Tình Tự Quê Hương
Thay đổi trang: << < 282930 > | Trang 29 của 30 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 450 bài trong đề mục
Cố Quận 22.02.2023 07:06:05 (permalink)
0

Có Những Chuyến Tàu

Có những chuyến tàu ra không quay lại
Cùng với người đi mãi mãi chẳng về
Cho bến chờ mưa nắng buổi tái tê
Nằm soi bóng nước! Buồn lê thê năm tháng

Cố Quận

Cố Quận 22.02.2023 07:08:10 (permalink)
0

Tha Hương Đạo Giữ Mình (2)

Tha hương giữ đạo dưới cùng trên
Chữ nghĩa mười năm buổi đáp đền
Vận phú phong vân điền đấy họ
Thi vần nhật nguyệt khắc đây tên
Ngày xem sách cũ tâm yên ổn
Tối đọc thư xưa dạ vững bền
Chữ nghĩa mười năm dài thụ giáo
Tha hương giữ đạo dưới cùng trên


Cố Quận

Cố Quận 22.02.2023 07:10:15 (permalink)
0

Chúc Bạn Ngày Lễ Cha

Ngày lễ cha chúc bạn
Tràn ngập những niềm vui
Bên gia đình chén cạn
Chén đầy...bàu, vịm khui

Kiếp nhân sinh yên bình

Cố Quận

Cố Quận 22.02.2023 07:12:26 (permalink)
0

Mơ Cảnh Quê Xưa

Ta mơ đồng trắng cánh cò
Bờ đông tây bóng con đò rước đưa

Lũy tre, cái giếng, rặng dừa
Con trâu bừa kéo, con lừa cối xoay
Nước ròng gió, nước lớn mây
Làng thôn tình nghĩa tháng ngày ấm no

Ta mơ ruộng trắng cánh cò
Giật mình! Sông đấy con đò xưa đâu

Cố Quận

 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2023 05:38:29 bởi Thanh Vân >
Cố Quận 22.02.2023 07:16:12 (permalink)
0

Mười Năm Không Gặp

Đã mười năm không gặp
Bạn tôi nay hẳn già
Còm lưng...hình dáng thấp
Bạc tóc! Vết nhăn da

Mười năm biệt cố hương


Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2023 01:09:10 bởi Cố Quận >
Cố Quận 28.03.2023 06:29:23 (permalink)
0

Hoa Trắng Mùa Vu Lan

Vu lan ngực áo trắng hoa cài
Mất mẹ mùa dâng lễ khấn ai
Lệ mắt rơi làn hương nguyện thắp
Đèn đôi bạch lạp tế văn bài

Mẹ bỏ con rồi! Dạ thắt đau


Cố Quận
Cố Quận 28.03.2023 06:31:47 (permalink)
0

Dòng Sông Nào

Dòng sông nào thuyền ra một buổi
Tối không trăng rong ruổi dặm trường
Sóng xô vào gió cùng sương
Ta nay mệnh số ly hương thế là

Thân phận kẻ biệt nhà vong quốc

Cố Quận

Cố Quận 28.03.2023 06:33:47 (permalink)
0

Xóm Biển

Xóm biển ngày tôi tuổi ấu thơ
Thuyền neo kín bến đảo xa mờ
Kiên Giang gọi tỉnh người tư tưởng
Rạch Giá thành kêu kẻ mộng mơ
Vận đổi tình thân ly bốn cõi
Thời thay bạn hữu biệt đôi bờ
Thuyền ra một tối không trăng bỏ
Xóm biển dòng rêu cảng cột trơ


Cố Quận

Cố Quận 28.03.2023 06:35:56 (permalink)
0

Trại Kèn


Thiếu niên di dời đến
Trại Kèn dăm nóc gia
Sách đèn đêm thắp nến
Vần âm thi tứ sa

Hiên bên cô thôn nữ
Lược chải tóc dài hương
Tím dòng trang giấy chữ
Lời mi mắt môi vương

Thanh niên từ biệt xóm
Trại Kèn! Bước lưu vong
Lòng còn thương nhớ trộm
Hình bóng cũ...trông mong

Lần hội tương cố nhân

Cố Quận

Cố Quận 28.03.2023 06:39:17 (permalink)
0

Cảnh Biển Xưa

Xưa cảnh biển sáng trưa chiều tối
Đàn nhạn con nước nổi trên sông
Lượn quanh mồi cá linh đồng
Sóng yên gió lặng bềnh bồng khói sương

Bao năm vắng lòng thương dạ nhớ
Rach Giá ơi một thuở xuân thanh
Ly hương nửa kiếp bỏ gành
Đảo-rừng-nương-ruộng-phố-thành lệ sa

Nay cảnh biển trùng xa ly khách
Đêm hồn mơ thấy phách lạc về
Xóm làng mộc mạc chân quê
Người muôn năm cũ...trong mê đâu chừ

Cố Quận

Cố Quận 05.05.2023 01:09:59 (permalink)
0

Xóm Biển (2)

Cây cầu con bến đá
Thuyền neo gốc cây đa
Tuổi thơ...niên thiếu đã
Mờ phai ký ức ta

Nay cửa nhà che mặt
Biển rừng xa đảo mờ
Người xưa kia bóng khuất
Đò ngang cảng đâu giờ

Đời lưu vong nhớ quên

Cố Quận



 
Cố Quận 05.05.2023 01:12:12 (permalink)
0

Nhớ Buổi Trăng Rằm Tuổi Ấu Thơ

Nhớ buổi trăng rằm thủa ấu thơ
Đèn sao lấp lánh ngọn quanh bờ
Sông Kiên tụ trẻ quăng quang nhật
Vịnh thái già gom nắm nguyệt tơ
Bánh sắc dăm mùi bên đánh bạc
Trà hương mấy vị phía chơi cờ
Nay trời viễn xứ trung thu dạ
Nhớ buổi trăng rằm thủa ấu thơ


Cố Quận

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2023 01:16:28 bởi Cố Quận >
Cố Quận 05.05.2023 01:16:59 (permalink)
0

Bánh Giá! Bánh Cống

Tiền giang bánh giá lửa hồng
Hậu giang bánh cống tôm đồng quê tôi

Ghế bàn bày sẳn cô ngồi
Ăn cho no bụng để rồi chợ quanh
Mua cá về hấp mở hành
Dưa, rau, cà, khế nấu dành chồng ăn
Chồng thương đưa bạc túi dằn
Đưa lưng ra cõng vượt lằn gai chông

Bánh giá chìm nổi nửa đồng
Còn đây bánh cống xẹp phồng năm xu


Cố Quận



 
Cố Quận 05.05.2023 01:19:08 (permalink)
0

Đường Xa Thăm Thẳm Sơn Khê Điệp Trùng

" Một là nghiêng ngả tiếng cười
Hai là trầm mặc ngẫm đời mà thương "


Cho ai ngõ phong sương lưu xứ
Gót giày in dấu khứ lai hề
Nay nghìn dặm cách biệt quê
Đường xa thăm thẳm sơn khê điệp trùng


Cố Quận

Cố Quận 05.05.2023 01:21:19 (permalink)
0

Mùa Mưa Sài Gòn

Nhớ Sài Gòn...những ngày mưa
Giữ bao hình cũ bóng xưa loang màu

Tha hương nhìn ảnh lòng đau
Rưng rưng lệ đẵm giòng sau trước giòng
Khóc người nửa kiếp lưu vong
Khóc ta nửa kiếp long đong ấy vừa

Nhớ Sài Gòn...những mùa mưa
Còn chăng phố cũ đường xưa phai mờ

Cố Quận
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2023 11:25:55 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 282930 > | Trang 29 của 30 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 450 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9