Thơ Vui Cố Quận

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 44 trang, bài viết từ 811 đến 840 trên tổng số 1297 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 11.09.2017 02:14:41

Xóa Nhanh Lên Anh Tư!


Xóa đi Anh, xóa thư nhanh
Kẻo Chị mà đọc...trước vành tội chung
Chủ mưu, tòng phạm tiêu tùng
Anh ba chục cuốn mịt mùng tương lai
Nhị này liên lụy họa tai
Hai mươi chín lịch! Đếm dài dài nghe

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 11.09.2017 02:17:53

Đừng Bẻ Sừng Em

Đừng bẻ sừng em...Chị à
Nó đau lắm! Xấu thấy bà Chị ơi

Em có một cặp cho đời
Nhìn vào để thấy một trời nhớ thương
Biết em là gã, thuộc dương
Chị mà bẻ! Họ trông dường như âm

Chị muốn vuốt, Chị thích cầm
Nhưng đừng bẻ! Kẻo họ lầm hệ em

Cố Quận



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 11.09.2017 02:20:09

Nói Oan Em!

Nói oan em...Chị Sáu
Có phá bao giờ đâu
Tại thơ vần chữ láu
Chứ em phá ai đâu!!!

Đêm hắn lời năm bảy
Ngày ghép lại thành câu
Đăng hình lên thấu cáy
Nào lỗi tại em đâu!!!

Nói oan em...Chị Sáu

Cố Quận



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 11.09.2017 02:23:03

Tình Già (2)

Tình già nó kẹo sệt à
Nó như sam dính ấy mà bạn ơi

Buông là tình rớt tình rơi
Buông là tình rụng tình...đời họ rinh
Là tôi đây sống một mình
Là tôi cô độc ngồi nhìn họ a

Tình già phải nách lưng à
Buông ra tình lặn cái là mất luôn


Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 11.09.2017 02:26:36

Ăn Phở Chẳng Kêu Con!!!

Nửa đêm vào thấy phở
Tô bốc khói mà thèm
Chú Mười ơi sao nỡ
Để tên cháu mình thèm!!!

Phải chi ngầu với tái
Trên bàn rượu và ta
Thì thơ vần Từ Hải
Mơ Thúy Kiều...chữ sa

Chú Mười ơi sao nỡ
Ăn phở chẳng kêu con!!!

Cố Quận



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 11.09.2017 02:29:02

Xin Lỗi Bà

Khoan này! Đừng trói quăng sông
Để tôi vần chữ thơ đông tặng Bà
Ngồi chờ dăm phút đấy nha
Tôi câu sáu tám xin tha tội chồng

Cố Quận



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 11.09.2017 02:34:36

Biết Danh Chú Mười Rồi

Bây giờ biết danh Chú rồi
Sau gặp là hỏi dĩa mồi để say
Cho vần với chữ thơ bay
Cho âm với tiết chén đầy chén vơi

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 11.09.2017 03:07:50

Tả Ai...Thấy Quen Quen!!!

Tả ai mà thấy quen quen
Giống y như Bạn Tui nghen lão à

Mùa này mệt chết Phe Ta
Phe Địch bắt vác đường xa, phố gần
Làm đi! Đừng tiếng si sân
Đừng than, đừng oán phận thân khổ tình
Mùa này mệt chết Phe Mình
Vác ôm quà nặng nín thinh...cười trừ

Tả ai quen thế này ư
Cũng tà với tóc...hình như Tụi Mình


Cố Quận
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2017 22:59:53 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 17.09.2017 23:03:34

Phục Tài


Gì làm cũng được...phục tài
Phải tôi đặng chút miệt mài đã danh

Chỉ duy cố tật ôm sành
Thơ vần chữ mộng không thành trắng tay
Ngày thì ngủ, đêm thì say
Thu, đông, xuân, hạ trăng gầy lối trăng

Mai theo phụ việc được chăng
Tiền công vài cắc trả thằng cháu say!!!

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 17.09.2017 23:06:11

Anh Chị Sáu Mùi

Anh Chị Sáu Tui ơi
Sao mùi mẫn quá trời
Má kề vai như thuở
Vừa yêu đấy eo ơi


Cố Quận



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 17.09.2017 23:09:56

Không Thèm Ăn...

Tô tôi bì quá ít
Giận rồi! Không thèm ăn
Toàn rau xanh, chẳng thịt
Buồn rồi! Không thèm ăn

Cố Quận



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 17.09.2017 23:11:56

Phe Tui Mười Tám Mạng

Đây mười tám mạng Phe Tui
Mấy ông đã khiếp hồn rùi phải không!!!

Bún bì nửa thúng xơi xong
Cà phê cà pháo dạo vòng phố chơi
Khuya hàng cháo trắng khỏi mời
Một tô ấm bụng dưới trời đông sang

Mười tám mạng thích ăn hàng
Mấy ông nhìn đã bàng hoàng rồi chăng!!!

Cố Quận



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 17.09.2017 23:14:51

Sao Cười!!!

Dạ thưa đang đứng cười cùng
Lá xanh trên núi điệp trùng nhành xanh
Em à sao chụp ảnh anh
Đăng lên đây Họ hỏi quanh...sao cười???

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 17.09.2017 23:26:24

Tiểu Thư Hãy Chậm Tay


Vâng! Xin cạn chén rượu mời
Tiểu Thư thơ đọc viết lời ngợi khen
Phải cụng với Bạn một phen
Thịnh tình đáp tạ, kẻ hèn chắc say
Tiểu Thư bàu hãy chậm tay...

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 17.09.2017 23:30:43

Tay Ai!!!


Tiểu Thư năm ngón bàn tay
Níu vai hồn vút cao bay lên trời
Nếu Bà Giáo mà đặt thời
Hồn sa xuống đất! Làng ơi bớ làng
Là mếu máo, là bò càng...

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 21.09.2017 02:35:25

Bày Tiệc Chẳng Réo Tôi!!!

Ối! Hàu, tôm, thịt, cá
Kìa bia, rượu không tôi
Giận gì nhau Dượng hả
Bày tiệc chẳng réo tôi!!!


Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 21.09.2017 02:38:12

Dzo^ Bà


Dzo^ Bà! Cạn hết ly này
Quanh năm bị đọa bị đày cũng cam
Đời tôi như chiều khói lam
Đêm nay đừng có nhàm nhàm là vui


Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 21.09.2017 02:40:31

Cà Ri Gà

Nhị tui thấy nồi cà ri
Muốn xin bát bún liền khi Chị à

Ối Giời! Sao béo miếng gà
Sao cay miếng ớt đỏ mà nó cay
Muốn trời đất ngả nghiêng say
Muối, tiêu, chanh dĩa kia bày ra cho
Một bát bụng vẫn chưa no
Mút thêm bát nữa...tui hò Chị nghe

Hò ơ ngon quá xá nè
Gió mát sau hè...nhất bún cà ri

Cố Quận



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 21.09.2017 02:45:42

Ba Cô Chờ Ai!!!

Ba Cô chờ ai vậy
Hay là tôi...phải tôi
Không thì thôi! Đừng háy
Mắt trợn trừng...trề môi

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 21.09.2017 02:49:13

Đầu Năm...Ngày Của Mình

Ngày đầu năm, ngày của mình
Không làm gì cả, khui bình rượu ngon
Nhâm nhi nhớ thuở còn son
Một thời áo trắng lối mòn trường xưa
Đầu năm ngồi chén say sưa

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 21.09.2017 02:56:43

Cười Với Người Ta

Hai Cô cười duyên với tui!!!
Ối giời! Lòng bổng nghe vui lắm à
" Đâu có...cười với Người Ta "
Sao vô tình thế vậy a hai Nàng

Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 21.09.2017 03:11:50

Em Yêu Anh Trọn Đời

Em yêu anh trọn một đời
Như trong bài hát những lời em ca

Anh ngồi thưởng thức tình a
Tay ly rượu cạn tay là rót thêm
Em à! Hát tiếp đi em
Cho Anh đầy cạn, môi mềm với men

Anh uống cũng từ từ nghen
Say không ai cõng đâu mèn đét ơi

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 21.09.2017 03:20:24

Ngồi Cho Khéo Nhé Hai Nàng


Ngồi cho khéo, kẻo té sông
Lềnh bềnh theo nước ra dòng áo trôi
Ngồi cho vững...hai Bạn Tôi
Lỡ mà ngã xuống thì mồi cá no

Cố Quận
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2017 10:44:10 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 28.09.2017 10:44:58

Có Phải Hiền Tỷ Tui!!!

Có phải Hiền Tỷ Tui không
Trùm chi kín mít áo đông sao nhìn
Thấy cảnh...tội Hiền Tỷ Mình
Một màu trắng tuyết với thinh không sầu


Cố Quận



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 28.09.2017 10:47:21

Một Đoạn Sông

Đây này hình một đoạn sông
Cũng dòng đục nước, tím bông lục bình
Một thời thơ dại vạn nghìn
Bơi qua bơi lại nào kinh sợ chìm


Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 28.09.2017 10:50:30

Bánh Ông Phú

Ông Phú nướng bánh hết chê
Ăn vào một miếng là mê tới già
Tiếc không màu sắc của hoa
Trông chẳng đẹp mắt Bọn Ta chút nào


Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 28.09.2017 10:52:44

Một Kết Sao Say!!!


Một kết đã say rồi sao
Hoa nở dấu hỏi...ngã nhào ra sân
Làm đám bạn đọc cười rân
Ối giời! Thơ chúng thất thần lăn quay
Hôm nay một kết sao say!!!

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 28.09.2017 10:54:49

Ai Như Tài Tử Xứ Hàn!!!

Ai như tài tử xứ Hàn
Nhìn quên chén rượu trên bàn lạnh tanh
Chị Tư, Hiền Tỷ dáng thanh
Môi cười cho nhị biến thành mộc nhân

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 28.09.2017 10:57:10

Thương Cả Hai

Thấy hình một Thơ một Mai
Bên hoa vàng tết chọn ai bây chừ
Chọn một...còn một tương tư
Thôi thì thương cả hai ư cho rồi


Cố Quận



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 28.09.2017 11:01:51

Cảm Ơn Lời Chúc

Cảm ơn lời chúc thân tình
Đi chơi xứ nóng bốn mình cùng vui
Ba cười tươi, một ngậm ngùi
Xách tay, lưng vác cả nùi nặng thay

Cố Quận
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2017 11:41:25 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 44 trang, bài viết từ 811 đến 840 trên tổng số 1297 bài trong đề mục