Thơ Vui Cố Quận
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 87 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 1297 bài trong đề mục
Cố Quận 15.08.2020 11:19:02 (permalink)

Đi Sinh Nhật Quà Thơ


Đi sinh nhật mà không có bông
Thôi thì bút giấy túi chân dông
Xuống khoang đạp mái chèo, ngón viết
Thơ mừng thêm tuổi nét cong cong

May thay con nước xuôi đò cặp
Lên bờ một mạch...rượu còn a
Trao vần âm, chiếu sà tay gắp
Mời anh mời chị chén cạn đa

Sinh nhật không bông...cũng có thơ

Cố Quận



Cố Quận 15.08.2020 11:22:00 (permalink)

Friendly Cà Phê

Đây là Friendly cà phê
Hoa thơm cỏ lạ đắm mê dạ người
Sáng ngày rộn rã tiếng cười
Tiếng bàn chuyện phiếm mười mươi phương à
Trời, đất, tám ngả đường a
Friendly vang tiếng từ xa đến gần
Nhất là dáng Cô Chủ Nhân
Dịu dàng mời khách vào sân thư nhàn


Cố Quận


Cố Quận 15.08.2020 11:24:25 (permalink)

Bao Giờ Sinh Nhật Cô!!!

Bao giờ Cô sinh nhật
Tôi chuẩn bị đi say
Ghé mừng Cô...thứ nhất
Trễ là không chén cay

Tôi ô dù tay sẳn
Xuống đò mái qua sông
Lội đồng, ao mấy chặng
Chúc mừng Cô bó bông

Là chiếu mồi với rượu
Lẩu so đũa gắp xơi
Là hợp thơ cùng phú
Ngâm vịnh suốt đêm chơi

Bao giờ sinh nhật Cô!!!


Cố Quận



Cố Quận 15.08.2020 11:28:40 (permalink)

Bông So Đũa Mùa Đông!!!

Vì Cô...so đũa mùa đông
Bão bùng mưa gió mà bông trắng trời

Tôi đi dưới những hạt rơi
Vói tay kéo nhánh làm rơi búp tròn
Tôi gom đầy rổ mà còn
Tiếc công ngồi lượm dạ toan tính chờ
Gom thêm đầy rổ nữa cơ
Chiều nay lẩu, rượu mà thơ Cô Nàng

Tím So Đũa, cùng chung làng
Nên đông mưa bão búp đang nở cành

Cố Quận


Cố Quận 15.08.2020 11:31:15 (permalink)

Xôi Ngũ Sắc Quanh Năm

Nhị tôi đang ghiền rượu
Cô đưa hai gói xôi
Mặt nhăn, đôi mày xụ
Cô Lượm à! Giết tôi

Ối giời! Xôi ngũ sắc
Quanh năm chịu chi cam
Lời hôm nay mấy cắc
Tôi rượu tứ, trà tam

Nhị tôi đang ghiền rượu
Cô lại đưa chi xôi
Không say nào ra phú
Thi vần chữ bặt ôi

Cô giết tôi! Giết tôi

Cố Quận



Cố Quận 15.08.2020 11:35:30 (permalink)

Nhỏ Xe Lôi Giựt Cá

Bớ làng! Nhỏ Xe Lôi giựt cá
Chứng cớ kia máy nhá chụp hình
Đăng trên Facebook cười xinh
Trắng răng trong nắng lung linh nắng vàng

Bớ làng! Nhỏ Xe Lôi kêu bán
Cá bớp con ba lạng một con
Nhúng dấm, cuốn bánh tráng dòn
Cắn vào, nhai hết dạ còn tiếc a

Cố Quận



Cố Quận 15.08.2020 11:41:25 (permalink)

Bờ Cô Nắng Chiếu! Bờ Tôi Mây Che

Sao bên bờ Cô sáng
Bên bờ tôi tối thui
Cùng chung dòng lên, cạn
Bên sầu quá! Bên vui

Biển à mi thương ghét
Chẳng đồng nhau thế ư
Bờ đây mây...nắng quét
Chói chang bờ kia ư!!!


Cố Quận


Cố Quận 15.08.2020 11:48:35 (permalink)

Túi Hết Tiền

Muốn dẫn Cháu đi ăn...hết tiền
Thôi đành giữ bụng đói ngồi yên
Tay thơ bảy chữ lời cùng cháu
Muốn quán...sờ lưng, túi hết tiền

Cố Quận
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2020 09:54:37 bởi Cố Quận >
Cố Quận 11.09.2020 09:54:51 (permalink)

Nữa Rồi! Lại Đổ Bánh Xèo

Nữa rồi! lại đổ bánh xèo
Nhìn dĩa rau nhớ quê nghèo quá đi

Bên này tợ kiếp chim di
Lạc mùa mỏi cánh vậy thì bể xa
Bên này tợ kiếp vàng hoa
Lạc hôm rụng đất đông già tuyết băng
Bên này chung nhạt tay khăn
Nhớ rau với bánh của đằng ấy kia

Nữa rồi! Lại bánh xèo kìa
Nhìn dĩa rau lệ đầm đìa giòng rơi

Cố Quận
Cố Quận 11.09.2020 09:58:12 (permalink)

Mừng Birthday Hiền Tỷ

Hiền Tỷ mừng Birthday
Hát cho người ta mê
Ân tình xin giữ trọn
Nghe ngẩn hồn...nghe phê

Đây chục hoa hồng thắm
Vài ba vịm rượu ngon
Nhìn màu cho say đắm
Nhắp chén ngồi ví von

Quà hiền đệ tui này


Cố Quận
Cố Quận 11.09.2020 10:01:27 (permalink)

Tróc Gốc

Thôi rồi ngọn gió gãy cành
Bông so đũa rụng! Tanh bành còn đâu

Bớ làng! Sân trắng một mầu
Mai này lẩu cá chỉ đầu, mình, đuôi
Chén cay nhớ nụ khôn nguôi
Nhớ hương tay hái, nhớ mùi đắng bông
Ớ Trời! Sao nổi chi giông
Cho cây tróc gốc nhánh chồng nhánh xanh

Thôi rồi so đũa rụng cành
Từ nay lẩu cá người đành thiếu hương

Cố Quận
Cố Quận 11.09.2020 10:03:29 (permalink)

Cá Nướng Mắm Nêm

O ngồi cá nướng mắm nêm
Cuốn rau sau bếp ấm êm thế này
Sao không réo nhị qua say
Hay e ngại gặp run tay mồi mình!!!
O ngồi đớp cá khiếp kinh
Tay đũa, tay cuốn làm thinh đớp à
Chục con Mắt Kiếng thịt da
Chúng trôi vào bụng O a cả rồi

Cố Quận
Cố Quận 11.09.2020 10:05:58 (permalink)

Năm Đồng Một Cân!

So đũa năm đồng một cân
Sao mà đắt thế...bên sân vườn đầy

Nhà Hàng Xóm, mấy chục cây
Bốn mùa bông rụng trắng vây gốc mà
Hỏi cô Áo Tím Bà Ba
Một tiếng cả rổ cho ta lẩu nồi
Tặng thêm nửa nụ hé môi
Về cho ngọt nước, mau sôi, chén lùa

Năm đồng một cân ai mua
Qua sân đợi gió thu đưa nhặt về

Cố Quận
Cố Quận 11.09.2020 10:08:59 (permalink)

Cô Lùn Đẹp Hơn Cô Cao


Cô Lùn đẹp hơn cô cao
Bởi cười nửa nụ làm xao xuyến lòng

Khách bộ hành, đang thả rong
Dừng chân đứng ngắm mà không muốn về
Mắt lạc thần...tựa người mê
Tựa như ông phỗng ai bê đặt ngoài
Cửa hàng để ngắm váy dài
Màu xanh nước biển ôm vai Cô Nàng

Bởi cười nửa nụ mơ màng
Vần thơ sáu tám tình tang...tang tình

Cố Quận
Cố Quận 11.09.2020 10:13:03 (permalink)

Rượu Mồi Đã Hết! Tương Tư Mất Rồi

Rượu mồi đã hết! Tương tư mất rồi
Nhớ cô sáng nở nụ môi
Mọng son cho chữ thơ tôi chúng vần
Tôm càng luộc chín bến Tần
Rượu quỳnh đất Tấn lâng lâng dáng người
Của thời áo trắng đôi mươi
Của thời mắt biếc, dung tươi đến trường
Rượu mồi đã hết! Tư tương
Tà xưa giờ đã trôi phương trời nào
Thơ tôi chổng gọng lên gào...

Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2020 05:57:22 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 87 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 1297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9