Gió của thơ
crossfox 18.12.2013 21:09:54 (permalink)
0
 
Tôi hỏi gió hôm nay đi đâu thế
Kéo theo mây lẫn ánh nắng mặt trời
Gió khẽ cười ghé vào tai nói nhỏ:
"Gió đi thăm hồn nắng của nhà thơ"

Chân trời rộng,cao cao và xanh biếc
Rủ cùng mây lẩn thẩn chốn nơi này
Khi ủ rủ trên cao buồn thổi mạnh
Lúc dịu hiền lại xuống đất dạo chơi

Có đôi lúc bồi hồi đông tiếc nuối
Lại có khi hớn hở xuân vui vầy
Rồi có lúc vui tươi hè vừa đến
Lúc thu trầm thổi lá vàng rơi rơi

Gió của tôi là người bạn tri kỷ
Là vườn hoa nở sáng cánh đồng thơ
Là đôi mắt của người con gái ấy
Và hơn hết gió chỉ là gió thôi  
                                  15/12/2013  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2013 21:11:20 bởi crossfox >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9