Thơ Vui Cố Quận

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 44 trang, bài viết từ 871 đến 900 trên tổng số 1297 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 10.01.2018 09:15:39

Đợi Vợ Giận Dữ

Đợi vợ giận dữ...quăng đồ
Ôm lên trên núi ngồi bồ đoàn tu
Đói thịt rừng, khát nước lu
Còn hơn xiềng trói như tù tại gia

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 10.01.2018 09:18:10

Mấy Nhỏ

Mấy Nhỏ đón coi hình
Tuyết mùa đông khiếp kinh
Bác cong lưng móc lỗ
Tội quá! Anh Bạn Mình

Ngồi trên băng câu cá
Môi tái! Chân tay run
Chùm đầu, che hai má
Chừa miệng, mũi, mắt hung

Mấy Nhỏ nhớ đón coi...

Cố Quận





Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 10.01.2018 09:20:22

Cúng Thần Say

O cúi đầu quì lạy
Tôi rinh quách con gà
Tưởng hồn về...O bái
Mai hứa rượu cúng tà

Có mồi hôm nay say...

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 10.01.2018 09:25:39

Chưa Có Cá...Thì Gà

Rượu thì có, mồi thì chưa
Chờ Người tát cá...say sưa mất rồi
Sẳn gà cà ri trong nồi
Múc cho một bát lưng thôi Chị à

Cố Quận





Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 10.01.2018 09:28:17

Đầu Năm Không Còn Một Cắc!

Đầu năm tính sổ không tiền
Không thơ nữa! Mấy hôm liền không thơ
Bỏ trời gió với nắng tơ
Bỏ sương với khói ngoài chờ vần thăm
Cũng tại cuốn sổ đầu năm
Không còn một cắc...buồn nằm không thơ

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 10.01.2018 09:31:07

Đã Lỡ Gánh...

Kiếp này lỡ gánh đào, mai
Lỡ mang lan, cúc trên vai thế thì
Ba vạn sáu nghìn ngán chi
Hai chân giữ vững mà đi trọn đường
Cô mai áo tím, đào hường
Nàng lan vạt trắng, cúc nương cánh vàng
Chén rượu vần thơ bên đàng
Ngắm hương sắc áo cười khan tiếng cười


Cố Quận



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 10.01.2018 09:34:03

Lương Tháng Nghìn Bạc


Lương tháng nghìn bạc thôi à
Dâng Bà hết tám trăm là tám trăm
Còn một vé dành viếng thăm
Ông Già Chống Gậy say nằm thả thơ
Mỗi tháng bỏ ống một tờ
Đã cần kiệm lắm rồi mờ chị a
Chị đi thì nhị ở nhà
Nhị đi! Chị nhớ kỹ là đừng theo

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 10.01.2018 09:37:23

Một Xu Một Cái Bánh!!!

Một xu một cái, mua trăm
Một đồng một cái...đây thăm thôi à
Bánh nhìn hấp dẫn quá a

Phải chi Dượng biếu thì qua rinh về

Cố Quận
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2018 03:18:16 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 21.01.2018 03:20:37

Sinh Nhật Bạn Hiền

Happy Birthday Bạn Hiền
Thiên hạ đi tiền nhớ giữ tặng tôi
Mua vài lít rượu mềm môi
Ngày vui của bạn dĩa mồi đồ ngon


Cố Quận



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 21.01.2018 03:23:43

Nạp Mạng

Mỗi tháng dành trăm bạc
Cuối năm đủ tiền về
Để Bạn Mình xé xác
Tội thơ ghẹo phá hề


Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 21.01.2018 03:26:04

Lỗi Tại Tôi! Lỗi Tại Con

Trăm sự tại tôi bắt đầu
Xin bánh mà họ qua cầu theo xin
Dượng Tôi mở cửa hoảng kinh
Sắp hàng một đám bạn mình lao xao
Kẻ đội thúng, người cầm bao
Quyết mang về thử xem nào có ngon
Lỗi tại tôi! Lỗi tại con
Dượng Tôi nặn bột tay mòn da tay


Cố Quận



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 21.01.2018 03:28:38

Nạp Mạng

Mỗi tháng dành trăm bạc
Cuối năm đủ tiền về
Để Bạn Mình xé xác
Tội thơ ghẹo phá hề



Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 21.01.2018 03:33:02

Bánh Bán Chứ Không Phải Cho

Làm bánh để bán lấy tiền
Đụng đám bạn hiền ai cũng hỏi xin
Buồn thiu buồn thỉu! Giận mình
Chào hàng lầm chỗ bạc tình...lỗ cha

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 21.01.2018 03:36:46

Nhậu Cá Lóc! Nhắc Chuyện Xưa

Gắp đầu con cá lóc
Nào đệ tỷ mình dzo^
Say nằm lăn ra khóc
O huế xưa giờ mô!!!

Gắp mình con cá lóc
Rượu đã cạn nửa hồ
Chữ vần hương với tóc
O huế bóng mơ hồ

Gắp đuôi con cá lóc
Đừng nhắc nữa Tỷ ơi
Cạn hồ! Ôm gối khóc
Tình nửa kiếp chưa vơi

Mồi cá hết sạch rồi!

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 21.01.2018 03:41:44

Cô Giáo Nện Tội Thương Không Nói


Bớ làng! Cô Giáo nện tôi
Tội thơ thẩn tả nước trôi dưới dòng

Tội không nói lời trong lòng
Nên tình vỡ lỡ! long đong gánh tình
Tội xưa không để mắt nhìn
O Tôi áo trắng tà tinh trắng tà

Nện nhẹ nhẹ....tội thân già
Không thì thịt nát! Mạng sa Diêm Đình


Cố Quận
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2018 03:58:08 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.02.2018 03:58:53

Nợ Gì O Bắt Ký!!!

Giấy gì O bắt ký
Nợ bánh đã ăn đâu
Hàng giao tay mới ký
Nợ tiền chẳng sợ đâu

Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.02.2018 04:01:34

Chẳng Chịu Ăn Cay Mất O!

Thương o...chẳng chịu ăn cay
Mệ-ôn không gả nên nay tiếc hoài

Phải xưa chịu nóng đỏ tai
Mồ hôi ướt trán thời ai thuộc mình
Thì đâu nửa kiếp nhớ tình
Thì đâu o Đất Thần Kinh phụ lòng

Thương o...chẳng chịu nhảy sông
Khi ăn phải ớt! O dông theo người

Cố Quận





Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.02.2018 04:10:31

Thơ Mô, Tê, Răng, Rứa


Bởi xưa thương o Huế
Thơ mô, tê, rứa, răng
Chữ vần đâu muốn thế
Mà âm tiết khôn ngăn

Nhị tôi dân Rạch Giá
Nàng Tôn Nữ-Cố Đô
Mệ-Ôn không chịu gả
Tình bể dĩa! Vỡ tô

Nên mô, tê, răng, rứa
Thỉnh thoảng thấy trong thơ

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.02.2018 04:13:03

Nốc Cả Bình Thuốc

Mình đang phải cảnh thất tình
Đọc thơ nốc cả một bình thuốc thôi
Xác nó cứng! Hồn nó trôi
Thấy dương gian với núi đồi dưới kia

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.02.2018 04:16:25

Cây Tương Tư Ngã!

Giờ cây, trái, hạt tương tư
Không người lệ nhỏ cành hư, rễ tàn
Đêm qua mưa gió trên đàng
Cây tương tư ngã! Lòng mang mác buồn


Cố Quận



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.02.2018 04:19:01

Thịt Quay

Vịt, heo quay còn nóng
Thơm quá! Chặt vài cân
Nhâm nhi chiều gió lộng
Nhìn tài tử, giai nhân


Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.02.2018 04:27:02

Một Xị Đã Thấm Vào Đâu!!!

Một xị đã thấm vào đâu
Thêm nửa vịm...đây ngồi câu với vần
Chị Ba sánh với Huyền Trân
Hiền Tỷ so với giai nhân Thúy Kiều
Nửa vịm tốn chẳng bao nhiêu
Rượu vào giấy nét chữ xiêu xiêu đầy

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.02.2018 04:33:59

Phế Hết Võ Công!

Nỡ nào phế hết võ công
Gặp hương với tóc muốn gồng chẳng lên
Mượn vần chữ nhắc họ tên
Những nàng áo trắng dưới nền trường xưa


Cố Quận
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2018 23:16:02 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 03.03.2018 23:16:19

Hình xinh...Ruột có Ngon!!!

Trông hình xinh xắn lắm
Ruột biết có ngon không
Phải chi một miếng ngậm
Xem mùi có như bông!!!


Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 03.03.2018 23:19:28

Nắng Xuân Mộng

Nắng xuân mộng, ngõ tơ vàng
Chị Tôi áo lụa ra đàng thưởng hoa
Ớ này! Đừng bẻ nụ à
Kẻo hàng xóm...kêu mã tà thì nguy

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 03.03.2018 23:24:05

Mã Tà Chạy Ra...


Bớ mã tà! Bớ mã tà
Hiền Tỷ Tôi trốn trong nhà này đây

Có vào tìm, nhớ mang cây
Kẻo không thọ Địch chốn này Năm Cô
Ba, Bốn, Năm, Sáu, Út vồ
Móng quào, chân đạp! Tha hồ ăn a

Ơ mã tà...sao chạy ra!!!
Phùng Gia năm kẻ đuổi nà phía sau

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 03.03.2018 23:26:21

Oan Ơi Ông Địa!

Ôi oan ơi Ông Địa!
Khi không Phùng Tiểu Thư
Đem mình ra mai mỉa
Ví đường rày thế ư

Ôi tôi! Ông Địa ơi


Cố Quận





Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 03.03.2018 23:30:08

Ngồi Cười

Ngồi đây Chàng, cười lên Chàng
Rồi đăng ảnh, cho xóm làng vào xem
Để họ thấy rằng đời em
Với Chàng hạnh phúc mà thèm thuồng chơi
Cười tươi lên nhé Chàng ơi...

Cố Quận




Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 03.03.2018 23:35:51

Mừng Cô Sắp Làm Sui

Chúc mừng Cô sắp làm sui
Mai qua tiệc ngỏ...rủ tui theo cùng
Hôm kia bạn tặng bàu, chung
Chưa tiền đong rượu ngồi run chân cười
Mai theo mừng Cô thêm người
Có rượu uống, có thịt tươi nướng lò
Lỡ say chỏng gọng ra bò
Bàu, chung bạn tặng quà cho trẻ nhà
Tính thế được chăng Cô a!!!


Cố Quận



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 03.03.2018 23:40:25

Sao Không Hẹn Tui!!!

Hẹn Người...không hẹn tui
Vần chữ thơ sụt sùi
Năm sau ngày vui ấy
Có Người...vắng bóng tui

Cố Quận
(91)




Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 44 trang, bài viết từ 871 đến 900 trên tổng số 1297 bài trong đề mục