PHIÊN KHÚC CHIỀU MƯA
Chiều sa mưa mặt trời đi ngủ sớm
Phố buồn hoang bước chân đêm lạc loài
Gió mưa bay trên vết tình tàn phai......
Còn đọng lại...ánh đèn đêm nhung nhớ...!!!!!
Giọt mưa rơi hay giọt tình ta vỡ.................
Để đời ta thiếu vắng những mùa thương.......
Để tình ta tan tác mộng thiên đường............
Và trái tim hao gầy cùng năm tháng...???????
Chiều sa mưa...sao tình ta khô hạn..............
Trái tim khô như mặt đất thương đau............
Hồn cô đơn bay cao đỉnh đời sầu.................
Lòng trống vắng rơi vực sâu phiền muộn...????
Chiều sa mưa... giọt tình đau buông xuống
Tim nhỏ nhoi như chứa cả trời sầu............
Yêu thương này xin còn mãi mai sau..........
Khi xót xa cho nhau lời đưa tiễn......!!!!!!!!!!
Con đường tình ta đi...đành lỗi hẹn............
Để ngậm ngùi chuyến tàu đời trăm năm......
Gối uyên ương đã chia đôi chỗ nằm............
Có lưu luyến giấc mộng tình năm cũ...??????
Chiều sa mưa...phủ buồn lên phố vắng..........
Ta tìm em...thầm lặng...bước chân đời..........
Mưa như rót trên môi từng giọt đắng.............
Nghe trong lòng...trái sầu tình....rụng rơi...!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]