Áo

Nắng thu vàng trên áo
Tà trắng trinh nguyên tà
Em đường đôi chân sáo
Làm thổn thức thơ mà

Hương trầm vương mái tóc
Ngẩn mắt ngắm trông trời
Tơ bồng bềnh ngang dọc
Lung linh ánh tuyệt vời

Nắng thu vàng trên lối
Áo trắng trinh nguyên về
Nhẹ nhàng chân không vội
Em mắt ngắm thu hề

Nắng vàng rơi trên áo

Có cái bóng theo sau tà kìa áo ơi, nhanh chân lên kẻo vương vấn tình người ta; khà khà.

Thân,

Nhị
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2014 23:24:07 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 05.11.2014 23:26:08
Lái xe mà lẩm nhẩm thơ thì có ngày bị ăn giấy phạt đấy nghe chú Ép.

Tắp Xe Vào Lề Rồi Thơ

Một dặm, rồi hai dặm vuông
Sao thơ cứ chảy, cứ tuôn ào ào
Thôi đành tắp chiếc xe vào
Ngồi mà viết đủ trăng sao ban ngày


Ba chữ "Kiếp Phong Sương" so với "Chân Lữ Khách" hay lắm.

Thân,

Anh Bảy




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 05.11.2014 23:28:30
Trời đất! Quận em đâu biết nhiều đến thế, o Mi định giết quận em sao mà viết nhiều môn vậy này???


Biết Một Rượu Thôi O ơi!


Thơ, văn, hò, hát, rượu, cờ
Quận tôi biết một đã khờ khạo thân
Bây chừ O hóa phép thần
Cho là biết sáu...tần ngần muốn dông


Quận em chỉ biết một rượu thôi O ơi; khà khà.

Thân,

Quận Em




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 05.11.2014 23:31:52

Gió À!

Gió à! Mi cuốn tà sau
Cho hương áo ngát, cho màu áo bay
Cho che mất khoảng nắng ngày
Cho người bên ấy thơ đầy chữ thơ
Gió à! Nhè nhẹ ngọn chờ
Cho tà xuống bến lộng bờ bên đây
Cho người hồn thể ngất ngây
Cho vần với chữ thơ đầy nét thơ
Gió à! Mi cuốn lụa tơ
Chi cho người đứng thẩn thờ thế kia

Gió à! Mi giết thơ rồi gió ơi; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 05.11.2014 23:33:53
Người ta chứ đâu phải gấu mà ngủ đến hết mùa đông chú Ép!!!

Click here to view the original image of 680x382px.

Thơ Ngủ! Tuyết Rơi

Thơ mà ngủ hết mùa đông
Ôi thôi! Ngoài tuyết ngập đồng tuyết rơi
Vần câu chẳng bóng mặt trời
Ối giời! Nó lạnh...ối giời! Thơ run


Khà khà.

Thân,

Anh Bảy




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 05.11.2014 23:37:08

Vẫn Còn Đuôi

Thằn lằn vẫn đuôi...đời vẫn vui
Chưa dao, kéo cắt chỉ dập vùi
Chỉ ngày hai buổi quỳ với khóc
Thằn lằn vẫn đuôi...đời còn vui


Chưa bị cắt...hãy còn nguyên chú Ép ơi; khà khà.

Thân,

Anh Bảy Hynos




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 05.11.2014 23:50:17

Tôi Mới Học Về

Không ông! Tôi mới học về
Hôm nay trong lớp trúng đề bài thi
Đã qua hết được một kỳ
Còn kỳ sau nữa vượt thì văn khoa

Thời tôi vần chữ thơ là
Thời tôi văn tự mượt mà cho coi
Lúc ấy lời biếm tiếng soi
Cho ông nể mặt tôi nòi cử nhân

Không ông! Tôi bước chẳng cần
Ai đưa ai đón chân lần mình thôi
Nhà tôi qua một con đồi
Khoảng chừng trăm thước tới rồi nghe ông

Ông hỏi chi cho lắm thế, định tình tang...tang tình với tôi chăng??? Khà khà.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2014 23:08:14 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 06.11.2014 23:08:53
Theo nhị tui là say quanh năm anh GOT2 ơi.


Thôi Thì Chén Rượu Rồi Thơ!


Ta còn lụy chốn tục đời
Lưng bàu tay chén rượu thời còn mê
Vui buồn mưa nắng đi về
Còn thơ tưởng áo hoa hề áo hoa
Ba vạn sáu nghìn ngày a
Kiếp trần gian gánh vai mà nặng thay
Thôi thì say một cuộc say
Thôi thì chén rượu chiếu bày hội thơ


Mời Huynh một chén quỳnh rồi thơ nghe; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 06.11.2014 23:11:53
O Mi đừng la làng! Từ từ, tháng ngày còn dài...còn tặng thơ mà O.


Từ Từ O Mi

Từ từ...tôi tặng thơ
Ngày tháng còn dài cơ
Trưa hồn năm bảy chữ
Chiều sáu tám câu mơ

Từ từ...còn lạ lắm
Chưa biết ai quen ai
Vài ba mùa trăng ngắm
Là hò ơ đến tai


Từ từ o Mi...từ từ hỉ; khà kha.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 06.11.2014 23:14:57

Lá Vàng Trên Lối Thu Xưa

Em có nghe tiếng lá vàng trên lối
Từng chiếc rơi thầm gọi áo thu xưa
Đã mờ tan hương sắc cũ, đã vừa
Bay đi mất mùa nắng thưa thu tái

Ta lòng biết tình qua không quay lại
Dòng thu trôi! Trôi mãi mãi đâu về
Những hạt mềm lạnh buốt nỗi tái tê
Mưa ướt đất đêm nằm mê tà mộng

Em rồi sẽ đời trăm năm kiếp sống
Ta rồi tay vần trầm bổng câu thơ
Tiếng lá vàng rơi trên lối, bến bờ
Tà thu cũ hững hờ bay mất dấu

Em có nghe âm thu về chưa bậu
Xạc xào trưa, tí tách thấu canh trường
Hạt nào rơi mù mịt trắng màu sương
Trời lộng gió heo may đường thu vắng

Và ta vẫn còn mê mang trong giấc mộng áo thu xưa em ạ.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 06.11.2014 23:17:22
Vâng o Mi, bình rượu khui mới rót mấy bát, bình còn nặng tình còn đầy thì áo với hoa còn thơ dài dài mà O.




Bình Còn Nặng, Tình Còn Đầy

Bình còn nặng, tình còn đầy
Lòng tơ tưởng áo chốn này còn tân
Mai ta chờ bóng giai nhân
Mai ta chờ tóc mây lần lối thu
Chén còn nóng, ngửa cổ tu
Ta và trăng nước sông mù mù sương
Tà ai trắng quá bên đường
Đêm nay nghiêng bát hồ trường thơ say


Một lần nữa xin cảm ơn O đã dắt quận em đến chốn này để mà chung vui với Bạn Bè Quanh Ta nhé; khà khà.

Thân,

Quận Em




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 06.11.2014 23:25:37

Những Bài Thu Xưa

Bây chừ giấy ngã thu vàng
Lời bài thu trước rụng đàng gió bay

Hương thu lá mục lối ngày
Tình đêm thu tí tách hoài thu xưa
Bên đèn thơ khóc cùng mưa
Vần nào lạc tứ thơ vừa dòng buông
Dòng nào như nước ra nguồn
Nước đi đi mãi! Thu buồn buồn thu
Tà nào sương khói mịt mù
Tà nào ngọn gió đưa vù mênh mang

Thu xưa tình chữ rụng đàng
Thu nay tình hết! Lỡ làng tình thơ

Lỡ làng đâu không biết...chứ thơ ông chẳng thấy lỡ làng chút nào cả ông thần say ơi; khà khà.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2014 13:20:14 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 09.11.2014 13:22:02

Mời Anh Bát Rượu Đêm Đông

Mời Anh bát rượu nồng
Uống ấm người đêm đông
Kem mà xơi có chết
Răng lập cập! Gió lồng

Trời này mà ăn kem có nước đem chôn xác chú Ép ơi, uống với anh bảy vài bát rượu cho ấm dạ nghe, dzo^ Chú; khà khà.

Thân,

Anh Bảy




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 09.11.2014 13:24:10

Tà Tím Thu Vàng

Em xưa tà tím thu vàng
Heo may đuổi vạt trên đàng ngát hương
Mờ mờ trong cõi khói sương
Lững lơ chiếc lá phong đường lá phong
Chiếc nào úa rụng xuống dòng
Cho em thổn thức đôi giòng thu rơi
Cho chiều mây chiếm góc trời
Cho tơ nắng nhạt rã rời! Nắng tan
Em xưa tà tím thu vàng
Heo may thổi hạt xuống đàng áo run

Nay tà thu tím mịt mùng
Nay tà thu tím đã trùng trùng xa

Nay tà thu tím đã trùng trùng xa rồi em hỉ, buồn.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 09.11.2014 13:27:06
Hay dở gì cũng thích...cảm ơn o HNg nhiều lắm nghe.




Dở Hay Vốn Chuyện Bình Thường

Dở hay vốn chuyện bình thường
Cũng vần, cũng chữ, cũng đường, cũng sông
Cũng mùa xuân, hạ, thu, đông
Quanh năm tay bút họa dòng nét thơ
Cũng âm, cũng tiết dật dờ
Trên sáu dưới tám xa bờ đò trôi


Ối giời! Đò nhị trôi xa thế này, say lắm rồi làm sao bơi vào bờ đây...bớ BBQT; khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tùy Bút Cố Quận - 09.11.2014 13:32:12

Tà Trắng Trong Chiều Tím

Xưa em tà trắng trong chiều tím
Hoàng hôn hai vạt lững lờ bay
Xưa ta hương tóc người ngất lịm
Ngoài trăng ngồi tưởng dáng chén say

Để vần thơ khóc tình cách biệt
Lần đi! Là vĩnh viễn chia xa
Là mất nhau, màu chiều biên biếc
Tím lời thơ tím ngắt vần sa

Xưa em chiều gió tà trong trắng
Thu về hai vạt hững hờ bay
Xưa ta hương tóc người lẳng lặng
Pha mùi sương, đêm chén rượu say

Nay ta, em đã tình xưa đã
Tan rồi! Chiều thu tím buồn thay

Buồn thật em ạ!

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2014 21:39:11 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 192 trang, bài viết từ 1531 đến 1560 trên tổng số 5741 bài trong đề mục