Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 99 của 383 trang, bài viết từ 1471 đến 1485 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 10.10.2014 00:06:28 (permalink)

Giận Ai Vậy O ơi!!!

Ai làm o Hạ nổi sùng
Tội phím chữ, chịu bão bùng ngón tay
Mười móng cào cấu đau thay
Mười móng O gõ phím này muốn rơi
Rằng giận ai vậy O ơi!!!


Giận ai...O đâu nhớ là giận ai??? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca



Cố Quận 10.10.2014 00:14:07 (permalink)

Ngộ Tâm

Ngồi thiền tâm tâm ngộ
Đời không bóng không hình
Không sân si, hỉ nộ
Không lục dục, thất tình

Trăm năm người một kiếp
Thân bụi các tụ thành
Chuỗi mất, còn, tan, hiệp
Như sợi chỉ, tơ mành

Vui những gì đang có
Buồn dạ tiễn đưa đi
Đường nghìn nan, vạn khó
Lòng đã quyết, quản chi

Ngồi thiền tâm tâm ngộ
Đời không sắc không hương
Không ái thời không ố
Tâm thuần tính, hiền lương

Ngồi thiền định ngộ tâm

Mới tím thơ liền tù tì mấy mươi bài thời làm sao ngồi thiền cho tâm ngộ được đây ông thần say!!! Khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 10.10.2014 00:18:09 (permalink)
Anh muốn bốn câu hay "Tứ Tuyệt"!!! Thôi bốn câu, chứ Tứ một hồi là Anh lại Tuyệt mới chết đời thằng anh bảy này.

Thiên Hạ Đồn

Thiên hạ thấy Sếp kêu tui dạ
Đồn rùm lên thằng chả nhát gan
Ra đường oai vệ, dọc ngang
Về nhà vợ bảo, " Vâng Nàng! Em nghe"


Vợ còn lớn hơn Trời, không sợ mới là chuyện lạ à nghe mấy Anh; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 10.10.2014 00:22:17 (permalink)
Út lộng hình cả ba bài nhị ca vừa làm hôm qua, nhìn mà mê.

Ba Bài Thơ Tím Màu

Hôm qua thơ thả ba bài
Em Tôi hình lộng tím loài hoa thu

Ba bài thơ khói mịt mù
Ba bài thơ áo ai dù che mưa
Ba bài thơ nắng vàng thưa
Ba bài thơ tím màu vừa lộng đăng
Phải rằng tôi nợ Em chăng
Bao giờ thơ trả đặng rằng nợ ai!!!

Hôm qua thơ thả ba bài
Em Tôi hình lộng tím loài hoa thu


Nợ này biết bao giờ nhị ca trả đặng đây Út Chiều!!! Khà khà.

Thân,

Nhị Ca



Cố Quận 10.10.2014 00:28:00 (permalink)
Vậy là Sếp của Anh hiền hơn Sếp của nhị tui à nghe; Sếp Tui đâu cần móc túi, tiền lương bao nhiêu phải lo gửi thẳng vào trương mục nàng, tiền cò, tiền thù lao, tiền ăn nói cũng là tiền của Nàng nốt, mỗi ngày về nhà phải để trên bàn phấn nàng, lỡ quên...Nàng bắt được là tra vấn còn khổ và đau hơn là tự nguyện dâng cho Nàng nữa đấy nghe anh Ép.


Bẫy Cọp Dâng Nàng

Kêu bẫy cọp, em đây bẫy cọp
Lôi về đây mà nộp dâng nàng
Thấy rồi mặt giận, giọng ngang
"Cọp đâu ốm thế! Mau mang thả rừng"


Tui đã bảo ông rồi, cọp tui thiếu ăn cả tháng nay nên thịt thà không còn được bao nhiêu! Ông có bẩy bắt tui về dâng cho Bà Hùm Quận Sáu...Bả cũng chê không thèm đụng tới tui đâu ông thần say ơi; khà khà.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2014 22:53:25 bởi Cố Quận >
Cố Quận 11.10.2014 22:54:09 (permalink)

Chiều Dần Rơi!

Chiều dần rơi! Dạt nắng
Vàng tơ dưới dòng trôi
Êm êm ngày lẳng lặng
Dần đi...áng chiều trôi

Mây ngàn lên khói vây
Che mất bóng trăng gầy
Vi vu luồng gió lạnh
Hạt vừa rơi! Hạt bay

Mưa thu về qua lối
Trắng màu phủ dòng trôi
Lá bềnh bồng lá vội
Theo dòng thu lá trôi

Đêm nghe tiếng mưa buồn

Mưa thu về giữa đêm tí tách làm lòng người viễn xứ buồn man mác khi ngồi nhớ những mùa thu xưa nơi quê nhà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 11.10.2014 22:59:53 (permalink)
May là O giận Trời mà còn vậy! Chứ giận người nào...thời chắc người đó chết sướng hơn sống à nghe.

May Là O Giận Trời

May là O giận Trời gõ phím
Còn úi da! Chữ tím mặt mày
Chứ người O giận thời tay
Chết còn hơn sống đời này O ơi


Vậy mà có người nói với nhị ca là Hạ Muội hiền; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 11.10.2014 23:06:57 (permalink)

Ngộ giác

Đã là khởi cuộc thời chung cuộc
Đã có sinh, có tử thôi mà
Đã bùng ngọn đuốc thời lụn đuốc
Đã có ban mai hẳn chiều tà

Đã một năm thời sẽ trăm năm
Đã tiếng oa oa sẽ yên nằm
Đã là bụi cát hình bóng tụ
Sẽ ngày tan rã! Bặt tích tăm

Là Sinh Tử, Khởi chung ngộ giác

Đời trăm năm là mộng, là một cuộc sinh tử thôi mà.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2014 22:15:28 bởi Cố Quận >
Cố Quận 12.10.2014 22:16:21 (permalink)
Giống nào càng dữ dằn...ăn thịt càng ngon, còn mấy loài hiền ăn không đã miệng và rượu không ngọt cho lắm anh Ép Cà ơi.

Quật Ngã Hùm

Thú sơn lâm đã chân đi bắt
Thời hai tay phải quật ngã hùm
Mang về nướng khói vàng ươm
Miệng cắn một miếng, vơi chum rượu nồng


Mời "Phố" dùng vài miếng thịt cọp và cạn chung với anh Ép và bảy chà tui nghe, bảo đảm món cọp nướng khói ngon hơn cừu với dê nhiều; khà khà.

Thân,

Bảy Hynos

Cố Quận 12.10.2014 22:18:33 (permalink)

Mùa Thu Áo Trắng Bên Đường

Mùa thu em áo trắng
Tà mờ sương níu sương
Trời hôm nay không nắng
Vàng lá mục thềm hương

Bên đường em đứng đợi
Chàng thơ đấy phải không
Hẹn rồi sao chẳng tới
Em nhìn quanh, ngóng trông

Ngày thu em áo trắng
Tà mờ sương ngõ về
Chàng thơ hôm nay vắng
Lành lạnh gió thu hề

Em khăn tay thấm lệ
Chân lê bước! Cúi đầu
Hẹn rồi sao quên thế
Cho lá rụng lối sầu

Về gom thơ hắn đốt hết đi o; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 12.10.2014 22:21:43 (permalink)
Tiền, tình, rượu không thời lên núi tu được rồi huynh GOT2 hỉ.

Tiền, Tình, Rượu Không! Lên Núi

Đời ta tiền, tình, rượu không
Là chân lên chốn non bồng thiền tâm
Là ăn rau trái lâm râm
Di Đà năm tháng âm thầm nghiệp tan
Sáng ngồi tịnh niệm dưới tàng
Chiều hiên lần hạt mộc tràng cầu kinh
Đời ta không rượu, tiền, tình
Là chân lên chốn yên bình thiền tâm

Nghiệp nhị tui còn nặng! Ngày ấy chắc còn xa vời lắm Huynh ơi; khà khà.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2014 12:37:32 bởi Cố Quận >
Cố Quận 14.10.2014 12:38:11 (permalink)

Nụ Cười Huế

Cô câu cá sông hay hồ
Tay cần, nón lá, vận đồ bà ba
Môi cười nụ Huế thật là
Dễ thương, đây hỏi có mà dễ thương!!!
Để chân theo một khoảng đường
Đôi lời tình tỏ tận tường Cô nghe


Cười thấy dễ thương...biết thương có dễ không đây Cô??? Khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 14.10.2014 12:41:56 (permalink)
Hỏi người thật thà cùng xóm rồi, họ nói...

Bà Tư Lệnh

Không hiền! Không hiền, không hiền
Phải chi cùng xóm biết liền à nghe
Lính mà gặp mặt còn ghè
Bà Tư Lệnh hét là tè ra ngay
Không hiền!!! Không hiền đâu thầy


Họ nói...thế đấy Bà Tư Lệnh ơi; khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 14.10.2014 12:44:23 (permalink)

Em Tà Tím Lối Thu Mùa

Em tà tím lối thu mùa
Bạch long tím vạt hiên chùa thắp hương

Nguyện chàng thơ tưởng thơ thương
Vần câu trìu mến tím đường chỉ vai
Tím eo thon nhỏ, tím hài
Tím tình thơ nặng sợi dài tóc rơi
Âm thơ lộng gió ngang trời
Xạc xào cánh lá nhành lời vi vu
Tà sau ngày trắng hạt thu
Sương lung lay rớt mù mù viền tua

Em tà tím lối thu mùa
Bạch long tím vạt hiên chùa nguyện hương


Giời ạ! Tưởng đâu hết tím thu rồi chứ, ai ngờ...khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 14.10.2014 12:48:01 (permalink)
Mô Phật! Hôm nay em còn bao nhiêu công lực của độ tuổi ngũ thập ngũ đem ra phán nốt vài câu cùng Cô...rồi đời em có ra sao thì ra vậy.

Tùy Tôi!!!

Thương có dễ không tùy tôi
Con đò thuở trước trôi rồi lại neo
Cho dòng nước cũ kịp theo
Hỏi đò còn vững tay chèo hay chăng!!!
Giọng run run, nhẹ thưa rằng
Dễ thì dễ, nhưng hai đằng trùng xa
Thôi thời nhớ áo trắng tà
Nhớ Cô Bạn Huế xưa là rất duyên


Lạy Chúa Tôi! Lỗi tại con mọi đàng...mọi đàng Chúa ôi; khà khà.

Thân,

Lão Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2014 14:05:12 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 99 của 383 trang, bài viết từ 1471 đến 1485 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9