Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta"

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 12 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 349 bài trong đề mục
Tác giả Bài
langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 20.12.2013 11:38:43
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]
Đã xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2016 12:33:05 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 20.12.2013 23:42:35
0
Đã xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2016 12:33:32 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 21.12.2013 16:47:38
0
Đã xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2016 12:34:01 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 21.12.2013 17:31:32
0
Đã xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2016 12:34:20 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 21.12.2013 18:12:03
0
Đã xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2016 12:34:41 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 21.12.2013 18:48:36
0
Đã xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2016 12:34:58 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 21.12.2013 19:29:51
0
Đã xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2016 12:35:17 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 21.12.2013 20:03:32
0
Đã xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2016 12:35:41 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 21.12.2013 21:32:41
0
Đã xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2016 12:36:12 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 21.12.2013 22:05:48
0
Đã xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2016 12:36:30 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 21.12.2013 22:35:20
0
Đã xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2016 12:36:54 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 22.12.2013 10:20:36
0
Đã xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2016 12:37:21 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 22.12.2013 10:52:06
0
Đã xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2016 12:37:38 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 22.12.2013 11:26:53
0
           LẶNG LẼ NƠi NÀY
      Bây giờ tóc gió thôi bay
 Áo em ngày nọ nhạt phai sắc tình
      Từ đây xa mãi môi xinh
 Xa vòng tay ấm, bóng hình yêu xưa
     Từ nay không còn đón đưa
 Bước tình đành để gió mưa xóa nhòa
      Giã từ lời nói điêu ngoa
  Đường trần lặng lẽ mình ta nơi này
      Buồn trông phố xá mưa bay
  Bóng em xa vắng hao gầy lòng anh
     Đi trên đường tình mong manh
 Yêu thương gian dối...thôi đành chia tay
       Trả em tình nợ duyên vay
   Để ta lặng lẽ nơi này...tìm quên!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 22.12.2013 12:40:24
0
            TUỔi ĐÁ BUỒN
Thuở xưa có hai người yêu nhau
Cùng trăng thề nguyện câu đá vàng
Bên nhau tình thắm thiết nồng nàn
Chẳng biết vì đâu vội ly tan?
Yêu nhau từ mấy mùa thu trước
Đến thu này tình đã nhạt phai
Vàng kiêu sa trao duyên cho ai?
Đá ngậm ngùi tủi cho phận bạc!
Vầng trăng xẻ đôi, đời lạc nhau
Nửa theo ai? Nửa sầu hóa đá
Mộng đá vàng tàn phai xác lá
Để hồn thu khóc tuổi đá buồn!
Đầu bạc muộn phiền vì ngóng trông
Tuổi đá xanh rêu chờ người mộng
Dấu chân trần rong ruổi trăm năm
Trái tim đau hằn vết thương lòng
Sao hỏi đá bao nhiêu tuổi buồn?**
Đâu biết rằng mỗi chiều hoàng hôn
Đá âm thầm  nhặt từng xác lá...
Đếm tuổi buồn tình đã vùi chôn!!!!!!!
[**Nhạc Trịnh: Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi buồn..]
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 22.12.2013 23:28:47
0
 ***** MAI ĐÌNH*****
Lòng như đã gởi chốn đế kinh
Hồn vương vấn mãi nàng Mai Đình
Xóm mai vàng một lần qua nơi ấy
Say đắm cùng ai một mối tình!
Anh về viết lên khung tình xưa
Bài thơ thương nhớ của bốn mùa
Nhớ dáng Mai hiền bên song cửa
Thương bóng người chờ ướt chiều mưa!
Anh hát lên bằng tim mở cửa
Tình ca muôn thủa yêu thương đầy
Như tay gió ru cánh mai gầy
Giấc mơ tình ngàn năm bỡ ngỡ
Anh sẽ gọi linh hồn hoa cỏ
Mở ngõ hồn ấp ủ tình ta
Để tình ta trẻ mãi không già
Để yêu thương mãi là vô tận
Anh sẽ bước lên đỉnh phù vân
Tìm Mai Đình trong cõi nhân trần
Cho tình yêu rộn ràng yến tiệc
Cho đời thành những tối tân hôn!
Và xin mượn lời ru của sóng
Cánh tay trùng dương ru em vào mộng
Mai Đình ơi! ngủ đời đi em
Cho tình anh dậy sóng trong lòng!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 23.12.2013 00:00:28
0
*********NIỆM KHÚC THU**********
Bâng khuâng nhìn những mùa thu đi
Anh nghe sầu giăng đầy chiều vắng
Nghe hoang vu tiếng lá rơi trong nắng
Nghe nỉ non mưa khóc thu vàng!
Giấc mơ tình bấy lâu gìn giữ
Mùa thu nào lặng lẽ mang đi
Thì thôi! Em chỉ là mộng mị
Cho đớn đau một bóng tương tư ?
Nghe xót xa từng bước thu đi
Để đời rẽ chia như nhánh sông
Xin cho nhau đau đớn trong lòng
Xin đưa nhau từng bước từ ly!
Niệm khúc thu còn đau trên môi
Dù thu đưa tiễn tình xa xôi
Dù em chẳng còn yêu anh nữa
Xin hãy chờ nhau...cuối cuộc đời!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 23.12.2013 23:49:08
0
               GIỌT MƯA THU
Ngoài trời mưa thu nhẹ rơi
Giọt trầm thánh thót như lời yêu em
Thì thầm tiếng gió thu êm
Lời yêu ru vọng cho mềm tim em
Đắm say tình mới vừa lên
Trăng mơ vội ngã xuống thềm chờ mong
Nhớ xưa em chưa theo chồng
Nhìn mưa em thả tình hồng trên tay
Tình em theo gió mưa bay
Ướt mưa anh chẳng đong đầy thương yêu
Đôi tay đón giọt cô liêu
Mưa thu còn đọng ít nhiều tương tư
Em đi để lại mùa thu
Nắng ru niềm nhớ,mưa ru nỗi sầu
Tình ơi! không đánh mà đau
Bóng chim tăm cá tìm đâu bây giờ?
Sông tình còn chảy trong thơ
Trái sầu rơi rụng mấy bờ đau thương
Bây giờ mái tóc điểm sương
Cuộc tình đã cũ, người thương đã già
Mưa thu từng giọt xót xa
Ru người tình cũ, ru ta ngậm ngùi!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 24.12.2013 00:20:36
0
         ÁO LỤA HÀ ĐÔNG
Nắng hạ chiều còn nồng bên song
Chợt nghe dịu mát tận cõi lòng
Khi em đến-vòng tay vừa mở
Thoảng hương tình áo lụa Hà đông
Mắt môi nào ru anh vào mộng
Áo lụa nào tình quá mênh mông?
Anh yêu tình áo lụa vô cùng
Như yêu em...Cô gái Hà đông!
Có phải em áo lụa Hà đông
Hay em là những giọt rượu nồng?
Để lòng say tình mê đắm mộng
Để hồn ngây ngất với môi hồng
Dịu êm áo lụa một vòng tay
Thuyền yêu lờ lững sông tình đầy
Buông chèo thả hồn nơi bồng đảo
Lòng tan trong áo lụa vờn bay
Bây giờ áo lụa đã theo chồng
Hồn anh là cả một mùa đông
Áo lụa Hà đông ngày xưa ấy
Vẫn trong anh thương nhớ ngập lòng!!!!!!!!!
[lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 24.12.2013 00:51:36
0
               PHƯỢNG HỒNG
Nhìn hoa lại nhớ đến người
Buồn trong kỉ niệm một thời yêu thương
Xưa yêu áo trắng sân trường
Thơ ngây mắt phượng vấn vương tình đầy
Phượng hồng đôi má hây hây
Để hồn nắng hạ ngất ngây vì tình
Có chú ve nhỏ trộm rình
Ngây tròn đôi mắt khi mình hôn nhau
Thiết tha phượng đỏ trên đầu
Nồng nàn nắng hạ trao câu hẹn thề
Vó ngựa rong ruổi tình mê
Ngẩn ngơ chàng mộng đưa nàng về dinh
Hồn yêu sắc phượng lung linh
Lòng thương ấp ủ bóng hình Phượng yêu
Chia tay nhau tím hạ chiều
Tình thư sinh ấy còn nhiều xót xa
Yêu người,yêu Phượng,yêu hoa
Yêu em để chết tình ta một đời
Phượng hồng ơi!Phượng hồng ơi!
Gọi tên em mãi giữa trời thương đau
Gió đưa cánh phượng về đâu?
Tình anh đọng lại thơ sầu đắng cay
Phượng hồng nhỏ máu trên tay
Em còn nhớ đến những ngày yêu thương?
Lòng anh tình vẫn tơ vương
Nhìn hoa phượng rụng sân trường mà đau
Tìm em...anh biết tìm đâu?
Còn thương xin nhớ cho nhau...Phượng hồng!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 24.12.2013 10:53:47
0
       KHÚC LY CA [  Xướng họa Huỳnh Gia-Lãng tử sầu]
Xin đừng dạo khúc ly ca
Mưa không quen gõ cung FA...phím chùng
Cõi mơ sương phủ mịt mùng
Hàng cây đêm rũ lá vùng hoang vu
Ta về...nhặt lấy lời ru
Mùa xa hút mắt vờ như vẫn gần
Đèn xô bóng ngã rưng rưng
Lời ca tắt lịm nửa chừng...vì đau
Tiếng đàn ai giữa đêm thâu
Như buông từng giọt rơi vào thiên thu
        [Xướng: Huỳnh Gia]
Dòng đời phân nhánh phân ly
Tình bao ngã rẽ kẻ đi người về
Cõi mơ liễu rũ sương che
Khúc ly ca vọng cho thế nhân sầu
Lời  ca chất ngất niềm đau
Hồ cầm buông tiếng nhạc sầu tương tư
Đêm nguyệt cầm hát lời ru
Lời ru thương tiếc thiên thu tình buồn
Khúc ly ca đàn ai buông
Khóc duyên tình lỡ,khóc hồn thương đau
TỪ trăm năm chẳng còn nhau
BIỆT ly trọn kiếp...ai sầu hơn ai?????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]



langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 24.12.2013 11:37:12
0
            TỰ TÌNH CA
Tình đớn đau còn vang lời mộ địa
Tiếng yêu sầu mãi vọng chốn chân mây
Hồn xót xa đôi bóng mảnh tình gầy
Lòng ngậm ngùi ru phận buồn ngày tháng
Em trót đã mang linh hồn cỏ úa
Anh trầm luân trong một kiếp ma hoang
Hạnh phúc vùi chôn khuất dấu địa đàng
Tình yêu dường cũng mất ngôi thần thánh!
Ta cho em vòng tay tình man trá
Em cho ta lời yêu đẫm điêu ngoa
Cuộc tình dâng lời nguyền xưa biển cả
Trút hận tình lên thân đá rong rêu?
Ta tìm nhau trái tim yêu mỏi mệt
Chợt cuồng si nâng dậy xác thiêu thân
Tiếng cười vui điên dại giữa ái ân
Miên khúc tự tình miền xưa thắp lửa
Tình tưởng đã lên gam màu hạnh phúc
Yêu đắm say tưởng rã mục hình hài
Nhìn lại nhau trong vết tích tàn phai
Gương mặt tình dại khờ màu son phấn?
Đành vậy thôi! Bản nhạc tình trăm năm
Thần thánh đã lên cung sầu muôn thủa
Em cứ yêu ta bằng hồn cỏ úa
Ta vẫn yêu em trọn kiếp ma hoang!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 25.12.2013 12:55:32
0
          KHÚC TÌNH CÂM
             [Tự tình ca]
Xin em hãy cùng ta lên tiếng hát
Khúc tình sầu muôn thuở em với ta
Lời nỉ non loài cỏ úa dưới trăng tà
Lời xót xa loài ma hoang đêm vắng !
Hồn đêm buồn trở trăn trong thinh lặng
Biển vắng đau ru con sóng bạc đầu
Đêm nguyệt cầm tiếng gió hú ngàn sâu
Chợt rung rẩy tinh cầu hoang băng giá
Đêm thao thức bởi hai vì sao lạ
Rớt xuống trần từ vô tận cõi bao la
Khúc bi ca mờ tối bóng nguyệt tà
Cho u ẩn bóng thiên đàng lẩn khuất
Hãy hát đi để thánh thần rưng lệ
Hãy bay cao lời cỏ úa ma hoang
Tình sầu đau hờn hạnh phúc thiên đàng
Ta căm hận  cho thánh thần vui thú !
Khúc tự tình ta hát ru nhân trần
Cung thương đau rên siết kiếp phù vân
Phím yêu thương trái tim còn độ lượng
Để ru tình vào miên khúc ngàn năm
Em bên ta mà tình đã xa xăm
Tiếng hát bay cao bước đêm âm thầm
Phận cỏ úa ma hoang rơi thềm bất hạnh
Vỡ mộng thiên đàng một khúc tình câm!!!!!!!!!
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 25.12.2013 23:49:17
0
         CHỈ CÒN MÌNH TA
Em xa rồi tình cũng xa
Quán nhỏ chỉ còn mình ta lặng lẽ
Nghe tiếng buồn rơi thật nhẹ
Nghe phố buồn hoang lặng lẽ nơi này
Em giờ như cánh vạc bay
Bỏ ta với những tháng ngày lặng câm
Thì thôi! cám ơn tình nhân
Đưa tình ta đến mộ phần trăm năm
Giấc mơ tình đã xa xăm
Hồn chim bói cá âm thầm đợi ai?
Lặng nghe mỗi chút tàn phai
Xóa đi từng dấu gót hài em qua
Từ đây chỉ còn mình ta
Gọi tên em để xót xa tuổi đời
Chờ em trong bóng chiều rơi
Thì thầm ta gọi bằng lời tháng năm
Chỉ nghe tiếng vọng lặng thầm
Trùng dương sóng vỗ vết trầm tình xa
Tình em như giấc mơ qua
Bước tình chỉ còn mình ta ...đếm buồn!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 26.12.2013 00:10:33
0
            XIN EM CHO TA
       Xin em cho ta nụ cười
   Để ta ướp lại hương đời phôi pha
       Bàn tay năm ngón kiêu sa
   Em cho ta cả hồn hoa Cẩm Bình **
       Em cho ta một chút tình
   Lụa là  môi thắm hương trinh cõi trần
      Em cho ta chút ái ân
   Vòng tay xoa dịu phù vân kiếp người
      Em trải hương tình trên môi
   Cho ta tìm lại dấu đời cuồng si
       Em cho ta tình mộng mị
   Để trăm chim mộng còn đi tìm người
       Tình em sao vẫn xa vời
   Yêu thương em để một đời ta đau!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 26.12.2013 09:42:44
0
          KINH CẦU TÌNH YÊU
Sao không ai viết kinh cầu tình yêu?
Để anh và em khấn nguyện mỗi buổi chiều
Như tín đồ ngoan đạo...
Tôn thờ chân lý cao siêu?
Bởi không có kinh tình yêu nhiệm màu
Nên trái tim trổ nhánh thương đau...
Mù lòa,lầm lạc rồi ươm mầm phụ bạc
Cuối cùng ta đành phải xa nhau !
Anh mềm môi khấn nguyện
Sao tình vẫn thương đau ?
Em khóc than nguyện cầu
Sao mình vẫn xa nhau ?
Chưa đủ sao...trong vòng tay tình ý
Đắm say nhiều...tình vẫn sớm nở chiều phai ?
Ta yêu nhau mơ ước mộng tình dài
Vậy mà khi chia tay đành mất cả !!!!
Người tìm để yêu nhau thì đông
Người giữ được tình nhau quá ít
Tương lai cõi tình sao mù mịt ?
Nếm thử thương đau...anh quỳ gối trước chân tình
Đổ lệ xám hối...em nhận diện đôi mắt niềm tin
Tin và yêu là đôi dòng lệ của đôi mát biết yêu thương ?
Kinh cầu tình yêu chỉ có thế...
Phải không em ????????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 26.12.2013 10:17:26
0
           SẦU KHÚC
Đời vẫn sầu đau như tự bao giờ***
Không em...đêm bơ vơ !
Mưa hững hờ trôi kỉ niệm nhạt nhòa
Đường tình xa rồi bước chân em qua
Anh giờ như cây cổ thụ già cô đơn trời vắng
Nghe gió hát sầu khúc đêm thinh lặng
Âm thanh vỡ vụn của tình rơi...
Sầu lên đắng môi...
Buồn nghe côn trùng khóc than thân phận
Như ta thương ta một kiếp phù vân
Đời vẫn trôi trong vòng luẩn quẩn
Em trước...Anh sau ...có bao giờ gặp gỡ ?
Hạnh phúc xa tầm tay
Tình yêu lầm lỡ đến bao giờ ?
Buồn vác trên vai...ta đi...
Như loài dã cầm tìm miền đất hứa
Chỉ có gió mưa và sầu khúc tiễn đưa
Chao nghiêng đã quá nửa đời hoang lạnh
Chỉ còn thấy bóng em ngã  dài theo bóng anh...
Ngậm ngùi ru sầu khúc thiên thu !!!!!!!!!!!!!!! 
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
[**Với tôi tất cả là vô nghĩa.Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau-Chế Lan Viên]
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 26.12.2013 10:41:11
0
             HỌA HÌNH
Sao lòng còn mãi tương tư mộng ? 
Mở cửa hồn tìm bóng dáng yêu
Lòng nhung nhớ một dáng Kiều
Hồn  tô  vẽ  lại  vẻ  kiêu  sa  sầu
Gam lãng mạn pha màu trần tục
Họa người tình trong nét miên trường
Chấm phá thêm chút yêu thương
Đưa người về lại con đường yêu xưa
Họa hình người tình cho vừa ý
Cho đẹp tình dẫu chỉ là mơ
Buồn tình mộng,sầu ý thơ
Cuồng say nhân ảnh bên bờ sông Tương????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 26.12.2013 11:08:48
0
      TỪ BIỆT TÌNH THU
Em tiễn anh lá sầu theo chân bước
Giữa nhạc buồn u ẩn của tình thu 
Ánh trăng vàng soi rừng vắng hoang vu
Ngây ân ái suối vàng phơi dáng ngọc
Em mê trong tình khúc thu Tây nguyên
Tiếng cồng chiêng điệu khèn tình đưa đẩy
Ánh mắt tình lên tim non run rẩy
Rộn rã lòng ngân tiếng hát tình thu
Em ngây thơ dưới trăng thu đắm mộng 
Anh trầm buồn nhặt chiếc lá vàng rơi
Cài lên tóc em tình thu muôn đời
Rồi cúi xuống hôn môi em từ biệt !!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 26.12.2013 11:32:39
0
           PHIÊN KHÚC BUỒN
Tiếng chân bước âm thầm...
Về trong ngõ vắng dư âm vang vọng
Như tiếng lòng vang lên lời xót đau
Đời ta xa nhau trọn kiếp...
Cho tim buồn nỉ non nhịp đau triền miên
Chờ em xót xa đời cô viễn
Phiên khúc buồn một lần tiễn đưa tình xưa
Gió mưa kiếp phong trần...
Đời ta trót đã mang thân dã cầm
Bay giữa trời bão giông thầm đắng cay
Hồn hoang rêu phong sỏi đá
Bước thăng trầm đời đã bao phen nổi trôi
Chờ em xa xôi tình ấy
Phiên khúc buồn này... ru đời nhau lặng trôi !!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 12 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 349 bài trong đề mục