Tiếng Thu

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 21 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 615 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 06.12.2017 19:15:22
0

Thạch Thảo (2)

Vườn xưa thạch thảo thưa cành
Vườn nay thạch thảo giăng nhành tím giăng

Nhìn hoa người mắt băn khăn
Dõi chiều thu bóng khách đằng xa sông
Vạc chưa về tắm giũ lông
Chưa đôi cánh múa trên đồng cỏ đôi
Dòng thu chiều ánh vàng trôi
Hoa bên rào rụng gió rồi cánh bay

Thạch thảo giăng tím vườn nay
Nhành như tơ rối dạ này nhớ thương

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 06.12.2017 19:20:08
0

Tơ Tình! Đứt Đoạn Tơ Tình

Tưởng tơ! Tơ đứt đoạn
Tình hai ngã phân ly
Giật mình cơn gió thoảng
Qua mành sổ...thu đi

Ngoài trăng đêm nửa mảnh
Vàng sân lá xac xào
Ngoài sương giăng hoa cánh
Lung lay cúc bên rào

Tưởng tình! Tình đã xa
Hương sắc tím thu tà
Áo người xưa bóng nhạt
Từng thu đến thu qua

Tơ tình nay mất vết
Chỉ còn mộng ảo thôi
Tơ tình nay tàn vết
Mắt, mày với son môi

Tưởng tơ! Tơ đứt đoạn
Tưởng tình...tình đã xa
Giật mình cơn gió thoảng
Lay mành, trăng bóng ta


Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 06.12.2017 19:27:02
0

Vấn Vương! Tình Vương Vấn


Vấn vương lòng vương vấn
Người đi! Đã đi rồi
Vần âm môi, má phấn
Người xa...xa tít đồi

Sông thu kia trời lá
Vàng chiếc bay...gió bay
Sông thu đây buồn dạ
Trăng khuất màu trắng mây

Người đi! Đã đi rồi
Tình ta luyến mãi thôi
Thu vần âm thu tím
Mực dòng nhớ mắt môi

Vấn vương! Tình Vương Vấn

Cố Quận





Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 06.12.2017 19:47:08
0

Quạ Gọi Trăng Sông

Trên cành quạ gọi trăng về
Trong sương khói áng thu hề sắc thu

Chiếc vàng rụng gió vi vu
Xạc xào tiếng lá...vù vù ngõ bay
Lên sân mấy nhánh cúc gầy
Lay lay hương đoá hiên này hoá thơ
Hoá âm vang đuổi quanh bờ
Sông heo may lộng hương lờ lững hương
Ô này! Tan khói tan sương
Trăng vằng vặc ánh soi vườn cúc hoa

Trên cành quạ vụt cánh xa
Theo trăng mà xuống dòng là tắm đêm

Cố Quận



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 06.12.2017 19:55:53
0

Trời Thu Mộng

Bên hồ thu mộng...ngày thu mộng
Một mái tranh mơ cảnh lá vàng
Cây soi bóng nước, đồi im đứng
Nhánh rụng hình sương, nắng lặng sang
Hiên tây thanh sáo kêu vang chái
Đông bãi hoàng ngư đớp móng làn
Đây hồ thu mộng...trời thu mộng
Một mái tranh trong tiết thu đan

Cố Quận
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2018 02:33:40 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 25.12.2017 06:06:33
0

Tiên Ngư Lẫn Nguyệt


Trăng tầm tiên ngư nổi
Trên biển bóng nguyệt thanh
Ẩn dòng tiên ngư lội
Hoàng, hắc đuổi nhau quanh

Lau mùa khơi tiếng gió
Lăn tăn mặt nước trôi
Đây bờ ngư cuốn vỏ
Kia bến nguyệt làn soi

Trăng nổi tầm tiên ngư
Không đặng! Dạ Tương tư
Giăng giăng trời đêm ánh
Vàng tơ...đá tiên ngư

Lên nằm tiên thưởng trăng

Cố Quận






Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 25.12.2017 06:09:59
0

Hồ Thu Đây...Người Xưa Đâu!!!


Bên hồ sương trắng lá bay
Người năm xưa áo tà lay đâu chừ!!!

Một chiều thu tiếng tạ từ
Bao lần thu với tương tư dáng hình
Đành ư! Quay bước quên tình
Quên câu thệ ước ba sinh ban đầu
Quên đam mê thủa gặp nhau
Quên vai kề bước đường sau trước đường
Tạ từ hai kẻ hai phương
Ta nam, em bắc yêu thương kia tàn

Nay hồ sương trắng thu vàng
Lá in bóng nước...người sang sông rồi

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 25.12.2017 07:34:11
0


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 25.12.2017 07:39:08
0

Em Về Thôi


Em về thôi sương đã
Trắng một vườn hoa thu
Em về thôi em nhá
Trời sắc chuyển âm u

Mây đầu mùa đang đến
Heo may ngọn gió lồng
Chân lên đò qua bến
Sông thu nổi sóng dòng

Em về thôi mưa đã
Giọt rơi! Ướt áo tà
Hiên xạc xào cánh lá
Thu rụng gốc phong già

Em buồn tay lửa khơi
Thắp nến...mắt xa vời
Bên kia bờ hắn nỡ
Quên hò hẹn tình ơi

Em về! Đêm thu khóc

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 25.12.2017 07:43:13
0

Thu Gió Cuốn Tà

Em về thu gió cuốn tà
Cuốn dăm sợi tóc mượt mà lên mây
Chiều âm u! một dáng gầy
Đi đâu mà lạc ngõ nầy áo ơi

Em ra nhìn lá vàng rơi
Nhìn hoa cúc nở trắng trời thu hoa
Bổng dưng vần vũ bến phà
Vi vu sông nổi sóng là chuyển mưa

Em về gió đuổi, mây đưa
Cuốn tà với tóc hai vừa rụng hương
Sợi đen lối! Vạt trắng đường
Hạt đầu thu hạt ướt dường chạm vai

Cố Quận
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2018 11:32:40 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 05.01.2018 11:33:33
0

Cảnh Hoàng Hôn Mùa Thu

Tầng không quạ trước sau hàng
Hoàng hôn xoải cánh về ngàn đợi trăng

Đây đồi tơ khói nhạt giăng
Kia sương vây núi xa đằng núi xa
Quanh quanh ngõ trúc la đà
Quanh quanh dòng chảy hiên nhà giồng dâu
Trắng hoa vườn nụ trắng mầu
Trắng mây cụm trắng ngang đầu gió bay
Tia nắng tắt! Ngày hết ngày
Đêm lung linh ánh trăng gầy cành treo
Vi vu lau lách bờ reo
Cỏ ven sông rít, lá vèo chiếc khô

Tầng không sao lấp lánh tô
Điểm thu làn nước thu hồ lăn tăn

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 05.01.2018 11:38:02
0

Hồ Thu Tím Một Màu Hoa

Thu hồ tím một màu hoa
Tím mây thu tím chiều xa bóng chiều

Thu phong ngọn chớm hiu hiu
Cỏ may, lau lách ngọn xiêu xiêu dòng
Khói mùa thu đã giăng đồng
Sương mùa thu đã trắng mông mênh đồi

Thu hồ tím một màu trôi
Trên trăng vàng ánh vầng soi thu vàng


Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 05.01.2018 11:41:01
0

Thu Vàng Thương Nhớ Ai

Thu vàng thương nhớ ai
Bên song giọt vắn dài
Hiên ngoài mưa hạt trút
Trong lệ giòng! Nhớ ai

Heo may xào xạc bến
Chiều mây giăng xám mây
Chuyến tàu xưa định mệnh
Chàng đi! Em ở đây

Nửa đời không âm tiếng
Nửa đời bất hội tương
Tình ta dang dở chuyện
Tình ta nhạt sắc hương

Thương nhớ ai thu vàng
Lệ giòng nhỏ mùa sang
Lá lìa cây...chiếc lá
Rơi lác đác thu đàng

Bên sông ngồi nhớ ai
Mi ướt! Giọt vắn dài
Nhỏ trên dòng thu nước
Mùa cuốn vết tình phai

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 05.01.2018 11:43:19
0

Thu Xưa Áo Lụa Tím Tà

Xưa em lụa áo tím tà
Chiều hiu hiu gió thu là hương bay

Đêm vần âm những nét gầy
Hao năm canh thức giấy đầy chữ thơ
Gieo dòng trên dưới vàng tơ
Trăng thềm soi chiếc lá hờ hững sa

Tôi mơ dáng lụa ngọc ngà
Chiều thu xưa nắng soi tà áo em

Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 05.01.2018 11:47:40
0

Buổi Đầu Thu

Trời đã một màu sương khói thu
Đã mây che nắng gió heo vù
Phong xanh cành đổi vàng rụng chiếc
Xạc xào bên lối nhỏ này ru
Ta đêm mộng chữ thơ thu áo
Người sáng mơ câu chuyện đông dù
Sương khói dật dờ trôi sương khói
Đây chiều nắng nhạt buổi đầu thu

Cố Quận
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2018 08:14:31 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 17.01.2018 08:15:29
0

Hoa Cúc Tháng Tám

Vườn hoa tháng tám hạ tàn
Cúc đong đưa gió thu làn khói sương

Hiên ngoài nhè nhẹ cành hương
Dưới trăng đêm đoá in tường trắng vôi
Trên sông dòng lửng lơ trôi
Tơ vàng sợi lửng lơ đồi sợi bay

Vườn hoa tháng tám heo may
Về đong đưa cúc cánh gầy rụng hoa


Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 17.01.2018 08:18:24
0

Thu Của Em Và Tôi Giờ Xa

Thu của em và tôi
Đã qua lâu lắm rồi
Gió mùa lên tháng chín
Tà chở nắng vàng trôi

Năm xưa người áo trắng
Lụa mềm bay vạt hương
Tôi sân trường lẳng lặng
Nhìn làn bay tóc hương

Câu thơ tình thao thức
Vần âm xao xuyến lòng
Dưới trên hàng tím mực
Dòng nghiêng nghiêng nối dòng

Thương yêu rồi cũng lỡ
Nhịp đàn cung trước sau
Hai đường duyên cách nợ
Trời viễn xứ! Tình đau

Là thu em và tôi
Lá rụng nhánh sông rồi
Ra nguồn hai biển thẳm
Xanh màu xanh nổi trôi

Tháng chín tôi nhớ em
Xưa vạt trắng lụa mềm
Hương tà hương đuổi tóc
Lên trường! Tôi nhớ em

Thu thủa ấy...giờ xa

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 17.01.2018 08:21:32
0

Chén Thu Hiên Trước Chờ Trăng

Lá hàng phong đã chuyển màu
Thu ta hiên trước nghiêng bàu rượu thơ

Chiều hây hây nắng vàng tơ
Làn xuyên xuyên khói sương bờ hạt sa
Xuống dòng lơ lửng chiều ra
Thu phong vài chiếc bóng tà dương soi
Đàn chim nhạn cánh ngang đồi
Xuôi nam gọi tiếng từng hồi trên không
Đò ai ngược mái vào sông
Neo chờ canh trống điệu lồng heo may

Xạc xào phong chiếc lá bay
Trăng thu hiên trước cạn đầy chén thơ


Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 17.01.2018 08:23:53
0

Dòng Thu Đã Lá Phong Trôi

Thu lên bờ chiếc lá
Vàng rụng thân phong rồi
Hoàng hôn đàn nhạn đã
Về nam giăng ngang đồi

Vườn em giờ hoa cúc
Đoá tím thềm sân chưa
Chờ trăng ngồi dạo khúc
Áo lụa hà đông xưa

Thu lên bờ heo may
Xào xạc nhánh phong gầy
Chiếc vàng lơ lửng gió
Rụng dòng trôi bến đây

Lá dần xa...chiếc xa


Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 29.01.2018 01:14:38
0

Sắc Thu Loang Bàu Rượu


Bên này mây đã xám màu
Đã sương khói sắc loang bàu rượu thu

Ngày nắng nhạt! Trời âm u
Chiều không gian gió ngọn vù vù nghiêng
Cỏ, cây, hoa, lá rụng hiên
Đêm mưa tí tách sân tiền hạt giăng
Mấy hôm thao thức chờ trăng
Đâu tơ với áo điện hằng trung thu!!!

Dạ buồn! Tay nhấc bàu tu
Tiếng gà thôn gáy, xa tù dứt canh

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 29.01.2018 01:20:35
0

Đồng Thu Cỏ Bông May

Đây đồng thu cỏ bông may
Hiu hiu ngọn gió hoa bay trắng trời

Tơ nghìn sợi lửng lơ rơi
Không gian sương khói chiều lơi lả chiều
Bên dòng sông chảy mộc kiều
Dăm cô thôn nữ cười trêu trai làng

Cỏ bông may, đồng thu vàng
Hoa bay trong gió mùa sang trắng trời

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 29.01.2018 01:24:48
0

Len Lén Chiều

Len lén chiều lên nắng rọi đàng
Mờ mờ sương khói buổi thu sang
Đây xanh tùng nhánh hoa sợi trắng
Nọ xám cành phong lá chiếc vàng
Bên hiên chậu cúc mùa hương cúc
Dưới mái bình lan tiết sắc lan
Chiều lên sương khói thu len lén
Vào chiếm vườn cho nắng nhạt làn

Cố Quận





Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 29.01.2018 01:42:55
0

Lối Thu Hoa Rụng

Thềm hoa đã rụng xác rồi
Rừng phong thu ngọn gió đồi lá bay

Khói sương pha trắng lối ngày
Giăng đêm trăng mảnh trăng gầy bóng trăng
Che trời xa cánh sao băng
Che vầng dương sớm mai đằng ngõ đông

Xạc xào chiếc lá thu phong
Thềm hoa cánh rụng...mưa dòng thu trôi

Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 29.01.2018 01:52:15
0

Trăng Khuyết Lại Tròn

Trăng tròn rồi lại khuyết
Mùa nay đi! Mai về
Trung thu vằng vặc nguyệt
Tơ vàng giăng tơ hề

Buồn vui đâu ai hiểu
Thương nhớ người nào hay
Thềm sương trăng thu chiếu
Nhành phong khô cánh bay

Trăng khuyết, trăng lại tròn
Vằng vặc nước cùng non
Mai thu gầy...thu vãng
Hậu niên trăng lại tròn

Đêm thu nguyệt treo cành

Cố Quận





Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 29.01.2018 01:56:28
0

Bông Sake

Hái bông ướp vị tửu hồ
Hiên tây tay chén ngoài lồ lộ trăng

Trung thu đường phố hoa đăng
Thềm đông ai áo lụa hằng nga thêu
Tím sen, cúc mượt mà trêu
Ghẹo ta hương sắc chân đều bước chân
Người nam, trung, bắc qua sân
Vần thơ Ngô-Việt ý Tần-Tấn thơ

Tửu hồ đã cạn chén tơ
Trăng đêm hiu gió thu bờ ngủ hiên

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 29.01.2018 02:03:22
0

Trăng Treo Cành Thu


Hoàng hôn trời đã màu trăng
Trung thu vàng ánh cành giăng thu cành

Sương mùa hạt trắng ngõ thành
Mây mùa lơ lửng đường quanh lối vào
Gió mùa lên...tiếng xạc xào
Phong mùa xác úa trên cao chiếc rời

Trăng hoàng hôn đã lưng trời
Trung thu vàng ánh tơ rơi rụng thềm

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 29.01.2018 02:09:57
0

Trăng Rụng Dòng Trôi

Trăng buồn chi trăng rụng
Xuống dòng thu lạnh trôi
Gió mùa qua thung lũng
Lá vàng rơi chiếc rơi

Trăng qua trời đông ấy
Gềnh sông ai kẻ chờ
Vớt nghìn tơ nước chảy
Về thả dưới ao bờ

Dòng thu đêm trăng rụng
Ta vơi mấy hồ quỳnh
Trống tàn canh thung lũng
Ngồi nhớ áo nhân tình

Trung thu xưa đón trăng...


Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 29.01.2018 02:20:16
0

Thu Cảm

Heo may rụng cánh phong vàng
Xạc xào xác lá trên đàng thu bay

Mây đen giăng! Lạc bóng ngày
Trên sân hạt nhỏ, hạt gầy hạt mưa
Rưng rưng giòng! Nhớ chuyện xưa
Bóng hình năm cũ...người vừa như xa

Heo may gãy ngọn phong già
Thu nay tình đã biệt là bao thu!!!

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 29.01.2018 02:24:15
0

Đón Nắng Thu

O đi mô sáng sớm
Ra đón nắng thu hề
Đừng nghe O! Đừng trộm
Tơ ấy...sợi bên lề

Cho lạnh lùng ngọn cỏ
Tê tái cánh lá vàng
Cho đồi phong kia gió
Đưa mây xám! Mưa đàng

Sáng sớm O đi mô
Ra đón nắng thu hồ
Lung linh dòng tơ chiếu
Mà vớt sắc màu tô

Về ướp áng văn ư!!!

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Tiếng Thu - 29.01.2018 02:33:08
0

Tơ Nắng Thu Vàng

Hôm qua tơ nắng thu vàng
Hàng phong lá đỏ bên đàng gió lay
Vi vu thềm cỏ heo mây
Cánh rơi trắng cả dòng này bến sông
Giờ đâu áo tím chiều đồng
Hôm xưa đò xác pháo hồng sang ngang
Hôm nay tơ nắng thu vàng
Hàng phong cánh đỏ rụng đàng gió bay

Lá mùa chạm chén rượu cay
Cho ta nhớ lụa! Dáng gầy thu xưa


Cố Quận
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2018 11:19:58 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 21 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 615 bài trong đề mục