Yếm Đào
Yếm Giận! Thôi rồi! Yếm đỏ giận rồi
Gió mây nhớ bóng áo ngồi hồ sen
Nắng chiều đi, sắc trời đen
Bão giông qua Phố không đèn tối thui
Nắp vịm chẳng thấy đường khui
Quơ tay chén rớt bể rùi còn đâu
Yếm ơi! Tại Yếm nằm rầu
Hồ sen hồng búp nó sầu cong queo
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2014 07:10:17 bởi Cố Quận >
Yếm Em! Sư Bác Không Thèm
Yếm em vàng dạt nắng tà
Thơm hương sen trắng hai toà trắng sen
Sư Bác trước lạ sau quen
Nhổ sào sớm thế! Hỡi mèn đất ơi
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2017 06:45:44 bởi Cố Quận >
Giác "Yếm" Ngộ "Sen"
Giác "Yếm" thời đã lâu
Ngộ "Sen" mới nhận mầu
Gối quỳ, tay gõ mõ
Lần hạt! Niệm nam mâu
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2017 06:47:29 bởi Cố Quận >
Tọa Thúng! Tanh Bành Thúng
Toạ thúng tanh bành thúng
Tá thuyền chìm lĩm thuyền
Thà lội sông yên bụng
Còn rượu với bạn hiền
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2017 06:51:16 bởi Cố Quận >
Hái Sen Giật mình! Ngồi trách trời già
Không duyên gặp tóc mượt mà, yếm tơ
Để tôi ngắm, để tôi thơ
Để tôi đón, để tôi chờ hái sen
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2014 02:46:45 bởi Cố Quận >
Hỡi Ôi! Sen Hồng
Hỡi ôi! Cả một hồ sen
Người ta vặt búp rụng sen hết rồi
Từ nay nửa hộc thơ tôi
Con đò, bến nước chia đôi hai đường
Bên đây hận, bên kia thương
Dòng như dứt, dòng như vương vấn lòng
Hỡi ôi! Tội xác sen hồng
Nhuỵ vàng vỡ vụn chìm trong đáy hồ
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2017 06:52:21 bởi Cố Quận >
Tranh Áo Hoa Sen Áo hoa sen, hình lá sen Ngắm tranh, thơ chữ vần men ái tình Mơ tà với bóng trong hình Để đêm thơ mộng dáng xinh xinh về Để hương trinh mái tóc thề Vía thơ ngơ ngẩn! Đê mê áo người Áo hoa sen, mắt như cười Hồn thơ đắm sắc hồn rơi xuống hồ
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2017 06:54:35 bởi Cố Quận >
Người Trong Tranh Hoa sen nền áo lụa Cô làm dáng, môi cười Tranh nầy từ bao thủa Mà trông khác hẳn người Ông à! Ba mươi năm Em một bước lỡ lầm Thế cùng đem bán ảnh Thời con gái lược, trâm Hoa sen nay héo tàn Sinh ra kiếp hồng nhan Đời truân chuyên! Phận bạc Diện kiến...khách ngỡ ngàng
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2017 06:56:18 bởi Cố Quận >
Quạt Bùa
Tay ngồi quạt, đọc thơ
Áo dựa tường ngủ mơ
Trên cành con oanh hót
Mây trắng thu lững lờ
Em hương ngào ngạt tóc
Hòa mực tím chữ run
Tình từ tim mấy hộc
Đề môi, mắt, lụa nhung
Ngồi đọc thơ, tay quạt
Người hãy say giấc nồng
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2014 11:43:06 bởi Cố Quận >
Em Cười Với Sen
Em ngồi áo trắng nhìn sen
Trong bình hoa thắm màu chen nhuỵ vàng
Em son phấn, hò hẹn chàng
Tóc mây búi củ chiều sang bến chờ
Nầy chàng thơ, hỡi chàng thơ
Trăm năm se đặng dây tơ chỉ tình
Bình sen em áo trắng nhìn
Ước ao đây mảnh tiết trinh đúng người
Mơ màng...môi nở nụ cười
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2014 12:39:02 bởi Cố Quận >
Ghẹo Xuân Đây hai tớ, kia hai mình Trên nắng nhạt, dưới xuân tình đang xuân Hai cô xanh đỏ thắt lưng Nón quai thao bước ngập ngừng đợi ai Cô như đào, cô tợ mai Thuyền quyên đó, đây anh tài chúng tôi Hoa về cho trúc chung đôi Hai hai là bốn đây rồi tìm đâu Hai dù, hai nón che đầu Hai mình, hai tớ cau trầu đủ hai Cô là đào, cô là mai Thuyền quyên sánh với anh tài dạo xuân
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2014 23:53:08 bởi Cố Quận >
Ai Bảo Quan Thiếu Yếm!!!
Ai bảo quan thiếu yếm
Trời chưa đến mùa sen
Bên hồ im ngồi niệm
Mơ lụa trắng, lĩnh đen
Đời quan đâu thiếu yếm
Trầm mặt nước kia mà
Bên hồ say ngồi niệm
Dáng ngọc, tóc mượt mà
Ai bảo quan thiếu yếm!!!
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2014 00:40:53 bởi Cố Quận >
Yếm Đào Về Đâu!!! Ớ cô em dải yếm đào
Đi đâu mất! Để họ vào ghẹo quan
Là ngồi thơ thẩn tóc nàng
Chén say tưởng lụa bên đàng gió lay
Hương nắng cháy, mùi cỏ may
Nhớ da thịt trắng dáng gầy, eo thon
Đi đâu cho bữa trăng tròn
Tơ vàng soi khắp lối mòn, hồ sen
Vắng áo với quần lĩnh đen
Không gian tỉnh lặng! Quan men rượu nồng
Cô em dải yếm đào hồng
Còn xuân hay đã có chồng rồi cô!!!
Cố Quận
Vội Gì Mà Đi!!!
Ớ chàng! Đừng đi...đừng đi
Chờ em hái đoá sen nì em lên
Đường về hai bóng cạnh bên
Chân bùn chàng rửa dưới nền hiên sau
Em đem sen đoá thắm màu
Cắm vào lọ sứ, chàng bàu em thơ
Vội gì mà bước đành cơ
Vội gì mà bỏ một bờ mạ non
Cố Quận
Đừng Hòng Thừa Dịp Thả Thơ
Đừng hòng thừa dịp thả thơ
Mà ghẹo sen thắm, mà mơ yếm đào
Chân bùn em, lỡ đụng vào
Coi chừng năm ngón rụng ao anh à!!!
Cố Quận
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: