Linh Ca
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 38 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 21.10.2005 17:13:59 (permalink)
0
Chúa Người Bạn Đường

Hai người bạn đi trên đường buồn thảm
Đã tan rồi những ước vọng kỳ quan
Bạn bè xưa đã rã ngũ tan hàng
Người thầy dạy đã chết trên thập giá

Trên đường đi họ gặp một người lạ
Đến chuyện trò thăm hỏi vấn bình an
Đang buồn đau họ bày tỏ ruột gan
Thì lập tức được bạn đường giảng giải

Người bạn mới tận tình không ngần ngại
Nói sâu xa, rất hiểu biết, làu thông
Đem sách xưa dẫn chứng trấn yên lòng
Họ cảm thấy như hồi sinh hy vọng

Hãy tin tưởng vững lòng theo cuộc sống
Đừng để cho ngoại cảnh xoá mờ tâm
Chúa bạn ta đôi lúc hoá trang ngầm
Đi với bạn mà mình không hay biết

Nguyên Đỗ

Xin đọc Luke 24:13-32
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2005 17:32:45 bởi Nguyên Đỗ >
#1
    Nguyên Đỗ 21.10.2005 17:15:24 (permalink)
    0
    Thiên Thần Hay Ác Qủi

    Thần Ánh Sáng xưa kia cao bậc nhất (1)
    Nên tự kiêu, tự đại, tưởng mình ngon
    Quyết vùng lên cùng bè bọn tranh hơn
    Với Thượng Đế, đấng tạo sinh muôn vật

    Là thiên sứ bị ngã thua, tội thật
    Bị đày xa nơi hoả ngục trầm luân
    Quyết chẳng thua, đòi nhất nhất một lần
    Thắng Thượng Đế, đấng công minh thưởng phạt

    Thần Sự Dữ đem giàu sang vật chất
    Với dục tình, với tiền bạc, quyền uy
    Cám dỗ ta từng lúc một chẳng suy
    Kéo bè lũ, tăng cường bầy ác qủi

    Với Thượng Đế, hãy kiên tâm bền trí
    Sống thẳng ngay, bác ái, với vị tha
    Cả nhân loại cũng cùng một người Cha
    Là Thượng Đế đã tạo nên muôn vật


    (1)

    Thần Ánh Sáng: Lucifer là thần ánh sáng,
    vì ỷ mình bậc nhất trong các thiên thần đã
    tự kiêu tự đại và trở thành ác qủi Satan
    cám dỗ hành hạ con người!


    Nguyên Đỗ
    #2
      Nguyên Đỗ 21.10.2005 17:16:45 (permalink)
      0
      Đấng Thánh Linh

      Thiên Chúa ngôi ba Chúa Thánh Thần
      Chỉ đường soi lối cõi trần gian
      Khôn ngoan, hiểu biết, bao ơn cả
      Tin cậy, tiên tri, sức cứu nhân...
      Lộc thánh tràn lan bao dấu lạ
      Hồng ân chan chứa khắp muôn dân
      Con qùi cung thánh xin Ngài đến
      Hướng dẫn thế nhân khỏi khó khăn

      Nguyên Đỗ




      Muôn Sự Tại Thiên

      Tất cả chúng ta phận bất tài
      Chúa thương ban phát phước cho ai
      Thì xin nhận lãnh đem sinh lợi
      Chớ thiệt hao đi chút ít tài
      Mặt chữ càng chuyên càng xinh đẹp
      Lời văn càng viết càng thanh bai
      Khôn ngoan mấy kẻ mà không học
      Hữu Thượng Đế thương tất hữu tài (1)

      Nguyên Đỗ

      Câu cuối có thể đọc:

      Có Thượng Đế thương sẽ có tài!
      #3
        Nguyên Đỗ 21.10.2005 17:18:10 (permalink)
        0
        Đốt Lửa Tin Yêu

        Thầy đã đến ném lửa vào trái đất
        Thầy những mong lửa ấy cháy bùng lên (1)
        Mong chúng con thành đuốc sáng, ngọn đèn
        Chiếu rạng sáng soi đường cho thế giới

        Trái tim yêu, hãy cháy lên, hãy sưởi
        Cho cuộc đời, cho kẻ khó, lầm than
        Mỗi tín nhân là muối mặn thế gian
        Ướp hy vọng, giữ niềm tin mãi mãi

        Sức bền bỉ có thể trong mềm mại
        Uyển chuyển qua những chướng ngại, khó khăn
        Lửa cháy lan vượt qua cả đường vằn
        Thành biển lửa cháy loang nơi rừng thẳm

        Hãy thức dậy, thôi chớ đừng say đắm
        Nhóm tin yêu thành lửa mới trong tim
        Chúa Tình Yêu mà nhân loại kiếm tìm
        Đang hiện diện trong hồn tin cậy mến

        Nguyên Đỗ

        (1) Ý từ trong Luca, Chương 12, câu 49



        Người Thợ Mộc

        Người thợ mộc trong xóm nghèo thưở ấy
        Nghĩ làm sao khi nghe thấy người yêu
        Thượng Đế thương đã gởi gấm trăm điều
        Lòng trinh nữ, ôi những điều bất khả

        Anh thợ mộc vững lòng tin dấu lạ
        Đưa người yêu về nhà nhỏ tình thương
        Tình thăng hoa, tình ấy thật phi thường
        Lo săn sóc, vỗ về Mẹ Ngôi Thánh

        Rồi luật định, chàng và nàng mùa lạnh
        Đã chuyển di về xứ sở quê hương
        Chuyến về quê nàng sinh nở dọc đường
        Nơi hang đá chiên cừu thường trú ẩn

        Anh thợ mộc cuộc đời thật lận đận
        Phải tản cư trốn lệnh giết vua ban
        Vợ vừa sinh, tình thương mến vô vàn
        Hài nhi nhỏ, con chiên hiền bé bỏng

        Sang Ai Cập thật vội vàng nhanh chóng
        Vì bảo an tính mệnh của Thiên Nhi
        Thượng Đế thương, Thượng Đế thử lạ kỳ
        Ngôi cực thánh mà sao khổ nhọc thế!...

        Giu-Se đó trải qua nhiều thế hệ
        Người ngợi khen vị Cha cả thánh gia
        Lo dưỡng nuôi, giáo dục trẻ trong nhà
        Lùi vào tối khi Con ra ánh sáng

        Gương thánh cả muôn đời còn rạng sáng
        Cho mọi người nhìn thấy để trông theo
        Những người cha, dù đói khổ khó nghèo
        Cũng nhận thấy gương xưa người thợ mộc

        Vững lòng tin, cậy, mến Chúa làm gốc
        Hy sinh nhiều, dù sống khổ, khó khăn
        Có khổ tâm, người cũng chẳng cằn nhằn
        Giữ hạnh phúc trong thánh gia bền đẹp

        Nguyên Đỗ



        Sống Hoài Tiến

        Mỗi tên hiệu là phương châm chỉ đạo
        Cho cuộc đời noi dấu mãi đi theo
        Sống Hoài Tiến vượt tất cả cheo leo
        Để thực hiện chương trình mình mặc định

        Có nhiều lúc, mọi sự như mình tính
        Có lắm khi nhiều trở lực đẩy lui
        Cứ gắng lên, leo lên đỉnh cuộc đời
        Khi xuống dốc dễ dàng không chướng ngại

        Lúc vấp ngã, đừng vội buông, thất bại
        Hãy ngồi lên, hãy đứng dậy đi lên
        Đích có xa lòng phải thật vững bền
        Cứ đi mãi thế nào cũng phải tới

        Trong mọi việc, chớ trù trừ nghĩ ngợi
        Đem lòng tin trộng cậy Chúa Ba Ngôi
        Nhớ khi xưa Ngôi Hai Chúa làm người
        Cũng đã ngã bao lần leo núi Sọ

        Thánh Linh Chúa trên đường đời bênh đỡ
        Ban khôn ngoan Sống Hoài Tiến không nguôi
        Chúa Toàn Năng hằng hiện diện muôn đời
        Sẽ phù trợ nếu vững lòng tin tưởng

        Nguyên Đỗ

        TV r
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2005 03:54:40 bởi Viet duong nhan >
        #4
          Nguyên Đỗ 21.10.2005 17:20:12 (permalink)
          0
          Maria, Mẹ Khoan Nhân Từ Ái

          Maria, Mẹ khoan nhân từ ái
          Đây hồn con trống trải, cánh đồng hoang
          Mẹ mưa ơn phúc lộc, dẫn đưa đàng
          Cho con tới Giêsu con của Mẹ

          Maria, Mẹ suối nguồn mát mẻ
          Con như con cá nhỏ buổi hạn khô
          Làn nước trong, con nhỏ bé trồng nhờ
          Tưới rửa sạch những đau buồn quá khứ

          Maria, Mẹ khổ đau thập tự
          Trên đồi cao, bên Con Mẹ ngày xưa
          Trái tim con đau mấy chẳng sánh vừa
          Mẹ nâng đỡ con theo đường thánh giá

          Maria, Mẹ hiền từ cao cả
          Xin cho con gánh trọn, bước theo chân
          Gương Mẹ xưa đến cuối đoạn đường trần
          Vượt chướng ngại, vượt hiểm nguy, cám dỗ

          Nguyên Đỗ
          r

          Chúa Có Gọi Nữa Không?

          Chúa đã gọi em đi vào tập thử
          Ở trong dòng, tin, cậy, mến luôn luôn
          Được mấy năm, em từ giã, u buồn
          Gọi nhiều lắm, nhưng ít người được chọn

          Em vẫn tưởng cuộc đời tu được trọn
          Nhưng không ngờ, nửa đường phải đi ra
          Nước mắt rơi, khi khăn gói về nhà
          Cây thánh giá trên đường đời rất nặng

          Có những lúc một mình nơi thanh vắng
          Em hỏi lòng Chúa còn gọi nữa không
          Những ưu tư, những khắc khoải trong lòng
          Nhìn tượng Mẹ, Mẹ khoan nhân từ ái

          Đường đời mãi có lắm nhiều ngang trái
          Em yên tâm Chúa vẫn gọi dẫn đưa
          Đường em đi Chúa đứng sẵn mong chờ
          Khi em ngã, Người đỡ nâng Thánh giá

          Chúa luôn gọi từng mỗi người, tất cả
          Sống cuộc đời hạnh phúc , giúp tha nhân
          Sống trong dòng ân lộc thánh muôn phần
          Sống ngoại thế hồng ân thiêng mưa móc

          Chúa vẫn gọi vẫn luôn ban ơn lộc
          Cho từng người, từng mỗi lúc mỗi nơi
          Này em ơi hãy tin - cậy - yêu người
          Thượng Đế ở ngay cạnh bên em đó

          Nguyên Đỗ



          Hoa Bặng Tuyết

          Hoa Băng Tuyết trắng tinh trông diễm tuyệt
          Hoa kết tinh từ băng đá tuyết rơi
          Hoa thần linh, nhiệm thể của con trời
          Là con gái Mẹ Maria từ ái

          Hoa Băng Tuyết, dẫu trời nung nắng cháy
          Vẫn an nhiên bình thản sống tin yêu
          Vì Maria, Mẹ nhân ái hiểu nhiều
          Con cái Mẹ trong cuộc đời dương thế

          Mẹ gìn giữ hộ trì con gái Mẹ
          Trên đường đời, vượt tất cả buồn đau
          Như ngày xưa, ở trên núi cây dầu
          Mẹ thương khó cũng đồng công cứu chuộc

          Nọi gương Mẹ, Mẹ như là ánh đuốc
          Như vầng trăng, sao Bắc Đẩu,sao mai
          Mẹ dẫn đưa cả một cuộc đời dài
          Con cái Mẹ đến tình yêu Thiên Chúa

          Nguyên Đỗ
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2005 14:01:01 bởi Viet duong nhan >
          #5
            Nguyên Đỗ 21.10.2005 17:21:23 (permalink)
            0
            Linh Ca 3

            Đừng đóng nhé, hồn ơi xin hãy mở
            Nhận Tình Yêu siêu việt Chúa Ba Ngôi
            Thánh giá xưa sừng sững giữa đỉnh đồi
            Ngôi Hai đó là Tình Yêu tuyệt đối

            Một tử tội bên cạnh Người sám hối
            Lời hứa ban, nguồn hạnh phúc chứa chan
            Phút giây cuối nước mắt đã tuôn tràn
            Mưa đã đổ những hồng ân diệu vợi

            Lòng se sắt mỗi lần ta nghĩ tới
            Hồn ta ơi xin cứ mở, tin yêu
            Năm dấu đinh, ai đã đóng một chiều
            Lưỡi đòng xuyên qua trái tim thuở đó

            Đừng lo lắng, xem bầy chim nho nhỏ
            Hoa ngoài đồng, Thiên Chúa cũng yêu thương
            Thì lo chi, dù ta lạc muôn đường
            Chúa Mục tử sẽ tìm ta trở lại

            Nguyên Đỗ


            Lắng Nghe Lời Gọi

            Lắng nghe tiếng Chúa gọi
            Trong đêm tối thật dài
            Đứng, ngồi hay qùi gối
            "Lạy Chúa, này con đây!"

            Chúa mời gọi tất cả
            Sống bác ái vị tha
            Với người thân, kẻ lạ
            Mọi người cùng một nhà

            Có những khi bối rối
            Bơ vơ giữa chợ đời
            Tịnh tâm tìm định lối
            Chẳng để lòng chơi vơi

            Có những khi lầm lỗi
            Ngã rơi trên đường trần
            Lòng ăn năn sám hối
            Chuá Trời thương gia ân

            Thánh lộc hồng ân đổ
            Như nắng ấm, mưa sa
            Lắm khi như bão tố
            Nhiều như sao hằng hà

            Mỗi ngày một đổi mới
            Thăng tiến vượt hơn lên
            Bước theo lời mời gọi
            Nguyện lòng mãi vững bền

            Dù đêm đen tăm tối
            Dù đường dài gian nan
            Vững chí hằng tiến tới
            Ngày mai nắng ngập tràn

            Đứng lên này bạn hỡi
            Bước theo lời gọi mời
            Chúa Tình Yêu ngóng đợi
            Gieo Tin Mừng muôn nơi

            Nguyên Đỗ
            #6
              Nguyên Đỗ 21.10.2005 17:22:13 (permalink)
              0
              Manna Thời Đại Mới

              Xưa dân chúa lang thang trên sa mạc
              Từ trời cao rớt xuống những man-na
              Trắng như bông nuôi sống kẻ xa nhà
              Những chim cút sa rơi làm lương thực

              Nay muôn dân nạn sóng thần cơ cực
              Cửa nhà trôi, đói khát sống cầm hơi
              Ngửa bàn tay, khấn Phật, cúi xin Trời
              Thương ban phát hồng ân qua cảnh khổ

              Người may mắn cứu vớt người xấu số
              Sẻ chia phần, ơn cứu độ cùng chung
              Dân khắp nơi vội vã gởi những thùng
              Lương thực cứu theo trực thăng chuyển tới

              Lòng thương xót, man-na thời đại mới
              Nuôi nạn nhân sóng dữ Tsunami
              Này bạn ơi, người may mắn đợi gì
              Không chia sớt cùng những người đói khổ

              Nguyên Đỗ

              P.S xin những ai giàu lòng thương xót liên lạc với các cơ quan Hồng Thập Tự (Red Cross), Oxfarm, Catholic Relief Services, chùa chiền hay các nhà thờ, thánh thất địa phương để trợ giúp những người sống sót nạn sóng thần Tsunami.
              #7
                Nguyên Đỗ 21.10.2005 17:22:54 (permalink)
                0
                Trồng Hoa Nhân Đức


                Nhổ cỏ dại, trồng hoa vào thay thế
                Đón Phục Sinh bằng những đóa hoa xuân
                Trắng đẹp tươi như cánh các thiên thần
                Bay lên cao trước toà Con Thiên Chúa

                Hoa nhân đức qúi như là hạt lúa
                Nuôi con người trên cuộc sống trần gian
                Hoa thơm ngát bay cùng với gió ngàn
                Cho người thế được tràn ơn phúc lộc

                Như nhánh nho nảy sinh từ một gốc
                Mỗi cành nho hoa nở kết chùm nho
                Hãy đưỡng nuôi, đừng chớ để cho khô
                Chùm thánh thiện nở sinh từ nhân đức

                Những thói xấu mạnh như cỏ lồng vực
                Mọc lên nhanh chen lấn giết lúa, hoa
                Đừng chần chừ, phải cố gắng vượt qua
                Nhổ cỏ dại, trồng hoa nhân đức thế

                Nguyên Đỗ
                Mach 15-2004

                http://www.muctim.com/bulletin/showflat.php?Cat=0&Number=112876&an=0&page=6#112876
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2006 21:52:59 bởi Nguyên Đỗ >
                #8
                  Nguyên Đỗ 21.10.2005 17:23:47 (permalink)
                  0
                  Người Tớ Nữ

                  Có phải thế phút Truyền Tin linh nhiệm
                  Người ngạc nhiên chất vấn, sợ trong lòng
                  "Làm sao được tôi là gái chưa chồng!"
                  Người chắc tưởng tới những màn ném đá?

                  Khi Người biết đó là ơn phép lạ
                  Đức Chúa Trời cao cả sẽ thương ban
                  Người nghiêm trang nhận thánh ý kiện toàn
                  "Tôi tớ nữ sẵn sàng vâng lãnh nhận!"

                  Giây phút đó, chức phận người trinh nữ
                  Quyết định cho ngàn năm mãi về sau
                  Thiên chức Mẹ qua hạnh phúc khổ đau
                  Cùng Con Mẹ, Chúa Ngôi Hai giáng thế

                  Người chẳng sợ người đời chê khinh bỉ
                  Vững lòng tin người trinh nữ thọ thai
                  Khiêm tốn nhận, thánh ý Chúa an bài
                  Không ngần ngại, không sợ gì nguy hiểm

                  Có phải thế phút Truyền Tin linh nhiệm
                  Chuá Ngôi Hai mặc lấy lốt phàm nhân
                  Khi khiêm cung Người nói tiếng: "Xin Vâng,"?
                  Đời đang tối nhận ơn thiêng cứu rỗi?

                  Chỉ có Mẹ, Người vô nhiễm nguyên tội
                  Được cưu mang chín tháng Chuá Ngôi Hai
                  Chỉ có Mẹ, hiểu đau khổ vò dày
                  Của những chặng, bước đường lên núi Sọ

                  Sẵn sàng nhận, Mẹ là người nữ tớ
                  Lúc phân vân, phản ứng của phàm nhân
                  Tấm gương soi cho người thế đường trần
                  Tin tuyệt đối, dấn thân vào Thánh ý

                  Cõi lòng Mẹ, ngôi đền thờ tuyệt mỹ
                  Chúa hài nhi nằm gọn đợi ngày sinh
                  Mẹ nghĩ chi, Con Mẹ chết, phục sinh?
                  Đường thánh giá là đường ơn cứu rỗi!

                  Nguyên Đỗ
                  Mach 25-2004
                  #9
                    Nguyên Đỗ 21.10.2005 17:24:29 (permalink)
                    0
                    Từ Ngôi Thánh, Tại Sao Người Xuống Thế

                    Trời đổ lạnh, mùa Giáng Sinh bão tuyết
                    Từng tấc cao tuyết đóng lạnh căm căm
                    Mặc áo chi cũng cứ lạnh ngấm ngầm
                    Từng chút lạnh xâm xía vào da thịt

                    Mới đổi chút mà lạnh sao muốn chết
                    Đi lễ đêm, nhìn tượng Chúa Hài Nhi
                    Máng đơn sơ nơi hang đá ấm gì
                    Cất tiếng khóc xé màn đêm lạnh lẽo

                    Mục đồng đến, từng mỗi người vạn nẻo
                    Từ phương xa, Nam, Bắc lẫn Tây, Đông
                    Quỳ tạ ơn với tất cả tấm lòng
                    Cả nhân loại đêm hồng ân Chúa đến

                    Con quỳ gối nhìn Hài Nhi, hổ thẹn
                    Dù cóng rét nào đã thấm vào đâu
                    Tình Chúa yêu, trời biển thật cao sâu
                    Vì nhân loại đã giáng sinh nhập thể

                    Có tiếng khóc của vài em thơ bé
                    Cuối nhà thờ nhắc nhớ rét đêm xưa
                    Maria – Mẹ ôm bé ru hờ
                    Vỗ về Trẻ từ Ngôi Cao khóc lạnh

                    Nhìn máng cỏ, chuồng chiên lừa cô quạnh
                    Có ai ngờ là Cứu Thế Ngôi Hai
                    Thánh Giu-Se hồi đó chắc thở dài
                    Thấy bất lực, chiếc nôi chưa kịp đóng

                    Hãy cứ đến những mục đồng bé bỏng
                    Hãy qùy dâng, những đạo sĩ khôn ngoan
                    Từ bốn phương, chiêm ngưỡng Bé Thiện Toàn
                    Trong máng cỏ, toà Ngôi Hai Nhập Thể

                    Từ ngôi thánh, tại sao Người xuống thế
                    Địa đàng xưa, lời hứa Chúa Tình Thương
                    Sai Ngôi Hai gia’ng hạ dẫn đưa đường
                    Đem nhận loại về cung lòng nhiệm thể

                    Nguyên Đỗ
                    Giáng Sinh 2004
                    #10
                      Nguyên Đỗ 21.10.2005 17:25:08 (permalink)
                      0


                      Lời Thiên Chúa

                      Lời Thiên Chúa qua từng trang Sách Thánh
                      Con đọc xong, lòng chợt thấy thảnh thơi
                      Bao kỷ nguyên còn dấu vết trên đời
                      Những vị thánh cả đời theo đến chốn

                      Lời Thiên Chúa sinh lãi nhiều hơn vốn
                      Chúa ban không, mở hồn nhận ngày đêm
                      Thấy bình an, cuộc sống thấy êm đềm
                      Dẫu thử thách, dốc cao, thung lũng thấp

                      Lời Thiên Chúa đắp cầu, cào, nối, lấp
                      Dẫn đưa ta tìm mạch nước trường sinh
                      Chúa thương ban dẫu Thánh Giá cực hình
                      Vai ghé vác vì Ngài luôn giúp đỡ

                      Lời Thiên Chúa, có chi làm hãi sợ
                      Lời truyền ân, là thánh chỉ, báu gươm
                      Hãy giảng rao, chia sẻ, sống, soi gương
                      Ân lộc Chúa, ngọc, sương sa, lúa miến

                      Nguyên Đỗ
                      #11
                        Nguyên Đỗ 21.10.2005 17:25:51 (permalink)
                        0
                        Xin gởi tới các anh chị và các bạn bài thơ phóng tác lấy ý từ Footprints tình cờ nhận được. Cám ơn Bạn đã gởi tới!

                        Nguyên Đỗ


                        Dấu Chân Thượng Đế

                        Có giấc mơ rõ ràng như sự thật
                        Phải đó là điềm báo chuyện tương lai
                        Đêm hôm qua trong giấc ngủ thật dài
                        Tôi bỗng thấy bước đi cùng Thượng Đế

                        Dải cát vàng những dấu chân còn để
                        Bốn hàng dài ghi đấu bước song song
                        Thầm cảm tạ và kinh ngạc trong lòng
                        Thượng Đế đã cùng tôi đi nhiều quãng

                        Chợt tôi bỗng lo âu và hốt hoảng
                        Trên cát giờ chỉ có bước chân tôi
                        Phải chăng là Thượng Đế bỏ tôi rồi
                        Trong khoảng trống đời vô cùng tuyệt vọng

                        Quay nhìn lại khoảng đời tôi đã sống
                        Những lúc buồn, chán nản, định xuôi buông
                        Là những khi dấu chân chỉ một luồng
                        Tôi đơn độc những bước dài nặng trĩu

                        Thượng Đế hỡi, Người nhân từ hiền dịu
                        Tại sao Người vắng mặt lúc con cần
                        Ngài chẳng biết lòng con rất phân vân
                        Buông tất cả, cuộc đời cô đơn quá

                        Trong cơn mơ có tiếng thầm giải thoả
                        Bàn tay mềm khẽ đặt ở trên vai
                        Đôi mắt nhìn tận tâm trí tương lai
                        Chính Thượng Đế, Người nhìn tôi giải thích

                        Con biết không, lúc đường đời ngã nghịch
                        Chung quanh con tất cả tựa đêm đen
                        Nhìn quanh quất chẳng thấy một ánh đèn
                        Thật là lúc ta ẵm bồng con đó

                        Hãy an tâm trong cuộc đời bé nhỏ
                        Những cánh chim, bông đẹp ở ngoài đồng
                        Chim vẫn sống và huệ vẫn trổ bông
                        Trong mỗi bước Thượng Đế cùng ta bước

                        Nguyên Đỗ

                        "http://freebiesandstuff.freeyellow.com/christmas/footprints.html" "http://www.vanguardmag.com/Inspirational/footprints.htm" "http://www.cyberquotations.com/stories/footprints.htm" "http://www.motivateus.com/stories/prints.htm"

                        One night a man had a dream. He dreamed he was walking along the beach with the LORD. Across the sky flashed scenes from his life. For each scene, he noticed two sets of footprints in the sand: one belonged to him and the other to the LORD.

                        When the last scene of his life flashed before him, he looked back at the footprints in the sand. He noticed that many times along the path of his life there was only one set of footprints. He also noticed that it happened at the very lowest and saddest times in his life.

                        This really bothered him and he questioned the LORD about it. "LORD, you said that once I decided to follow you, you’d walk with me all the way. But I have noticed that during the most troublesome times in my life, there is only one set of footprints. I don't understand why when I needed you most you would leave me"

                        The LORD replied, "My precious, precious child, I love you and I would never leave you. During your times of trial and suffering, when you see only one set of footprints, it was then that I carried you".

                        Anonymous
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2005 20:12:30 bởi Nguyên Đỗ >
                        #12
                          Nguyên Đỗ 21.10.2005 17:36:03 (permalink)
                          0
                          Hiện Thân Thượng Đế

                          Tôi tìm Chúa trong thánh đường lộng lẫy
                          Trong lời ca tiếng hát rất du dương
                          Luôn ước mơ được lên chốn Thiên đường
                          Nhưng hôm nọ đừ người tôi ngủ gật

                          Trong giấc mơ rõ ràng như chuyện thật
                          Tôi lầm đường đi lạc đến trại cùi
                          Tay chân cụt, nạn nhân vẫn vui tươi
                          Trong ánh mắt thoáng tinh thần Thượng Đế

                          Tôi kinh hãi vội vàng đi một thể
                          Sợ nhiễm lây như quái bệnh SIDA
                          Nhìn vết thương trầy trụa ở ngoài da
                          Trí tưởng tượng dập vùi lòng nhân ái

                          Đường chia hai tôi hương về tay trái
                          Tiếng trẻ thơ khóc lóc tự bào thai
                          Chúng chết yểu vì chẳng vẹn hình hài
                          Bịt tai lại tôi chạy về hươn'g phải

                          Bao nhiêu người đang hùng hồn tranh cãi
                          "Chính một phát cho người bệnh đi mau
                          Sống làm gì vá víu chuyện khổ đau!"
                          Người bàn đến công lao và tốn phí

                          Quay nhìn lại tôi thấy mình thành khỉ
                          Làm theo đời chẳng suy nghĩ đắn đo
                          Chạy theo kẻ thường vỗ ngực làm trò
                          Tôi lại thấy mình đuổi theo hành khất

                          Khi đến bên, tôi vội vàng lật đật
                          Ngửa bàn tay xin bố thí thi ân
                          Một hào quang rực rỡ sáng vô ngần
                          Và tiên'g nói oang oang như sấm sét

                          Tôi cứ tưởng bấy giờ tôi đã chết
                          Trước dung nhan Thượng Đế xét tội công
                          Xin thứ tha bao tội lỗi chất chồng
                          Những chối bỏ khinh chê người tật bệnh

                          Kẻ già nua, thơ trẻ... Ngài truyền lệnh
                          Trong Thánh Kinh đã dạy tự xưa mà
                          Người bơ vơ, hèn mọn, chính là Ta
                          Thánh lễ dứt tôi giật mình tỉnh dậy

                          Trong giấc mơ có khi là Chúa đấy
                          Chúc bình an yêu mến thật tâm mình –
                          Dức bác ái trọng hơn cả lời kinh
                          Vì Thượng Đế hiển linh qua hành động

                          Nguyên Đỗ


                          P.S SIDA viết theo kiểu Pháp cho bệnh AIDS
                          #13
                            Nguyên Đỗ 21.10.2005 17:36:54 (permalink)
                            0
                            Này Con Đâỵ..


                            Kính tặng thầy Nguyễn Thạch,
                            chuẩn bị thụ phong linh mục.


                            Này con đây, lắng nghe lời Chúa gọi
                            Sẵn sàng đi đường lối Chúa dẫn đưa
                            Đường quanh co con chẳng sợ nắng mưa
                            Theo chân Chúa con đâu gì sợ hãi

                            Trong cuộc đời con có lần e ngại
                            Thánh giá đời tận hiến quá sức con
                            Có tiếng nhỏ, cứ theo, việc sẽ tròn
                            Vì có Chúa, lạc đà lỗ kim nhỏ

                            Tình yêu Chúa con nào đâu chối bỏ
                            Ách tình yêu sứ mệnh Chúa trao ban
                            Chốn nghỉ ngơi, hãy đến, chớ phàn nàn
                            Ách êm ái nhẹ nhàng Người sẽ đỡ

                            Niềm tin Chúa sẽ giúp con hơi thở
                            Trong cuộc đời thử thách bước tương lai
                            Xin dẫn con đi trọn cả đường dài
                            Vui phục vụ tha nhân như chính Chúa

                            Trong đồng xanh con xin làm nhánh luá
                            Vươn sức lên sinh hạt dưới nắng vàng
                            Nuôi sống những dân nghèo đói lang thang
                            Đem hy vọng chiếu trên đời đói khổ

                            Xin cho con trọn cuộc đời mến mộ
                            Đức vâng lời, nghèo khó, sống sạch trong
                            Và mãi mãi con giữ Chúa trong lòng
                            Như ngọn đuốc chiếu soi đời tăm tối

                            Xin cho con được giống như hạt muối
                            Ướp trần gian cho mặn, vị hương đời
                            Làm ngọn nến tỏa ánh sáng nơi nơi
                            Đưa dân Chúa về quê trời diễm phúc

                            Nguyên Đỗ

                            #14
                              Nguyên Đỗ 21.10.2005 17:37:30 (permalink)
                              0
                              Từ Vực Sâu

                              Từ vực tối tiếng nguyện cầu vang vọng
                              Đêm đen dài lạc lõng biết về đâu
                              Vẫn trông mong tình Thượng Đế nhiệm mầu
                              Sẽ ban phước nhân gian ngàn phép lạ

                              Dân Thiên Chúa lưu đầy muôn vạn ngả
                              Lối nào về miền Đất Hứa quê cha
                              Bốn mươi năm sa mạc với xót xa
                              Hay vạn kiếp còn lưu đày đất khách

                              Xin được đứng như cây tùng cây bách
                              Gió đông về không giết chết cây cao
                              Con biết luôn tình Thiên Chúa dạt dào
                              Nhưng có lúc cũng mệt nhoài đau khổ lắm

                              Từ vực sâu vẫn tô hoài mộng thắm
                              Vì tin rằng Thiên Chúa Chúa Tình Yêu
                              Không nỡ để con người khổ cô liêu
                              Qua thử thách sẽ ban ơn vạn phúc

                              Nguyên Đỗ
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 38 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9