Sống Vì Mình?
Người ta sống vì mình, ích kỷ
Tại sao Người bỏ tất cả lại sau
Bỏ văn minh đi quá nửa địa cầu
Để truyền giáo nơi khó nghèo khốn khổ
Người chấp nhận bao nhiêu ngàn thách đố
Theo niềm tin, tiếng gọi, bất ngờ ghê
Trong thâm tâm Người nghe được những gì
Mà bỏ hết sau lưng, không do dự
Ôi niềm tin, niềm tin, như thiên sứ
Gọi Người đi, mặt trời mọc phương đông
Lúa vàng hạt, nho xanh thắm trên đồng
Người: Thợ gặt, kẻ trồng nho bác ái
Trời mùa hạ, vườn cây đang trĩu trái
Lá xanh non giữa tiếng nhạc muôn ve
Một mai kia Thượng Đế gọi Người về
Trên cao đó giữa thiên đường hạnh phúc
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2006 00:48:21 bởi Nguyên Đỗ >