Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta"

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 12 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 349 bài trong đề mục
Tác giả Bài
langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 03.01.2014 09:05:09
0
     NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU
Ta đi tìm ai trên đường trần ?
Mê mải bước chân...cõi lòng vô vọng
Em là ai...lãng du ta trông ngóng
Rong ruổi tìm nhưng nào thấy em đâu...!
Ta ôm mối sầu đi giữa thế nhân
Nửa hồn thương đau lầm lạc cõi tình...
Nhận nửa hồn của ai làm nửa của mình ?
Đem đau khổ chia đều cùng năm tháng
Những suy tư còn đè nặng kiếp người !
 Hân hoan bước vào trò chơi tình ái
Ta ngậm ngùi thua...Bán đời vụng dại
Đem nửa hồn thương đau cầm cố mãi...
Biết tìm em đâu...để chuộc lại hồn ta ?
 Cánh vạc bay xa...Cánh đơn cô lẻ...
Nào biết tìm nhau...bóng xế trời chiều ? 
Ta tìm em tan vỡ một đời yêu
Nửa hồn thương đau...cô liêu...trăn trở???????
[Cảm tác với bài Kẻ đi tìm tình yêu-Xuân Diệu]
 {Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Mỉên khúc tình xin hát cùng thơ}
 
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 03.01.2014 09:45:05
0
     ĐOẢN KHÚC BUỒN...ĐAU
Sao buồn cứ đến...Nỗi buồn không tên ?
Ánh chiều lên loang lổ bóng buồn rơi
Em đi...Tình ơi... thiếu vắng em rồi
Còn gì để vui...Đời buồn muôn lối...!
Đau...trái tim đau...khi ta rời nhau
Cao ngất thương đau giữa đời trần trụi
Kẻ khóc vì đau...Người ơi...có vui ?
Ta ngậm ngùi uống cạn chén thương đau
 Hồn lơ lửng...Đâu thiên đàng...địa ngục ???????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]


 



langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 03.01.2014 10:08:03
0
         ĐỘC THOẠI
Hỏi lòng có đau duyên dang dở
Hỏi hồn có buồn tình bơ vơ...?
Đời hoang vu đêm tàn phai mộng
Bóng cô đơn hoang lạnh vần thơ
Người đi...tình buồn đến bao giờ ?
Ta ở lại...duyên sầu trăn trở
Rồi từng đêm vắng hồn độc thoại
Gọi mãi tên ai để ngẩn ngơ!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 05.01.2014 22:54:02
0
          .... VẾT ĐAU....  
Sầu đau cắt trên lưng ngựa hoang
Một vết đau không hề biết nói
Một vết đau không bao giờ khỏi
Khi mộng đời phút chốc hóa điêu tàn !
Mang vết thương rong ruổi thảo nguyên đời
Trái tim non trẻ giờ già cỗi
Xác thân trượt dài trên dốc thời gian mòn mỏi
Vết thương thành sẹo...đau không nguôi
Đồng loại vô tình...cuộc đời ngoảnh mặt
Ngựa hoang buồn...nỗi buồn" Được-Mất"
Yêu...Được yêu...nhưng rồi để mất
Người vô tình để lại vết thương sâu
Gánh nợ đời...oằn lưng...lê bước
Ân huệ phải chìa tay xin...mất đi niềm kiêu hãnh
Đau lòng sao...khi đời chỉ chia cho bất hạnh
Ngước mặt nhìn đời nghĩ thân phận mà đau !
Thế nhân ơi! Xóa giùm tôi vết thương sầu...
Trên lưng ngựa hoang...vẫn xót xa vì mong đợi...
Một tấm lòng thôi...nhưng đừng là thương hại
Cho đẹp tình khi kiếp ngựa tàn phai?????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 05.01.2014 23:56:15
0
                  ĐI QUA...
Có phải chúng mình từ tiền kiếp...
Đã gặp nhau trong giấc mơ u hoài?
Hình như Em...một loài hoa dại
Anh...cơn gió vô tình lướt qua thôi!
Vô tình đi qua nhau...không dừng lại
Ta đau buồn để vết xước cho đời nhau
Dấu tình hằn sâu trái tim đau...
Còn vang vọng lời nguyền xưa tiền kiếp?
Ta đi qua nhau như một con tàu...
Trên đường ray định mệnh...biết ga nào ga cuối
Nên cuộc tình ta thành cuộc rượt đuổi
Chẳng bắt được nhau đành tiếc nuối mất nhau
Ta đi qua đường tình loang lổ vết thương đau
Nát tan lòng...mím môi sầu đi theo định mệnh
Đời chông chênh trên ngày tháng cong vênh
Tình như chiếc bập bênh nghiêng đời ta xa mãi
Ta đã đi qua đời nhau...chỉ xin giữ lại...
Ánh lửa tình trong đôi mắt nhìn nhau
Tiền kiếp buồn hay định mệnh thương đau
Rồi cũng đi qua...chỉ còn đôi mắt tình yêu ở lại!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 06.01.2014 00:35:07
0
        CÓ CŨNG LÀ KHÔNG ?
Có xót xa không khi gọi cố nhân ơi ?
Nghe tim nhói đau tiếng lòng nức nở
 Gọi thầm tên nhau trong từng hơi thở
Mộng mị miên tình trăn trở nào yên !
Người có vui khi ta gọi cố nhân ?
Ánh mắt nào đau nhìn nhau xa lạ
Tình lọt qua tay tình rơi mất cả
Ta xa người tình còn có hay không ?
Thì thôi ta xót đau tiếng cố nhân
Có tình...không duyên..tình đành không nợ
Tình không tròn mộng thì thôi tình lỡ
CÓ nhau rồi...để mất...CŨNG LÀ KHÔNG!!!!!!!!!!
[Họa với bài Vẫn là không của Huỳnh Gia]
{Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ}
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 06.01.2014 08:55:17
0
        RU EM...RU TA
   Ta ru em đẹp mộng đời 
Ta ru ta lòng rối bời tình đau
  Ru em một niệm khúc sầu
Ru ta bằng nỗi nhớ nhau một đời
  Ru em hoa mộng thắm tươi
Cho ta ru lại nụ cười ngây thơ
   Ru em chìm đắm cõi mơ
Ru ta ngày tháng bơ vơ bên mình
   Ru em xa xôi cuộc tình
Còn ta ru mãi bóng hình em xưa
   Lời tình theo gió đong đưa
Ta ru nhau đã mấy mùa buồn đau
   Thôi đành một kiếp xa nhau
Thắp hương tình cũ thảm sầu lòng ru?????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 06.01.2014 09:34:08
0
      RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP
Rừng xưa đã khép khi em ra đi
Bỏ lại sau lưng hàng cây sầu ủ rũ
Đêm nguyệt cầm vang khúc đau tình cũ
Rừng tủi hờn nuối tiếc phủ màn sương!
Rừng xưa đã khép lại trái tim thương
Phong kín đường yêu rong rêu tình tự
Ta yêu người như rừng yêu thú dữ
Để hồn nhiên nếm thử thú thương đau?
Rừng đã khép...Tình thành giấc mơ buồn
Ta tủi hờn ...giữa hoàng hôn quên lãng
Ngậm ngùi... ôm dấu yêu rừng dĩ vãng
Âm vang tình xé nát mảnh hồn hoang!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2014 09:36:44 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 06.01.2014 10:55:48
0
             TÌNH MÌNH...?
Tình mình oan nghiệt như lưỡi dao
Cắt vào tim đổ dòng máu yêu sầu
Đâm nát lòng ngây ngất xác thân đau
Xẻ linh hồn vùi sâu vào huyệt mộ ?
Tình mình thành ngọn roi nhung nhớ
Đánh trăm năm cho tan nát duyên đời
Trói hồn ta và buộc cả hồn người
Quăng vào cõi sầu miên tình muôn thuở
Tình mình giờ như con sóng cuồng nộ
Quật ngã cây đời đưa đẩy trôi xa...
Mỗi đứa một nơi về bến bờ lạ
Bôi xóa dấu chân bờ cát yêu xưa
Tình ơi! biết bao giờ mới ngủ yên?
Hồn đã cuồng điên lòng còn ngây dại
Bước lãng du đời ta đi tìm mãi...
Nơi chôn tình vùi lấp những dấu yêu!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 07.01.2014 11:06:32
0
       MƯỜNG MÁN...
Em có tên Mường Mán
Người con của rừng già
Đẹp xinh sắc hoa ngàn
Hương núi đồi bao la
Đêm lễ hội cồng chiêng
Em say trong vũ điệu
Lửa tình mắt Tây nguyên
Cháy sáng một tình yêu?
Em như một nàng tiên 
Đẹp vũ khúc nghê thường
Anh nghe lòng dậy lên
Tiếng hát của yêu thương!
Anh yêu rồi...Mường Mán
Tình say tiếng cồng chiêng
Bước chân tình mênh mang
Trong mắt người Tây nguyên
Tình đẫm hương thiên nhiên
Tình pha sắc núi đồi
Anh yêu em dịu hiền
Mật tình ngọt bờ môi
Chỉ một lần gặp gỡ
Để một đời còn thương
Quấn đời như tóc tơ
Thương nhau mộng sầu vương
Anh đi tìm Mường Mán
Giờ em ở nơi đâu?
Giữa Tây nguyên ngút ngàn
Anh nghe hồn thương đau
Em về đâu...Mường Mán?
Tình rơi giấc thụy miên
Rừng còn thương thú hoang
Sao chết...tình Tây nguyên????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 07.01.2014 23:44:22
0
    NHỚ THƯƠNG VỀ KINH BẮC
 Sao lòng mãi thương về Kinh Bắc
 Nhớ xóm mai vàng dưới đế kinh
 Thương nhớ vì đời ta lưu lạc
 Đành xa người thương...xa cuộc tình
Ta xa Kinh Bắc xuân mười tám
Tuổi mới biết yêu...biết hẹn hò
Chinh chiến đưa người đi ly tán
Dòng tình Như Nguyệt lỡ chuyến đò
Ta thương lắm...người em quan họ
Môi thắm ngọt lời ca đậm đà
Lòng tương tư mộng dáng mai hoa
Hồn đắm mơ  câu ví ...câu hò
Xuân Sài Gòn khoe màu áo vui
Riêng ta sao vẫn thấy ngậm ngùi
Bởi lòng còn nhớ về Kinh Bắc
Hồn đau tình ai vội chôn vùi????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2014 23:47:12 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 08.01.2014 00:14:37
0
     THƯƠNG EM MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN
       Thương em má lúm đồng tiền
 Đẹp xinh mặt nguyệt nét duyên của trời
        Em làm say đắm một người
  Thầm thương trộm nhớ nụ cười của em
     Nguyệt rằm nguyệt đẹp trời đêm
   Em xinh má lúm xinh thêm nụ cười
        Nụ cười như ánh mặt trời
  Tỏa hương tình ấm gọi lời yêu thương
        Sợi dây tình ái vấn vương
   Suy tư trăm mối vì thương nụ cười
       Má hồng đôi lúm xuân tươi
   Sao nghe tiếng sóng tình tôi dạt dào 
       Thương em đôi lúm má đào
   Thương tôi lỡ bước lạc vào tình mê????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]


  
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 08.01.2014 22:04:52
0
     SẦU CỦA ĐÔI MÔI TÍM
Anh đã thấy sầu lên đôi môi tím
Khi mắt em buồn bởi nhớ thương ai
Linh hồn em vật vã suốt đêm dài
Trái tim đớn đau khi tình tuyệt vọng
Em yêu người...người cho em tình phụ
Để môi hồng thành môi tím sầu thương
Con chim oanh đã cúi mặt chán chường
Tiếng hót oanh vàng xưa không còn nữa
Anh ngậm ngùi nhìn dáng em sầu khổ
Thân héo gầy và hồn đã xanh xao
Ngọc Lan ơi! người yêu của ngày nào...
Đang phiền muộn khóc hồng nhan bạc phận
Trên môi em tím sầu tình lắng đọng
Ánh mắt buồn theo anh suốt trăm năm
Tâm hồn anh bỗng thành nốt nhạc trầm
Phím lòng lặng... dâng lời kinh xám hối
Viết bài thơ sầu của đôi môi tím
Nghe lòng anh là cả lời van xin
Nghe hồn thơ sống dậy ý chân tình
Trong tội lỗi trăm năm người tình phụ!!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ] 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 08.01.2014 22:21:36
0
        MẶT TRỜI ĐEN
Rồi có một ngày mặt trời đen
Ánh nắng thân thương chẳng còn đến
Màn đêm mừng lên ngôi thống trị
Băng giá vui ngự lãm mọi miền
Mặt trời đen...Trời đã băng hà
Đêm đen nhảy múa khúc nhạc ma
Băng giá hú gào tung gió dữ
Tử thần về trong khúc hoan ca
Mặt trời đen...bập bùng ánh lửa
Loài người về kiếp sống xa xưa
Hát lên đi...bài ca man rợ
Cho Thánh Thần cúi mặt tiễn đưa
Mặt trời đen...Mất dấu Thiên Đàng
Nhân thế lạc loài đến nghĩa trang
Yêu cuồng...Anh thành loài quỷ dữ
Sống vội...Em là loài ma hoang???????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ] 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 09.01.2014 10:32:36
0
          CHO TÔI XIN
Cho tôi xin một chút mây buồn
Đem vào lòng thấm giọt lệ tuôn
Tôi cũng xin nửa vầng trăng úa
Làm thuyền để đưa tiễn linh hồn
Cho tôi xin ngọn gió lang thang
Đi tìm tình duyên đã lỡ làng
Khi người bỏ tôi vui tình mới
Để đời tan vỡ mộng đá vàng
Cho tôi xin đôi chút nắng chiều
Soi sáng hồn tìm dấu thương yêu
Người đã đem tình tôi xa mãi
Nên đường yêu giờ đã rong rêu
Cho tôi xin vài sợi tơ trời
Để tôi buộc lại tình rụng rơi
Để tôi khâu lại trái tim vỡ
Từ khi người đành đoạn xa tôi
Cho tôi xin một đáy vực sâu
Để tôi chôn tôi với tình sầu
Để hồn đau dâng lời xám hối
Cho tôi và người được quên nhau!!!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ] 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 09.01.2014 11:38:39
0
              CHIỀU TÍM
Lòng buồn như tím cả chiều hoang
Tình xa mắt dại thêm ngỡ ngàng
Nắng chiều còn đọng bao nhung nhớ
Soi bóng tình lên giữa mênh mang
Ôi chiều tím! chiều nhớ thương ai?
Nắng có tương tư bóng trang đài
 Sao tà dương hắt hiu màu tím
  Hoàng hôn sầu buông tiếng thở dài!
Khổ đau sương khói mờ nhân ảnh
Cay đắng đường tình phủ rêu xanh
Tình gọi tình...lòng nào quên được
Người đi sao bóng vẫn quẩn quanh?
Trải lòng thao thức với chiều hôm
Nhớ tới người xưa...tha thiết buồn
Trái tim nghẹn ngào...môi run rẩy
Thầm gọi tên ai...tím chiều buông!!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 



langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 09.01.2014 13:56:20
0
              NỖI NIỀM
Đưa tay tôi hứng những giọt buồn 
Từ cõi sầu đau mắt lệ tuôn
Khi tình lỡ làng sinh trái đắng
Khi duyên hoang lạnh tím hoàng hôn
Giơ tay tôi hái lấy nụ sầu
Ướp vào lòng cho dậy men đau
Cho tình biến thành ly rượu đắng
Mời người cùng uống để quên nhau
Đưa tay tôi nhặt xác pháo hồng
Màu đỏ tim phai sắc chờ mong
Một người hạnh phúc vui duyên mới
Một kẻ đứng trông tan nát lòng
Ôi! nỗi niềm yêu có bao giờ
Trọn câu thề hẹn đẹp ước mơ
Vì khi ngỡ tình tha thiết nhất
Là lúc tình như đã bơ vơ???????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khíc tình xin hát cùng thơ]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2014 08:49:42 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 09.01.2014 23:44:51
0
   GIÀN THIÊN LÝ ĐÃ XA
Nhà tôi có giàn hoa thiên lý
Hương thầm vương vấn cả chiều lên
Cô bé nhà bên thường hay đến
Xin ít chùm hoa để ướp hương
Dưới giàn thiên lý tôi hay hát
Những bài tình ca thật ngọt ngào
Như hương thiên lý làm xuyến xao
Cả cõi lòng ai còn thơ dại
Tội lắm người ơi...Hoa thiên lý
Đâu bán hương thơm quyến rũ người
Tiếng đàn tôi đâu có gọi mời
Sao người đến cùng tôi tình tự ?
Rồi tình bừng lên như hoa nở
Tỏa hương thiên lý ngát đêm trường
Vòng tay tình chất ngất yêu thương
Đắm nụ hôn thơm hương thiên lý
Hoa nở rồi hoa cũng héo tàn
Người bỏ tôi...xa giàn thiên lý
Ngậm ngùi tình chết giữa biệt ly
Xót xa hoa ngậm hương sầu... rụng?
Ôi ! giàn thiên lý héo úa rồi
Người đi...hương thiên lý theo người
Hoa buồn tan tác chẳng còn tươi
Lặng chết như lòng tôi đang chết
Rồi từng mùa qua đi...qua đi
Giàn hoa thiên lý đã xa xôi
Nhưng hương hoa thơm trong lòng tôi...
Vẫn nồng nàn mối tình thiên lý!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2014 08:48:47 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 10.01.2014 09:48:42
0
          TIẾNG LÒNG
Tiếng lòng tôi từ thuở ấu thơ
Lắng đọng từng lời ru của mẹ
Tiếng ca dao ngọt ngào đến thế
Để suốt đời con chẳng thể quên
Tiếng lòng tôi vang vọng lời cha
Lời nghĩa nhân ân tình sâu nặng
Tâm hồn Việt trầm tư thầm lặng
Cho một đời con phải nghĩ suy
Tiếng lòng tôi... tuổi xuân mười tám
Là lời yêu loạn nhịp con tim
Bởi ngôn ngữ yêu thật khó tìm
Nên ngọng nghịu nói từ vô nghĩa
Tiếng lòng tôi...tiếng gọi tình yêu
Run rẩy với thanh âm em nói
Ngôn ngữ tình là những câu hỏi
Được trả lời bằng dấu đôi tay
Tiếng lòng tôi...tiếng ru ngàn năm
Của trái tim Việt khắp muôn phương
Tìm nhau...ru bài ca yêu thương
Cho cháy lên niềm tin và hi vọng!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2014 09:52:42 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 10.01.2014 10:22:51
0
            NGƯỜI ẤY...
Người ấy mang tên một loài hoa
Hương sắc đơn sơ chẳng mặn mà
Nhưng lòng tôi luôn nhớ người ấy
Chẳng hiểu vì sao lại thiết tha?
Ngày xưa người ấy thường gặp tôi
Gặp nhau...nhưng tình chẳng chung đôi
Tôi biết trong lòng người còn giữ...
Một bóng hình yêu đã xa xôi
Người bảo tôi rằng duyên kiếp hoa
Chỉ đẹp một lần rồi phai nhòa
Tình duyên lỡ làng hoa tan tác
Cánh hoa tàn...yêu chỉ xót xa?
Đường tình hai đứa vô duyên rồi
Đường trần cũng lại phải chia đôi
Người ấy bây giờ xa xôi lắm
Nhưng hình bóng người vẫn bên tôi!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 10.01.2014 11:29:51
0
    RỒI MAI TÔI ĐƯA EM
Rồi mai tôi đưa em sang ngang
Là  biết  tình  tôi  đã  úa  tàn
Từng bước em đi trên nuối tiếc
Của lòng tôi...cay đắng...ngỡ ngàng!
Tôi đưa em...đưa xa kỉ niệm
Lời từ ly...máu chảy ruột mềm
Lời yêu không dối gian trong mắt
Bởi từ đây tôi đâu còn có em !
Đưa em...thuyền tình đưa sang sông
Sóng chia ly tan tác rẽ đôi dòng
Từ nay đôi bờ yêu xa cách
Neo bến tình một bóng hoài mong?
Chiều nay nhớ em tím hoàng hôn
Tôi lại phải ru giấc tình buồn
Người mơ chẳng còn trên tay nữa
Thì thôi...mộng ước đành vùi chôn!
Tôi đưa em...xa vắng tình này
Lời ru buồn vang vọng chân mây
Hồn thơ ngẩn ngơ tim ngây dại
Tình ơi! Một chén đắng cay đầy?
Rồi mai tôi đưa em...biệt ly
Gió cô đơn thổi suốt xuân thì
Trái tim sầu đông từng đêm lạnh
Tình ơi! Em ơi! Khóc thương đi?????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 10.01.2014 23:26:33
0
              MỐI TÌNH ĐẦU
Người ta thường ca tụng mối tình đầu
Đẹp như trăng...dễ thương như tơ liễu
Mối tình đầu chỉ tôi và em hiểu
Bởi khi yêu...mọi ngôn ngữ đều thừa
Tôi chỉ biết tình đầu khi phượng nở
 Hái trao em như vật chứng tình yêu
Ngượng ngùng nhìn...đắm đuối...nhớ thương nhiều
Khi hai đứa chia tay hè nắng hạ
Mối tình đầu...lời yêu trong sách nhỏ
Viết tặng nhau để đọc... để nhớ thương
Ướp vào tim cánh tình phượng sân trường
Cho hương lòng lên tình thơ ý nhạc
Mối tình đầu là những lời ca hát...
Của tâm hồn đang rạo rực vì yêu
Là đắm say nụ hôn những buổi chiều...
Phải trốn học gặp nhau vì...nhớ quá!
Mối tình đầu là biết bao xúc cảm
Ướp trên môi thơm ta đã cho nhau
Là mắt trong mắt nhìn nhau thật lâu
Là hình bóng suốt đời không quên được
..................................................
Mối tình đầu chỉ là chùm hoa phượng
In dấu đôi tim vừa biết yêu thương!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
.........
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2014 09:48:20 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 11.01.2014 00:11:28
0
            TÀ ÁO XANH
Anh vẫn yêu tà áo em xanh
Mềm mại như tơ liễu buông mành
Duyên dáng dịu hiền hoa thua thắm
Em làm say đắm cả lòng anh 
Bóng liễu buông theo bước chân vàng
Gót son uyển chuyển dáng đài trang
Nhẹ theo tà áo thiên thanh ấy
Là cả hương tình xuân mới sang
Tà áo xanh hay nụ tầm xuân ?
Lòng anh mê mải biết bao lần
Bởi dáng ngọc ngà xanh tà áo
Như nụ tầm xuân gợi ái ân...
Tà áo em xanh...cả ước mơ
Xanh ngàn dương liễu thắm đôi bờ
Gió trùng dương gọi lời yêu dấu
Biển xanh xanh ngát hát tình thơ
Tà áo xanh anh mơ ngày nào
Xa ngàn dặm liễu bóng mây cao
Khi tình em đã thay màu áo
Tà áo xanh xưa cũng xanh xao?????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 11.01.2014 22:32:30
0
      MỪNG NGÀY CƯỚI EM
Ta đến để chúc mừng ngày cưới em....
Ly rượu vui uống đắng cả môi mềm
Rót nữa đi em...rượu mừng ngày cưới
Lòng xót đau dù miệng vẫn phải cười
Rượu ly bôi...say cho quên tất cả
Những yêu thương cùng em sẽ phôi pha
Rót nữa đi em...đốt tình cháy bỏng
Một hạ nồng...rồi mãi mãi mùa đông
Đám đông vui...sao ta lại cô đơn?
Ngày cưới em...sao ta lại tủi hờn?
Rót nữa đi ...mừng em về xứ lạ
Tan nát tình theo từng bước chân xa
Giọt rượu sầu tan trong lời chúc tụng
Hạnh phúc cho em...Bất hạnh cho ta
Rót hết cả đi...Mừng em hôm nay
Mai đây tình ta chết với tháng ngày
Em nhỏ vào thiên thu vài giọt lệ...
Xóa tình duyên ta...trọn kiếp này?????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 12.01.2014 01:14:01
0
       PHÚT CUỐI BÊN NHAU
Ta nhìn nhau nghẹn ngào từng lời nói 
Tiễn đưa tình lạnh lẽo đến nghĩa trang
Em có nghe tình ta đang hấp hối...
Giữa cơn đau...Bốn mắt lệ đôi hàng?
Phút cuối hoang mê rơi cơn tuyệt vọng
Vòng tay cuống quýt níu nhau vào lòng
Nụ hôn cuối ngất lịm giữa thương đau
Tình yêu ơi...chỉ còn trong giấc mộng !
Dấu yêu phút cuối...cho nhau xót xa
Nụ hôn lần cuối...nhìn nhau xa lạ
Còn chút hương tình xin em giữ lấy
Như khói nhang thơm tưởng niệm tình ta
Sau phút cuối bên nhau...còn gì đâu...?
Một trái tim đau...Một linh hồn sầu
Nếu mai này đời trôi bờ bến khác
Ta cũng như em đều khổ như nhau???????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 13.01.2014 11:56:25
0
    PHÍA SAU CUỘC TÌNH BUỒN
Phía sau tình buồn...Trái tim tan vỡ
Nghẹn ngào đau trong nuối tiếc khôn nguôi
Trong xót xa...đời vắng bóng nụ cười
Để lặng lẽ giấu mình vào kí ức.....
Phía sau tình buồn...cõi lòng thổn thức
Mắt đêm quầng thâm...khói thuốc vàng tay
Yêu thương tàn phai...khuôn mặt héo gầy
Soi bóng gương tình...chỉ còn ảo ảnh ?
Phía sau tình buồn...một mảnh trăng gầy
Ai bỏ lại đây giữa khung trời vỡ...?
Từng đêm cung trời...lời đau than thở
Hòa tiếng than trầm...sỏi đá trùng khơi
Phía sau tình buồn...khoảng lặng đơn côi
Tím chiều hoang... mắt nhìn ai...biền biệt
Trái tim phai đỏ mặt trời hối tiếc....
Khi tình rụng rơi... đêm tối trăm năm!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 13.01.2014 12:44:22
0
LỜI ĐẮNG CHO CUỘC TÌNH
Còn gì đâu em...còn gì vui ?
Gặp nhau chi nữa chỉ ngậm ngùi
Thì em nói đi...lời cay đắng...
Tiễn biệt tình sầu trong nhau thôi!
Có giận hờn...tình cũng xa rồi
Có oán trách...đời vẫn chia đôi
Nói nữa đi em...lời cay đắng
Cho nhẹ lòng...cho mắt lệ rơi
Lời đắng đưa cuộc tình về đâu ?
Vầng trăng thề hẹn rụng xuống cầu
Con nước yêu thương trôi biền biệt
Soi bóng nhau chỉ thấy thương đau ?
Thì thôi...tình em...xin nợ một đời
Lời đắng cho nhau...xin giữ tim côi
Đớn đau mang tiếng người tình phụ
 Cay đắng nhiều rồi...người xưa ơi!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 14.01.2014 21:21:01
0
     AI CHO TÔI...?
Ai cho tôi một nụ yêu?
Để thắp hương duyên bóng xế chiều
Cho vầng trăng khuyết trong đêm vắng
Không còn than thở kiếp cô liêu!
Ai cho tôi một nụ cười?
Điểm tô chân dung của tình tôi
Như người thiếu phụ tô son lại
Khoe với gương đời chút xuân rơi!
Ai cho tôi một vòng tay?
Giúp tôi níu lại tuổi xuân bay
Cho tôi dạo lại cung tình cũ
Vòng tay yêu dâng lễ tình này!
Ai cho tôi nửa linh hồn?
Nửa hồn tôi xin lời cầu hôn
Từ tiền kiếp xưa người đính ước
Cho bước chân tình...gần nhau hơn!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 14.01.2014 22:04:37
0
          SỐ KIẾP ĂN MÀY...?
Trót sinh ra mang số kiếp ăn mày
Thân phận long đong rủi nhiều ít may
Danh không,phận bạc,tình duyên lận đận
Cuộc đời sầu như chiếc lá thu bay...
 Để rồi gặp em....yêu chẳng ngại ngùng
Ăn mày sao dám mơ ước tình chung
Nên ta quỳ gối xin em tình lẻ....
Em ơi! có xót thương kẻ khốn cùng?
Ta ăn mày em...ăn mày chút tình
Để đời ta còn có giấc mộng xinh
Để ta tìm lại nụ cười tình tự....
Một nụ cười thôi...với bóng của mình?
Nhưng đời đâu có đẹp như ước mơ
Em đã cho ta ánh mắt...hững hờ
Nào có ai xót thương người hành khất
Đi xin tình yêu...cho đẹp vần thơ???????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 14.01.2014 22:45:55
0
              TƯƠNG TƯ
Người tình ơi! sao bỏ đi biền biệt ?
Để lại cho ta một trời thương tiếc
Màu vàng lên nhung nhớ đẫm trời đêm
Ánh tương tư đã úa sầu bóng nguyệt
Nhớ thương người... ta hái chùm hoa sứ
Trao cho người...một đóa đẫm tương tư
Của lòng ta vẫn còn vương vấn mãi...
Mùi hương sứ của buổi đầu tình tự
Người quên ta sao ta chẳng quên người
Nhủ lòng quên hồn mãi nhớ khôn nguôi
Giữa đêm tàn gọi tên người trong gió
Tương tư tình theo ánh nguyệt buồn rơi
Khi đau thương đã phủ kín phận người
Biệt li in dấu khổ lụy trên môi
Thì sông tương còn chảy dòng nguyệt lệ
Cho hồn thơ đau đớn vì xa người!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]


 





Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 12 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 349 bài trong đề mục