Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta"
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 24 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 349 bài trong đề mục
langtusau 08.04.2014 23:12:57 (permalink)
0
        ĐI TÌM MỘT CON ĐƯỜNG
Một đời...ta đi tìm một con đường...
Con đường nào dẫn đến cõi yêu thương
Để một lần...trái tim ta thắp lửa..........
Đốm lửa tình cháy trên ngọn thiên đường
Đêm vô biên...ta miên man tìm mãi......
Chỉ riêng ta đơn độc...chẳng có ai........
Chỉ thấy cuối đường có một đốm lửa......
Như gọi như mời...dẫn lối thiên thai ?????
Ta vẫn đi tìm...ngày tháng ngậm ngùi.....
Con đường nào dẫn đến những niềm vui...
Bước chân trần...ta...chùn chân mỏi gối
Đốm lửa vui...sao em...nỡ dập vùi!!!!!!!!!
Một con đường...xa mãi...dấu chân chim
Con đường nào dẫn ta đến trái tim.........
Để ta xin em...cho ta đốm lửa...............
Đốm lửa yêu thương...ta mãi đi tìm???????
Ừ...Ta đi tìm con đường tim em..............
Con đường tình nồng nàn phấn hương đêm
Con đường có hàng cây yêu thắp lửa.........
Đốm lửa yêu  thương cháy trên môi mềm!!!!!
Ta biết ta đi tìm con đường mơ..................
Trăm năm hư vô...trái tim dại khờ.............
Bước chân ta đi...đường tình ở lại..............
Đốm lửa yêu thương...sao mãi xa mờ???????
[Cảm tác với bài CÓ MỘT CON ĐƯỜNG của ĐÀM LAN]
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
langtusau 09.04.2014 11:55:31 (permalink)
0
           LỜI TẠ TÌNH
Đây rượu tình nồng xin uống cho say
Trên mắt môi yêu...ái ân tràn đầy.....
Trên vai em gầy...mộng yêu nghiêng ngả
Trên tóc em thơm...tình phấn hương bay
Ta tạ tình nhau...lời sầu của biển..........
Đã xanh xao trên ngày tháng ưu phiền
Xưa gặp gỡ...thủy triều lên nhung nhớ
Nay hẹn hò...thùy dương ru nhân duyên!!!!!!
Xin cảm ơn...tình quán trọ bên đời
Xin tạ từ...tình hương phấn hoa rơi
Xin hát cho nhau...lời sầu cỏ úa
Xin ru đời nhau...tiếng buồn mây trôi?????
Hôm nay bên nhau...tình hạ còn nồng
Ngày mai xa nhau...lạnh lẽo tình đông
Bốn mắt nhìn nhau...tình thu lạc lối
Nụ hôn thương đau...mất dấu xuân hồng!!!!!
Yêu thương này xin giữ mãi trên môi
Vòng tay tình say xin trả cho đời......
Trên vai em gầy còn đêm tình tự......
Dâng lời tạ từ...ân tình biển khơi ??????
[Cảm tác Tạ tình nhau- Thơ Đàm Lan]
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
langtusau 13.04.2014 14:06:20 (permalink)
0
   GÓC TRỜI THƯƠNG NHỚ
Khi trời yêu tan vỡ....
Ta chỉ còn góc trời nhớ thương
Khi đường tình chia đôi.....
Ta bâng khuâng...ngã rẽ cuộc đời
Nhìn bóng tình lặng trôi.....
Ta đau lời...ngày nhớ thương đêm
Chiều sầu êm...Khi em.......
Đem cô đơn buồn lên phố vắng
Ta lặng lẽ góc trời...............
Nghe nhớ nhung lên chơi vơi nắng
Nghe sầu trên lá vàng..........
Nghe lời thu tiễn tình phiêu lãng
Và từ ngàn trùng cao...........
Mây nghẹn ngào đem tình chôn giấu...
Vào những giọt mưa sầu...
Đổ xuống...cho đời đau ...lênh đênh
Bóng hình em mênh mang...
Mộng tàn...Tim vỗ về nuôi nấng.......
Ân tình này còn chút phấn hương ?????
Cây yêu thương già cỗi....
Loài sâu hát lời nhớ lá xanh
Ôi...cuộc tình mong manh....
Đem sầu giăng mấy nẻo đường thành
Đem bất hạnh phận người....
Treo mặt trời...đỏ màu máu tươi....
Tiếc thương tình bơ vơ......
Loài sâu hát tình mơ cuối đời.........
Nhớ thương bay về trời.....
Góc trời nhỏ...ta...ru lời...ĐAU !!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
langtusau 15.04.2014 11:33:28 (permalink)
0
              XIN HÃY RU TA
Sao lòng buồn thăm thẳm như chiều trôi?
Hồn nghe đơn côi giữa phố đông xa lạ....
Tình đã hoang vu trên bước em qua........
Như từng mũi đinh...ĐAU...hồn giá lạnh
Từ vực sâu thương đau đời bất hạnh....
Trái tim sầu ru mộng tình...mong manh...
Khi tình tàn cuộc vui......
Khi em đã chôn vùi........
Những yêu thương chết non
Xin hãy ru ta ngậm ngùi......
Để quên đi mùi hương phấn.....
Để quên đi dấu ăn năn.......
Để chết đi lời xám hối.......
Bởi ta yêu em quá vội
Trái tim mù lòa...đớn đau đời ta
Từng đêm cồn cào...lời ru xót xa
Em cứ vui đi...cho ta ngậm ngùi
Em cứ vui đi...cho ta hờn tủi
Xin ru ta...cho đời thêm dối gian
Xin ru ta...cho tình thêm phũ phàng
Bước gian nan...em đi...ta ở lại
Xin hãy ru ta...bên đời trống trải...
Giấc mộng tình dài...muộn phiền trăm năm!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
langtusau 16.04.2014 11:47:20 (permalink)
0
      NỖI ĐAU CUẢ ĐỜI TA
Tiền kiếp xưa...em có là giông gió????
Làm đau ta...ngọn cỏ úa ưu phiền!!!!!!
Vòng luân hồi vay trả mối nhân duyên
Ta gặp nhau...trả...tình vay duyên nợ
Đây...trăm năm đời đổi phút tình trần
Ta trả hết cho em...nợ phù vân.........
Đây...thân cỏ úa...em làm giông gió...
Vùi dập đi...cho nát cánh thiên thần...
Từ tiền kiếp...em về...như dao nhọn
Đâm tim ta...vết thương đau ngọt ngào
Trăm năm đời nghe như đã xanh xao...
Khi chảy máu ân tình vào duyên nợ
Để từ đó...Em...nỗi đau của đời ta
Ngọn cỏ gió đùa còn bao xót xa....
Trăm năm đời mộng thiên đường gãy đổ
Bờ cát đau...trả nợ...sóng hải hà...?????
Tình nợ duyên vay...Ta...trả kiếp này
Chút phấn hương đời...Em...cứ giữ lấy
Đắng cay mặn nồng...chút men cỏ úa...
Nào có làm nên ly rượu tình say???????
BUỒN...Giấc mơ đời hạnh phúc trôi xa
ĐAU...Giấc mơ tình hương phấn nhạt nhòa
Xin cảm ơn em...dựng đời giông gió......
Tạ tình em...nỗi đau của đời ta...!!!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
langtusau 17.04.2014 17:14:49 (permalink)
0
XIN CHO NHAU GIỌT NƯỚC MẮT....
Từ khi nếm trái cấm tội lỗi.............
Ta và em tự làm khổ nhau..............
Từ khi cõi thiên đường lạc lối...........
Loài người biết khóc cho đời sầu!!!!!!!
Ôi! những giọt nước nhiệm màu
Cho ta biết nỗi thương đau.......
Ôi! những giọt nước ngọc châu
Cho ta biết khóc vì nhau???????
Xin biến giọt nước mắt thành viên ngọc quý
Ta trao cho nhau như kỷ vật đời người.......
Bởi chỉ loài người mới biết khóc biết cười....
Và biết cho nhau những dòng lệ rơi!!!!!!!!!!!!
Ta cho em viên ngọc quý.....
Để khóc cho đời phân ly......
Em cho ta viên ngọc quý......
Để khóc cho tình cuồng si.....
Tin và yêu là đôi dòng ngọc châu....
Của đôi mắt biết tin lần đầu...........
Của đôi mắt biết yêu lần sau..........
Để một đời cho nhau....THƯƠNG ĐAU ????????
[Viết cho mùa sám hối-Phục Sinh 2014]
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
langtusau 18.04.2014 14:53:41 (permalink)
0
         TỪ ĐỘ ẤY...EM ĐI...
Từ độ trong mắt em...đầy bóng tối
Ta nghe  như gió tình vừa đổi mùa
Từ độ trên môi em....đầy gian dối
Ta thấy như trời yêu đổ sa mưa....
Còn gì đâu...từ độ...Em đổi thay
Cánh hoa tình xơ xác phấn hương bay
Ta đau...tình em xa...từ độ ấy.......
Đêm về miền trăn trở mộng tàn phai
Xót xa đưa...góc trời phía không em
Chiều sầu lên...trên gót tình phai dấu
Ta hoang mê...ôm bóng dáng em sầu
Cho thương đau...thăm thẳm bến bờ yêu
Môi còn nóng...cho ta phơi cuộc tình
Mắt còn nồng...cho ta sưởi mộng xinh
Tóc còn thơm...ta đốt lên hương trinh
Tay còn ấm...ta ngủ giấc yên bình.!!!!!!
Nghe trong gió...muộn phiền...lời em nói
Nghe trong mưa...xót xa...cung tình lỗi
Nghe trên phố...buồn hoang...bóng tình trôi
Nghe đèn đêm...than thở...soi cô đơn.....
Từ độ em đi...Sao lòng buồn thế...????????
Phố gầy bóng lẻ...Sao hồn sầu rơi...????????
Trời cao chẳng chứa nổi trái tim người
Nên tình thương đau như đêm vô tận...!!!!!!!!
Ta gánh sầu lên đôi vai nhật nguyệt
Cõi trăm năm bước đi- về ngàn trùng
Bỏ mặt trời đau...đẫm máu...sau lưng
Mặc ngày yêu...đêm tình...còn nuối tiếc ?????
.....................................................
Từ độ ấy...Em đi...thiên lý sầu biền biệt
Chút tình trần...còn ai thương tiếc...tiễn đưa Ta?????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
langtusau 20.04.2014 01:37:46 (permalink)
0
       LÃNG TỬ SẦU KHÚC
Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt
Miên khúc tình xin hát cùng thơ
Hồn sầu du đêm vắng nguyệt mờ
Lòng buồn tan mây ngàn gió núi
Tim đớn đau...ngậm ngùi... ngày tháng
Vết thương tình...nhức nhối... trăm năm
Cõi hư vô lạnh ..chưa chỗ nằm!!!!!!!!!!!
Hạnh phúc thiên đường...chưa hạnh ngộ???????
Lãng du đời...sầu muộn hình hài
Gánh ân tình còn nặng trên vai
Thúng nợ duyên chia đôi nhật nguyệt
Thân dã cầm mỏi cánh trần ai...........
Yêu thương xa mấy kiếp hồn hoang?????
Hạnh phúc vùi chôn cõi thiên đàng
Bước lãng du lạc miền địa phủ........
Khúc miên tình ...Sao còn vương mang?????
Ngước mặt soi gương trời hạnh phúc...
Thấy dung nhan...rã mục...điêu tàn
Thấy con tim...tan vỡ...thở than....
Khúc lãng tử sầu tình muôn thuở !!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng thơ buồn rơi...ngày tháng vỡ
Tiếng du ca bay...trăm năm tàn
Đêm nguyệt cầm...đàn tình than van...
Cung tương tư giăng mờ bóng nguyệt!!!!!!!!!!!!
Đây...tiếng hát du mục đau thương...
Còn chút dư hương xin gởi cho người...
Để ân tình trang trải cho đời............
Để thơ trả nợ sầu....cô lữ...???????????????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2014 01:39:45 bởi langtusau >
langtusau 20.04.2014 12:38:40 (permalink)
0
            GIỌT ĐẮNG
Giọt cà phê hay giọt mê...?
Hương trần trầm đắng cho thế nhân sầu
Lịm trên môi...giọt cơ cầu
Chết đi thân xác cho nhau giọt buồn
Một đời mang phận tủi hờn
Nghiêng vai rót xuống lệ hồn thương đau
Nhớ thương mắt đêm đen màu
Bàn tay nhân thế khuấy sầu không tan
Thân em lá ngọc cành vàng
Thế nhân yêu gọi Nữ Hoàng Cà Phê
Giọt tình em đẫm đam mê
Trăm năm dâu bể...đi về có nhau
Cho em một ý thơ sầu
Cho ta giọt đắng chia đau kiếp này!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2014 21:32:04 bởi langtusau >
langtusau 21.04.2014 14:23:12 (permalink)
0
         DƯỜNG NHƯ VẪN THẾ...????
Đời vẫn thế...hồn nhiên như biển cả
Ồn ào từng cơn sóng tạ từ nhau......
Tình vẫn thế...Em vô tư bôi xóa.......
Dấu yêu xưa...chỉ là hoài niệm sầu
Cả trời yêu... vẫn thế...cứ xa xôi
Mây tình đã ươm ưu phiền thành lệ
Soi gương đời...vẫn thấy...ta lẻ loi
Loài rong rêu ngủ mê...mộng tình về??????
Biển trăm năm...vẫn thế...khát khao chờ.....
Những dòng sông ngọt ngào nước yêu thương
Sa mạc đời...vẫn thế...thèm thuồng mơ.......
Cơn mưa đến...tạ từ...những đêm sương
Ngày vẫn thế...bao bộn bề trả vay...?????
Em vẫn đi...bước chân đời nặng nợ...!!!!!
Đêm vẫn thế...bao ưu tư hao gầy...?????
Ta vẫn đi...bước chân tình bơ vơ...!!!!!
Dường như vẫn thế...khi ta thức dậy......
Không còn thấy em...nói tiếng yêu thương
 Dường như vẫn thế...dã tràng khờ dại.....
Ngẩn ngơ xây lâu đài mộng thiên đường?????
Dường như vẫn thế...tay đời nhỏ nhoi....
 Còn thiết tha ươm lại cây đời xinh.......
Dường như vẫn thế...trái tim hờn dỗi....
Còn khát khao em về...thắp lửa tình.....
Dường như vẫn thế...muôn đời biển mặn
Loài rong rêu nằm mơ chút ngọt ngào....
Dường như vẫn thế...vô biên tình đắng
Trái tim còn ru...lời đau trên cao...!!!!!!!!
Ta bây giờ...vui đau đời dâu bể............
Ta bây giờ...buồn khóc tình nhân thế......
Xin vỗ tay cho đều...mừng đời sầu...??????
Xin vỗ tay cho đều...vui tình đau...!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2014 23:47:00 bởi langtusau >
langtusau 22.04.2014 13:08:39 (permalink)
0
    NƠI TÌNH YÊU KHÔNG ĐẾN...
Đáy biển sâu đâu có ánh mặt trời...?
Trái tim khô...nơi ân tình không đến...?
Lòng cằn cỗi...nơi yêu thương lỗi hẹn...?
Hoang phế đời...nơi em đã...bỏ ta...?
Ta đã thấy nơi tình yêu không đến.....
Nơi mắt em đầy bóng tối lạnh lùng
Nơi môi em cảm xúc đã thôi rung
Nơi tim em không còn nhịp sóng biển...!!!!!
Ta đã thấy nơi tình yêu không đến....
Phố vắng đường hoang chẳng ai hò hẹn...
Xa xôi bước tình như thuyền xa bến......
Dấu yêu chỉ còn...bóng khói hình sương...????
Ta đã thấy nơi tình yêu không đến.......
Đèn đường soi rọi bóng ta cô đơn
Đêm vỗ về ru trái tim tủi hờn..............
 Ngày thở dài như tiếng gió ru mây.....!!!!!!!!!!!!
Nơi tình yêu đến...chỉ còn cõi mộng...?????????
Hồn ta bay trên đôi cánh thiên thần.........
Nghe lòng vang vọng lời em ái ân............
Nghe bước chân em về....giữa hư không...!!!!!!!
Ta đi tìm nơi tình yêu không đến.............
Nơi trăm năm đốt lửa hận thiên thu.........
Nơi em vui...Còn ta mãi căm thù.............
Bởi địa đàng...tình còn in...bước QUÊN...???????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2014 13:58:17 bởi langtusau >
langtusau 24.04.2014 13:40:54 (permalink)
0
      XIN ĐỪNG LÀM TAN VỠ TIM TÔI
Người còn đó...như tượng đá trăm năm buồn
Ngồi ôm vết thương tình đau đã bao lâu...????
Trong trái tim khô...còn dâng lời nguyện cầu...
Xin giữ gìn đừng làm tan vỡ tim tôi...!!!!!!!!!
Người còn đó...như thú hoang giữa rừng sầu
Đêm bơ vơ...cất tiếng thương đau gọi bầy...
Nhưng tiếng kêu đã theo gió mây ngàn bay...
Trái tim đau...bước chân sầu...về vực sâu...????
Người còn đó...như rong rêu...giữa sông đời
Nhìn nhau bâng khuâng...dấu yêu xa bờ môi
Nhìn nhau thương đau...trái tim đã khô rồi...
Xin giữ gìn...đừng làm tan vỡ tim tôi...!!!!!!!!
Người còn đó...như loài sâu trong đêm dài
Chợt đắng cay...hát ru tình buồn trên lá...
Ngẩn ngơ nhìn nhau...giọt nước mắt xót xa...
Đổ xuống đầy...trái tim thương đau...trong nhau...????
Người còn đó...lặng nhìn...bước em xa xôi
Chợt nghe nhói đau...trái tim tình đơn côi...
Người cúi đầu...dâng lời khẩn cầu...ngậm ngùi...
Xin em... đừng làm tan vỡ trái tim tôi...!!!!!!!!!!
[Please...Un-break...my heart...Cảm tác với Xin đừng làm tan vỡ trái tim em-Ngân Giang]
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2014 00:42:15 bởi langtusau >
langtusau 25.04.2014 14:20:52 (permalink)
0
       MƠ...NGƯỜI ĐÀN BÀ TRĂNG....
Buông thơ ngây...Em trở thành thiếu nữ
Vầng trăng non đã dậy bóng nguyệt rằm...
Chứa cả trời mơ quyến rũ trăm năm.........
Em...ngày đó...hồn nhiên vô tư lự............
Thả trong trắng...Em trở thành thiếu phụ
Vầng trăng thu...Em để...gió mây vờn......
Cung thiên đường... gẫy đổ...trăng cô đơn
Cung yêu thương...nửa đường...em đứt gánh
Em hóa thân thành trăng...????????????????
Đi-Về...chao nghiêng...tàn bóng thiên thần
Đi-Về...chênh vênh...phai đời hương phấn
Mơ người đàn bà trăng....
Ta từng đêm thao thức....
Ta từng ngày rạo rực.....
Bao chìm nổi khát khao.....
Trăng vẫn lạc lõng giữa cung trời
Em còn cô đơn trong dòng đời
Làm sao định nghĩa được ý tình trăng...?
Làm sao hiểu được người đàn bà im lặng...?
Cất giấu nỗi niềm riêng vào bóng đêm...!!!!!!
Em là trăng hay trăng là em....
Ngày hay đêm chỉ như huyền thoại....
Ta biết tìm đâu lối thiên thai...
Hồn mơ...Sao cửa tình lại đóng...????????????
Ta khát khao trăng...ánh tình giọt đắng
Ta ước mơ em...dõi bóng thiên đường
Ngày chờ mong đêm...ru lại yêu thương
Mưa đợi trông nắng...hát tình biển vắng
Ta ngậm ngùi viết...vần thơ trầm lặng...
MƠ...người đàn bà hóa thân vào trăng...!!!!!!!!
[Cảm tác với Người đàn bà trăng-Phạm Thái]
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
langtusau 28.04.2014 00:31:41 (permalink)
0
              XIN ĐỪNG...
Xin đừng...xô ta về phía vực sâu...
Nơi không em...còn đâu yêu thương nữa
Cả trời yêu...dường như...đã đóng cửa
Ta lạc loài về...lối nhỏ không nhau...?????
Đừng...bỏ ta cô đơn giữa phố sầu........
Nghe hàng cây đau...gió ru buồn nhớ
Đường tình xưa...thức giấc...sầu trăn trở...
Nghe bước chân về...đâu đó...của em...?????
Đừng...bỏ ta một mình với tình đau...
Trống vắng đêm...hồn trăng đã xanh xao
Hoang vu ngày...lòng nắng cũng nghẹn ngào
Giữa trăm năm còn nửa đời đơn lạnh...??????
Đừng...đẩy ta về cung trời bất hạnh.....
Nơi mặt trời tình chết đẫm máu đào....
Nơi vầng trăng yêu còn nửa hư hao....
Nơi bóng em chỉ còn là ảo ảnh....???????
Xin đừng ...làm tan vỡ trái tim ta.........
Ngọc trong đá chết ôm tình cuồng si.....
Bởi em đi...mang cả yêu thương đi.......
Nên tim ta... dường như đã...ngây ngô....!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2014 00:35:09 bởi langtusau >
langtusau 28.04.2014 14:13:29 (permalink)
0
       CHÚT YÊU THƯƠNG GỞI LẠI
Còn bao lâu...trăm năm đi...trên hình hài?
Còn bao lâu...thiên thu đến...trong thân gầy?
Từng ngày...cây đời cho hoa trái...tình đau...
Từng đêm...em cho ta...yêu thương nhạt phai...!!!!!
Khi em bỏ ta...tình ơi...buồn biết mấy....
Trái tim cô đơn...chếnh choáng...giọt sầu say...
Khi em quên ta...trong trái tim cuồng si...........
Máu đã chảy đầm...nhuộm đỏ yêu thương này...!!!!!!
Xin gởi lại...cuộc tình đau cho đêm dài.............
Xin gởi lại...yêu thương sầu cho ngày mai.........
Để cây đời... xanh lá tình trên thân gầy........
Để mặt người...còn nụ cười trên môi cay....!!!!!!!!!!!!
Trăm năm đời...tình như đất đã cằn khô...
Thiên thu kiếp người...yêu thương đã bơ vơ...
Giấc mơ tình...thơ ơi...giữ giùm ta nhé.........
Mộng yêu thương...đời ơi..gởi chút thơm tho...!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 24 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 349 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9