Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta"
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 24 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 349 bài trong đề mục
langtusau 01.05.2014 18:12:23 (permalink)
0
         GỌI GIẤC MƠ VỀ...
Em vắng xa... nơi vườn yêu thương cũ...
Cánh hoa tình tàn phai phấn hương yêu
Ta bâng khuâng tìm gọi giấc mơ chiều...
Để vương vấn dư hương tình xưa mộng...!!!!!
Cho ta mơ...môi hồng em nồng ấm.....
Cho ta mộng...làn tóc em thơm trầm....
Cho ta ước...vòng tay yêu say đắm......
Cho ta mê...nụ hôn tình trăm năm...????
Đôi khi...trái tim ta thành ngọn lửa.......
Giữa đêm tàn thắp nến vườn yêu xưa....
Chợt thấy đời như có em...vừa qua.......
Còn lưu dấu chân tình trên lối mộng...????
Đôi khi...cõi lòng ta lên nhung nhớ.........
Nhớ môi em...mùi cây trái thơm tho.......
Nhớ tóc em...vị hương nồng hoa cỏ........
Còn đâu đó...gió đưa...hương tình xưa...!!!!!
Khi em đã mang đi trái tim nhỏ..............
Bỏ ta một mình giữa đời...bơ vơ.............
Ta ngây ngô gọi giấc mơ yêu về............
Mơ thấy em trong vườn tình...hư vô...????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
 
 
langtusau 02.05.2014 10:57:46 (permalink)
0
        CHIẾC BÓNG TÌNH
Em đến cho ta chiếc bóng tình mơ
Làm sao ta bắt được bóng bây giờ ?????
Giơ tay với...bóng càng xa tầm với...
Người bắt bóng...người càng thêm ngu ngơ...!!!!!!
Em ơi...Tình ơi...bên đời chiếc bóng....
Ta giơ tay chỉ bắt được hư không........
Ta nắm tay chỉ nắm được khoảng trống...
Khoảng trống không nhau...Tình buồn mênh mông!!!!!
Ta vẫn biết...tình em như dòng sông...
"Bước chân ta đi sông còn ở lại"[Nhạc Trịnh]
Đời chia xa...còn bóng tình khờ dại.....
Đi theo ta...mê mải...suốt trăm năm ???????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
langtusau 04.05.2014 13:04:48 (permalink)
0
                 PHỐ BUỒN.....
Phố buồn từng góc nhỏ sầu phân ly
Hàng cây lá úa tiếc tuổi xuân thì....
Người vẫn chờ...bước chân ai...đâu đó...
Nhìn phu quét đường...quét lá tình đi...????
Phố buồn vì nhớ... bóng ai trong chiều....
Con đường ngơ ngẩn... mơ dáng xưa yêu...
Người ngóng trông ai...đợi ai...đêm vắng ????
Nghe phu quét đường...quét lá cô liêu...!!!!!
Phố buồn...người sầu...tìm dấu yêu thương...
Đường xưa phố cũ...chỉ còn dư hương............
Người ôm...vết tình trăm năm rỉ máu............
Để lại phố đêm một ...DÁNG ĐỨNG BUỒN....!!!!!!
Phố buồn hiu hắt...chôn mắt tình sầu......
Ngày chờ...đêm mong...tình chết trong nhau...
Người đợi...mặt trời đổ máu...trên lá............
Để phu quét đường...quét lá tim đau...???????
Vắng em...phố buồn...Tình cũng ngu ngơ........
Đèn đêm sầu buông...ánh yêu thương vỡ.........
Người nhìn phố buồn...vết đau loang lổ...........
 Người phu vô tình...quét lá tim khô....?????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
langtusau 05.05.2014 18:36:39 (permalink)
0
       TRÁI TIM MỒ CÔI.....
Trái tim mồ côi từ khi tình lỡ
Người ra đi bỏ ta lại bơ vơ....
Cuộc tình đau nào không trăn trở...
Khi ngày chờ ngơ ngẩn với đêm mong...????
Hồn khát khao chết trong vòng tay mộng
Để sóng lòng dạt dào trên môi mơ.........
Trên đỉnh yêu thương ...biết đâu bến bờ...
Khi biển tình dậy sóng vỗ thuyền tim...????
Trái tim mồ côi...khắc khoải đi tìm...........
Tình ngọt ngào trên bờ môi ai...ấm..........
Yêu thương nồng trong mắt ai...say đắm...
Cho trăm năm tình sống một phút yêu...????
Đôi khi tình ta cho đi...thật nhiều...............
Nhưng yêu thương nhận lại chẳng bao nhiêu...
Đã bao lần ta lắng nghe tình vỡ...................
Nghe tim mồ côi than thở với cô liêu...!!!!!!!!!!
Trái tim mồ côi...tìm đâu nguồn cội..............
Người xa người rồi...tìm đâu yêu thương........
Tình yêu ơi...sao xa tận thiên đường.............
Người tình ơi...sao chỉ là chiếc bóng...????????
Trái tim mồ côi...như đất cằn khô.................
Như nụ hoa nở muộn giữa hồn thơ.................
Cho đời ta còn chút gì để nhớ.......................
Bởi trong thơ...tình có chết bao giờ...?????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2014 10:34:32 bởi langtusau >
langtusau 07.05.2014 01:17:12 (permalink)
0
                KHÁT KHAO....
Rừng cây đứng chờ trông ánh mặt trời...
Bởi cây lá khát khao yêu giọt nắng........
Đất khô nằm khắc khoải nặng tình mưa...
Vì hoa cỏ khát khao yêu giọt nước...!!!!!!!
Người ước mong tim thắp lên ngọn lửa....
Để tình cháy lên khát khao yêu thương....
Còn em...đứng bên song cửa...vấn vương...
Chờ người về đem khát khao tình mộng...????
Ôi...đời người có biết bao khát vọng............
Khi sóng tình rạo rực vỗ bờ yêu....???????????
Khát khao nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu...
Tình khao khát chỉ như ly rượu đắng............... 
Người cần uống và đời cũng cần say...............
Say như mê...như đắm...như sóng dậy.............
Để khi xa rồi...Người vẫn KHÁT KHAO...????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2014 10:38:44 bởi langtusau >
langtusau 07.05.2014 10:27:59 (permalink)
0
              XÓT XA
Ngẫm thời cuộc mà lòng xót xa
Tàu khựa âm mưu cướp nước nhà
Lãnh hải cứ ngang nhiên lấn chiếm
Xua quân xâm lược đảo Hoàng Sa
Vì sao lãnh đạo Việt Nam ta
Nay đàm mai phán để cầu hòa...????
Anh hùng hào kiệt khoanh tay ngó
Sao chẳng ra tay cứu sơn hà...????
[Cảm tác khi đọc tin báo Tuổi Trẻ ]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2014 17:28:46 bởi langtusau >
langtusau 07.05.2014 13:24:29 (permalink)
0
   HẸN YÊU EM Ở CÕI TRỜI
Nơi có tình không hề gian dối...
Nơi có trái tim chẳng thay đổi...
Nơi có yêu thương đến muôn đời
Nơi ấy...Em ơi...là cõi trời...!!!!!!
Trần thế...Ta chỉ là con người.....
Ta đâu có tình yêu Thần Thánh....
Nên chỉ yêu em trong bất hạnh...
Nên chỉ cho em những đau thương...!!!!!!
Còn vấn vương chi tủi cho đời
Còn thương...còn nhớ...khổ đau thôi
Lời thề yêu em xin hẹn lại.............
Là lúc gặp nhau ở....CÕI TRỜI...????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
langtusau 08.05.2014 23:53:23 (permalink)
0
           DUNG NHAN TÌNH
Hồn thương đau và lòng yêu hiu hắt
Dung nhan tình tàn tạ trước gương soi
Em vắng xa...bước chân người lẻ loi....
Đi giữa hoàng hôn...đếm buồn lòng phố...!!!!!
Người chờ em giữa phố sầu mưa đổ....
Thấy xót xa rơi.... hao gầy trên mặt.......
Thấy đớn đau rớt....muộn phiền trong mắt....
Người soi bóng tình...dung nhan xanh xao...????
Bao ngày chờ mong dáng yêu ngày nào............
Trái tim xôn xao chờ bóng thân quen................
Để người nhớ thương thì thầm gọi tên...............
Ánh đèn đêm soi....dung nhan tình úa....!!!!!!!!!!
Em còn mãi ra đi.... xa bốn mùa.........
Trái tim người nửa vỡ....nửa hư hao.....
Dung nhan tình thêm gầy héo xanh xao...
Như ánh trăng tàn rơi trên hè phố...!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
langtusau 09.05.2014 12:32:56 (permalink)
0
                HUẾ VÀ EM
Cố đô trầm mặc nắng tình vương
Huế và Em...Sao đẹp lạ thường...????
Sông Hương vẫn chảy dòng nhung nhớ
Tràng Tiền mấy nhịp nối yêu thương...????
Huế mộng mơ...và Em ngây thơ...........
Ta còn chờ đợi đến bao giờ..................
Để được trao Em lời luyến ái................
Để gởi Em nụ tình mới nở......!!!!!!!!!!!!!!!!
Người em Đồng Khánh...ta ước mơ..........
Có nghe sóng tình vỗ đôi bờ..................
Có thấy nắng yêu lên đôi mắt.................
Để trái tim mình thoáng ngẩn ngơ...???????
Huế ơi...Em ơi...một trời yêu.................
Ta về tương tư dáng thư kiều.................
Dù là mộng mơ trên trang giấy..............
Sao tình say đắm biết bao chiều....???????
[Cảm tác khi du lịch Huế 30/04/2014]
{Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ}
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2014 12:34:54 bởi langtusau >
langtusau 09.05.2014 23:45:50 (permalink)
0
        TIẾNG VỌNG DIÊN HỒNG
"Trước giặc nước nên hòa hay nên chiến????
Quyết chiến-Quyết chiến-Quyết chiến-Quyết chiến"
Người dân Việt Nam trên khắp mọi miền...........
Siết chặt hàng ngũ một lòng...Tiến Lên...!!!!!
"Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách"
Đoàn kết lại...nhân dân là sức mạnh...........
Chúng ta sẽ đánh "những đòn sét đánh"
Lũ Tàu khựa hết manh động...ngang tàng
Bạch Đằng trên biển...Tàu khựa quy hàng
Khi thấy dáng đứng kiêu hùng Việt Nam
Tỏa sáng hào khí của bốn ngàn năm......
Rạng rỡ biết bao màu cờ Tổ Quốc..........
"Dậy mà đi"...Dân Việt thề cứu nước.......
Lòng tự hào nâng nhẹ bước hi sinh...!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
langtusau 12.05.2014 13:31:54 (permalink)
0
       CHIẾC LÔNG NGỖNG***
Lông ngỗng muốn nói lên điều chi...
Nước mất nhà tan họa phân ly........
Nỗi đau lịch sử xưa còn đó........
An Dương Vương ơi...nghĩ suy gì...????
Cứ ngủ yên đi với lừa phỉnh................
Cứ mê muội đi vì toan tính..................
Để phải sa cơ khi mất nước.................
Cơ đồ tan tác bởi lụy tình....????????????
Hiểm họa mất nước đã tỏ tường............
Sao đất nước còn...An Dương Vương...???
Lông ngỗng làm đau lòng thiên hạ...!!!!!!!!
"Thực đáng cười thay...thực đáng thương"
[***Bi kịch lịch sử An Dương Vương]
{Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2014 13:34:54 bởi langtusau >
langtusau 16.05.2014 00:48:10 (permalink)
0

                 MẸ TÔI
Mẹ tôi...tóc xanh đã nhuộm ưu sầu
Bởi chiến tranh gieo thương đau mất mát
Chồng mất...Quê hương đạn bom cày nát
Tóc Mẹ bạc màu vất vả nuôi con............
 Rồi tóc Mẹ trắng khi giặc xâm lấn..........
Và lần này...Mẹ tiễn con ra trận..............
Ánh mắt yêu thương dõi bước con đi.......
Mẹ tự hào con vì nước quên thân...!!!!!!!!!
Sợi tóc trắng của Mẹ như nhắn nhủ.........
Con phải biết yêu thương và căm thù.......
Yêu quê hương đất nước...căm thù giặc...
Giữ gìn non sông bền vững thiên thu...!!!!!!!
Tóc Mẹ trắng như sóng bạc căm hận........
Giặc tàu đỏ xâm lấn biển quê hương.........
Mẹ nén đau thương tiễn con lên đường......
Con ra trận với tình thương của Mẹ...!!!!!!!
Ở quê nhà...Tóc Mẹ có trắng thêm...?????
Khi giặc tàu đỏ châm lửa chiến tranh.......
Thì Mẹ tôi vẫn một lòng quyết đánh........
Dù phải hi sinh đứa con cuối cùng...!!!!!!!!
Thương lắm Mẹ tôi...tóc trắng tuổi già......
Con xa Mẹ nhưng lòng con không xa........
Mẹ ơi...Xin hãy yên lòng Mẹ nhé..............
Con sẽ về trong chiến thắng hoan ca...!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
langtusau 19.05.2014 13:09:13 (permalink)
0
          MÙA THU LÁ BAY
Mùa thu lá bay...tình đã xa rồi...
Ta về thương nhớ hình bóng một người
Phố buồn hiu hắt bóng ai mong chờ....
Và mùa  thu vẫn âm thầm lá rơi...!!!!!!
Thành phố vào thu...chiều xuống mơ hồ...
Cuộc tình ngày ấy...giờ đã hững hờ.........
Ta còn lặng lẽ tìm dấu chân người...........
Mùa thu lá bay...phai tàn giấc mơ...!!!!!!!!
Bao mùa thu qua...Ta đợi chờ Em...........
Cuốn theo chiều gió lá rụng bên thềm......
Kỉ niệm yêu thương còn vương quanh đây...
Sao tình xót xa giăng đầy phố đêm...??????
Một thuở yêu người...một đời thương đau....
Mùa thu nhớ thương...Tình mãi u sầu..........
Một lần cách xa...một đời nhung nhớ..........
Mùa thu lá bay...muôn ngàn đớn đau...!!!!!!!!
Xin một lần cuối được tiếc thương người........
Tim sầu bối rối...hoang phế cuộc đời............
Vòng tay yêu thương...tàn phai xác lá...........
Tình như mùa thu...âm thầm mãi trôi...!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
 
 
langtusau 23.05.2014 14:51:35 (permalink)
0
             NUỐI TIẾC
Ta ngẩn ngơ đi trên phố buồn...
Nhìn tình phôi pha trong mưa tuôn
Nhìn yêu thương bay theo gió cuốn
Nghe nuối tiếc đầy phố hoàng hôn...!!!!!
Tình ngỡ như mộng thoáng qua mau....
Yêu thương trên môi chưa nhạt màu.....
Kỉ niệm còn đây chưa phai dấu............
Sao người đã vội vàng...quên nhau...????
Giờ đây trong vòng tay tình nào.............
Cho người đắm say và khát khao...???????
Bỏ ta với trái tim nghẹn ngào..................
Đớn đau...nhìn cuộc tình bay cao...!!!!!!!!!!
Tình người giờ như lá úa màu...................
Tình ta giờ như vết thương sâu.................
Lòng nuối tiếc kỉ niệm yêu dấu.................
Cho hồn sầu một kiếp thương đau....!!!!!!!!!
Nhớ thương nào thân xác hao gầy.............
Giọt mưa tình nào vỡ trên tay...................
Mộng thiên đường yêu thương đổ gãy.........
Sao lòng nuối tiếc vẫn...cuồng say...???????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
langtusau 02.06.2014 23:18:16 (permalink)
0
         KHÔNG ĐỀ
Nằm nghe bìm bịp kêu chiều
Nghe tim than thở tình yêu xa rồi
Buồn sông để lục bình trôi
Sầu em mấy thuở xa xôi không về
Nằm nghe xót bóng trăng thề
Nửa treo trời vắng...Nửa về bên ai...????
Đường tình xưa gió mưa bay
Bóng em ngày nọ...hao gầy lòng anh...!!!!
%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Trăm năm ta vẫn là ta
Đất trời một cõi bao la đi về
Kiếp người dù tỉnh hay mê
Lãng du thân phận tái tê linh hồn
Bình minh là để hoàng hôn
Sinh ra là để chết chôn từng ngày
Phù du muôn sắc trả vay
Thôi đành chấp nhận đọa đầy mà vui...????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 24 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 349 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9