NGÀY VỀ CÙNG BIỂN

Tác giả Bài
trieuam
  • Số bài : 566
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2007
NGÀY VỀ CÙNG BIỂN - 09.12.2013 01:32:52
0
TRỜI ƠI 
 
Chẳng phải tại ai, chỉ tại tôi 
Lửng lơ cánh nhạn, cuối chân trời 
Bàn tay chưa nắm, mà nay đã 
Vỡ nát tim chiều, khổ thân thôi 

Khuya say mấy độ, nắng không lời 
Bồi hồi biển sóng, nhừ thân côi 
Tình yêu mong manh tựa như gió 
Xóa dấu hải hồ, mộng mây trôi 

Trèo lên dốc đá, gọi trời ơi 
Hỏi rằng ổng có, có ghẹo tôi 
Nhẩn nha giấc mộng, chập chùng quá 
Giật mình, thao thức. Chẳng thảnh thơi 
 
Triều Âm 131209

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!



trieuam
  • Số bài : 566
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2007
Re:NGÀY VỀ CÙNG BIỂN - 09.12.2013 01:47:22
0
TRIỀU ÂM 2013 
 
Nhật nguyệt đồng tâm ta cùng giữ
Phù vân một áng lạc gió xa 
Minh minh hồng ngọc trên tâm cảnh 
Vọng sắc ba đào rơi bể sâu 
Vờn trong bể khổ, ai ta thán
Bắt nhịp nối cầu, kẻ mông lung 
Phải chăng thế trần từ xưa đã 
Đau đáu mộng hời, kẻ tình chung. 

TA131209





<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2013 01:49:29 bởi trieuam >

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!