CẢM XÚC MÙA ĐÔNG

Tác giả Bài
thái hải
  • Số bài : 1
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
CẢM XÚC MÙA ĐÔNG - 20.12.2013 01:31:44
0


Sáng ra gió thổi mạnh
Xác xơ vườn chuối xanh
Cái rét mướt len lỏi
Trong tâm hồn vắng tanh

Lá vàng run trong gió
Thế mà chẳng ai hay
Để lá rơi ngoài ngõ
Đời người như lá bay

Ai đó đi qua ngõ
Xin bố thí nụ cười
Và đừng dẫm lên lá
Để cho đời nhẹ trôi

Mùa đông nay đến sớm
Nên thiếu nữ nhà bên
Khoe mình trong áo ấm
Ngồi hong tóc bên thềm

Bọn trẻ trong xóm nhỏ
Cứ bi bô ngoài đường
Hình như chúng đang thiếu
Áo ấm, cả tình thương

Tôi cứ ngồi lặng lẽ
Và suy nghĩ vẩn vơ
Hình như tôi cũng thiếu
Những quyết định bất ngờ

Đường đi cần ngã rẽ
Để đến được nhiều nơi
Đời người cần ngã rẽ
Để hiểu cái sự đời

Cái sự đời vừa đẹp
Lại vừa trớ trêu thay
Vừa cô gái hoàn mỹ
Vừa thằng nghiện khướt say

Rẽ lối nào cho phải
Giữa đường đời gian truân
Hay cứ mặc số phận
Mặc con tạo xoay vần

Bước chân đi ra ngõ
Chẳng rẽ được lối nào
Gặp dòng đời nhộn nhịp
Mặt trời đã lên cao


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2013 07:47:52 bởi thái hải >