Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta"
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 24 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 349 bài trong đề mục
langtusau 13.10.2014 11:36:11 (permalink)
0
             HOÀI NIỆM
Em xa lạ trong bóng gương tình cũ
Bụi thời gian rơi phủ dáng thư kiều
Cánh hoa tình tàn phai phấn hương yêu
Trong tim ấy...có còn tình nồng ấm...????
Em bây giờ...dáng đứng buồn trăm năm
Người tình xa...có lẽ từ lâu lắm..............
Bóng trăng rằm đành khuyết nửa đời nhau...!!!!!
Trong cuộc tình... nửa hồn đã thương đau
Trong cuộc đời...nửa kiếp người sầu muộn
Bóng chiều rơi trên mái tóc hoàng hôn......
Như khép lại mối tình buồn thế kỉ....??????
Ta bây giờ chẳng biết nói năng gì
Kể từ khi phân li đời đôi ngả........
Trên dốc đời...bước tình...xa quá xa
Ta không thể vá lưới tình đã rách...!!!!!!!
Suối nguồn yêu đành đứt mạch tình xanh
Em giờ như cành hoa đã tả tơi...............
Ta giờ như bướm sầu đã gãy cánh..........
Đi tìm nhau trong một giấc mơ đời...??????
............................................................
Tan rồi giấc mộng phù vân
Tình ta ngày đó có ngần ấy thôi...!!!!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
langtusau 17.10.2014 00:11:12 (permalink)
0
                 VỀ ĐÂU...?????
Thuyền tình buông lờ lững trôi theo dòng
Bến mộng xưa xa cách mấy nhánh sông
Ta về...miền yêu bây giờ hoang phế.....
Không còn em...tình tan cõi hư không...!!!!!!
Chuyến xe đời buông trôi vào đêm tối
Mặt trời tình đẫm máu xuống sau lưng
Vầng trăng yêu soi cõi thế mịt mùng
Đêm tình tự mờ khói sương nhân ảnh....??????
Bởi tiền kiếp bước chân trần quá ngắn
Đi không hết đường tình xa ngút ngàn
Ta về đâu...trong một kiếp nhân gian
Để tìm em...nửa tiền thân lưu lạc...??????
Cánh hạc tình bay xa bỏ trời mơ
Nước sông Tương giờ đã chia đôi dòng
Biệt li...Em đầu sông...Ta cuối sông
Để mưa giữa dòng khóc đời hợp...tan...??????
Phận người buông trôi trên dòng thời gian
Thấy tình như hoa sớm nở tối tàn............
Thấy đời mình là một kiếp li tan...............
Cõi đi về...khô cạn...một miền thơ...!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
langtusau 17.10.2014 14:44:38 (permalink)
0
          CÔ BÉ NGÀY XƯA....
Ngược thời gian trên lối xưa...ta về
Trong trí nhỏ nhoi bộn bề kỉ niệm
Giữa quên và nhớ...Ta gặp lại em...
Cô bé yêu của mùa thu tóc ngắn....!!!!!!!
Lá thu bay theo gót đời lận đận
Mộng tình nhân đã gãy cánh thiên thần
Bước đường trần ta đi có dấu chân.....
Của em...cô bé ngày xưa...tóc ngắn...????
Giữa thu đời...Ta ngẩn ngơ đi tìm............
Em...loài hoa có trái tim của đá...............
Lan thạch thảo của mùa thu thay lá.........
Mà hương thầm thơm tóc ngắn tình xa...?????
Tuổi thơ ngây...Em hồn nhiên...đến lạ..........
Cứ mặc ta theo em như kẻ trộm..................
Và vô tình để tim ta đau ốm........................
Ôm tương tư với bao lá thư tình....!!!!!!!!!!!!!!!
Rồi em đến...bước tình thu thật ngắn.............
Dù mùa yêu dài lắm ở bên đời.......................
Một miền thương chưa đủ ấm đôi môi.............
Tình đi vội trên tóc thời con gái....????????????
Để ta nhớ mãi tình thu tóc ngắn
Bởi mộng yêu vẫn ngơ ngẩn bên đời
Cô bé ngày xưa tóc ngắn...yêu ơi....
Tình đã bạc trên đầu thu...tóc rối....!!!!!!!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2014 23:03:44 bởi langtusau >
langtusau 20.10.2014 23:22:44 (permalink)
0
            NGẨN NGƠ
Ngẩn ngơ tìm chút dư hương
Nụ hoa tình ái trên đường yêu xưa
Hoa tình sao chẳng ướt mưa
Để con bướm mộng buồn chưa thấy về
Đường trần mấy nẻo sơn khê
Đường tình ngơ ngẩn cõi mê tìm người
Tình xanh chưa nở nụ đời
Tình vàng đã vỡ nụ cười thương đau
Bước trần ngơ ngẩn tìm nhau
Áo tình đành để qua cầu gió bay
Chờ nhau suốt cuộc mê này
Áo tình thu ấy đổi thay mấy mùa
Đất buồn ngơ ngẩn chờ mưa
Người buồn ngơ ngẩn tình chưa đến tìm...??????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
langtusau 20.10.2014 23:49:15 (permalink)
0
             CHIA LY
Người đi cho nắng thu vàng lá............
Tình chiều đã tím cả hoàng hôn..........
Nửa hồn theo ai về xứ lạ....................
Nửa hồn khờ dại ngẩn ngơ buồn...?????
Chia ly...bốn mắt sầu u ẩn..................
Nhìn lá tình rơi chiều bâng khuâng.......
Mộng nhạt phai...Tình thay áo mới.......
Áo hợp hôn....chưa mặc một lần...??????
Chân buồn đưa tình xa vạn lý...............
Mắt sầu tiễn biệt bước người đi.............
Nghe trong tim đau ngàn vết chém.......
Cho tình ta chết giữa chia ly....!!!!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
langtusau 21.10.2014 16:59:59 (permalink)
0
      ĐÊM TRĂNG PHỐ THỊ
Đêm nay trăng về phố vui chơi
Trải ánh tình trên mắt môi cười
Phố thị rạo rực như thiếu nữ.....
Chờ người tình đến để lả lơi....... ????
Đường trăng khơi dậy từng xao xuyến
Trong lòng phố thị đã ngủ yên...........
Để hồn phố thị ngây tình động...........
Chợt dậy lên...tình khúc giao duyên ???
Tình trong mắt trăng vẫn nồng say
Môi xinh phố thị đầy ngọt ngào............
Từng con đường...ngõ phố...run rẩy......
Đón nụ hôn vàng bỗng xôn xao....!!!!!!!
Đêm bước nhẹ giữa muôn ngàn ánh sáng
Của cung trời tinh tú kết hoa đăng.........
Hoa lá ngây tình trăng phố thị................
Hiến dâng hương đêm còn trinh trắng...????
Đêm trăng phố thị tình thơ mộng...............
Lòng trần ngỡ lạc bước thiên thai...............
Hồn thơ chắp cánh đêm huyền thoại...........
Vào cõi thần tiên...xứ nào đây....??????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
langtusau 22.10.2014 21:49:13 (permalink)
0
                 MỘ KHÚC
Đêm xuống...ánh tinh cầu nào vừa rơi........
Ngày qua...cuộc tình nào vừa qua đời.........
Ai viết thơ sầu lên cung mộ khúc................
Cho đầy mặt đất lời thương nhớ người...????
Dòng sông ngậm ngùi nước chảy chia đôi.....
Người xa người đã mấy độ thu sầu..............
Để tình ca lên cao mộ khúc đau..................
Cho lắng sâu tiếng thở buồn thế kỉ.......!!!!!!!
Nước mắt chia li trên đồi tuổi xanh..............
Tim yêu khóc ngất bên mồ tình lạnh............
Mưa sầu rơi trên phận người bất hạnh..........
Rớt xuống thành muôn giọt khổ long lanh.....
MỘ người trong ánh tình tà dương................
KHÚC hát yêu thương bay cõi thiên đường....
Dòng thơ sầu đổ xuống cung đời lặng............
Nhớ thương người chỉ còn chút dư hương...!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
 
 
langtusau 23.10.2014 08:48:09 (permalink)
0
         PHỐ CŨ...TA VỀ...
Chiều nay về thăm lại phố xưa...........
Lối cũ đường xưa đã khác rồi..............
Người của ngày xưa còn đâu nữa.........
Chỉ còn hoang tím bóng chiều rơi...!!!!!!!
Phố xưa lặng lẽ chiều xóm đạo.............
Nghe buồn hồi chuông giáo đường vang
Lời kinh như lời tình xa vắng................
Xao xuyến lòng trần giữa cơn mơ...??????
Phố xưa... sao buồn như cổ mộ..............
Dòng người như những bóng ma trơi.......
Ta ngỡ đi trong nghĩa trang đời...............
Tìm lại người tình trăm năm trước...??????
Mỗi bước ta về...nghe hờn tủi..................
Hỏi người ngày xưa...có được vui.............
Bên tình mới...người ơi...có biết...............
Trên phố xưa...Tình vẫn ngậm ngùi...!!!!!!!!
Xin cúi chào phố xưa tình cũ.....................
Sầu dâng chiều nghiêng bóng giáo đường
Chúa buồn trên thập tự đau thương...........
Tin yêu còn vương chút...hao gầy....??????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
langtusau 28.10.2014 00:56:10 (permalink)
0
               ĐÔI LÒNG
Thương nhớ...bây giờ...thương nhớ ai...
Tình xa như biển rộng sông dài............
Đôi mắt em có sầu u ẩn......................
Khi chiều về rơi bóng tình phai....??????
Rét mướt đôi lòng tình trăn trở.............
Hai đầu nỗi nhớ chợt cô đơn.................
Giữ hộ cho nhau mộng yêu buồn...........
Vào chiếc lá vàng của mùa thu...!!!!!!!!!!
Đôi mắt em sầu tình viễn xứ.................
Đôi lòng còn ru khúc yêu xưa................
Giọt nhớ... giọt thương...chia đôi nửa.....
Để dòng sông đời lạnh đôi bờ....????????
Em đi...cửa tình mơ đã khép.................
Và cửa đời  đóng lại cuộc vui.................
Xa quá rồi em...bao mộng đẹp...............
Khi đôi lòng yêu đã ngậm ngùi....!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
langtusau 28.10.2014 18:39:43 (permalink)
0
    RỒI CÓ MỘT NGÀY....
Rồi có một ngày em sẽ về...........
Chỉ để gặp nhau một lần thôi.......
Cứ như tâm nguyện của đời người
Là lá rụng sẽ tìm về cội....!!!!!!!!!!
Ừ...một mai nếu em có về...........
Quà tặng nhau chỉ còn chút nhớ...
Bởi tình xưa như bong bóng vỡ.....
Đã tan rồi còn gì nữa đâu...???????
Chỉ còn trong nhau hoài niệm buồn
Em...goá phụ tha hương viễn xứ....
Ta....người của ngày xưa tình cũ....
Đôi bóng chông chênh giữa bến đời
Xót xa nào trên phiến môi cười.......
Như ánh mặt trời chiều sắp tắt.......
Để đêm tình ngậm ngùi cúi mặt......
Và yêu thương còn chút mơ hồ...???
Rồi có một ngày em sẽ về..............
Dã tràng vẫn mải mê xe cát...........
Xây lại lầu tình xưa đổ nát.............
Chờ sóng em về...cuốn trôi đi...!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
langtusau 30.10.2014 12:36:17 (permalink)
0
             TÌNH THỨ NHẤT
Em nói yêu anh bằng tình thứ nhất.......
Nụ hoa tình đầy mật yêu thương..........
Linh hồn anh bay lên cõi thiên đường
Đón nhận vào tim mũi tên tình ái...!!!!!!
Lời em yêu...phải rồi...là rất thật..........
Khi anh nhìn vào đôi mắt của em..........
Ở đó...có dòng sông tình êm đềm.........
Chảy vào tim cho hồn yêu ngây ngất...????
Và anh tin...tình em là thứ nhất................
Dành cho nhau và chỉ riêng nhau thôi........
Anh vội vàng mở cửa hồn đón đợi..............
Tình em về với cả lòng chân thật....!!!!!!!!!!
Đêm không ngủ vì sợ mình đánh mất.........
Tình thứ nhất em vừa trao cho anh............
Trong đêm tình có bao mộng không thành...
Bởi đời nào có đẹp như mơ ước.....?????????
Dòng đời trôi như nước chảy qua cầu...........
Dòng tình...nào ai đo được nông...sâu..........
Em yêu anh...phải rồi...tình thứ nhất............
Bước chân tình thơ dại biết về đâu....????????
Để rồi ta xa nhau...Anh đánh mất.................
Mối tình chân thật với bao dấu yêu................
Dù đời đắng cay và đau khổ nhiều.................
Ta vẫn nhớ nhau bằng tình thứ nhất....!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
   
 
 
 
 
 
 
langtusau 03.11.2014 10:15:58 (permalink)
0
        LỜI TẠ LỖI VỚI TÌNH YÊU
      {Tặng LAN...Người yêu dấu}
Bao năm rồi...Ta là người bội bạc..........
Sống lạc hoan trên nước mắt người tình
Bao năm rồi ...Ta là kẻ đáng khinh.......
Sống vô tình khi đời em cay đắng...!!!!!!!
Để tình yêu ngậm ngùi trong sầu oán.....
Và cuộc đời tràn ngập tiếng thở than......
Ta nhớ tình và nhớ người tên LAN..........
Ta yêu dấu để rồi ta chối bỏ.....?????????
Tình yêu lớn nhưng trái tim bé nhỏ.........
Nên lỗi lầm ta trút xuống đời em............
Nếu trong em còn chút gì thương mến.....
Thì hãy quên đi lỗi lầm đã qua.....???????
Và xin thứ tha bởi ta khờ dại...................
Chối bỏ yêu thương nhận lấy hận thù.......
Bởi nông nỗi để tình đau thiên thu...........
Bởi u mê nên mộng yêu gãy đổ......!!!!!!!!!
Bao năm rồi có biển tình cuồng nộ...........
Có sóng hận thù dâng ngập đôi bờ...........
Có máu tình khổ và tim yêu khổ..............
Và có dòng thơ sầu còn thổn thức...???????
Bao năm rồi...chuông giáo đường thúc giục
Những đứa con hoang đàng về thú tội........
Ta đến đây để cúi đầu nhận lỗi..................
Dâng lên Người lời sám hối đau thương..!!!!!!!
Ta giờ đây như kẻ đã lạc đường....................
Quay đầu lại...nào thấy đâu....bờ bến............
Chúa đã quên và em không nhớ đến..............
Lời nguyện cầu...ta...tạ lỗi TÌNH YÊU...???????
{Mùa thương nhớ các linh hồn 02/11/2014}
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
langtusau 04.11.2014 12:11:10 (permalink)
0
     HOÀNG HÔN TÍM
Hoàng hôn trên áo ai bay.........
Để gió vẽ lên đường mây..........
Bức tranh trời sầu quan tái........
Cho lòng ai thương nhớ ai...????
Nắng phai chiều xuống mơ hồ....
Hoàng hôn tím mờ kí ức............
Hương tình vẫn thơm mùi nhớ....
Để lòng ai còn rạo rực....???????
Giọt thương thổn thức bờ mi.....
Giọt nhớ ngậm ngùi suối tóc......
Giấc mơ tình chiều mộng mị......
Để sầu rơi đầy mắt ngọc....!!!!!!!
Chiều phai...Tình ai buồn thế.....
Tím cả hoàng hôn nhạt nhoà......
Sương chiều buông ngàn giọt lệ...
Ai khóc tình trong xót xa...??????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
langtusau 05.11.2014 23:00:29 (permalink)
0
         NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG
Em đâu có thấy nước mắt đàn ông.................
Bởi nước mắt ấy được giấu vào lòng...............
Không rơi như mưa hay chảy như sông...........
Mà như nước ngầm tuôn trong lòng đất...?????
Nước mắt đàn ông...Em chẳng biết đâu...........
Bởi được giấu trong tiếng nấc nghẹn ngào........
Bởi được chôn vào hơi thở xanh xao.................
Của hồn đau cồn cào trong thân xác....!!!!!!!!!!!!
Đôi mắt đàn ông như cát sa mạc......................
Nuốt vào lòng từng giọt nước trời sầu...............
Để bay hơi dưới mặt trời thương đau.................
Thành hơi thở ngàn sau còn khao khát...????????
Nước mắt đàn ông không chảy thành dòng.........
Nhưng rơi vào trong tận đáy lòng sâu................
Rơi xuống thành biển trăm năm thương đau........
Em có thấy sóng sầu trong mắt ấy......??????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
langtusau 06.11.2014 12:55:59 (permalink)
0
              BÂNG KHUÂNG
Chiều nay sao lòng bâng khuâng lạ........
Ta nhớ tình ai...nhớ cả người.................
Nhớ từng tiếng cười và giọng nói............
Nhớ từng rung động trên mắt môi...!!!!!!!
Em đi về đâu cho ta gởi.........................
Trọn trái sầu đau của đợi chờ.................
Trên tháng năm đời còn bóng tối............
Của trái tim tình vẫn dại khờ....?????????
Em xa đã bao mùa yêu dấu....................
Để gió mưa buồn trên lối xưa..................
Nơi giáo đường tình vẫn thương đau.........
Kỉ niệm còn sầu từng chiều mưa...!!!!!!!!!!!
Bâng khuâng ta gói tình ta lại...................
Chôn với tình ai dưới giáo đường...............
Cho linh hồn ta thương nhớ mãi................
Bóng người tình bên mộ yêu thương...?????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 24 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 349 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9