Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta"
Thay đổi trang: << < 222324 > | Trang 23 của 24 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 349 bài trong đề mục
langtusau 13.09.2015 11:14:04 (permalink)
0
           GIẤC MƠ TÌNH
Phố đông người sao ta vẫn cô liêu
Không còn có ai trong giấc mơ chiều
Không còn có ai trong vòng tay mộng
Giấc mơ tình tìm đâu bóng dáng yêu?
Hồng Cẩm ơi...Em có là người mộng
Để ta yêu trong một giấc mơ tình
Để ta say ly rượu mộng thần linh
Còn thơm trên môi yêu mộng mị?
Dẫu biết em là cánh chim thiên di
Đến rồi đi mang theo tình di trú
Ta  xin em chút tình...thôi cũng đủ
Lụa là dù chỉ một giấc mơ qua!
Dẫu biết em mang phận loài hoa đá
Chiều qua đây cho ta chút phấn hương
Của tình hoa giữa cuộc sống đời thường
Để bên em ta sống đời mơ mộng ?
Dường như trong ta tình đang tuyệt vọng
Em đến em đi tình rồi cũng mất
Em như cánh chim mộng mà có thật
Một chiều nào vỗ cánh bỏ trời mơ ?
Hồng Cẩm ơi...Ta sợ làm người điên
Tìm em trong giấc mơ tình thánh thiện
Ta cũng không muốn thành một người say
Say rượu tình ngồi mơ giấc mơ tiên !
Dù sao em đến...Ta bớt cô liêu
Vì có em trong giấc mơ tình chiều
Vòng tay tình dẫu còn hờ lối mộng
Ta vẫn còn em...một bóng dáng yêu ?
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


langtusau 18.09.2015 23:34:34 (permalink)
0
XIN ĐỪNG GỌI ANH BẰNG CHÚ
Thôi...Xin đừng gọi anh bằng chú
 Lòng buồn đau như ai xẻ trăm đường
Em đã đến để anh nhớ anh thương
Gọi bằng chú nghe tình xa xôi lắm
Có khi nào em nằm mơ thấy chú
Hãy thử gọi thầm hai tiếng anh yêu
Em sẽ thấy đời vui biết bao nhiêu
Khi ta có nhau như diều có gió ?
Em có biết tình chính là hơi thở
Của người yêu khi gọi chú bằng anh
Và tình chỉ là ngôn từ giá lạnh
Của người dưng khi gọi anh bằng chú ?
Gọi bằng chú ...em làm anh khó xử
Chú làm sao yêu được cháu...em ơi
Đến với nhau là có ý tình rồi
Gọi bằng anh mới đúng hơn gọi chú !
Thôi...Xin em đừng gọi anh bằng chú
Tuy già nhưng tình còn trẻ...đó em
Không tin em cứ thử yêu mà xem
Em sẽ hiểu...nên gọi anh hay chú ?
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]




langtusau 05.10.2015 18:20:12 (permalink)
0
NGƯỜI DƯNG ƠI!
Em là người lạ ta từng quen biết
Một người dưng mà ta thương ta nhớ
Và cũng là người làm ta đau khổ
Vì vô tình hay chẳng muốn yêu ta?
Người lạ ơi...Có duyên gì mà quen
Người dưng ơi...Có tình gì mà mến
Em đến làm chi cho lòng xao xuyến
Rồi em đi để hồn ta nhớ nhung!
Nào người lạ...Xin cùng ta uống cạn
Ly rượu tình cho say một dung nhan
Này người dưng...Linh hồn ta đã bán
Hãy mua đi...Tình đâu phải trò đùa?
Ôi người lạ...Lòng còn thương bao thủa
Hỡi người dưng...Hồn ta nhớ mấy mùa
Ân tình này hỏi em có còn nhớ
Dấu yêu xưa đã quên được nhau chưa?
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
langtusau 09.10.2015 23:14:51 (permalink)
0
            HƯƠNG VỊ TÌNH
Đôi khi thấy tình giống như ly cà phê
Ta và em nhâm nhi trong quán đời
Vị đắng luôn khát thèm trên bờ môi
Hương thơm còn lưu luyến dễ đâu quên?
Vị đắng cà phê hay vị tình hòa quyện
Hương cà phê thơm hay môi yêu thơm
Ta ngất ngây uống vị yêu đầu tiên
Trong sương khói hương tình thơm vừa chớm!
Em có đôi mắt màu cà phê sâu thẳm
Có mùi hương làm chìm đắm lòng người
Có vị đắng tê tái hồn trên môi
Làm ta cả đời không thể quên được?
Ôi...Em và cà phê làm ta nghiện
Vị đắng và em thành vị tình quen
Hương thơm và em như sóng yêu lên
Trong biển ái ân giữa mùa bão bùng!
Ly cà phê tình chung...Sao thiếu em
Ai thêm đường cho môi yêu thơm ngọt
Hương vị tình biết cùng ai chia sớt
Còn mình ta uống giọt đắng...Sao em?
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]


langtusau 21.10.2015 18:32:57 (permalink)
0
           CẢM ƠN NGƯỜI
Cảm ơn người đã cho một chút tình
Ta chợt thấy mình còn chút yêu thương
Dù chỉ mong manh như những giọt sương
Còn đọng trên cánh hoa đời tàn lụi
Cảm ơn người cho ta chút niềm vui
Dù ánh mắt còn ngậm ngùi xa lạ
Dù môi cười chưa nồng cơn mưa hạ
Cũng đủ cho tình hoa lá xôn xao
Cảm ơn người đến như giấc chiêm bao
Đến rồi đi  cũng chẳng hiểu vì sao?
Chỉ cho nhau một chút tình mộng ảo
Xót xa đau...Tình như giấc mơ buồn?
Cảm ơn người đã cho ta tình muộn
Yêu thương nào lấp đầy tim cô đơn
 Ánh mắt nào xa cách như suối nguồn
Chút tình buồn...Sao cay đắng...người ơi!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]






langtusau 30.10.2015 22:45:22 (permalink)
0
NỖI KHỔ CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Cà phê-thuốc-rượu-thơ và đàn bà
Năm món nợ trần cứ làm khổ ta
Cà phê đen đời trăm năm còn đắng
Khói thuốc vàng tay nhân tình xót xa
Rượu cay mềm môi say đời nghiêng ngả
Bóng tình chông chênh chìm dưới phong ba
Câu thơ buồn trôi dòng sầu nhân thế
Nửa hồn thương đau...khổ vì...đàn bà?
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
tranthaptinh 31.10.2015 09:40:56 (permalink)
0
 
Cà phê, thuốc, rượu, thơ, đàn,
Sáu món nợ trần làm khổ la
hai bàn tay chấp nhẹ chào
nghe tiếng vỗ trong lòng nỡ hoa !!
 
( này nha ... đã đến thăm huynh coi như đã thắng ... !!? )
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=3S0vfLlPceo[/tube]
langtusau 04.11.2015 13:17:52 (permalink)
0
             TÌM QUÊN
Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng tới
Quên tình đau ta tìm quên trong nhau
Lại gần đây buông lơi làn tóc rối
Cúi xuống tìm nhau đi...hỡi môi sầu!
Phố đêm lạnh bên nhau trong bóng tối
Đôi vòng tay cho nhau chút duyên thừa
Quên người cũ ta cho nhau tình mới
Nhớ làm gì để đau đớn tình xưa?
Trên đường yêu đau thương...em có biết
Tình đã phai...duyên úa và mộng tàn
Thì quên đi ...Ta chôn vào đáy huyệt...
Mảnh hình hài yêu dấu đã vỡ tan !
Thôi em hỡi... đừng tiếc thương chi nữa
Nguồn yêu cũ...sông tình xưa...khô rồi
Xin hãy đốt giùm ta một ánh lửa
Trong mắt tình cho cháy bỏng bờ môi ?
Xin cầm tay nhau cho tim bối rối
Xin hôn lên bờ môi đang cuồng điên
Và ta như đôi thiên thần lạc lối
Xuống trần gian yêu nhau giữa đời quên !
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
langtusau 12.11.2015 13:05:28 (permalink)
0
             TÌNH CA PHỐ
Chiều lang thang đi giữa Sài gòn phố
Nắng trên đầu và mưa đổ chung quanh
Gió mưa bay hoa vẫn nở trên cành
Nắng cháy vẫn tươi nụ cười thiếu nữ
Sài gòn đâu có mùa thu quyến rũ
Không như Hà nội có đủ bốn mùa
Sài gòn chỉ có hai mùa nắng mưa
Sao ai rót hương thu vào trong mắt?
Sài gòn đó...dịu dàng và chân thật
Cho lòng bối rối khi cầm tay nhau
Cho hồn say đắm khi nhìn nhau lâu
Và thương nhau hát câu tình ca phố
Sài gòn có em má đỏ môi hồng
Tình như nắng nồng nàn lên mắt sóng
Tình như mưa mặn mà môi đại dương
Để đường phố hàng cây biết rung động?
Đêm Sài gòn... ai đi về... lối mộng
Câu thơ tình ngơ ngẩn ngóng trông theo
Hồn thơ đi giữa đường tình muôn nẻo
Trên môi thơm xin một thoáng hương bay
Rượu tình Sài gòn chưa uống đã say
Tình ai chưa vay sao đành mang nợ
Lòng yêu chưa mà sao tình nhung nhớ
Ai dịu dàng thả tình nhớ vào thơ?
Chiều tan tầm hẹn hò cà phê phố
Nhạc Trịnh buồn với giọng hát Khánh Ly
Ai tìm nhau trong vòng tay tình ý
Thả giọt thương vào đáy mắt long lanh?
Sài gòn đó...có em và có anh
Có vòng tay nghiêng cánh mộng thiên thần
Có vành môi cúi xuống ru ái ân
Có đôi mắt tình nhân nhìn say đắm?
Tình ca phố muôn dặm dài thương nhớ
Xao xuyến lòng ai giữa những vần thơ
Hồn thơ bâng khuâng nghe thành phố thở...
Nhịp yêu thương thổn thức những con đường
Sài gòn ơi...về đâu...hỡi người thương?
Tình vẫn lên hương nồng trong mắt đợi
Giơ cao tay hái hoa tim cho người
Tình ca phố...ước mơ mãi đẹp đôi!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
r







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2015 15:55:42 bởi Huyền Băng >
langtusau 16.11.2015 16:48:51 (permalink)
0
TRÁI TIM MÙ LÒA
Trái tim nào có mắt
Nên tình đành mù lòa
Người tình rồi cúi mặt
Đời ta ai đi qua?
Ta tìm em vất vả
Đau...Tình đã mù lòa
Hồn ta đầy xám hối
Lòng ta đầy xót xa
Trái tim ta tăm tối
Làm sao thấy được em
Khi tình như tóc rối
Buông xuống cuộc đời đêm
Da thịt nào đã điểm
Sắc hương tình vừa lên
Mắt môi nào khát thèm
Nụ hôn của đêm đen?
Đường lên thiên đàng xa
Đường xuống địa ngục gần
Em có phải yêu ma
Thương ta như tình nhân?
Yêu nhau tình lận đận
Trái tim mù như nhau
Em mang lòng thù hận
Ta mang hồn thương đau
Biết tìm đâu hạnh phúc
Trong đêm thiên đàng mù
Trái tim còn tù ngục
Tình đau đớn thiên thu?
Ôi...Trái tim mù lòa
Ôi...Tình ta tăm tối
Thôi...cũng đành xám hối
Cho cuộc tình dối gian!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2015 15:52:35 bởi Huyền Băng >
langtusau 19.11.2015 19:52:44 (permalink)
0
            TÌNH HOANG PHẾ
Người về đâu giữa đêm đời thinh lặng
Bên mộ yêu thương ta tiếc nhớ tình
Chuông gọi hồn ta sầu từng đêm vắng
Lời kinh đau lòng ta mỗi bình minh?
Cố nhân ơi...Sao nỡ quên tình cũ
Để một mình ta chôn cất cuộc tình
Bài thơ li biệt đau từng câu chữ
Ý thơ sầu hẹn lại kiếp lai sinh!
Kỉ niệm cũ mang vong linh hờn tủi
Bóng tình xưa còn di ảnh ngậm ngùi
Dòng thơ yêu hoang phế thành cát bụi
Vùi chôn tình vào đáy mộ cô miên?
Ta thầm trách người bạc lòng đã quên
Sao không về thắp nén nhang tưởng niệm
Vuốt mắt một lần cho tình ngủ yên
Cho trái tim thôi đau một nỗi niềm?
Tình hoang phế từng đêm đời tẩm liệm
Tẩm liệm tình...Ai tẩm liệm cho ta
Ai xót thương cho linh hồn tượng đá
Ai khóc tình ngàn năm hóa rong rêu?
{Cảm tác với ĐÊM HOANG PHẾ của Song Nhi}
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]


langtusau 20.11.2015 12:39:58 (permalink)
0
              TÌNH MUỘN
Em...thiếu phụ bao năm rồi cô lẻ
Ru tình buồn trên chăn gối mộng mơ
Ta...đàn ông lỡ thời không còn trẻ
Ôm đời sầu từ lúc tuổi trai tơ !
Em...hồng nhan bao năm đời lận đận
Tình nước trôi mang duyên phận lục bình
Ta...lãng tử lang thang cùng số phận
Cuối dòng tình gặp duyên hoa phù sinh ?
Em...cành hoa tình nhạt nhòa hương phấn
Ta...cánh chim yêu đã gãy cánh bay
Gặp nhau buồn cho duyên phận không may
Nhìn nhau đau trong số kiếp lỡ làng
Rót cho nhau li rượu tình dang dở
Uống cùng nhau... cạn chén yêu muộn màng
Say với nhau cho quên đời lầm lỡ
Để hiểu rằng tình là con thú hoang ?
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2015 12:46:20 bởi langtusau >
langtusau 22.11.2015 20:59:16 (permalink)
0
       LỜI XIN LỖI TÌNH YÊU
Hứa đưa em đi đến cuối cuộc tình
Sao chỉ đưa được nửa đường em đi
Không hiểu vì sao...vì nghiệp duyên gì
Mà tình hai đứa chẳng đi chung đường?
Định mệnh buồn chia tình ra hai hướng
Hướng không em và hướng chẳng có anh
Có phải lời yêu là lời có cánh
Nên tình như chim đã vỗ cánh bay?
Anh đã biết dối gian em từ đấy
Nên chỉ cùng em đi nửa đoạn đường
Trao cho em nửa chân thật yêu thương
Bởi nửa còn lại là tình gian dối!
Anh vẫn biết anh là người có lỗi
Lỗi với em và lỗi với tình yêu
Cúi đầu xuống xin một lần sám hối
Tội tình này đau khổ cũng đã nhiều?
Dấu yêu hỡi...có bao giờ trở lại
Để cho ta được xin lỗi tình yêu
Người yêu ơi...nếu bây giờ em hiểu
Có thứ tha cho kẻ bạc tình này?
Trái tim ấy thôi xin đừng hờn dỗi
Xin quên đi câu chuyện tình buồn
Xin thứ tha cho một kẻ lầm đường
Còn trong đêm tối lạc lối yêu thương!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]


langtusau 09.12.2015 13:50:35 (permalink)
0
Đã xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2016 12:41:17 bởi langtusau >
langtusau 17.12.2015 19:38:36 (permalink)
0
Đã xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2016 12:40:45 bởi langtusau >
Thay đổi trang: << < 222324 > | Trang 23 của 24 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 349 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9