đường..lạ mà độc
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Tôi Nghèo..     Lâu chẳng nằm mơ giữa bụi trần  
 Quên mình cũng vốn kẻ phàm nhân  
 Ôm hờ mớ sách vờ làm thánh  
 Học đại câu kinh giả khiến thần  
 Vào gặp Tú cô buôn chút chữ  
 Ra tìm Sư cụ bán dăm vần  
 Văn chương chả đủ quay về lại  
 Đến mượn nhà thơ…rượt mấy lần.     

   4t   
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: