Thơ Vui Cố Quận
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 87 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1297 bài trong đề mục
Cố Quận 04.04.2016 23:37:21 (permalink)

Em Tôi Hung Lắm À!

Em Út Tôi! Hung lắm à
Tiếng hay hiếp đáp anh là tôi đây
Hầm hừ...bởi xưa roi mây
Tôi thường bảo cúi, phạt Mầy tội chơi


Cố Quậ
Cố Quận 04.04.2016 23:41:31 (permalink)

Em Thứ Mười Tôi!

Em Tôi hiền ngoan lắm
Nó nhìn tôi nghiến răng
May là chân không chậm
Nên đầu chưa quấn băng


Cố Quận



Cố Quận 04.04.2016 23:45:05 (permalink)

Ra Đường Gặp Ả Hỏi Đường

Ra đường gặp ả hỏi đường
Lối này có phải tới vườn hoa không!!!
"Vườn hoa rẽ trái, đi vòng
Qua đò, lên bến, vượt đồng thấy ngay"

Thiên hạ thấy chúng ban ngày
Lại cho hò hẹn, lại bày gái trai
Rằng tình với tứ sớm mai
Rằng ân với ái đêm dài sắc hương

Ra đường gặp hắn hỏi đường
Ngõ kia có phải gặp vườn hoa không!!!
"Vườn hoa rẽ phải, đi vòng
Qua cầu, xuống xóm cành hồng đang hoa"

Cố Quận


Cố Quận 04.04.2016 23:57:20 (permalink)

Bảy Mươi Ai Bảo Là Già!!!

Bảy mươi ai bảo là già
Hồn thơi thới lắm ấy mà Bác ơi
Cũng vần sáu tám câu chơi
Cũng lăn lóc rượu chén thời chén men
Bảy mươi tiếng chẳng ho hen
Cũng trăng dằng dặc, tắt đèn ngồi ngâm
"Ới bà bên ấy cài trâm
Không xõa tóc đêm tôi thầm thì tên!!!"
Bảy mươi mà dạ còn bền
Thời thơi thới mộng lá nền thu rơi
Sao bảo già dịch Bác ơi???

Cố Quận

Cố Quận 05.04.2016 00:02:32 (permalink)

Phải Chi Trong Có Rượu

Nhà ai lơ lửng giàn bầu

Phải trong có rượu cắt đầu tu chơi
Kẻo không bụng nặng chúng rơi
Đất đen bầu bể! Hạt thời thành con


Cố Quận
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2016 00:30:02 bởi Cố Quận >
Cố Quận 23.04.2016 00:30:47 (permalink)

Phí Công!

Nói đi nói lại sợ quên
Rằng thơ nhắc nhở người, tên rất thường
Ngồi bình luận chữ...bất tường
Ngồi bình luận ý rối đường âm thơ

Tình mà vướng víu rối tơ
Tình mà tư tưởng mịt mờ vần câu
Biết đâu cuối, biết đâu đầu
Biết đâu đậm nhạt sắc mầu yêu thương

Rằng thơ nhắc nhở là thường
Nói đi nói lại cho tường tận đây
Ngồi bình luận chữ thơ dày
Hiểu ra ý mỏng thế này! Phí công

Cố Quận



Cố Quận 23.04.2016 00:33:41 (permalink)

Quen Chạy Ra! Lạ Đâm Vào

Quen mặt thì chữ chạy ra
Lạ mặt thời chữ thơ ta đâm vào

Vần âm chúng dậy lao xao
Câu sáu, câu tám tay trao liền liền
Quen mặt thì chữ không biên
Lạ mặt thời bút, mực, nghiên, giấy màu
Chi chít chữ nối hàng nhau
Câu sáu, câu tám tay mau thơ à

Quen mặt thì chữ chạy ra
Lạ mặt thời chữ thơ ta đâm vào

Cố Quận


Cố Quận 23.04.2016 00:36:20 (permalink)

Chữ Sợ! Chạy Còn Đâu

Thơ thời vần rất dễ
Dư âm xưa tìm đâu
Hai Cô vây tôi thế

Chữ sợ! Chạy còn đâu

Cố Quận
Cố Quận 23.04.2016 00:38:46 (permalink)

Mừng Anh Về Lại Đây Chơi

Mừng anh tìm được trang thơ
Của mình năm trước! Bây giờ y nguyên
Mới về bàn luận phi thuyền
Với là phản lực đu chuyền trên mây
Tôi đọc mà thấy muốn say
Vần âm như khói mù bay cõi trời
Mừng Anh ở lại đây chơi


Cố Quận


Cố Quận 23.04.2016 00:41:11 (permalink)

Voi Túm Ngòi Mà Dông

Con voi đang pop...thụt vòi
Tay che tay túm cái ngòi mà dông
Xì khói tai, xịt khói mông
Bởi giọng hò hát từ đồng đưa vô
Bóng ông thần say ôm hồ
Vừa đi ngâm phú quyết đồ vòi voi
Tay che tay túm cái ngòi
Con voi đang pop thụt vòi mà dông

Cố Quận



Cố Quận 23.04.2016 00:43:13 (permalink)

Voi Túm Ngòi Mà Dông (2)

Con voi nó đã thụt vòi
Hai tay nó đã túm ngòi lên dông
Kẻo không thơ sẽ nổi ngông
Chặn đầu voi trói giữa đồng mà quay
Rồi mai sao pop được này
Rồi mai sao nhảy, cù nhầy với em
Vừa chạy vừa kéo ngòi xem
Cái vòi nó dính tèm lem! Ối giời

Cố Quận
Cố Quận 23.04.2016 00:47:07 (permalink)

Tại Anh Mà Voi Túm Ngòi!


Tại Anh! Thơ trần tục con voi
Nó rock rơi răng...thụt cả vòi
Nó hai tay túm ngòi bốn cẳng
Xịt khói mông, chạy giữ mạng voi


Cố Quận



Cố Quận 23.04.2016 00:50:38 (permalink)

B52!

Em đang ngon trớn trên mây
Anh giăng chi lưới! Thân nầy đất sa
Lại rơi nhằm giữa giồng cà
Trái chúng bầm dập chua là quá chua
Em hận Anh lắm nghe rùa
Em thơ bất tận, mút mùa Anh xem
Bê Năm Hai(B52) vất ruộng mềm
Em lăn ra khóc dưới thềm thơ ngông


Cố Quận


Cố Quận 23.04.2016 00:54:44 (permalink)

B52 (2)

Em nhả từng chữ nhiểu từng câu
Chừng nào bom nặng thủng da trâu
Chúng sa xuống đất ngòi phát nổ
Mảnh cắm cành cây! mảnh hằn sâu

Em nhả đều đều nhiểu ròng ròng
Chừng nào bom nặng thủng bê tông
Chúng sa xuống hố ngòi phát nổ
Mồm em sẽ ngậm! Xịt khói dông

Cố Quận

Cố Quận 23.04.2016 01:07:33 (permalink)

Tai Nghe Tiếng Mõ

Tai nghe tiếng mõ, chuỗi lần
Niệm thầm thư thánh, ếm thần trên cao
Ta gào sao chẳng cho gào
Ta khóc sao chẳng người nào đưa khăn
Tai nghe tiếng mõ, nghiến răng
Niệm thầm mai có vài thằng chết trôi
Ta gào sao chẳng hé môi
Ta khóc sao mấy kẻ ngồi im ru
Tai nghe tiếng mõ ta thù...

Cố Quận
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2016 02:36:07 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 87 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9